1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn rồi có còn được yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhlenhdenh, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Qua lời tường thuật trực tiếp và có phần thêm thắt của em gái chủ topic,anh có nhận xét thế này:"Em gái đúng là chuối cả nảy".
    Theo cái sự suy đoán mò của anh,em gái toàn chơi với các anh trai,bạn gái đã có chồng,có bồ hoặc cả 2.Thế nên cái sự máu có người yêu của em đã bốc lên tới tận đỉnh đầu rồi.Em gái lại lấy cái mền "Chưa có người yêu lần nào,mặc dù cũng xinh" để trùm lên các anh em chiến hữu ở đây,làm các anh em hoang mang lạc lối....Phàm em gái nào ở cái tuổi của em,xinh,máu có bồ mà vẫn chưa có bồ,lại thương chơi với các anh giai già có vợ thì đều có vấn đề về mặt nhan sắc....
    Thôi thì thế này,em gái đã rung rinh như thế thì cứ nhào vô để thỏa cái sự máu của em,nhưng nhớ phải sắm lấy 1 cái mẹt= Fe để mang ra đường....
  2. red_rose

    red_rose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2001
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Tôi gửi cho bạn cái link này http://evan.com.vn/News/tac-pham/truyen-ngan/2007/03/3B9AD760/ có tác phẩm" Tự nguyện hạnh phúc" bạn hãy đọc và bạn sẽ tìm ra câu trả lời cho những mối quan hệ khi mình là người thứ 3. Bạn chỉ cần suy nghĩ đơn giản nếu như chồng bạn cũng ngoại tình thì bạn cảm thấy ntn cho dù với bất kỳ lý do gì?Chị vợ kia chắc cũng thế,những lúc vợ chồng người ta xuất hiện bạn thấy họ hạnh phúc và yêu thương nhau thì cái lý do để mà anh ta đến với bạn thì chắc bạn cũng đoán đc phần nào.Bạn nói về bản thân mình thì tôi nghĩ bạn có nhiều cơ hội để lựa chọn,đừng mất time và tình cảm vào những cuộc tình với đàn ông đã có gia đình,bạn sẽ thiệt thòi rất nhiều.Chúc bạn hạnh phúc và tìm đc nửa đích thực của mình.
  3. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em ơi. Làm ơn đừng tạo cơ hội cho mấy thằng đó nó sướng. Nó đã làm chuyện ko đúng thì đừng có mà tiếp tay làm chung. Chuyện gì đã ko đúng thì hậu wả ko bao giờ đẹp đâu. What goes around will come back around.
  4. tinhlenhdenh

    tinhlenhdenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những chia sẻ của mọi người. Mấy ngày nay lang thang và cố gắng đọc thật nhìu, em đã vỡ ra được nhìu điều lém. Em sẽ kố get out khỏi chiện này dù bít em cũng sẽ vật vã nhìu.
    @ CrazyMaster : Em sẽ thử làm theo cách của sis về việc tự kỉ cái nọ, tự kỉ cái kia để thoát ra khỏi hòan cảnh này.
    @ lino1: Thanks anh vì những lời chân thành từ 1 người con zai.
    @ khong_sau_rang : tớ vừa giành mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghiên cứu cái topic mà bạn đã nói đấy. Đúng là dù có ở hòan cảnh nào thì những người thứ 3 vẫn luôn bị miệt thị. Xã hội ko bh nhìn họ với cái nhìn đa chiều hơn. Họ vẫn luôn bị coi là " vừa ăn cướp vừa la làng" , đã đi cướp chồng người kác lại còn ... Thật trớ trêu.
    @ NQHN81: Đúng như bạn đã nói " Theo cái sự suy đoán mò của anh " . Vì là bạn chỉ đoán mò nên tớ cũng chả p mất công giải thíc nhìu. Tớ đã share chiện này trên đây, bạn ko tin thì cứ cho là tớ thêm thắt đi. dù sao thì cũng cảm ơn cái sự lăng mạ của bạn. Nó sẽ giúp tớ nhìu đấy.
    @red_rose : tớ sẽ đọc, để được hiểu nhỉu hơn.
    @ all : thanks mọi người nhìu.
  5. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mấy đồng chí có vợ rồi, hiểu tâm lý phụ nữ lắm, kinh nghiệm đầy mình, cưa em nào chết em đấy, đừng có dại mà ôm vào em ơi.
  6. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói zậy tội nghiệp mấy anh có vợ em ợi! mấy anh ấy đều có cuộc sống gia đình không hạnh phúc, vợ không hiểu mình, cô đơn v.v... Cứ yêu anh ấy đi rồi anh ấy sẽ bỏ vợ để cưới em mà. Thế nhá (sau này rút kinh nghiệm thì nên đây thông báo cho mọi người nhá, ặc)
  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Em dại quá. Anh đảm bảo với em. Anh ta đạt được mục đích (không biết em có hiểu chỗ này không nữa) sẽ vất bỏ em không thương tiếc đâu. Anh ta có vợ rồi mà vẫn tán em. Em xem tư cách đạo đức của anh ta có ra gì không?
    Có thể em chưa yêu bao giờ nên bị lâm tưởng về tinh yêu. Mới đi chơi một lần mà em đã yêu được rồi sao?Làm gì có chuyện gì nhanh thế?
    Em yêu anh ta, em sẽ phá hoại hạnh phúc 1 gia đình. Liêu em có đủ nhẫn tâm và không hối hận khi làm việc đó không?
    Nhỡ vợ anh ta không vừa, đánh ghen thì em tính sao?Mà em là người sai trong chuyện này (không bàn đến anh ta vì anh ta không đánh để bình luận)
    Anh khuyên em làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Giọng văn này nghe quen quá.
    Anh...đấy phải k ạ?
    Nếu đúng, PM cho Anxiety tí, rồi anh em mình đi uống bia.
  9. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
  10. tinhlenhdenh

    tinhlenhdenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mới đi chơi 1 lần mà đã yêu ạ.
    Còn ý của anh tức là khi anh ta đạt được mục đích của mình ( quẳng em lên giường chắc ) . Ừ có thể vậy, mới sáng nay em còn lọ mọ đọc được 1 câu thế này ạ : 1/2 Quãng đời của đàn ông là nghĩ cách làm sao để đưa người phụ nữ lên giường Và ai cũng hiểu điều đó.Có điều là bằng tình cảm hay bằng $ . Có lẽ mục đíc cúi cùng của hắn cũng chỉ là vậy. Hãy nghe những j hắn nói nhá : " em đừng nghĩ là liên quan đến ******** nhá, anh ko quan tâm đến chuyện đó nhiều đâu , anh chơi với em đơn giản bởi vì anh thíc vẻ đẹp thánh thiện của em , anh chỉ muốn sống thật với tình cảm của mình " .
    ặc ặc bh nghĩ lại đúng là thấy mình ngu, có thằng đàn ông nào lại không quan tâm nhiều đến ******** chứ.
    Suốt cả ngày nay em cứ quanh quẩn đọc những bài liên quan và cũng cảm nhận đc phần nào nỗi đau của ngưòi vợ khi chồng có người kác.
    Hum nay em cũg đã làm đc 1 việc vô cùng đáng khích lệ là đã để cái yahoo ID của anh vào trạng thái permenantly offline và ko rep tn của anh dù cứ đc 1 lúc lại mang máy ra ngó
    thanks mọi người đã care như vậy.

Chia sẻ trang này