1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn rồi có còn được yêu ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tinhlenhdenh, 17/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    lại 1 trường hợp yêu người đã có vợ ...... không biết phải lòng cái trên hay cái dưới hay là cái gì nhỉ sao dạo này lắm người yêu người có vợ thế không biết .... Anh cũng có vợ rồi này các em gái ơi
    @ chủ topic : rơi vào hoàn cảnh yêu người có vợ khổ lắm em ạ , thụt thò vụng trộm , không đường hoàng lại còn bị mang tiếng nữa chứ , em hãy xem lại đi , dứt được ra là tốt nhất
    @ các anh có vợ : có em gái nào theo thì PM cho em nhé em là em chiều tất "không đập cũ xây mới mà cơi nới làm thêm" he he
  2. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Kô phải là cái anh 3 chấm của em đâu.Lão tiền bối đó qua box Thảo luận Tè bậy bị treo lên cây rồi em àh....
    Àh,nhưng mà anh vẫn có thể đi uống bia với em đấy....
    Được nqhn81 sửa chữa / chuyển vào 12:26 ngày 20/06/2007
  3. vtd009

    vtd009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể yêu được thì vẫn cứ tiến hành thôi. Nhưng cũng phải cẩn thận đấy nha.
  4. hondon

    hondon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân, yêu ai ko yêu, lại yêu ngay phải tên đã có vợ. Con TIM nó thích yêu thì nó yêu thôi chứ chúng ta chả cấm nó được (con TIM hay mù lòa mà). Tuy nhiên, xét trên phương diện đạo đức và luật pháp, trường hợp này ko ổn rồi, và nữa, hậu quả của nó là khó lường, do vậy tốt nhất là cần LÝ TRÍ can thiệp ngay. Chia tay để: Đau 1 lần rồi thôi. 
  5. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Thật lòng hay ko thì làm gì có chỗ cho bạn bàn luận nhỉ Bạn đừng chịu luôn trách nhiệm cho người khác thế, kiểu như: gia đình anh là địa ngục, ko ai hiểu anh ..., chỉ khi bên em anh mới... chỉ khi gặp em anh mới....
    Bạn có thể hi sinh gia đình, sự nghiệp và những đứa con để đi theo TY ko? Có thể bạn có nhưng đàn ông thì 99,99 là ko
  6. eunalida

    eunalida Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, điệp khúc này quen quá: "gia đình anh không hạnh phúc, sống như địa ngục, bất hòa, không còn tình yêu, chỉ sống vì con cái" --> anh có "đức hy sinh" quá nhỉ ! bảo bỏ vợ đi thì nào là "anh vì con, cô ấy không chịu , anh cần thời gian, chờ anh nhé ..." lắm thứ để nói, muốn nói gì mà chả được!
    Không phải thời bây giờ lắm em yêu mấy anh có gia đình ! Mà là lắm anh có gia đình rồi thích "sành điệu", thích ở nhà một vợ, ra đường một ... vài em ! Các anh có gia đình rồi mà còn lăng nhăng lại thích phủ nhận tội lỗi của mình , yêu được thì cứ yêu , không đập cũ xây mới , mà cứ cơi thêm ! Thế thì kỳ họp Quốc Hội sắp tới, sao các anh không yêu cầu kiến nghị lên Quốc Hội - sửa lại điều luật một vợ một chồng quách cho rồi - cứ như các nước Hồi Giáo - 3, 4 vợ có sao đâu ! Vậy nhe !
    Còn bây giờ QH ta chưa thông , trái luật rồi, các chị em ta đừng chớ dại dột gì dụng vào mấy ông có vợ, các tay này cao siêu lắm, mấy chị em dễ bị mềm lòng, nghe mấy ổng chắc chỉ có nước tiêu điều . Đừng dại dột gì, không người yêu cũng chẳng thèm đến mấy ổng !
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xem ra sau chầu offline thì cô Kthe ''đánh bóng'' (trong ngoặc kép nhá) của mình lên nhiều quá nên nhiều người không có liên quan cũng đâm ra quan tâm tới bài viết của mình nhể?
    Anh ấy bị treo à? Được gỡ ban chưa? Nếu chưa thì có lẽ mình phải PM Admin một tiếng để nhận chức Mod Thảo luận mà gỡ ban cho anh ấy vậy.
    À, nhắn các anh là đừng gọi tôi là Em. Nuốt lại tiếng ấy vào mồm giùm. Không phải người khác gọi mình là Anh mà mình nghĩ mình có quyền tương cái tiếng Em để gọi họ ngược lại. Về nhà học lại phép lịch sự xã giao thông thường đi.
    @chủ topic: Nên bản lĩnh 1 chút, lần sau gặp giai có vợ rồi thì đừng để nó cưa bằng cách ta chủ động cưa nó trước.
    Giai chưa vợ mới khó cưa, chứ có vợ rồi thì thèm có mèo nên cưa là chắc chắn đổ.
    Mà cưa được giai có vợ vài lần rồi, thì chính mình sẽ không đổ khi bị những lão ấy cưa.
    Nhể?

Chia sẻ trang này