1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết hôn trước khi đi du học nên hay đừng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi haika, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haika

    haika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    kết hôn trước khi đi du học nên hay đừng

    Du học ---hẳn là điều mà ai đó cũng đã từng 1 lần mong ước, và nếu tự tin vào bản thân mình thì chắc họ cũng sẽ làm hết khả năng để được toại nguyện 1 lần dặt chân đến 1 xứ sở xa lạ., đầy cuốn hút.
    Nhưng nó chỉ là bề nổi , còn đằng sau nó là rất nhiều vấn đề.

    Con bạn tui, nó cũng đang chuẩn bị đi du học ,,,,,,,,,nhưng vấn đề lớn nhất của nó là anh ......yêu.
    Tất nhiên nó không thể ra đi nếu chàng ko chấp thuận, nhưng ơn giời là chàng của nó rất tuyệt , đã đòng ý cho nó đi du học và Ngưu lang Chức Nữ tạm thời phải xa cách nhau ( có thể là 1 năm gặp lại ).
    Nhưng ngặt nỗi là 2 bên gia đình đã quen biết từ trước rui`, nên các cụ muốn chắc cú , muốn 2 đứa phải cưới nhau rồi cho nó đi vi vu vài năm trước khi về làm dâu mọn nhà người ta.
    he` he`.....no'' thi` cũng có vẻ vui rồi vì 2 người cũng thích nhau mà.......nhưng nó vãn lăn tăn vài điều ........
    Ko hiểu đó có phải là 1 quyết định đúng dắn ko nhỉ. Chuyên hôn nhân là chuyện cả đời.....vậy mà vội vội vàng vàng trong mấy tháng trước khi đi du học thì sao nhỉ....lại còn chuyện kia nữa chứ .........ko đủ thời gian cho ........hi` hi`.......ngại lém
  2. ongmat

    ongmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của một vài anh chị bên tui đó,,,cuới nhau ,gần gũi nhau rùi, đi xa như vậy nhớ nhau khổ lắm. Tốt nhất là gắng động viên quan tâm đến nhau thêm một thời gian nữa.(Bạn ý vẫn trẻ chưa quá tuổi sinh con la ok rùi).
    Cưới nhau mà phải xa nhau thì ....
  3. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Cưới xong, đi du học, để chồng ở nhà để nó linh tinh ah? Ngu gì. Tốt nhất là cứ đi đi, khi nào về thì tính. Tình yêu bền vững thì đi du học một vài năm chẳng là cái đinh rỉ
  4. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Sao không rủ chàng cùng đi du học luôn. Sang đấy càng có động lực mà phấn đấu, lại chả hoá ra đôi bạn cùng tiến. Dễ tiến bộ lắm đấy.
    Hoặc là giống đứa bạn thân của tớ lấy chồng rồi hai vợ chồng cùng kéo nhau đi một thể. Nói túm lại thì làm cách nào đó để xa nhau ít nhất ý.
    Nhưng mà captaint nói có lý. Tình yêu bền vững thì có cách xa cả hàng năm trời cũng chả là cái quái gì.

    18 Mô, 1 s, 2 s...
  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thôi nhá em cin đi, lại rủ nhau đi du học nữa, ho*ho*........thế có khác gì mấy đôi SV ở nhà mình sống thử rồi.....thế nào đấy?! mà nói đến du học tức là fải xét cái túi xiền đã, đâu fải ai cũng lắm tiền để mà bảo đi là đi đc???
    mà tóm lại là thôi, như anh captain nói đó yêu thực sự thì vài năm kô là gì, còn nếu kô thì coi như là sự thử thách, mà cũng có thể khi đi du học lại gặp đc người khác hợp hơn thì ta cũng chưa bị ràng buộc!

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  6. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ nghĩ thì bạn của bạn cứ đi du học đi rồi về cưới cũng không muộn đâu. Vì nếu bằng tuổi này thì vẫn còn trẻ mà, nếu mà đã iu nhau thật sự thì no problem, chẳng có gì phải lo lắng cả. Chúc bạn của bạn hạnh phúc.

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  7. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn cứ đi du học đi,còn chuyện cưới thì khi về hãy tính vì chắn chắn bây giờ bạn vẫn còn rất trẻ,đi du học một thời gian có thể là cơ hội để thử thách tình yêu đấy.
  8. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, lại còn định dắt nhau đi học nữa chứ, sống thử như thế còn nhanh chán hơn đấy bạn ah. Đến lúc đói thì một đứa chịu thôi, cả 2 cùng đi thì ôm nhau mà chết đói ah. Vớ vẩn hết sức.
  9. ceramic

    ceramic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic, bác nào giúp em, còn em thì ông người yêu ko cho đi, làm thế nào bây giờ? chả lẽ lại bỏ à? hic, hic
  10. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì đấy cũng ko phải là trường hợp duy nhất rồi. Giióng đứa bạn học cùng ĐH với tớ................tháng 3 này nó sang Nhật du học , thì tháng 2 nó lấy chồng
    Mà sao lại chết đói hả Câptin.Nếu mà cả 2 cùng đi được thì là lý tưởng quá ý chứ, chỉ có điều chẳng phải dễ gì mà làm được đâu.
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980

Chia sẻ trang này