1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết hôn trước khi đi du học nên hay đừng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi haika, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    cái câu trên thì còn có thể tin được chứ cái câu dưới thì tớ thấy hơi lý thuyết và ko thực tế rồi
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    lại có kiểu người yêu hay thế nữa? không cho đi cứ đi xem hắn làm cái giè nào? chưa chi mà đã gia trưởng thế á em loại từ vòng gửi xe cho xong!
    venus_mars<----ghét con trai gia trưởng

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  3. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ...cái con bé này đến hay gì cũng chê được .........này em gì ơi anh pảo nhé ..người ta đang chuộng đồ cổ đấy ......gia trưởng 1 tí mới là đàn ông . Em có tin là gần nhà anh có chị vợ suốt ngày trêu tức chồng vì chỉ muốn nếm chải cái cảm giác được chồng đánh nó như thế nào .....he he he khổ thế đấy .
    Nói chung cậu gì ơi cứ chắc cú đi ........cưới là đẹp rồi .........ko tin bố con thằng nào cả ...cưới nhát sang đó tính tiếp còn ko thì mạnh ai người làm , cờ đến tay ai người đó fất .....thế là thoải mái .
    To live is to die
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Trên lý thuyết "Nếu yêu nhau thật sự, thì khoảng cách cũng chẳng là gì cả". Nhưng sự thật thì không phải vậy.
    Một người đi... một người ở. Vài năm sau, khoảng cách giữa 2 người không chỉ đơn thuần là khoảng cách không gian + thời gian mà là khoảng cách lòng. Suy nghĩ của 2 người giờ cũng sẽ khác nhau nhiều lắm. Có thể trong khoảng thời gian 2 người xa nhau, vẫn luôn tự dặn lòng mình là phải thuỷ chung. Nhưng khi chỉ vừa đặt chân xuống sân bay thôi, gặp nhau, nói chuyện vài câu, tự dưng cảm thấy hẫng hụt... hình như là... điều mình mong đợi bấy lâu không phải vậy.
    Chính bản thân tôi cũng vậy, rất yêu, rất tự tin vào tình yêu của mình, nhưng... nếu phải đi du học thì cũng không dám chắc 4 năm sau mình sẽ vẫn yêu người ấy và người ấy vẫn còn yêu mình.
    Có nhiều người nghĩ rằng trước khi đi học thì kết hôn để có một sự ràng buộc. Nhưng sự ràng buộc đấy chỉ dừng trên giấy tờ mà thôi, sự ràng buộc lòng là hết sức mong manh. Có những đôi có con rồi mà bi kịch vẫn xảy ra.
    Nếu cho tôi quyết định, tôi sẽ không kết hôn trước khi đi du học. Kết hôn là chuyện cả đời người con gái. Tôi không muốn sẽ phải lấy đến 2 đời chồng. Nếu 4,5 năm sau, thật sự tình yêu của chúng tôi vẫn không có rạn nứt, vẫn ở mức độ lý tưởng thì hôn nhân của chúng tôi càng bền vững.
    Nói vậy thôi... cái đó còn tuỳ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người. Ai cũng muốn nhìn thật xa, nghĩ thật rộng... nhưng cái tầm xa, rộng đó lại rất khác nhau.
    Chúc cho những ai đang xa nhau sẽ lại về với nhau.
    Tự dưng lại thấy buồn cho người iu... đúng là... càng lung linh thì càng dễ vỡ
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em thì có ai chấp nhận cưới là cưới ngay..Cờ đến tay roài tội gì không phất..Cứ để nó chơ vơ trước gió ,lung tung mãi roài lại là của người khác thôi




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thế àh còn em đang muốn nếm trải cảm giác đánh chồng xem nó như thế nào đây............ho*ho*......
    khiếp quá em sợ chống lầy nhất đấy thấy ghê quá.

    sáng tạo: chìa khoá của thành công!
  7. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    May quá mình chưa cưới, chẳng may cưới rồi ko khéo thằng captain nó luộc mình mất
     
  8. Gorgeous-man

    Gorgeous-man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Coi bộ Mốc đang có vấn đề hay sao ấy nhẩy?
     
  9. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Giỏ hỏi han cô Mốc nào vậy, có vấn đề gì chứ............chưa hỉu.
    Mà lâu nay tui ăn ngủ trên mạng hoài sao ko thấy vợ bác lai vãng trên đó nhỉ ............ko bít thế nảo
    YOU'RE MY EVERY THING ........SX in club 1980
  10. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Vo bác Gor bận rồi.
    Theo tibeo, cứ đi du học khoảng 2 năm, nếu vẫn còn yêu nhau nồng nàn thì về cưới, rồi đi tiếp.
    Mot tieng Yeu hoc mai thoi, hoc sao cho den khi tan hoi...
    Trai tim van con, con Yeu mai mot nguoi.....

Chia sẻ trang này