1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết hôn trước khi đi du học nên hay đừng

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi haika, 23/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Chị nino này nói trúng ý em quá rồi nên em chẳng còn gì để thể hiện nữa. Nhưng mà cái " nếu " của chị có 4 năm thôi, còn em nguy cơ 6 năm nữa mới về được ( trong khi đã đi gần 1 năm rồi đấy ). ( Chứ có 1-2 năm thì em chẳng thèm sợ đâu ) Từng ấy thời gian, giả dụ có ai chịu cưới trước khi em đi thì hoặc bây giờ hai đứa li dị, hoặc em phải bỏ học về nhà giữ chồng mất.
    Thực ra lúc đấy em cũng định lấy quách người nào cho có nơi có chốn, nhưng mà khổ nỗi đánh tiếng mãi mà không ai hó hé gì nên đành ... tay trắng ra đi. Kể cũng may
    Túm lại là đừng có cưới xin gì hết. Ràng buộc xong đến lúc về thấy anh đã đường anh còn tôi cũng muốn đường tôi thì để mà lăn đùng ra ăn vạ à? Nếu chẳng trói nhau thì cả hai sẽ ... thanh thản ra đi hơn chứ.
    Đề phòng trường hợp sau 2 năm mà vẫn yêu nhau thắm thiết ( hi vọng thế ), lúc đấy cưới càng vui. Vượt qua gian nan khổ sở, vượt muôn trùng xa cách để hạnh phúc bên nhau mà lại.
     ... GONE WITH THE WIND ...
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
  3. tranganh16

    tranganh16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2003
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Em là dân đi du học . Em khuyên chân thành là ko nên cưới xin trước khi đi để cố gắng giữ lấy nhau đâu nhé . Tại khi ra nước ngoài , người ta hay bị culture shock lắm , sau đấy , lại đến chuyện học hành, đủ thứ . Người ta thường hay tủi thân và muốn có người yêu bên cạnh , lúc đó, chẳng có người yêu bên cạnh . Có anh chàng nào đấy tự nhiên ra tay giúp đỡ , thế này , thế nọ , mủi lòng ngày ( ko phải tất cả ) . Khi đó sẽ không còn giữ vững được tình cảm với cả người yêu ở nhà nữa . Còn trường hợp ko gặp anh nào đi nữa thì tính cách vẫn sẽ thay đổi . Ở nước ngoài , môi trường rất khác ở Vn . Người ta sẽ tìm thấy được nhiều điều mới lạ và cũng là lúc quyết định được mình muốn gì . Thế nên về tình cảm cũng có chút vấn đề . Người ta ko còn giữ được tình cảm như hồi trước nữa . Đến lúc về tới VN , hai người sẽ ko còn được như xưa . Cách tốt nhất là đừng cưới làm gì . Chị gái ấy cứ nên đi du học . Lúc về nếu vẫn còn yêu nhau thì cưới , ko thì chia tay . Chứ rằng buộc nhau bằng cách cưới , chẳng ổn thoả tí nào . Với lại , mấy năm xa cách , coi như là một dịp thử thách nhau trước khi tiến tới hôn nhân xem hai người sẽ ứng xử ra sao . Lúc đấy hai người sẽ hiểu nhau hơn và cũng rõ được mình có thể tiến đến hôn nhân với người yêu hay ko nữa ?
    Đấy là lời khuyên của em . Em đã thấy nhiều đôi nửa khóc nửa cười về chuyện đi du học rồi . Mọi người biết đấy , kết cục của các đôi này đều là chia tay . Còn không thì cưới nhau ngay lập tức lúc về nước vì yêu nhau quá thắm thiết , hiểu được người kia là người chung thuỷ và luôn một lòng với mình .

  4. cres

    cres Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Dạ, nếu bạn đã 25 tuổi và học bổng của bạn có thể đưa được anh ấy sang thì tại sao không?
    Mình thì mình sẽ cưới, nếu mình cảm thấy trước sau gì thì mình vẫn cưới anh ấy.



    Chẳng bao giờ em được trọn anh
    Suốt đời chỉ một vầng trăng khuyết
    Một vành cong tội nghiệp
    Phần khuất đi còn hơn cả trăng tròn
     
  5. vvawawa

    vvawawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Sống toàn cảm thấy thì gay go lắm cơ! Chẳng có gì chắc chắn cả, tốt nhất đi thì cứ đi, giữ được hay không để sau này, còn nếu "cảm thấy" già quá rồi, thì phựt! Xong, nhanh chóng gọn nhẹ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bàDẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  6. tibeou

    tibeou Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    1
    Uh, đúng rùi, chưa bít nên đóng hay mở nữa.
    Nhưng chắc là sắp đóng rùi, mọi người ơi, chuẩn bị tiền mừng đi thôi
    Mot tieng Yeu hoc mai thoi, hoc sao cho den khi tan hoi...
    Trai tim van con, con Yeu mai mot nguoi.....
  7. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bên Nước ngoài phức tạp lắm. Nhất là các nước Tư bản phát triển ....
             Số nghiệp
  8. haika

    haika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    he he
    Thực ra thì tui thấy ý kiến phản đối nhiều hơn ý kiến đồng tình,
    có người thì nói là con trai mà họ lấy vợ rùi ,đêm ngủ đang có người ôm, bi h lại ko có họ dễ đi tìm người khác....
    cũng có người nói nếu đã xác định yêu là cưới người đó thì cũng ko sao cả, cưới trước hay sau thôi mà, càng có thêm nhiều điều chắc chắn để người ta thêm quyết tâm khi chờ đợi nhau thôi .
    Nhưng mà tui thấy thiệt là thiẹt thòi. vì thời gian sau khi cưới là quang thời gian hạnh phúc nhất, vậy mà nó lại quá ngắn ngủi thì cũng thật đáng tiếc nhỉ

Chia sẻ trang này