1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn : VN bên Mỹ vs VN bên VietNam

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 10/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Kết hôn : VN bên Mỹ vs VN bên VietNam

    Có ai từng để ý đến quan niệm về kết hôn khác nhau giữa Mỹ và VN chưa ? Mặc dù cùng là người Việt, nhưng hoàn cảnh xã hội và cuộc sống làm cho người ta có các khái niệm khác nhau . Xin nói về số đông, về đa số statistics . Tất nhiên, nếu xét các trường hợp ngoại lệ thì sẽ có nhiều trường hợp giống nhau lắm . Thuyền chỉ tính noi về đa số thôi nha ...

    Xin viết về khía cạnh tuổi tác trước nhé . Tất nhiên là còn nhiều khía cạnh khác lắm , từ từ Thuyền sẽ lôi ra cho các bạn thấy và .. phản đối ! hihihi

    A. Quan niệm tuổi tác :

    Về tuổi tác, đa số con gái bên VN lập gia đình sớm . Càng về sau tuy càng bớt đi, tuy nhiên vẫn là nhiều hơn và sớm hơn con gái bên Mỹ này . Có một bác kia về VN lấy vợ, vợ của ông ta trẻ hơn ông ta rất rất là nhiều tuổi . HỏI thì ông ta bảo rằng, "ở bên VN đó cháu, kiếm một cô gái chưa chồng 30 trở lên, đỏ cả con mắt lên luôn đó, cháu không biết sao ?" (chắc ổng viện cớ thôi hén ! hihihi )

    Sao vậy nhỉ ?

    Đọc báo thấy thời bây giờ bên VN đã thay đổi nhiều rồi . Các cô gái ra trường có sự nghiệp vững chắc, quan niệm lấy chồng sớm đã nhường cho các cuộc sống single professional đầy tự do thoải mái . Tuy nhiên, nếu nhìn vào thống kê, con số sinh viên ra trường có việc làm ổn định và đàng hoàng, con số đó rất ít . Bằng chứng, cách đây vài tuần,họ viết hẳn một phóng sự than thở các thủ khoa của các trường đại học ở HN & SG, hai ba năm sau khi họ tốt nghiệp mà vẫn còn thất nghiệp . Vì vậy, lấy một cộng một, ta có thể suy ra ngay cái thực tế ở VN hiện giờ .

    Bên Mỹ này, con gái nếu ra trường và có việc làm ổn định, cuộc sống quay cuồng và những kế hoạch tuong lai đầy ắp làm cho họ nhiều khi không có thì giờ để đào sâu vô các mối quan hệ nam nữ . Và cũng vì môi trường sống sáng làm chiều về, họ ít khi gặp quen ai cả trừ những mối liên hệ qua NET . Cái thủa lượm được duyên nợ ở các đám cưới cũng trôi qua mất rồi . Cách đây 15 năm, khi con gái VN bên Mỹ này hiếm hoi vì chỉ có con trai mới đi vượt biên, quả là các cô đi đám cưới để chọn lựa các chàng (not the other way around hihih). Thời nay, đám cưới mà các cô đi một mình thì thật là thê thảm . Vì vậy, đám cưới nào bên đây cũng cặp cặp cả . Ấy là viết về các cô đã settled down với sự nghiệp . Xin miễn bàn các cô còn đang đi học đó nha ..

    Giá như không có cái biological clock trong người của người phụ nữ, con gái VN bên Mỹ này dám để tới 40 mới chịu đi lấy chồng quá . hihhi Thật vậy, nhờ công ơn của các nhà khoa học, họ nhắc nhở chúng ta, nếu sinh con đầu lòng sau tuổi 30Something (33+), cơ hội đứa bé bị phức tạp khi sanh ra cũng sẽ tăng theo . Có nhiều trẻ bị retarded . Nhất là đối với các cô chưa từng quan hệ chăn gối . Tạ ơn Chúa, cũng nhờ vậy mà họ sẽ không thể ngâm tới 40 . Tất nhiên, xin miễn bàn các cô không tính có con ruột đó nha ...

    B. Quan niệm về sự nghiệp:

    Xưa thật là xưa ... Bên quê nhà, thế hệ cha ông của mình, con gái cứ đến tuổi là phải gả đi ngay . Để trong nhà như một trái bom nổ chậm vậy . Vì vậy, không hiếm các cô bác cô dì của mình, vừa học ra trường là lên xe hoa ngay . Có kẻ ra khỏi trường trung học, có kẻ ráng lắm, đấu tranh ghê lắm mới hoãn lại được đến ngày rời ghế giảng đường đại học .

    Thời nay, vì cuộc sống thường đòi hỏi 2 đầu lương, 2 mức income, và có lẽ, phe con gái không còn muốn yên phận ở nhà nuôi con mà muón gánh vác một phần nào việc chi tiêu thu nhập (hihih có cả chi tiêu đó nha), vì vậy, họ thường đợi ít ra phải có một nghề nghiệp ổn định mới chịu lập gia đình . Ấy là con gái VN bên Mỹ này .

    Con gái bên VN cũng thay đổI kha nhiều rồi . Tuy nhiên, vẫn còn một số, có thể vì quá đẹp và có quá nhiều cám dỗ của các đại gia (hoặc tiểu gia, con của các đại gia), nên họ sẵn sàng lập gia đình mà không cần phải có một nghề riêng trong tay cả . Cần chi chớ . Học cho lắm rồi cũng treo cái bằng lên mà thôi .

    Vì vậy, có một tí khác nhau về quan niệm sự nghiệp của chính mình, nếu nhìn từ khía cạnh hôn nhân của các cô gái VN trong và ngoài nước . Ngoài nuoc, Thuyên xin nhấn mạnh đê"n Mỹ đó nha ... Vì Europe cũng khác với Mỹ nhiều lă"m đó .

    Thật ra thì vấn đề income lợi tức không quan trọng bằng sự giáo dục cho con cái . Các môn tâm lý học đã chỉ ra rằng, một người mẹ có trình độ dại học, giáo dục và đối xử với con cái khác hơn với một người mẹ không học lên . Cả 2 đều có cái tốt và cái xấu . Người mẹ không học lên có khuynh hướng dùng tinh cảm mẫu tử để giáo dục . Còn người kia thì méo mó nghề nghiệp, họ thich reasonings, thich talk things out với con cái .

    Lan man đến con cái ... Dù viết chưa xong, Thuyền cũng xin đá cái tiếp nữa đây rồi chạy đi họp cho kịp giờ .

    C. Quan niệm về con cái

    Nếu tính về số lượng con cái thì hình như cả 2 bên, VN & Mỹ thì giống nhau rồi . Chả ai muốn có chục đứa con như thời xưa nữa .
    .........



    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 01:22 ngày 11/01/2005
  2. Guest

    Guest Guest

    Chủ đề qua hay,em xin vote mở hàng cho Thuyền 5* để bác gửi bài tiếp.
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Bác thuyenxaxu viết càng ngày càng hay đó ha!
    Bác mở đầu cũng khéo với chủ đề cái hay cái dở của người Việt ở Mỹ, rồi bóng gió muốn đi dự đám cưới trong vai "chú rể" , sau đó nghiên cứu trở về "cội nguồn", chê bai chị em Mỹ gái Việt nam vẫn nhất, hi hi.
    Bây giờ tiến tới "hôn nhân" đại sự.
    Bác quả là man of the year 2005
    Chắc chắn tôi cũng sẽ cố gắng xách nghiên bút theo bác học hỏi thêm
    Chúc bác sẽ có chuyến du lịch thú vị, tìm được "một người đồng hành" tốt!
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Suỵt, nói nhỏ chứ ! Net nói lớn quá, các cô biết hết đường sông lối nước mà Thuyền đang âm thầm lèo lái rồi còn gì ! hihhih (Đang tính đợi cái topics này chín mùi rùi làm bộ théc méc cái vụ *** luôn, nhưng giờ thì chắc hông dám rồi hihih)
    Thuyền còn phải học hỏi nhiều của anh bạn Net đó chứ ! Mấy bài viết sau này là Thuyền đọc bài của anh bạn rồi viết bắt chước style đó . (nên có ai phản đối tui, hihih, cứ anh Net mà phản đối trước cái tội bày nêu ra á) kekekek
    Xin anh bạn viết tiếp Thuyền chi chứ ! hihih Hay là ... hay là ... Net sợ bị các cô phản đối đây . Thì Thuyền cũng viết ngay từ đầu rào trước rồi mà . Ai nghe và phản đối, hoan nghinh hoan nghinh ! (nói nhỏ: chac các cô đang lầm thầm : "Cha chả, cha Thuyền nào cớ sao dám mang phe quần hồng trong và ngoài nước của bọn tui ra mà bàn luận vậy nè ... !" ) hihihi Tui chạy trước đó nha . Anh Net xin ở lại hứng dùm hết ! hihih
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 11/01/2005
  5. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Ăn theo em Boulder tặng cho Thuyền năm sao nhưng phải post thêm một ít thông tin để hợp pháp hoá post lên chỉ ghi ra tặng năm sao.
    Sự khác biệt lớn nhất của việc lập gia đình ở hai quốc gia, theo ý kiến hoàn toàn của cá nhân vốn có thể sai và vốn không phải là ý kiến chung của mọi người, là:
    (i) Cuộc sống ở Hoa Kỳ tự do hơn về thủ tục và hình thức cho nên nó ảnh hưởng đến cả hôn nhân cho dù là hôn nhân của người Việt ở Hoa Kỳ;
    (ii) Dù vậy, thủ tục hôn nhân của người Việt ở Hoa Kỳ cũng chia ra ít nhất làm hai xu hướng rõ rệt, một của người đã sống lâu quen với văn hoá Hoa Kỳ và một của những người mới qua sau này văn hoá ở Việt Nam vẫn còn mạnh.
  6. TraiTimSoiDa

    TraiTimSoiDa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Trời anh Net ơi...Thuyền này thả neo khắp mọi bến àh...Lưỡi thì không xương...con trai nói chuyện đụng tí là hihihihi...con gái ai mà giận cho được
    Anh Thuyền này là bành chướng lãnh thổ lắm...ko chịu ngồi yên trong Box Mỹ..còn sang cả hội Tí SG 84..hội Gà SG 81 thả Dê nhá...Định tìm một người đồng hành nhưng mừh bị họ toàn rút đại bác ra bắn thôi..Poor him
    Lắm mối tối nằm không..hô hô...
    Còn chuyện cưới xin..mỗi nơi , mỗi vùng miền có 1 cuộc sống khác nhau sẽ dẫn đến những suy nghĩ về hôn nhân khác nhau
    Ngay tại Vn thôi mà nông thôn, thành thị họ đã suy nghĩ khác nhau rồi..huống hồ so sánh tận bên kia Châu lục
    Ở quê..con gái 18 rồi còn không ai đến rước là coi như bị ế á...Cho nên bố mẹ có con gái lớn trong nhà không khác gì quả bom nổ chậm
    Còn ở thành phố..bây giờ suy nghĩ cũng khác hơn...Con gái thường ngoài 25 tuổi mới lấy chồng...fải có công ăn việc làm ổn định..Tất nhiên trừ những trường hợp ngoại lệ
  7. longbonglangbang

    longbonglangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền có vẻ giàu kinh nghiệm nhỉ , đúc kết 1 bài hay như vậy. Em ko ở Mỹ như các anh chị nhưng em đã chứng kiến nhiều trường hợp người Mỹ lấy VN...
    Tất nhiên yêu nhau, lấy nhau là chuyện bình thường nhưng mà em thấy đa số (chỉ là em thấy thôi nhé) là không bình thường. VD 1 trường hợp cô gái tỉnh lẻ còn rất trẻ, còn anh chồng người Mỹ thì thật em không tưởng tượng nổi, một người gần như dị tật đầy mình, mắt gần như mù với những u thịt trên mặt, trông rất dữ tợn.. Vậy đó có phải là tình yêu đích thực? I doubt it isn''''t. Đấy chỉ là trường hợp em tận mắt nhìn thấy, còn qua giấy tờ thì nhìu lắm. Người nước ngoài dị tật, xấu xí, giàu có (là so với VN thôi) lấy vợ VN như kiểu đi mua vợ ấy.
    Em thấy thật buồn.
    Sorry vì có hơi lạc chủ đề
    Được longbonglangbang sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 11/01/2005
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello cô em (LB)2,
    Không lạc chủ đề đâu, không lạc đâu ...
    Chuyện em chứng kiến thì đó là chuyện thường tình khi cộng đồng VN bên đây nhắc đến những người về VN lấy vợ . Nhất là nếu đi hỏi các cô VN bên Mỹ này, họ kể nhiều lắm em à .
    Không cứ phải là xấu xa đâu . Có khi, có chàng cũng rất đẹp chai, như không được thành công cho lắm nên đành phải về VN lấy vợ cho chắc ăn . Trong các trường dạy làm nail có rất nhiều . Đơn giản thôi, chàng thì làm labor, dành dụm mãi có một món tiền . Chàng về VN và cũng thành thật khai báo . Lấy nàng sang . Đa số các nàng là thuộc thành phần có học và rất có chí muốn vươn xa trên trong cuộc sống . Thế rồi sang tới Mỹ này . Thực tế phũ phàng hơn cả mức nàng ta tượng tưỏng . Một income của chồng làm labor với mức lương 15 hoặc 20 USD một giờ thì biết bao giờ mới sắm được cái nhà để thoát khỏi cảnh ăn ở mướn phòng mướn apartment . Thế là nàng đành phải kiếm job làm thêm . Xoay đi xoay lại, chàng đành đưa nàng vào trường nail học . Thế là các nàng gặp nhau ở tại một điểm mà thôi . hihi Ấy ấy, hồi xưa Thuyền có một cô bạn gái làm nail nên gặp họ rất nhiều . Có chị kia là cô giáo bên SG . Chị ta than, "Trời ơi, vô học làm nail thấy ai cũng có cái thùng đồ nghề và ngồi xuống bên chân một bà da đen để làm pedicure . Nhìn sao giống như nghề đánh giày ở VN vậy ! Nhưng đành chịu vậy thôi "
    Cuộc sống của Việt Kiều về VN lấy vợ, nếu em sang tận đây sẽ thấy tận mắt thực trạng thôi em à ! Buồn lắm . Nhưng đa số, các cô đều chấp nhận vì dù sao vẫn có tương lai hơn là bên VN đó, em biết không ? Nếu là người có chí hướng, và nếu gặp chồng cũng là người đàng hoàng, mai sau, con cái thế hệ sau sẽ vươn lên, biết đâu có đứa sẽ thành bộ trưởng hay thống đốc của đất Mỹ này thì sao ?
    Anh gặp một số các ông người Việt . Họ sang đây khi họ đã quá lớn tuổi . Học lại cái bằng của họ ngày xua thì không xong . Đàng phải đi làm lao động để kiếm tiền thôi . Vì đồng lương chỉ đủ nuôi chính họ . Và họ cũng lớn tuổi vì chờ đợi hao mòn khi người thân họ bảo lãnh . Vì vậy, họ không thể lọt vào mắt xanh cúa các nàng VN bên đây . Thế là họ đành phải về VN lấy vợ . Nhưng theo anh nghĩ, họ không phải là người xấu hết đâu em .
    Em không biết đó thôi . Con gái VN bên Mỹ này cũng .. hihih (nhìn trước nhìn sau có cô nào đang nghe hông, đưa tai sát lại đây anh nói nhỏ cho nghe), họ cũng khôn lắm à nha . Hay nói đúng hơn, thực tế lắm . Thật vậy, em nghĩ đi, hông lẽ lấy một chàng làm culi ? Dạ cũng có vài trường hợp, nhưng nhất định là nàng ấy phải phục chàng kia ở một điểm nào đó trên cả cái status culi của chàng ta (đang học lên, có đầu óc làm ăn thuong mại, etc ..)
    Ấy là thế đó ....
    Ngoài ra, còn những vấn đề phức tạp khác như diện vợ chồng giả để đi sang đây nữa . Bên Cali có một thời đông đúc các trường hợp này lắm . Hồi đầu là các chàng bên VN sang đây bằng diện hôn thú giả & họ phải bỏ tiền ra . Rồi từ từ move qua tới các cô . hihih Thuyền chính bản thân vô tình quen cô kia qua chat, she bên Cali, sang qua đây bằng diện hôn thú giả . She bảo , hết gần 15 ngàn USD luôn . Chồng hờ của she là một người VN làm nghề đánh cá . Sáu bẩy tháng trời hắn ta lênh đênh ngoài biển kiếm tiền . Rồi sau đó, về VN sống các tháng còn lại trong năm . Mỗi chuyến ở biển về kiếm rất nhiiều tiền cash . Nhưng đánh bài gambling thua nhẵn cả, nên về VN lấy vợ theo sự môi giới của các người Việt khác để kiếm môt món tiền cash chuẩn bị tiếp cho chuyến ra khơi năm sau . Thế rồi, từ phu thê giả, họ biến thành vợ chồng thiệt . Nàng sang đây với một đứa con riêng của nàng . Họ sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau . Thuyền chă"c là cả 2 đều chấp nhận khuyết điểm của nhau và cùng nương tựa vào nhau ở cái xứ người trơ trọi này ...
    Ôi ôi, cái chuyện VN ở Mỹ này lấy vợ bên đó là một cuốn phim xã hội dài nhiều tập không bao giờ hết cả đó mà ...
    Hôm bữa, anh đọc tin tức thấy các nước chung quanh VN, mấy nước người dân xấu xí kém học thức như Mã Lai cũng tìm đến tận VN để mua vợ kìa .
    Nói không phải để tự khen dân mình chứ quả thật, con gái VN là đẹp nhất ở châu á đó nha . Đây là nói về đa số . Mắt 2 mí nè, nước da không đen quá nè . Lại mũi cao nét mắt thanh tao với đôi mắt to nữa (to hơn mắt con gái Nhật con gái Tàu). Dân các nước khác ở châu á cứ như vậy là coi như đẹp rồi đó nha ! hihihi
    To Analyst@, anh bạn thiệt là méo mó nghề nghiệp đó nha . hihih Cái chi cũng "hợp pháp" cả ! Cám ơn anh bạn vote 5* nha . Chèn ơi, anh bạn của Thuyền có biết sao không . Có một dạo, Thuyền nhớ là được 5* không . Thế rồi, đi lang thang ghẹo phá các em Tí các em Gà bên box Sài Gòn kìa . Chắc bị con chai bên đó vote cho 1* tơi bời hoa lá cái tội ghẹo các gà thiếu nữ, các em gái Tí xíu nên bây giờ mới bị thê thảm vụ * này đó .
    To BoulderGirl, thanx ...
    To Trái Tim Sỏi Đá, . Khổ ghê, sao biết chuyện Thuyền lan man bên Gà SG & Tý SG vậy nè . Ghê nha, thấy Thuyền bị ăn híp bên đó mà không vô kứu giúp hén !
    Đọc nhận định của em (TTSD) về 25t lấy chồng, như vậy là confirm đúng thật là con gái bên VN lấy chồng sớm hơn con gái bên đây rồi đó nha . Vì bên này, con gái 25t coi như là còn trẻ quá để lấy chồng đó . Hình như bên đây các cô để tới tận 30t lận kìa ...
  9. click_on_me

    click_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì em nghĩ do điều kiện kinh tế và môi trường sống nữa đó
    Ở VN cầm chắc cuộc sống không bằng bên Mỹ..ko có điều kiện chăm sóc sắc đẹp...cộng thêm môi trường thì bẩn, bụi bặm ô nhhiễm...Cho nên Thuyền biết ko..hầu như con gái mà trên 30 thì nhan sắc cũng giảm rồi..cho nên tâm lý chung là sợ bị chê là gái già...đến lúc over 30 chắc chỉ lấy anh nào mà vợ chết , or li dị thôi..
    Con bên Mỹ..con gái em thấy ngoài 30 vẫn trẻ phơi phới..còn " CON CHAI " thì càng trẻ hơn...Nhìn mấy anh 35 mà cứ như 24,25 ấy..( ko hiểu Thuyền có trẻ vậy không..hay lại như cóc cụ..)....
    Với lại em nghĩ bên kia dựng vợ gả chồng là do con cái tự quyết định cuộc đời mình..Còn ở VN..tuy cũng open hơn...nhưng nếu con gái mà over 25 rồi.mà ko có chàng nào ngấp nghé..thì bố mẹ cứ giục hoài..Hoặc đi đâu ai cũng hỏi thăm...ngượng lắm...
    Còn cái chuyện kết hôn giả..em nghĩ cũng tội người ta..Cuộc sống ở đất VN này họ không thể làm ăn nổi..bần cùng bất đắc dĩ mới fải bán xới đi thôi...Ở đời ai chẳng có tham vọng..bây giờ ko còn là thời chỉ mong " ăn no, mặc ấm " mà xã hội phát triển..con người lại muốn " ăn ngon, mặc đẹp "...Dẫu rằng cuộc sống bên Mỹ để kiếm được đồng tiền cũng rất vất vả..nhưng nó thực sự có giá trị..Họ chỉ cần chi tiêu tằn tiện một chút là có thể nuôi sống cả 1 đại gia đình còn xót lại bên VN
    Em chỉ thấy nó thực sự xấu xa khi con người ta sang đó rồi..chối bỏ nguồn gốc của mình...sống không thật lòng, tỏ ý coi khinh người khác..Sao mà ghét thế...Người Việt ở đâu thì cũng là người Việt mà...
    Được click_on_me sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 11/01/2005
  10. j4unm2

    j4unm2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này