1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn : VN bên Mỹ vs VN bên VietNam

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi thuyenxaxu, 10/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Thuyền, đâu có méo mó nghề nghiệp. Vấn đề là quy định của forum không cho phép chỉ post lên và chỉ nói "vote cho bạn năm sao" only cho nên Analyst đã phải ghi ra thông tin liên quan đến topic của Thuyền để thông tin vote năm sao chỉ là phụ (ăn theo) thôi đó chứ. Nếu không thì thế nào sau này Analyst cũng bị "bắt" lại là bản thân cũng vi phạm quy định forum đó.
    Quay trở lại topic nữa nè (để phần trên trở thành secondary to phần này), Analyst không hướng về phía phụ nữ Việt sống ở Hoa Kỳ xấu hay tốt (không có xấu hay tốt vì mỗi lối sống đều khác nhau). Analyst thấy:
    (i) Không kể đến phụ nữ Việt mới sang đây sinh sống, phụ nữ Việt ở đây mang tư tưởng rất là độc lập và không bao giờ muốn đặt mình vào vị trí thấp hơn chồng. Ví dụ, hai vợ chồng là phải cùng chia sẽ với nhau chuyện domestic chore nếu người này nấu ăn người kia phải rửa chén không có việc một người chỉ về nhà đọc báo và người kia thì làm hết tất cả.
    (ii) Họ dù có gia đình vẫn có thể đi chơi riêng rẽ như bình thường.
    (iii) Cách ăn mặc cũng khác nhau thật rõ ràng.
    Nói túm lại là Analyst thấy cả hai lối sống đều khác hẳn nhau ở giữa hai nước. Người Việt càng sang lâu và càng nhỏ tuổi thì sự khác biệt càng cao.
    Again, đây là một vấn đề tế nhị cho nên message của Analyst chỉ ghi ra nhận xét của mình và không hề chê bai, đả kích, và/hoặc châm biếm một lối sống nào. Giá trị cuộc sống không có điểm đúng hay sai giống như toán học. [Nói câu này vì sợ nhiều người đọc hiểu sai ý rồi lại gây ra cãi nhau].
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì Thuyền tính viết hẳn ra về một quan điểm thì anh bạn Analys lấy chữ ngay ra khỏi lưõi của Thuyền rồi !
    Có người ở VN chê con trai (hihih hông phải con chai nha, mấy cô trên đây viết sai tùm lum hết làm Thuyền viết sai theo) bên này mặc đồ cù lần hơn con trai bên VN . Thật ra, taste của người Á Đông sống bên đó thì mặc đồ giống vậy . Nhưng mấy đồ bên VN, Thuyền nghe bảo, mang sang đây không còn hợp với hoàn cảnh sống bên đây nữa . Thật đó !
    Đồ bên đây mang về bên đó mặc cũng nhìn hông được cool cho lắm luôn .
    Đây là nói chung chung đa số về quần áo thôi . Tất nhiên, có vài bộ may bên đó , mang qua đây mặc ai cũng trầm trồ khen cả . Có cô kia, khen cổ xong trong party, she phàn nàn là mang qua hàng chục bộ mà chả có bộ nào hợp cả . Cái đồ này tưởng là sẽ là chê, té ra mặc vô thì lại thấy ok với bên này .
    Đừng nói đâu xa, không chỉ Việt Nam đâu . Thuyền có mấy đứa bạn HongKong . Tụi nó cũng cùng một nhận định vậy đó .
    Các bạn có để ý, không chỉ quần áo mà ngay cái đơn giản nhất, cái lon coke bên này taste cũng khác bên VN mình hông ? Có tên kia mang về lại Mỹ, cho Thuyền một lon coke (coke thiệt đó nha, hông phải giả đâu), nhưng taste tuy là coke đó nhưng là lạ . Có vẻ ngọt hơn bên đây và ít cay hơn . Thuyền có hỏi thì họ bảo là, coke sản xuất cho thị trường á đông, họ pha chế cho hợp với khẩu vị của người Á Đông á ! interesting hey ...
    Nghe bảo chocolate sản xuất bên đó , tuy cùng nhãn hiệu với bên này, cái taste cũng khác đi 1 tý nữa đó .
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Viết sai tiếng Việt chữ con trai rồi kìa .. hihih Chọc anh hoài , coi chừng mai mốt bị ông trời phạt cho, ba má bắt lấy một ông Mỹ hoàn toàn không biết một chữ tiếng Việt đó nha hông !
    Tính viết tiếp nhưng phải đi rồi . Chút vô viết tiếp . sorry .
  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Chà xem ra anh Thuyền "rạo rực" lắm rồi! Cần tìm chổ chung thân gấp đấy bà con ơi!. Em còn trẻ chán chưa nghỉ đến chuyện gia đình gì cả! Ngồi nghe người lớn nói chuyện thôi! Có gì mai mốt còn học hỏi chứ!. Còn chuyện style thì em thấy thế này! Em thấy nếu về VN mà mặc những kiểu quần áo theo model quằng quại hay những thứ không thể hở hay trễ được nữa thì nhìn đúng là kinh dị. Còn những loại quần jean bên đây thấy đẹp đấy chứ, trừ những loại ống rộng thùng thình ra thì nhìn đều đẹp. Ngoài ra còn những chiếc áo sơ mi stripped nữa, màu đẹp hài hòa mà nam tính. Mấy đứa bạn em ở VN cứ là mơ chết được! Em thấy kị nhất ở bên đây là mặc áo có hình bông hoa! Nhìn khiếp quá!
  5. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thuyền dạo này có vẻ thích những topic nhạy cảm quá. Mà lại rất hay vừa đánh trống vừa la làng nhá. Nói sợ các cô đánh mà vẫn nói móc con gái xơi xơi, hihihi j/k.
    Quay trở lại chủ đề này, TB thấy chuyện con gái Vietnam lấy VK không còn là một đề tài gì mới mẻ. Có rất nhiều những câu chuyện bi hài mà báo chí đã nói đến xung quanh hiện tượng này. Nhưng nếu để ý, mọi người sẽ thấy là, hầu hết những câu chuyện đó đều có tính tiêu cực. Ví dụ như một cô gái trẻ Việt Nam rất xinh đẹp, thậm chí là Á hậu hay hoa khôi gì đó, chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu với một người VK già hơn mình rất nhiều tuổi chỉ để được đặt chân đến nước Mỹ, thoát khỏi cuộc sống nghèo túng nơi quê nhà. Khi sang đến Mỹ mới ngã ngửa ra trước một cuộc sống thấm chí còn khắc nghiệt hơn nhiều nhưng cũng đành cam chịu. Đến 99% những câu chuyện về con gái VN lấy VK là như vậy. Chính những câu chuyện như thế này đã khiến không ít người Việt Nam có cái nhìn tiêu cực đối với VK và thái độ khinh thường những cô gái lấy chồng VK, không mấy ai tin rằng những cuộc hôn nhân giữa họ là xuất phát từ tình yêu đích thực. Riêng bản thân mình, TB tin rằng vẫn có những cặp hạnh phúc thật sự và thái độ của dư luận đối với những cô gái VN lấy chồng VK sớm muộn cũng sẽ thay đổi, cởi mở hơn và khách quan hơn.
    Cuộc sống hôn nhân giữa hai người đến từ hai nền văn hoá khác nhau đương nhiên sẽ có nhiều bất đồng cần vượt qua, cho dù người chồng hay người vợ là VK đi nữa. Những mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở khác biệt Việt-Mỹ mà ngay cả trong những quan niệm về Việt Nam. TB và ông xã tranh luận khá nhiều về cuộc sống của người dân Việt Nam bây giờ, về chính trị, về tôn giáo. Nhiều lúc cũng thấy buồn vì người Việt mình bên này, có lẽ vì cuộc sống quá bận rộn nên nhiều người không biết mấy về những thay đổi tích cực của đất nước mình những năm gần đây. Nhớ hồi TB về nước sau 2 năm học ở bên này, thấy mọi thứ ở Hà Nội thay đổi biết bao nhiêu: những con phố vãn nhỏ như xưa nhưng sạch sẽ hơn nhiều và cũng sầm uất hơn. Còn ở bên này chỉ nghe tin chính phủ Việt Nam đàn áp tôn giáo, để SARS hoành hành, etc... Ông xã TB cũng vậy lúc nào đọc được những tin không hay về VN là về nhà kể ngay cho mình nghe. Nhiều lúc ức lắm, lại tranh luận nhưng luôn phải cố gắng không quá căng thẳng nếu không sẽ rất nguy hiểm
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
  6. huonghoa06

    huonghoa06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hương Hoa thấy có vài chàng kỹ sư có học thức, ngoại hình khá nhưng cũng về VN lấy vợ á, họ đâu có bị liệt kê vào số ế ở Mỹ đâu, thế nhưng sao vẫn về VN lấy vợ vậy ? Vì họ quan niệm cưới mấy cô ấy sẽ được mấy cô chăm sóc và lo lắng cho gia đình hơn chăng ? Hay là lo cho ba mẹ chồng chu đáo hơn ? Cứ cái đà này, chắc những người con gái VN ở Mỹ phải lấy chồng nước khác quá đi mất , hay là mai mốt thời thế lại thay đổi "nam thiếu nữ thừa" đây chùi ???
  7. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Nếu đã là tình yêu thì chẳng phân biệt VN hay Mỹ, gặp nhau, có tình cảm với nhau, ở VN hay Mỹ đâu có quan trọng.
    Mà yêu thì lạ lắm, đâu cứ phải có tiêu chuẩn này nọ, phụ nữ đâu cứ phải công dung ngôn hạnh, ngoan hiền hơn, hay đàn ông phải giàu có, giỏi, đẹp thì mình mới yêu đâu.
    Cuộc sống sao mà biết được. Nếu cứ giới hạn ở tiêu chuẩn này nọ, hay người thế này thế kia, hay văn hóa nơi này khác nơi khác, thì có khi chẳng bao giờ gặp được người mình thực sự yêu.
  8. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Em ủng hộ chị 6sense hai tay hai chân luôn đấy nhá. Tình yêu thì làm gì có phân biệt tuổi tác quốc tích,tầng lớp.
    Ngay ở nhà em đây, có hai quan điểm. Mẹ em thì "Lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống",xem xét kỹ lắm. Nào là có khỏe mạnh không, có học thức không, còn nhà gia giáo hay không ... Mấy đứa em họ của em bị bố mẹ gửi học trên này mà có người yêu thì thôi rồi, phải qua mẹ em duyệt. Nói thì nói vậy, nhưng có ai mẹ em cản đâu, chỉ là nhận xét góp ý thôi. Nhiều khi thấy mẹ em lo nghĩ quá về mấy cái chuyện đó, em bảo " Yêu thì làm sao mà mẹ cản được. Chỉ góp ý cho tụi nó thôi. Còn sau này có ra sao thì cấm kêu ca, tự mình lựa chọn thì tự mình chịu"
    Còn bố em á, trái ngược hẳn. Cụ bảo " Đã yêu thì không đếm xỉa đến cái gì cả, kể cả có ốm đau bệnh tật, ... cũng vẫn yêu" Hè hè, vậy nên thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp mới bị mù mắt mọi người nhỉ. Tình yêu đúng là mù quáng mà.
    Bản thân em thì đứng ở giữa. Người ta phải có cái gì thì mình mới yêu chớ. Mà đã yêu thì...
    Còn về cái chuyện kết hôn, lấy người nước ngoài, bây giờ cũng là chuyện bình thường rồi. Hồi xưa, thấy có cô nào lấy tây chắc cả xóm bàn hết tháng trời mất. Em tưởng tượng thế này được không ạ : American Women ( AW) là một con thuyền đa quốc gia, đỗ bến này ( her husband) lấy hết khách là lại ra khơi đến chân trời mới, neo đậu bến khác, có khi cả đời lênh đênh . Chắc tại thuyền này được "trang bị đầy đủ, sang trọng ..." nên là "chu du" trên biển cả đời. Còn Vietnamese Women thì quen đi "đánh bắt gần bờ" rồi, thấy "sóng cao, biển động" là tấp vào bờ ngay ( hè hè, nhưng bây giờ VW cũng đang "trang bị tận răng" các món không thua kém AW đâu nhá. Nhưng gì thì gì em cam đoan, VW vẫn thích "đầu bạc răng long" với "bến đỗ duy nhất" thôi.
    Anh Thuyền à, lấy ví dụ thuyền bến không liên quan đến anh đâu nhá. Hi hi hình như anh í vừa hắt xì hhhhhhắt xxxxiiiìi

  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihihih Xin mọi người làm chứng cho Thuyền đi ... Cô em Bauerin này rõ ràng ghẹo chọc Thuyền kìa ! Còn làm bộ bảo là "không liên quan" gì nữa ! hu hu hu
    Bauerin ơi, cái chiêu phá rùi cười hi hi chối tội ngay, cái này, anh có copyright là của anh đàng hoàng rồi đó nha ! Coi chừng, anh nhờ anh bạn luật sư Analyst, hihi sue cho Bauerin tơi tả à nha ... hihih (Cấm ai đọc chữ "tơi tả" rồi liên tưởng bậy bạ đến quần áo tơi tả à nha kekeke)
    Ahem Ahem ! (hắng giọng vài cái cho thêm serious 1 tí hihih)
    Thuyền xin lôi tiếp các đề mục trong chuyện kết hôn của Mỹ và Việt nha ... Ai tính bình loạn và phản đối, hihi xin cứ việc dân chủ tự do đi nha ! hihih
    D. Động cơ của chuyện kết hôn ! (dzạ, A & B & C đã ở trang 1 rồi)
    Con gái Mỹ (hoặc Mỹ gốc Việt) kết hôn vì không muốn sinh con ra mà nó thiếu bố trên giấy khai sinh . Nói tóm, họ kết hôn vì có một dự tính là xây dựng gia đình và có con (con nuoi hoặc con ruột) đầy đủ . Đây là ràng buộc pháp lý có lợi cho con cái của mình . Khi con cái vô trường đi học, một đứa trẻ có cha trên khai sinh, sẽ được cô giáo đối xử bình thường như những đứa trẻ khác . Còn nếu, đứa trẻ đó không có tên cha trên giấy khai sinh (lúc vô học lớp mẫu giáo), thầy cô sẽ ráng đối xử với nó đặc biệt hơn . Thí dụ, những bài tập vẽ hình gia đình có bố mẹ nắm tay đứa con, cô giáo sẽ giải thích cho đứa bé hiểu .
    Vì người Mỹ họ biết tầm impact của thiếu bố tren giấy khai sinh, nên họ muốn kết hôn để con cái họ được đối xứ bình thưO=`ng như các đứa trẻ khác . Sau này, dù có ly dị, cung khong sao cả vì khi ly dị, xã hội mỹ ràng buộc người cha trên giấy khai sinh có nhiệm vụ tối thiểu của một người cha cho đứa bé .
    Now, con gái VN thì khác . Hình như, họ tin là kết hôn đám cưới xong thì con chai sẽ khó có thể ly dị hoặc chia tay với họ . Họ xem kết hôn là một lá bùa hộ mệnh, giúp họ "an tâm" hơn . Không hiếm các cô VN, truoc khi đám cưới, khi còn đang kiếm chồng thì lo lă"ng . Còn lo lắng giữ eo giữ gìn sắc đẹp cẩn thận etc . Lấy chồng xong, các cô VN thở phào một cái "đỡ lo rồi . Thế là xong" và bất kể giữ gìn eo co nữa ! hihihi HÌnh như gia đình của họ cũng thở phào nhẹ nhõm theo luôn á !
    Thật ra thì bên này, dù không co kết hôn, chỉ cần sống chung với nhau trên 6 tháng (Thuyền hông sure mấy về luật à nha) là nguoi con gái (hoac con chai) cũng có các quyền lợi ràng buộc nhau trên mặt pháp lý rồi .
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 06:10 ngày 15/01/2005
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Cái ý kiến này của anh thuyền choupat không đồng ý hoàn toàn đâu nha. Con gái VN bây giờ thì lúc nào cũng quan tâm đến sắc đẹp đó , chưa lấy chồng thì quan tâm đến sắc đẹp để cho nhiều vệ tinh xunh quanh và lấy chồng vào thì choupat thấy nhiều cô còn đẹp hơn hồi chưa lấy chồng đó, chắc quan tâm tới bản thân để còn giữ chồng và chồng tự hào về bản thân mình nữa chứ. Một phần nữa là do điều kiện kinh tế của VN, nhất là mấy thành phố lớn cũng phát triển nhiều hơn nên mọi người ở thành phố lớn bây giờ quan tâm đến cái đẹp dữ lắm, họ đi salon, thẩm mỹ để chăm sóc da rồi đi mua sắm quần áo đẹp nhiều lắm. Mỗi năm choupat về VN một lần đi ra ngoài đường lại thấy nhiều con gái đẹp hơn mà bản thân choupat là con gái mà nhiều lúc ngắm mấy cô quá trời vì mấy cô đó người đep, ăn mặc mốt và trang điểm cũng đẹp luôn
    Choupat thấy mấy cô có học hành, điều kiện kinh tế ổn định không có độc lập thì sau khi có lấy chồng , nếu mà có chuyện gì xảy ra giữa tình cảm của họ như không còn yêu thương nhau nữa hay chồng ngoại tình nhiều lần gì đó mấy cô đó cũng đòi ly dị luôn chứ không phải như xưa là lấy chồng là phải theo chồng nữa đâu. Tuy nhiên không phủ định là một phần do xã hội và văn hoá của VN nếu người phụ nữ và đàn ông ly dị thì bao giờ người phụ nữ cũng bị thiệt thòi hơn, bị làng xóm dị nghị và cơ hội lập lại gia đình cũng khó hơn và phụ nữ VN choupat thấy họ nhẫn nại và yêu thương chăm sóc gia đình lắm chứ không nhiều lúc như mấy người phụ nữ phương tây đâu.

Chia sẻ trang này