1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người Ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bởi vậy, nếu quen được ng có tư tưởng tiến bộ thì nên suy nghĩ xa hơn chư còn anh nào bảo thủ thì khó lắm, chẳng thể theo mãi được. Ng Ấn thì giỏi công nghệ nhưg vẫn còn suy nghĩ theo lối cũ lắm , chưa cách tân được gì mới cả
  2. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hehe... Năm ngoái bằng giờ này, rạng sáng hôm sau, tớ đã ló mẹt ở đất India ... Ui 1 năm của tớ... Tình yêu của tớ .
    Nên hôm nay, Tớ tự cho phép mình bùng học, bỏ join in a campus, đến nhà đứa bạn thân ăn cưới anh trai nó ...
    Tục lệ cưới hỏi của Ấn hay cực, nhiều cái tận mắt join vào thì mới thấy thú vị.
    1 đám cưới Ấn tổ chức trong 3 ngày.
    - Ngày thứ 1, gia đình nhà trai đến nhà gái, đến tối, nhà trai về, để chú rể ở lại nhà gái 1 hôm ( Chỉ có tối hôm đó thui hihì...)
    - Ngày thứ 2, nhà trai đến nhà gái, xin đón cô dâu về, đến chiều mới được đón về .
    - Ngày thứ 3 là ngày hoành tráng nhất, đón tiếp bạn bè, cô bác... đông đủ nhất, sẽ ra mắt cả 2 ở nhà đằng trai.
    Tớ đc mời đến ngày thứ 3 quan trọng nhất ... hihi... đến từ sáng, nhưng anh iu ko cho ngủ lại, nên ko join đc vào party buổi tối. Nhưng bù lại, tớ là con gái nên lúc nào cũng thò mặt đc vào chỗ phòng cô dâu, nói chuyện vui lắm.
    Bữa sáng thì tuỳ nhá. Bữa trưa thì theo đúng tục lệ ngày đầu tiên của Ấn độ nè. Chồng sẽ mang cơm và quần áo saree đến cho cô dâu. Tượng trưng cho sự chăm sóc yên ấm của chồng với vợ nhé.
    Khi mang đồ đến, chồng sẽ phải bê 1 khay cơm đại diện đi vòng quanh chỗ cô dâu ngồi . Bình thường từ 3-> 7 vòng, song con số 7 là con số may mắn nhất nên chàng này cũng đi tròn 7 vòng quanh chỗ vợ. Hehe... ngoài lề tí, lúc đầu, bảo anh ấy đi, anh ấy cười, xin cho qua ... hehe... bị bà cô quát cho một cái, nhe răng, đi tới 7 vòng luôn.
    Đồ ăn có cơm, cá rán, cá masala, đậu hầm,... có sweet nữa, mấy loại cơ, có sweet yogurt và milk rice...
    Trước lúc chồng đi quanh vợ thì mẹ chg sẽ đến bên cạnh, đặt nhẹ tay vào đầu, lấy lá ... hình như cỏ, nhưng mà giống lá thông lắm, ấn nhẹ lên trán cô dâu, và lên tóc, theo đúng vệt màu đỏ tượng chưng cho " get married". Rồi mới đến lượt chồng đến bên cạnh.
    Tiếp nhá, chồng sẽ đưa khay thức ăn cho vợ, vợ sẽ đón nhận nó .
    Nếu nhà chồng có em trai thì em chồng sẽ đến đằng sau giả vờ kéo khăn quàng tóc của chị xuống max là 3 lần, chị dâu sẽ kéo lên... về vị trí ban đầu. ( Nhà nào ko có em trai thì bỏ qua ...)
    Bữa cơm chỉ dành cho cô dâu, song cái này hay nhé, nếu nhà chồng có em gái, thì em gái sẽ ăn cùng chị dâu bữa đầu đó. Hèn gì thấy 2 chị em này cứ ríu rít với nhau thế. Cái này tớ thấy hay nhất. Chị là chị, em sẽ là em, chả có mấy cách biệt giữa khái niệm chị dâu, em chồng nữa. Vì tớ đến nhà nó, chơi chủ yếu với con bạn, nên trưa cũng ăn ké với chị dâu nó luôn.
    Thắc mắc có thể thay Cá các kiểu bằng thịt gà ko ? hehe... câu trả lời là ko bạn ạ. Đó là truyền thống, Cá là món phổ biến và đem lại an lành. Tớ ngồi ăn, cẩn thận nhắm, vì ăn cá mà
    Hết phần ăn uống.
    Cô dâu trang điểm rõ là lâu, lại còn mưa to nên điện bị tắt nữa chứ, tớ phải cầm đèn chiếu vào cho dễ make up. Đau hết cả tay ... hihì.. Trang điểm mất hơn 4 tiếng. Sau khi make up, nền, phấn, mắt, mascara, eye liner như ở VN, thì cô dâu ẤN sẽ được vẽ thêm đường cong trang trí trên má, trán, cằm, màu vàng và đỏ xen kẽ. Cô dâu khá xinh, thợ cũng khéo nên xinh lắm.
    Saree cầu kì lắm, có đính hạt bạc , cườm trang trí nên khá nặng, khi mặc phải có ghim cài vào cho nó chắc hơn. Búi tóc và đính hạt trang trí vòng tròn ở đằng sau. Vương miện bằng hoa thơm màu trắng và hồng đỏ. Nhưng tiếp giữa vương miện và tóc là 1 khăn vuông dệt màu vàng, có đính hạt xinh xắn. Thêm nữa ngoài vòng vàng, dây chuyền hạt ngọc trai các loại, cô dâu sẽ đeo thêm vòng hoa được kết bằng hoa phong lan tím, kết hợp với hạt xoàn màu trắng... nhìn hay nhắm.
    Mỗi tội, phụ tùng trang trí nặng quá, thương cô dâu ... hehe...
    Party buổi tối thì ăn sẽ long trọng hơn, nhưng vì tớ nhà xa, nên tớ phải về sớm, ko tham gia đc. Mai rảnh sẽ kể tiếp.
    Phòng tân hôn của cô dâu trang trí đầy hoa, thơm ngào ngạt , thích thế. Đính cả hoa hồng và hoa hướng dương nữa. Hay ơi là hay ...
    Mệt rùi, đi cả ngày.
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ui, nghe kể chuyện thích quá! Sunny ơi ấy có chụp hình không, gửi lên minh họa đi!
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đó, Sunny post lên cho tụi mình mấy tấm hình để minh họa đi
    Trước đây mình chỉ có cơ hội xem một vài đoạn fim ngắn trên tivi thôi nên bon chen đòi ấy post hình lên ấy mà (xem cho nó cụ thể và chi tiết hơn )nhưng mà nhất là hình cô dâu chú rể nha.hìhì.
    Mình cũng thấy là họ trang điểm lâu lắm và rất tỉ mỉ, ko chỉ khuôn mặt mà cả hai bàn tay nữa.
    Mà chú rể đi vòng quanh cô dâu 7 vòng có fải là do nam 7,nữ 9 hay ko nữa.
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    chị đã dược chứng kiến một đám cưới ở Chennai. cũng diễn ra 3 ngày như em nói, nhưng chị chĩ chứng kiến được ngày cuối cùng thôi. chị có chụp lại hình nhưng không post lên đây được. chị gởi email cho Linh nhờ em post lên cho mọi người xem nha. xem trước giải thích sau
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    L post hình mà chị cuhcidatthep nhờ L gửi cho mọi người xem .Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được linh0110 sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 28/08/2007
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    ôi, nhìn hình thích quá nhỉ? có cả hình của chị cuchidatthep nữa phải không? cám ơn Linh đã pót lên cho mọi người xem nhen. Ấn tượng nhất là hoa và hoa!
    Lâu rồi ko thấy VH vào đây nhỉ? chắc phải mở thêm mục tìm trẻ lạc, pokhara cũng ko mà admin lại càng mất tiêu.
  8. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Uhm, nhìn đâu cũng thấy hoa và hoa hết, đám cưới ẤN rực rỡ sắc màu ghê! Cô dâu cười tươi như hoa. Ấn tượng cả cái dĩa đồ ăn trải bằng lá chuối kia nữa, sao trông ... thiên nhiên quá!Híc, . Cứ tưởng vẽ tay bằng màu đỏ chứ, thì ra dùng cả mực đen nữa!
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Linh nhé! Mà sao cô dâu trong ảnh đầu tiên và cô dâu trong các ảnh sau khác nhau vậy nhỉ? Có phải cùng một đám cưới không hay khác nhau?
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Em thấy ko giống nhau, cả chú rể nữa, hihi... => Chắc 2 đôi khác nhau cả nhà nhở.
    Vụ ăn cưới, sorry cả nhà, em bảo hôm sau post tiếp nhưng mà mệt wá, rùi cắm đầu vô cái Project thế là mất tích con chim chích luôn... hihi...
    Em post tiếp, sẽ xin ảnh của bạn, để post lên, cô dâu chú rể đẹp đôi cực, đều trẻ, xinh và đẹp trai .. Phòng cưới cô dâu trang trí đầy hoa thơm, thích lắm, em chụp đc 1 tấm, song ảnh chụp flash bình thường, ko chơi kĩ thuật số nên ko post đc, để hỏi bạn em có ko nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này