1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người Ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chao nha An than thuong
    Thay may ban ban ta xom tu ve lay chong An, nghe sau ma vui qua!!!! that ra chuyen tinh nao cung vay, co nguoi vui thi lai co ke buon . . . va chi cung cai mong la buon it vui nhieu. . . nen moi khi co chuyen buon chu lai vao day va doc nhung thong tin nong hoi cua cac ban. . . de duoc vui
    KHong phai gap nhau yei nhau va lay nhau mot cach suong se dau cac ban oi!!! chi co not nguoi ban, yeu mot nguoi AN trong tuyet vong, vi truoc khi anh nay sang VN lam viec, da co vo va 2 con ( ma nguoi vo nay khong phai do anh ay yeu thuong va chon ma la di nguoi anh riot cua minh mat di, nguoi em phai vo chiu thay) . Sau khi ga nghia vo chong anh chang nay so qua va chay tuot qua VN, mot nam sau ang gap va yeu nang con gai VN nhung khong cach nao den voi nhau duoc vi anh khong du nghi luc de ly di voi nguoi vo cua anh minh, hai nguoi yeu nhau trong tuyet vong. . . du rang ca hai nguoi deu co cong an viec lam on dinh, anh ay khong du suc de vuot qua rao can van hoa do cac ban oi!!!! hic hic hic
  2. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của bạn chị Củ Chi nghe buồn quá, thật là đau lòng...thế bây giờ 2 người đó sao rồi chị?
  3. sablinh

    sablinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bạn cuchidathep ơi, tuy la hai ngựời họ yêu nhau nhưng còn người vợ thì sao, cô ấy có hai đứa con rồi, giờ mà li dị thì tội cho cô ấy lắm, sao ma chuyện tình cảm khổ vậy
  4. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @cuchidatthep:đúng là vì những phong tục ấy mà khiến nhiều người yêu nhau fải lỡ dỡ tình yêu of mình nhưng hai đứa con là of anh chàng ấy hay of người anh trai vậy chị?nếu là con of người này thì đúng là bây giờ mà li dị thì tội cho người phụ nữ này wá vì họ cũng không được lựa chọn mà, đúng là khó có thể vượt wa được vì ở bên đó , nếu người con gái mà li dị rồi thì khó có thể tái hôn một lần nữa và như vậy thì ng chồng vẫn fải chăm lo cho người phụ nữ ấy nữa.Nói chung là có nhiều cái khó lắm khiến ng đàn ông đó khó vượt wa .Hiểu là hiểu vậy nhưng bạn chị trong tình huống này đúng là ko biết xử lí sao nữa.
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2

    Con là của người anh chứ không phải của người em, thế mới nghiệt ngã. . . hỏi kỷ lại bạn bè xem về phong tục đó, khi người anh hoặc em mất đi thì có một người phải thay thế vị trí đó, vậy lở trường hợp đó rơi trúng vô mình thì phải làm sao???? chẳng lẽ. . .
  6. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Chị chỉ biết rằng hiện nay họ vẩn còn đang bế tắt vì sự phản đối quyết liệt của gia đình cô gái, buột cô ầy phải đi lấy một người khác, còn anh chàng thì đòi tự tử nếu như bạn, bạn phải làm sao??? còn chị nghĩ đây là Romeo và Juliet của ẤN ĐỘ
  7. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Cuchidatthep: nếu đây là Romeo&Juliet của Ấn thì kết cuộc sẽ đau lòng lắm...
    Theo em thì tình yêu của họ nghiệt ngã quá, thật khó lòng mà có kết quả tốt đẹp cho tất cả được. Làm sao đây nhỉ? Em cũng không biết cách nào là lối thoát cho 2 người ấy, nhưng em nghĩ cái quý nhất là đừng hủy hoại bản thân, vì còn sống là còn hy vọng, dù cho hy vọng có mong manh đến đâu. Một khi họ còn chưa bỏ cuộc thì hy vọng vẫn còn khả năng thành hiện thực.
    Nói thế thôi chứ dường như hiện giờ mọi thứ đều đang chống lại ty của 2 người...một khi có duyên mà ko có phận thì ...
    tất cả phụ thuộc ở quyết định của bản thân cả 2 người. Chỉ có họ mới biết như thế nào để tốt cho cả 3.
    À, nếu như người vợ ấy là vợ của người con trai duy nhất trong gia đình thì sao ạ?
  8. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Cái này nan giải đây... thật ra mọi khó khăn trắc trở trong cuộc sống phần lớn quyết định là yếu tố môi trường xã hội xung quanh...trong 1 hoàn cảnh khác ,con ng sẽ có thể có 1 quyết định khác. Ví như chuyện tình cảm này, nếu xảy ra ở 1 xã hội tiến bộ hơn, khi mà chính phủ có đủ trợ cấp cho những ng có hoàn cảnh khó khăn, khi xã hội có cái nhìn thoáng hơn trong vấn đề hôn nhân gia đình thì có lẽ..không gì là bàn cãi . Nhỉ? Dư luận là vô hình, nhưng sức mạnh của dư luận có thể giết chết 1 con ng. Chẳng trách chi dân Ấn phần lớn ra đi lập nghiệp nơi xa. Đất khách nhưng ít những ràng buộc cổ hủ mà luật pháp chưa thể thay đổi được.
  9. teekanne

    teekanne Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    109
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Khóa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này