1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người Ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Tớ tinh tướng đi khen mí anh Fiji thui chứ ox tớ là dân Mumbai chính gốc mà lị. Tớ warning các nàng trên đây trước nhá, ở đâu thì tớ ko biết, chứ khi mà vào Ấn thì ko có mí chuyện tay trong tay đi dạo đâu. Cực kì xa cách í. Ko có kiss kiss gì gì đó trong lúc làm lễ cưới lun. Nói chung là mạnh ai nấy giữ khỏang cách an tòan
  2. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hì, điều này thì mình cũng biết rồi. Hồi trước đọc Tuổi trẻ thấy Rai chỉ vì bị bạn diễn hôn phớt lên má một cái mà phải hầu toà, ớn thiệt. Mà sao mình thấy người Ấn độ cũng đâu có gì là bảo thủ lắm đâu, chắc tại ảnh hưởng từ những người đi trước chứ thanh niên Ấn bây giờ thì...
  3. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Với tớ và anh tớ thì đã tay trong tay đi dạo rồi đấy nhé. . Anh tớ cũng rất tình củm, nhưng cũng không phải là người quá đà, chuyện kiss kiss thì anh tớ vẫn là người " giữ của" .
    Chuyện tặng hoa chàng cũng làm tớ ngạc nhiên lắm, hôm chàng chuẩn bị đi,rủ tớ đi chợ Bến Thành mua quà cho tớ, tớ nói tớ chẳng cần thứ gì nhưng nghĩ bụng cũng muốn đi để chọn cho hắn món gì làm quà cho gia đình hắn luôn. Nhưng khi đến chợ hắn nói em cứ đi quoanh đây thôi rồi chọn cho mính thứ gì em thích rồi đợi anh 10 phút anh quay lại ngay.Mình hỏi hắn đi đâu cần mua gì thì mình đi theo trả giá cho, hắn nói hắn cấn đi đây một mình chút xíu thôi. hihi hắn làm mình tò mò lắm, mình nói anh cứ đi đi em sẽ đi theo , hắn nói không được rồi chuồn khỏi mình luôn.Mình đang loay hoay chọn đôi dép lê đi trong văn phòng, hắn xuất hiện với bó hoa thật to trong tay.. Khỏang khắc đó mình xúc động lắm, hắn nhìn vào mắt mình và nói tặng em VC, cám ơn em đã làm cho anh C happy. .
    Hihi rồi hắn trả tiền mua cho mình đôi dép mà hắn nói mình chọn rất khéo, giờ ngày nào bước vào văn phòng làm việc là mình cũng lại mang đôi dép ấy
  4. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    nghe thật tình củm cứ như fin Hàn quốc í nhỉ? biết đâu đến lúc cầu hôn là 999 đóa hồng luôn
  5. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    @missa: bây giờ nghe missa nói mình mới hiểu đó, trước đây ko biết mình cứ nghĩ a chàng này chắc ko thật lòng vì đi chung lúc nào cũng người trước người sau chứ ko đi cùng nữa kìa.Sau này mới hỏi tại sao ko nắm tay đi cùng nhau thì a chàng mới nói là :"Sợ cảnh sát họ bắt nên ko dám"hihi.Sau này biết rùi nên mình ko nói thì cũng tự nắm tay đi chung àh.
    @viheart811:mình thì cũng đi chợ nhưng ko được lãng mạn như bạn of bạn này đâu, nhưng cũng được cái là có mua wà cho mình nên cũng ok.Mà ko biết bạn của í có trả giá khi mua đồ hay ko nữa chứ bạn mình thì trả giá siêu luôn , đến nỗi mình là người Việt mà cũng ko dám trả giá như vậy nữa đó.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Chèng ơi nhà mình đông vui quá, thế Linh đã đem anh chàng về ra mắt bố mẹ chưa? Chả biết ai là người đầu tiên get married đây
    Linh và anh chàng làm chung công ty à?
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    L có d6ãn về nhà rồi nhưng lúc đó chỉ là vì công việc thôi vì muốn ba mẹ biết công việc làm thêm của mình và người đó thế nào thôi chứ ko hẳn là ra mắc đâu .Chưa dám VH àh, vì tụi mình còn gặp nhiều vấn đề lắm từ phía 2 bên gia đình mà cũng of mỗi đứa nữa mà ko tiện nói ra ở đây.Nót thật chứ , có wen nhau nữa ko còn chưa dám chắc nữa bạn àh thì làm sao nghĩ đến chuyện kết hôn được.
    Tụi mình ko làm chung cty , mình chỉ giúp a ấy trong công việc với khách hàng VN mỗi lần wa đây thôi.
  8. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là lúc đó chàng gần đi rồi và bọn mình cũng đã gật đầu nhận lời tìm hiểu nhau nên mới thế. Chứ những ngày đầu gặp nhau, bọn tớ chán lắm, cứ "dòm ngó" đối phương, phòng thủ đâu ai dám thể hiện gì cho nhau đâu.
    @ VH: cũng có người sắp "tay trong tay" rùi ha hihi
    @Linh: Nghe chuyện của ấy thấy ấy cũng dành tinh cảm cho anh bạn Ấn và chắc người ta cũng vậy. Hai bạn thử mạnh dạn xem thế nào...Tớ mà thích ai mà dấu cảm xúc thì ko chịu được. Chúc ấy ti61n thêm một bước vững chắc để có thêm nhiều chuyện vui kể cho nhà Ấn nghe nhé
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Ừa, chuyện mua dép tặng hoa của Viheart nghe lãng mợn quá sức! Không biết cầu hôn thì sẽ thế nào đây? Còn chuyện cầu hôn của Missakana thì thế nào? Kể cho bọn tớ nghe đi nào!
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0


    tụi tớ quen face to face nhưng mừ cầu hôn là qua internet í. lúc đó tớ đang về nhà nghỉ hè. ox tớ lang thang trong mall thấy bùn bùn , missing tớ quá, thế là về nhà mở mạng lên cầu hôn. tớ thì ỡm ờ (tinh vi tí) nói him mún gì thì qua đây thưa chuyện với ba má tớ, thế là ngay hôm mùng 1 tết ox tớ kiu tớ dẫn về nhà để ra mắt phụ huynh. chắc cũng do duyên số chứ lúc đó khó mà đặt vé máy bay lắm. Ba má tớ lúc đầu cũng lo, ko biết him đen đến cỡ nào ....gặp xong thì cũng kết thúc tốt đẹp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này