1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người Ấn

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viheart811, 07/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qndvsf

    qndvsf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    @viheart811: Nghe bạn kể mà mình ganh tỵ quá, y chang phim Hàn Quốc, công nhận hắn của viheart lãng mạn thiệt. Thôi ráng chờ hắn mang lắc qua đeo nhé, xong rồi viheart hết đường chạy đi đâu được
  2. loveindia

    loveindia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thích đeo lắc chân lắm nhưng tốt nhất là không đeo vì chân tay cẩu thả lắm, sợ đứt lúc nào kô hay, nhưng mà nếu bạn tớ tặng thì sẽ cố gắng cẩn thận. hì hì Công nhậnchuyện của Vih lãng mạn thật, ganh tỵ 1 chút đấy.
    Chúc cả nhà giữa tuần vui vẻ!
  3. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Missakana hơi bị giống tớ nhỉ. Tớ cũng ko đeo được nhẫn nên chưa gì đã nói trước là sẽ ko đeo nhẫn cưới. Hắn của tớ chắc vẫn còn ôm hy vọng nên bày kế hoãn binh, cứ bảo là sau này sẽ xét
    Chuyện của Viheart công nhận là lãng mạn thiệt, thế mà mãi tới giờ mới hé hé ra một tí. Kể nữa đi Viheart ơi!
  4. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại giờ tớ chẳng đeo nữ trang nào trên người trừ chiếc đồng hồ, không có là không chịu được. Nhưng tớ biết rằng rồi đây tớ sẽ thích đeo chiếc nhẫn "tù chung thân" suốt .
    Lắc chân như tớ đã nói là tớ thấy cực kỳ khó đeo nên chẳng bao giờ đeo. Tính tớ thì lại luôn thấy vui khi chiều TY, nên biết chàng thích nhìn tớ đeo lắc chân nên tớ cũng thích làm diều ấy cho hắn ( dù phải đeo luôn cả 2 chân, đúng là hơi khác thường ). Cảm giác của tớ khi làm gì đó cho TY đều cảm nhận đem lại cho tớ hạnh phúc, chứ không phải cố chịu đựng làm đều đó để vừa lòng người yêu, hai cảm giác đó hòan tòan khác nhau. Nhưng không vì vậy mà m2nh phải thay đổi hòan tòan tính tình đâu, tính khí vẫn bướng lắm. Hi Hi thả con tép bắt con tôm ấy, chiều chàng những chuyện nhỏ ấy mà những lúc giận hờn vì cái tính cố chấp của mình thì chàng lúc nào cũng là người nhẹ nhàng, kiên nhẫn lắng nghe và nói chuyện với mình
    Tớ và TY có quan niệm mỗi ngày chúng tớ "học" ở nhau để hiểu và chấp nhận nhau hơn. Được những khỏang khắc lãng mạng kể mọi người nghe ở đây là bọn tớ phải trải qua nhiều "lớp học" cuối tuần mới ngày càng thấy gần nhau hơn. Chứ ban đầu hic hic nghĩ lại tớ còn tủi thân lắm, kể ra chỉ thêm buồn.
  5. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Missa thấy ấy đang ở đây rồi nhé vào chuyện trò với tớ đi .
    Em bé đang ngủ ah hay sao mà bà mẹ trẻ lại vào đây nhiều chiện thế hihi.
  6. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện of Viheart lãng mạn ghê ta, đúng là nếu mà tặng bông trong hòan cảnh đó thì ấy xúc động lắm ha.Còn bạn mình thì thui, khỏi fải nói ,khô như ngói ấy.Ko được như bạn of ấy đâu.
  7. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Lily an tâm đi, lễ cưới chính thống của Ấn thì ko có đeo nhẫn cưới nhẫn cò gì hết đâu, tại mình làm đăng kí ở NZ nên mới cần nhẫn lúc đọc tuyên thệ, nhắc đến vụ đó đến giờ tớ vẫn còn xấu hổ , hic hic, hồi đó do run quá nên đâu có nghe kịp ng làm chứng nói gì đâu, ông ta xổ cho 1 tràng tiếng Anh bắt tớ lặp lại mà tớ thì pardon thui hà
  8. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    cac ban oi!!!
    lay chong An cung hoi co kho khan cho minh day, thuong theo phong tuc cua An thi con gai phai di cuoi con trai va phai co nhieu cua hoi mon lam day.... nhung cung co mot so ban vuot len tat ca, ca hai cung danh dum va lam dam cuoi mot ben, nhung nghung dam cuoi kieu do thuong dien ra tai noi nguoi con gai song va tat nhien ho hang nha trai khong nhin mat con dau trong mot thoi gian cho den khi ho co con cai va .....
  9. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    tục nạp của hồi môn theo luật pháp thì bị bỏ nhưng ng Ấn theo lệ làng nên phép vua ko ăn thua gì. Nói chung là khi ng phụ nữ có khả năng độc lập về tài chính, có thể tự lo cho bản thân thì lấy ai cũng thế thôi, mình vẫn là mình , chẳng cần biết ng ta chấp nhận hay ko.
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nếu mà mình có khả năng độc lập về tài chính thì mọi thứ đều ok cả nhưng theo L biết thì ở một số nơi thì phụ nữ đi làm chung với con trai, đàn ông thì bản thân họ đã có những suy nghĩ ko tốt(mà chẳng biết họ nghĩ gì nữa )mà nói chung là họ có cái nhìn ko thiện cảm lắm(cái này nghe bạn L nói) thế nên bạn L nói thì số phụ nữ đi làm thì ít lắm_tùy theo từng địa phương .Mà chẳng may nếu ở những địa phương đó thì sao nhỉ?Chỉ ở nhà thì sao được?Mà có muốn đi làm thì lương cũng thấp hơn so với mình nữa?Chẳng biết sao nữa.
    Của hồi môn thì như Missa nói ở trên , nó ko còn là bắt buộc nhưng nó vẫn còn tồn tại trong suy nghĩ của rất nhiều người, thế nên khó có thể thay đổi được.Ko ít thì nhiều cũng fải có.Nhưng với những anh chàng mà đã có ý định kết hôn với phụ nữ nước khác thì bản thân họ cũng đã nghĩ đến vấn đề này rồi.Thế thì sẽ có cách gq thỏa đáng cho cả hai phía.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này