1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ket hon voi nguoi k the noi chuyen qua 30p......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoaphuonghong, 24/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoaphuonghong

    hoaphuonghong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mình đã nghe ở đâu 1 câu, Hãy kết hôn với người bạn có thể nói chuyện hợp với bạn, có thể làm bạn vui vì bạn sẽ phải sống cả đời với họ. Thực sự mình thấy rất buồn vì khi mình và người yêu ở bên nhau có rất ít chuyện để nói. Lúc nói chuyện điện thoại cũng vậy, cứ cầm điện thoại sau vài câu hỏi thăm rồi chẳng có chuyện gì để nói, người ấy liên tục im lặng và mình cũng thế...
    MÌnh thấy như thế cả đời thì thật là tẻ nhạt, nhưng liệu đó có phải là lỗi của mình không nhỉ? Thực sự có những người mà mình có thể buôn chuyện cả mấy tiếng đồng hồ.
    Chẳng biết làm gì để giải quyết tình trạng này???
    Liệu mọi người có ai ở trong tình trạng như mình không nhi?
  2. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Trước hêt, chị cần xem xét lại những mối quan tâm chung của 2 người. Bởi lẽ, nói chuyện mà không có chung mối quan tâm thì sẽ rất khó. Đôi khi, những mối quan tâm ấy chỉ là những cái rất...vớ vẩn. Ví dụ, 2 người cùng thích 1 bộ phim hay 1 cây xương rồng bán ngoài chợ Bưởi....Nếu anh ấy là type người ít nói, chị có thể tìm những gì anh ấy quan tâm rồi học cách quan tâm tới điều ấy và cả 2 cùng chia sẻ. Chỉ có vậy mới có thể làm cho cuộc nói chuyện trở nên sôi nổi. Chúc chị và anh ngày càng có nhiều điểm hợp nhau
  3. duongthoi

    duongthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    thế là hạnh phúc rồi ah. có ngưòi cứ mở miệng mấy câu là cẫi nhau, chư nói chuyện đưọc thì là hạnh phúc lắm rồi đấy
  4. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Oài hihi khó nhỉ.
  5. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    chắc tại chưa thân lắm nên còn e dè , tới khi thân thiết thì nói chuyện...cả đời cũng chữa hết.
    [​IMG]
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    hồi xữa hồi xưa ...
    mình cũng nói chuyện với ...thằng cha kia kìa bình thường nhưng
    khi thấy thấy ..cái thái độ của chấm chấm chấm khi nghe làm mình kô muốn ói nửa , quê luôn , im luôn ,
    chay tia luôn kiếm người nào quan tâm mình và mình có thể hiểu đc,nhưng mà chữa kiếm đc chứ mắc công mai mốt CÓ CHỒNG HỜ HỮNG CŨNG NHƯ KÔ!
    [​IMG]
  7. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ Quan trọng nhiều là thái độ thôi, còn nói ít hay nhiều thì qtrọng ít, tính của người ta đã thế rồi, xoay chuyển đc càn long, chứ xoay chuyển tính cách thì khó lắm
    Ngày trước người yêu cũ của tớ cúng sế đấy, cả ngày cạy k được tiếng nào, hồi đó tại tớ thích tính ít nói mới tệ chứ, ghét những thằng cha nào ruồi không buồn đậu mép lắm , nhưng bi h thì khác roài, nghĩ đi nghĩ lại thì qtrọng nhất là thái độ thôi , ít nói thì đỡ điếc ráy, nói nhiều thì cho vui của vui nhà, chấp hết
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Bác này phải tìm hiểu xem cái bản chất chứ! ít nói đâu có phản ánh được điều gì! những người ít nói là những người rất thú vị đó. Mình cũng là thằng ít nói ngay xưa cứ nói chuyện với con gái là đỏ mặt ấy chứ! nhưng khổ nỗi con gái chẳng mấy khi thích những thằng như vậy, chỉ thích các chú sáo, và quậy thôi nên cũng có thay đổi đôi chút nhưng bản chất chắc khó phai
    Chúc mọi điều tốt lành!
  9. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    ai nói phải nói chuyện được hàng giờ mới kết hôn được... bạn thân và người yêu khác nhau ở đó đấy... cứ vô tư đi, có người có thể tâm sự hàng h nhưng không yêu, có những nguời không nói chuyện được quá 30 phút nhưng cứ yêu... nếu hai người đó là một thì quá tốt.. nhưung nếu chỉ có 1 trong 2 ngươờ đó thì cũng đã là rất hạnh phúc rồi đấy... đừng đòi hỏi nhiều quá, trân trọngn hững gì mình có đi bạn!
  10. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cả 2 người giống nhau ở đặc điểm là: ít nói, bởi vậy mới có ít chuyện để "buôn dưa lê" với nhau. Tớ nghe nói tìm người iu thì nên chọn người cùng quan điểm, tính cách, sở thích...để dễ hòa hợp, nhưng đừng nên giống nhau quá nhiều sẽ khiến mình nhàm chán bởi cái gì mình có thì người ta cũng có. Thế nên chọn 1 người có cái gì đó khác biệt mình 1 chút sẽ có cái để mình tìm hiểu khám phá. Trong trường hợp 2 bạn ko có gì để nói với nhau thì nên tìm kiếm 1 lĩnh vực gì đó thú vị để cùng nhau tảho luận đi, hoặc bạn nên chủ động gợi chuyện, có thể anh chàng của bạn quá ít nói hoặc ko khéo trong lời ăn tiếng nói nên sợ càng nhiều càng bị "hớ" chăng

Chia sẻ trang này