1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người ngành An Ninh(Công An)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao lại buồn cười? Theo đạo Phật đâu có nghĩa là xuất gia?
    Theo đạo Phật đơn giản là thờ Phật ở trong nhà. Nước ta có hàng triệu Phật Tử đấy.
    Còn việc kết hôn với quân nhân thì cực kỳ nhiêu khê do bộ máy nhà nước của chúng ta phịa ra để làm khó nhau. Bạn của mình chỉ là Cảnh Sát môi trường, nhưng nó bảo khi muốn có người yêu thì phải làm đơn Xin Phép Tìm Hiểu Nhau để gửi cho thủ trưởng duyệt. Chỉ tìm hiểu thôi đã vậy rồi nói gì cưới. Chúng nó quản chặt chẽ như vậy đấy, còn gì là quyền con người nữa.
  2. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với cái bác MHT , nó nói thế mà bác cũng tin =))
    Em yêu đương thoải mái , chưa bao h thấy sếp có ý kiến ý cò gì cả.Nhưng công nhận nếu lấy vợ thì fải điều tra hơi nhiêu khê,nhưng nói chung là no prob xoã đê đừng có lo . Quan trọng là đi kiếm người yêu đã
  3. burubong29

    burubong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trong lý lịch 3 đời có cần khai các cô là con riêng của ông nội không?
    Trong hộ khẩu cũng ko có tên của 2 cô. Mọi người trả lời giúp nhé. Đang lo lắng quá
  4. p3t3rpan

    p3t3rpan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    cứ coi như ko biết đê mà các cô có làm gì ko mà bác fải xoắn thế ??? Nếu ko làm gì thì cũng chả sao
  5. MeoBeoY

    MeoBeoY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ông ngoại là lính chế độ cũ, cậu-dì ruột định cư theo diện HO, có một người thân rất gần ở đời 2 từng đi tù (ko rõ tội).
    Bên họ hàng nội thì toàn Đảng viên với lão thành cách mạng. Bản thân thì đang phấn đấu vào Đảng.
    Ai chỉ giúp em với?
    H em có yêu nổi nữa ko ạ?
  6. MHT

    MHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sao lại không tin khi mà tôi đã từng thấy cái mẫu giấy đó. Mà chẳng ai rảnh phịa cái chuyện ấy ra để chơi cả. Bác có quen ai làm bên cảnh sát môi trường thì hỏi thử nhé
  7. chiatay09

    chiatay09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2009
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Phải cộng thêm tật uống rượu vô đối vào nữa mới đủ. Có người còn kiêu nữa-->Ghét (dưng mà tương lai tớ cũng thế-->dưng mà tớ không có mấy tật như thế đâu.)
    Được chiatay09 sửa chữa / chuyển vào 09:12 ngày 14/05/2009
  8. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Mình hình như vô duyên với ngành này. Cứ quen anh nào được đôi tháng, tình cảm đang ở trong giai đoạn hp, lung linh thì đứt fựt. Thôi thế cũng may
  9. buon789

    buon789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2008
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Chắc mấy ổng "ăn" xong rồi té, mấy ổng công an này cũng thích "yêu tàu nhanh" lắm. Các bác gái phải cẩn thận.
  10. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ các bác trên này tí.
    Trường hợp yêu người làm CA mà không thường xuyên được gặp nhau. Anh CA cũng hay lăng nhăng còn cô người yêu ở nhà cũng ko kém, nhưng vẫn yêu nhau mặn nồng và 2 người đều dấu không cho người kia biết là mình có những mối quan hệ khác nữa. (2 người yêu nhau cũng khá lâu rồi).
    Có bác nào ở vào trường hợp như thế này không? Và liệu cuộc tình như thế có bền không nhỉ?

Chia sẻ trang này