1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người ngành An Ninh(Công An)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kangnam, 14/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. burubong29

    burubong29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói, có 1 cô có chồng sỹ quan, đi diện HO nên mới phải lo ấy chứ. không thì chả quan tâm làm gì rồi.
    Nhỏ lớn chưa gặp, giờ khai mới biết nè.
    Vậy làm sao bi giờ?
  2. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Bác nói linh tinh quá. Làm gì có chuyện ăn uống gì ở đây.
    Anyway, tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Nếu có thêm cái phần phía trước thì giờ này chả ngồi thù hận nhau ý chứ, làm sao mà tốt đẹp thế được
  3. chuotconml

    chuotconml Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    mình cũng mới quen 1 anh ca nhưng giờ thôi rồi vì không thấy tin. Hôm đầu gặp mặt anh ta tỏ vẻ thật thà bằng cách kể chuyện người yêu cũ nhưng lại kể khác hoàn toàn với chuyện mình đã được nghe ( bạn của anh ta làm cùng cq với mình mà nên minh biết đôi chút về anh ta).Nói là anh rất muốn nc với em v..v nhưng lại nhấp nhổm gọi điện thoại với bạn bè (bạn bè rủ đi chơi thì phải).
    hắn nói bận học cả ngày nhưng điệu bổ của hắn thì chơi nhiều hơn học (hắn cũng tự nhận là ham chơi)
    mới gặp mặt 1 lần, chưa rủ đi chơi gần lần nào thế mà đùng một cái rủ mình về quê anh ta chơi mấy ngày.nhắn tin nhiều lần, lời lẽ bình thường thôi chỉ khi muốn mình đi chơi cùng mới nói bóng gió là thích mình ..
    Tóm lại mình cảm thấy hắn là tay chơi giờ muốn gác kiếm lấy vợ (nên muốn vợ phải là gái ngoan, xinh...)
  4. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    điều tra 3 đời,y hệt như kết nạp Đảng ấy,nhưng đằng này là điều tra bên vợ,nếu bên vợ sắp cưới,vấp phải một số vấn đề tế nhị(có án,trốn đi nước ngoài,trước năm 75 theo giặc,..)thì vẫn có thể cưới,nhưng người chồng đó phải chuyển sang phòng khác,ví dụ như các phòng ban về quản lý hành chính,hậu cần,không được ở các phòng,ban,đơn vị trọng yếu,nhưng có một điều là sau này sẽ không nằm trong diện được đề bạt lên lãnh đạo phòng,ban,đơn vị,trừ trường hợp có chiến công lập thành tích xuất sắc,được ************* tặng huân chương và bằng khen,chứ Bộ Trưởng Công An thôi thì chưa được,hiểu ngắn gọn thế thôi,còn ngoài ra vô số các vấn đề khác trong nội bộ,có nói cũng chẳng ai tin.
  5. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Lấy người làm ngành công an tha hồ mà sướng nhé:
    -Người ấy làm được nhiều tiền, ngồi mát ăn bát vàng.
    - Mai sau có buôn bán hàng quốc cấm cũng chẳng lo.
    -Đi đường chẳng cần đội mũ bảo hiểm, vi phạp phát luật thì được giảm án...
    -Được mọi người bợ đỡ.
    Sướng thế còn gì, Mình mà có con, cấm chúng nó lấy mấy người trong ngành công an. Nhìn thấy ghét.
    Được jemand sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 14/06/2009
  6. Meng

    Meng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.764
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cơ bản 2 bên họ hàng nội ngoại nhà bạn mà ko dính líu j đến *********, khủng bố, gián điệp và Amen giáo thì ko sao đâu. Những án lớn ví dụ như buôn bán ma tuý số lượng lớn, nhiều lần thì mới sợ, còn nhỏ nhỏ như đánh nhau hay gây rối trật tự hay cố ý phá hoại tài sản như bạn nói mà ko có "lịch sử" và "truyền thống" lâu đời thì cũng ko sao đâu. Cái j cũng có quy định của nó và ta phải làm theo, cũng chỉ để bảo vệ chính người yêu bạn thôi nên bạn hãy thông cảm và cố gắng lên. Bạn yên tâm khi xét duyệt lãnh đạo cũng sẽ rất linh hoạt, tạo điều kiện cho lính tráng xây dựng gia đình thôi. Những trường hợp bất khả kháng mới ko cho kết hôn. Yêu công an,yêu an ninh hay cảnh sát, là con gái hay con trai cũng thế thôi, luôn đòi hỏi sự cảm thông và chia sẻ. Vì ngoài chuyện thẩm tra lý lịch này ra, trong cuộc sống, trong công việc và cả đường công danh, phấn đấu nữa, cũng rất cần vợ (chồng) hiểu, tin tưởng và động viên mình. Chính vì thế, nếu không yêu nhau sâu sắc và thật sự muốn đến với nhau thì sẽ không đủ sự nhẫn nại để cùng nhau đi tới đích. Tại vì nếu ko thì họ đã lấy người cùng ngành hoặc du di sang bên quân đội hoặc hải quan... rồi
    Còn nếu nói về con trai trong ngành, bản thân tớ rút ra 1 điều như thế này. Con trai Cảnh sát thì năng nổ, hoạt bát, xông xáo, lanh lợi. Con trai An ninh thì điềm đạm, sâu sắc, trầm lắng và "ngầm" hơn, khó hiểu hơn. Thế đấy. Do đặc điểm của công việc mà. Nhưng tổng kết lại, con trai CA có điểm chung là chững chạc, mạnh mẽ, tự lập, khôn khéo, khó nắm bắt và có thể dựa dẫm được.
    Còn như tớ thì tớ chỉ yêu và lấy chồng công an thôi
  7. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    CÁI ĐỨA NÀY tý tuổi mà ăn nói như người NHỚN ấy các cậu nhỉ.
  8. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Bệnh nghề nghiệp, lấy chồng bác sỹ thì điều tra tiền sử xem có bệnh tình gì không. bó tay
  9. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Uh, sướng thế còn gì.
    Em là em cũng cấm, cấm tiệt
    Xin lỗi cả nhà, không biết có phải em bị bệnh kỳ thị không nữa.

Chia sẻ trang này