1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Kết hôn với người nước ngoài?

    Gặp gỡ và yêu nhau, nhưng đi đến kết hôn là vấn đề rất lớn.Theo bạn con gái VN kết hôn với người nước khác có những điều bất cập ntn?
  2. tdvinh

    tdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Rất nhiều thứ khác nhau giữa người VN và người nước ngoài:
    1. Ngôn ngữ
    2. Phong tục, tập quán
    3. Thói quen sinh hoạt (kể cả ***)
    4. Đồ ăn, thức uống
    vân vân .....
    Nhưng theo tôi điều có thể gây ảnh hưởng xấu mạnh nhất đến quan hệ giữa 2 người là cách nhìn cuộc sống của bạn và anh ta khác nhau. Có thể bạn đầu bạn sẽ không nhận ra điều đó, nhưng càng về sau bạn sẽ càng nhận thấy sao mà bạn và anh ta khác nhau đến vậy. Đó là hậu quả của sự khác biệt về văn hoá. Rất khó làm cho anh ta nhiễm văn hoá Việt, suy nghĩ theo kiểu người Việt và cũng rất khó để bạn trở thành một bà đầm hoàn toàn.
    Chỗ dựa lớn nhất cho bạn và anh ta chỉ có thể là: "mình yêu nó và nó yêu mình hết lòng"
    Được tdvinh sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 11/05/2006
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh tdvinh nói đúng đó. Em đoán ngày xưa anh học ở Pháp, phải ko ạ ? Bọn Pháp so với dân Châu Âu thì có nhiều điểm điểm khác biệt. Mấy nhỏ bạn em được học khá nhiều về văn hoá Pháp (là phần bắt buộc với những ai định exchange sang học 1 kỳ hay 1/2 kỳ tại Pháp). Em thì học chủ yếu về business cultures của dân Pháp mà đã thấy rất kinh dị Lần nào học về Châu Âu cũng dành một phần lớn thời gian nói về Pháp Em ở Châu Âu 2 năm cũng ko bị shock văn hoá lần nào, nhưng khi experience nhiều với người Pháp thấy ..hơi hoảng. Mà nhìn chung chưa cần phải kết hôn với người nước ngoài, chỉ cần học hành, chơi bời, hoặc là làm bài tập, tranh luận với chúng nó cũng đủ thấy khác biệt rồi Hic hic hic
  4. decon7999

    decon7999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế còn chồng người Đức thì sao?Chị gái tôi lấy chồng người Đức và đang sống rất hạnh phúc.Tôi thấy rất vui.Nhưng tôi không biết nói như thế nào về chuyện đó.
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ còn phụ thuộc một phần vào background của người mình kết hôn nữa. Nếu họ đi nhiều, sống nhiều ở các nền văn hoá khác biệt, nói được ngôn ngữ của vợ (chồng) thì barrier cũng thấp hơn. Không phải là ko có nhưng mức độ thông cảm sẽ nhiều hơn.
    Mình thấy mấy đôi vợ VN-chồng Thụy Sỹ đều rất hạnh phúc
  6. decon7999

    decon7999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng như thế thật, Chồng của chị tôi là một người Đức nhưng sống ở VN,đeo đuổi chị ấy mãi, nhưng mãi năm nay mới cưới.Nhìn hai người họ đùa giỡn nhau mà tôi thấy cứ như là trẻ con.Mắc cười lắm.Anh rể thì cứ nhéo với ngắt vào người chị ấy, chị ấy cứ la oai oái,sao anh nhéo vợ thế.Thì lão ấy giả vờ cắn móng tay làm ngay một câu tiếng Việt:Đó mới là tình yêu chân thật.Làm mình cứ buồn cười mãi.Rồi có khi lão ấy đang đi tắm biển, lão ấy tắm sướng thì quay lại bảo : Em ơi, về nhà đi.Anh muốn về nhà, như là trẻ con ấy.Còn nói đến chuyện có em bé mới là buồn cười : Tôi hỏi, khi nào anh chị đẻ, anh rể trả lời : Không đẻ đâu,baby khóc lóc kinh khủng lắm, anh nghe sợ lắm.Tôi bảo anh chị cứ đẻ em nuôi cho, anh rể trả lời đến 3tuổi nhé, để nó lớn đã anh còn chơi với nó.Chị bảo em đẻ 3đứa, anh ấy nói : nuôi một đứa là 5năm mà em đẻ 3đứa thì em mất 15năm cuộc đời thì em sẽ làm được gì.Hic.Anh không muốn em đẻ đâu.Còn thì nói xấu anh ấy rồi bảo anh nghe rõ không thì hắn bảo anh chả nghe được gì cả, khôn và lắm trò lắm.
    Thế đấy, quan điểm khác nhau, nhưng vẫn tồn tại bên nhau.Tôi thấy họ thật đáng yêu,chị thật hạnh phúc vì có một người chống hóm hỉnh và biết yêu thương vợ rất nhiều.Không biết sự an toàn có lớn không nhưng thật sự tôi cứ tạm tin vào tình yêu lớn đó đã.
  7. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Vào đây tâm sự 1 chút vậy . Tôi lấy chồng người nước ngoài đã 9 năm nay . Cho đến bây giờ tôi vẫn cho là tôi đã may mắn là vợ của chồng tôi . Phải công nhận là lấy chồng ngoại quốc là có sự khác nhau của 2 nền văn hoá , nhưng nếu 2 người yêu nhau thì cái đó không còn là vấn đề lớn nữa . Đơn giản như : người Việt mình ,con cái có tiền thì hay gửi tiền biếu bố mẹ hay anh chi em trong gia đình . Còn phong tục ở quê chồng tôi thì lai không như thế . Tôi giải thich cho chồng tôi và anh hoàn toàn đồng ý , khuyến khích tôi làm tốt trách nhiệm của mình .
    Anh rất thich 1 số món ăn Vn và tôi cũng thích 1 số món ăn của nước anh . Con cái của chúng tôi thì thích ăn đồ ăn của cả 2 nước
    Anh rất chiều chuộng và nhường nhịn tôi . Tôi là 1 người hơi khó tính và quen được gia đình chiều từ bé , nên nhiều lúc tôi nghĩ nếu chồng tôi là 1 người khác mà không phải là anh thì có lẽ chu''''ng tôi đã ly dị nhau từ lâu rồi .
    Tôi không biết những người khác lấy chồng ngoai quốc thì thế nào . Còn tôi thì luôn cho rằng tôi may mắn có 1 người chồng nước ngoài như anh . Vì người nước ngoài cũng như ngưòi Việt thôi , có nghĩa là cũng có người tốt và người không tốt .
    Được Tetvn sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 11/05/2006
  8. Tetvn

    Tetvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0

    Được Tetvn sửa chữa / chuyển vào 15:11 ngày 11/05/2006
  9. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Câu : "I want to be with you" có được hiểu như cầu hôn trong tiếng việt ko ạ?
  10. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đồng ý với chị đó, người nước ngoài cũng như việt có người tốt và xấu. Mà người ngoài thì họ nhìn thì bảo là khác biệt nhưng nếu là người trong cuộc thì không thấy khác biệt vì lúc đó chỉ nghĩ anh là người em tin tưởng và là người chồng em yêu , thế là hết không có cảm nghĩ gì hơn hay so sánh gì cả.
    Choupat không dám nói đàn ông việt thì không galant, chiều chuộng vợ nhưng nếu ai may mắn có được người chồng nước ngoài tốt thì họ sẽ còn được chiều chuộng, nhận được sự galant của chồng và có một cái là đàn ông phương tây họ sẽ không gia trưởng và kiên nhẫn hơn nhiều người đàn ông VN.
    Mấy anh nghe choupat nói vậy đừng ném đá choupat nghen vì chỉ nói trên general chứ đàn ông VN nhiều người cũng dễ thương lém

Chia sẻ trang này