1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Ngôn ngữ là điểm bất cập đầu tiên nhưng nếu một trong hai người nói được tiếng mẹ đẻ của người kia thì không còn bất cập gì nữa, khác biệt văn hoá, món ăn...etc..có thể học hỏi được và nó lại rất dễ để học đấy vì học hỏi và biêt văn hoá, ẩm thực khác rất thú vị đấy chứ
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
  3. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    tuỳ vào hoàn cảnh lúc người đàn ông nói câu đó nữa .
  4. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chị choupat kể 2 anh chị gặp nhau thế nào đi. Lấy chồng tây em ko ngại, ngại mỗi khoản phải sống xa gia đình mà thôi
  5. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang dating với một người nước ngoài. Tớ thấy đúng là cách nghĩ, quan niệm về cuộc sống của họ có nhiều điểm rất khác mình, ngôn ngữ cũng là một trở ngại, vì đôi khi có những điều nghe được bằng chính tiếng mẹ đẻ vẫn cảm thấy dễ rung động hơn. Tuy nhiên, sự phát triển của tình cảm không hoàn toàn chỉ phụ thuộc vào những điều như thế, nếu hai người thực sự thấy bị hấp dẫn bởi nhau.
  6. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Chị Choupat, em chưa lập gđ, nhưng fần này thì em cũng đồng ý với chị nốt vì step-father của em từ lúc lập gđ với mẹ em đến bgiờ (gần 7năm rồi mà 2ng cũng lớn tuổi nữa) dượng vẫn luôn tốt, hiền & galant, chăm lo cho mẹ em như ngày đầu (mà dượng em cũng thương & lo cho em như con đẻ luôn nữa ) nên em thấy điểm khác biệt ở đây là nhkhi đàn ông VN mình đôi lúc trở nên vô tâm vô tư với vợ mình sau 1thgian chung sống quá , ít còn đc như ngày đầu mới yêu nữa (vì cứ nghĩ yêu quá rồi thì cần gì những trò màu mè...etc).
    Chuyện shock văn hóa thì kg fải kg có, nhưng Tigger nghĩ sự thông cảm của ng chồng hay ng vợ nước ngoài là điều khá quan trọng để 1 nữa kia có thể hòa nhập & thích nghi.
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Coi cái emoticon này là bít có thêm 1 đôi hạnh phúc trong list của mình rồi Chúc mừng chị nhé.....Em chả kiếm được anh Swiss nào cả, chán thế ko biết Lại còn đang dính lung tung vào một anh Pháp đây....Ôi, em vốn chúa ghét dân Pháp Sao ko ai tặng em 1 anh Swiss-French nhỉ (j/k)
  8. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihihi bạn ơi sao ghét dân Pháp thế?
    Hỏi vậy thôi chứ tớ cũng chả thích con trai Pháp, cua gái ngố ko chịu được. Đi cua gái mà cứ lăm lăm lo hỏi xem con người ta được bao nhiêu tuổi rồi (vì sợ cua phải trẻ vị thành niên ), rồi câu thứ hai là mời đi uống cafe, chả có tí lãng mạn nào.
    Tớ cũng đồng ý với choupat là nếu yêu và lấy được một người nước ngoài tốt thì cuộc sống gia đình sẽ rất dễ chịu. Đúng là họ ít gia trưởng hơn và kiên nhẫn hơn.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hì, Không biết bạn học/làm gì?Tớ học International Studies, học về dân Pháp thấy rất khủng : nào là các bác ý tính thẩm mỹ cao, nhà cửa decor đẹp, ăn uống sành điệu, chuộng intellectual, competent presentations khi negotiate , rồi thì các bác ý ưa logic, rất hard to gain trust, etc....Sách vở là thế, còn thực tế thì...dân Pháp tớ gặp khá khó gần, kiêu căng (arrogant) , bọn nó chơi theo từng nhóm, ít tham gia hoạt động với bọn khác. Mấy nhỏ bạn người Đức cũng nhận xét vậy. À, đúng rồi.....không hiểu sao đa số những tên Pháp tớ gặp hơi keo kiệt Tớ biết 1 thằng, dắt con bạn tớ đi thăm tháp Eiffel,nó tiếc tiền kiểu gì mà fải để bạn tớ chi tiền ra. Mà nó nói nó vay bạn tớ, 10EUR gì đó, 3 năm rồi chưa thấy trả Ngoài ra tớ dính vào một vụ ko hay ho lắm với ĐSQ Pháp, thấy bọn nó làm việc máy móc tệ. Dân Pháp ở Paris mean ko chịu được, nói nhanh phát khiếp, nghe ko hiểu gì hết trơn. Mà ko bao giờ giải thích Lúc nào cũng French is the most beautiful language. Túm lại ko có thích dân Pháp tẹo nào Cảm giác dân Pháp nửa tra***ional , nửa modern. Đấy, thế mà đang dính một anh đây.....anh này bữa đầu tiên gặp mình ...cũng hỏi tuổi Nhưng được cái sống ở HK nhiều nên cũng đỡ....Chả biết được....fải xem cái đã
  10. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này