1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1

    Anh bạn của tớ thì nói chuyện khoảng 30 fút đầu tiên là hỏi tuổi, sau khi nói chuyện được 3-4 tiếng thì hỏi đến có bạn trai chưa? Sau tiếp tục nói chuyện đến công việc làm ăn khoảng 1 tiếng nữa, sau thì nói về.......film hoạt hình Sailormoon và truyện tranh Conan, rồi tiểu thuyết các thể loại (ờ, vì anh chăm đọc sách, chắc thế, hic). 2-3 tiếng sau thì films ảnh gì đó. Nói chung hôm đầu tiên gặp, tớ với hắn buôn dưa lê tầm 9 tiếng Tớ cũng sợ vụ keo kiệt, những lần sau gặp check luôn Bạn Mai Hà An xem thế này có được ko nhé. Tớ và hắn cùng ăn, cùng uống, thì hắn trả cho cả 2. Còn nếu chỉ có tớ ăn thì tớ trả . Tớ thấy hợp lý, ko phàn nàn gì. .... Nhưng có một chuyện tớ rất cú Là hắn làm marketing cho 1 hãng sản xuất skincare products nhưng ko bao giờ tự nhiên ngỏ ý tặng mình 1 set, tớ phải xin hắn mới cho Ngoài ra thì....tính cũng được, lịch sư, thỉnh thoảng mắc bệnh nghề nghiệp, hơi ngoại giao "Je suis très occupé mais j''ai toujours le temps pour toi. Toujours".............. Quan tâm sự nghiệp hơi thái quá. Nghiện làm việc, xoay như chong chóng. Lúc đang bận thì bố mẹ gọi cũng mặc kệ...đừng nó gì đến gái Nhưng buông công việc ra thì lại ngọt như mía lùi. Thành ra tớ mấy lần định bỏ nhưng lại nghe tán tỉnh lại ko dứt khoát
    Thôi chết, off topic nhiều quá, hic. Các bác tiếp tục bàn luận đi. Em xin lỗi
  2. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
  3. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu dating với một người nước ngoài là một vấn đề đối với mình, vì thật sự từ trước đến giờ chỉ làm bạn với người nước ngoài, những người bạn đến từ Trung Quốc, Mỹ, Anh, Úc, Đức,nhưng thật sự chưa bao giờ mình có ý định yêu ai là người ngoài.Cho đến một ngày chị và anh của mình bảo là người bạn Đức của cả hai người thích em đấy, nếu em cảm thấy có thể thì thử xem sao.Nhiều khi đó là số phận của mình.Và từ đó, mối quan hệ của mình và anh chàng đó có vẻ trở nên khác hơn một chút.Nhưng cũng chưa gặp nhau nhiều, và cũng không có đi chơi nhiều.Nhưng anh ấy luôn muốn have a real partner.Nhưng mình vẫn là con gái VN nên mọi suy nghĩ,cái gì cũng là người VN cả.Suốt ngày hai người chỉ nói đến một vấn đề :Anh ấy bảo là : Nếu em không tạo cơ hội cho anh gặp em thì làm sao chúng ta biết chúng ta có phù hợp với nhau hay không?Khi anh ấy bảo là em gửi cho anh cái ảnh mới nhất của em mình gửi, thì sau đó lại có chuyện tại sao em lại gửi ảnh cho anh mà em không nghĩ đến một chuyện tình cảm rõ ràng, ý là tại sao không thể hẹn hò với anh.
    MÌnh thì thật sự ngại lắm.Ở nhà thì nhiều người quen, mà bây giờ tung tăng đi ăn uống, đi chơi cùng với một người nước ngoài thì sẽ có một sự dị nghị rất lớn, chưa kể mình còn chưa muốn có mối quan hệ mà không đi đến kết quả.Và thật sự mình vẫn nghĩ theo người VN là làm bạn trước nếu mà ổn thì mới tính tới xa hơn.
    Chưa kể anh ấy hơn mình 14tuổi, ngày đầu tiên đi thuyền sau buổi tiệc buffee, anh ấy hỏi mình sinh năm bao nhiêu, rồi anh ấy đã kể là người ta giới thiệu cho anh người con gái thua anh 19 tuổi, nhưng anh thích người thua anh 14tuổi thôi.Rồi sau đó,cứ trêu, nhưng mình tránh , vì mình nói chung vẫn là người còn hơi hơi cổ hủ.Dù nói chuyện vẫn tránh vung vẩy, và tránh thái quá.
    Rồi anh ấy trở về Đức, lại nói chuyện lại email,nhưng vấn đề là ở chỗ mình không biết tại sao anh ấy luôn bảo mình là khó tính,anh ấy cũng cực khó tính, đến mức anh rể bảo là : T cực kỳ khó tính, sợ nó sẽ làm tan vỡ trái tim em.Nhưng mà thật sự mình có muốn gì đâu.Chỉ làm bạn trước thôi mà.
    Cuộc sống đôi khi thật khó hiểu, không tin vào số phận thì khôn được,mà tin thì sợ lắm.Mình không hiểu nếu mà fall in love với anh ấy thì mình sẽ bắt đầu như thế nào, khi quá nhiều sự khác biết như vậy.Chỉ nghĩ đến nói chuyện với anh ấy mà không nhõng nhẽo được, hoặc phải dùng tiếng Anh suốt ngày là tự nhiên thấy mệt mỏi lắm..Văn hóa khác nhau, mọi thứ khác nhau.Chỉ thấy galant và mọi thứ đều hóm hỉnh và trêu mình là hay và khác thôi.Nhưng không lẽ chỉ cần uống một cốc sữa mà mua luôn cả con bò???
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, bạn ơi, thế thông thường con gái VN suy nghĩ thế nào??? Tức là phải từ từ làm bạn trước rồi mới yêu ? Con trai nước phương Tây khá bạo dạn và thể hiện ko dấu diếm đâu. Tuy nhiên mình thấy anh chàng của bạn cũng kiên nhẫn đấy chứ
    Điểm này có lẽ tùy người nhỉ? Thường thì con gái VN khi yêu hay nghĩ lâu nghĩ dài nhưng tớ nghĩ mãi rồi. Với tớ bây giờ ngày nào xong ngày đấy. Tớ ko thích expect quá nhiều rồi lại thất vọng. Bố mẹ tớ lại khác (à mà bố mẹ VN nào cũng vậy thì fải) hồi ở VN, cứ thấy tớ có bạn trai (normal friends í ) là bắt đầu hỏi "làm gì ? ở đâu? học hành thế nào? bố mẹ ra sao? đi làm ổn định ko? Có thích con không?" Thế nên tớ giấu tiệt May bi giờ ở nước ngoài nên đỡ. Tớ không expect nhiều vì bạn của tớ, his life is a mess, suốt ngày làm việc, đi nước ngoài nhiều , (có khi trong cùng 1 ngày mà đi lại nhiều) boss hay giao việc đột xuất.... Tớ cũng chán lắm rồi, nhưng thấy him phờ phạc, mệt mỏi vì phải ngồi máy bay nhiều, cứ rảnh 1 chút lại cắm đầu vào làm việc là mình thấy thương không thể tả ....
    Chuyện di nghị của người VN thì nhiều lắm. Tớ có đứa bạn trai, học ở Pháp 5 năm, nó phang 1 câu thế này "Con trai VN mà biết mày yêu Tây rồi thì đố mày lấy được chồng" Tớ cũng cười trừ thôi, chả biết nói sao...
    Tớ chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến chuyện kết hôn cả...Mới chỉ nghĩ yêu nhau làm sao hiểu nhau đã....Được cái anh bạn tớ rất thích đám cưới Việt Nam nhé, thỉnh thoảng lôi ảnh cưới của boss trùm (người Mỹ) ra xem bảo là cưới truyền thống (cô dâu chú rể mặc áo dài khăn xếp, rồi bê tráp các thứ, etc...) thế vui nhỉ?
    À, mà tớ cũng fải đi học tiếng Pháp bạn ạ, mặc dù anh nhà tớ nói tiếng Anh tốt lắm, 1 fần làm việc ở nước ngoài nhiều, 1 fần đã từng yêu 1 chị người Mỹ 4 năm. Tớ học dốt nên thấy học khó nhưng cũng phải cố vì tìm hiểu văn hoá người ta để tránh những hiểu nhầm. (Tớ sau một hồi tìm hiểu thấy dân Pháp khủng quá nên vừa sợ vừa ghét) Cái này phải đầu tư nhiều time . Nói ko xa đâu nhé, cách đây vài tuần 1 bố chị bạn rất thân người Đức của tớ qua đời, tớ thậm chí phải google xem "how to comfort" her, rồi her family, nên nói gì và ko nên nói gì, ở đám tang ăn mặc ra sao.....Chỉ sợ ko behave đúng thì gây hiểu lầm đáng tiếc....
    Mấy nhỏ bạn người Việt của tớ yêu các anh người German or Swiss-German, hoặc Spanish cũng chăm chỉ đi học tiếng lắm. Thậm chí còn hứa với mẹ của người yêu là cháu sẽ nói được để trò chuyện với bácChỉ cần bạn yêu người ta thôi, bạn làm được hết. ... mà
    ps: bạn tớ cũng hơn tớ 10 tuổi đấy nhưng trông trẻ lắm Toàn đùa là anh làm dược mỹ phẩm thì trẻ là đúng rồi Tớ rất rất ghen tị với làn da của hắn
  5. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Uhh, ko gặp thì làm sao hiểu được nhau.?Không tạo cơ hội cho anh thì anh phàn nàn là đúng rồi. Bạn đừng ngại chuyện đi cùng anh ấy ra đường, có sao đâu. Người ngoài nói thì kệ họ đi, họ ko nói bạn cả đời được. Hơn nữa, những người đó như thế là bất lịch sự. Bạn hãy dắt anh ý đi dạo phố phường, giới thiệu văn hoá VN, ẩm thực VN, các phong tục tập quán....Nói chung để hiểu cuộc sống VN thì nên hoà vào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ trên đường đi có cái gì lạ lạ, anh ấy hỏi, bạn giải thích. Sẽ thú vị và học nhanh hơn (tớ nói dựa theo kn của bạn tớ thôi, chứ ko chưa có dám dắt ai về VN đâu)
    Có điều, nếu 2 bạn ở VN thì cũng nên để ý đừng làm gì "thái quá" ngoài public. Vậy thôi, còn lại thì kệ thiên hạ
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    chưa kể mình còn chưa muốn có mối quan hệ mà không đi đến kết quả.Và thật sự mình vẫn nghĩ theo người VN là làm bạn trước nếu mà ổn thì mới tính tới xa hơn.
    [/QUOTE]
    Điểm này có lẽ tùy người nhỉ? Thường thì con gái VN khi yêu hay nghĩ lâu nghĩ dài nhưng tớ nghĩ mãi rồi. Với tớ bây giờ ngày nào xong ngày đấy. Tớ ko thích expect quá nhiều rồi lại thất vọng. Bố mẹ tớ lại khác (à mà bố mẹ VN nào cũng vậy thì fải) hồi ở VN, cứ thấy tớ có bạn trai (normal friends í ) là bắt đầu hỏi "làm gì ? ở đâu? học hành thế nào? bố mẹ ra sao? đi làm ổn định ko? Có thích con không?" Thế nên tớ giấu tiệt May bi giờ ở nước ngoài nên đỡ. Tớ không expect nhiều vì bạn của tớ, his life is a mess, suốt ngày làm việc, đi nước ngoài nhiều , (có khi trong cùng 1 ngày mà đi lại nhiều) boss hay giao việc đột xuất.... Tớ cũng chán lắm rồi, nhưng thấy him phờ phạc, mệt mỏi vì phải ngồi máy bay nhiều, cứ rảnh 1 chút lại cắm đầu vào làm việc là mình thấy thương không thể tả ....
    Chuyện di nghị của người VN thì nhiều lắm. Tớ có đứa bạn trai, học ở Pháp 5 năm, nó phang 1 câu thế này "Con trai VN mà biết mày yêu Tây rồi thì đố mày lấy được chồng" Tớ cũng cười trừ thôi, chả biết nói sao...
    Tớ chưa bao giờ nghĩ xa xôi đến chuyện kết hôn cả...Mới chỉ nghĩ yêu nhau làm sao hiểu nhau đã....Được cái anh bạn tớ rất thích đám cưới Việt Nam nhé, thỉnh thoảng lôi ảnh cưới của boss trùm (người Mỹ) ra xem bảo là cưới truyền thống (cô dâu chú rể mặc áo dài khăn xếp, rồi bê tráp các thứ, etc...) thế vui nhỉ?
    À, mà tớ cũng fải đi học tiếng Pháp bạn ạ, mặc dù anh nhà tớ nói tiếng Anh tốt lắm, 1 fần làm việc ở nước ngoài nhiều, 1 fần đã từng yêu 1 chị người Mỹ 4 năm. Tớ học dốt nên thấy học khó nhưng cũng phải cố vì tìm hiểu văn hoá người ta để tránh những hiểu nhầm. (Tớ sau một hồi tìm hiểu thấy dân Pháp khủng quá nên vừa sợ vừa ghét) Cái này phải đầu tư nhiều time . Nói ko xa đâu nhé, cách đây vài tuần 1 bố chị bạn rất thân người Đức của tớ qua đời, tớ thậm chí phải google xem "how to comfort" her, rồi her family, nên nói gì và ko nên nói gì, ở đám tang ăn mặc ra sao.....Chỉ sợ ko behave đúng thì gây hiểu lầm đáng tiếc....
    Mấy nhỏ bạn người Việt của tớ yêu các anh người German or Swiss-German, hoặc Spanish cũng chăm chỉ đi học tiếng lắm. Thậm chí còn hứa với mẹ của người yêu là cháu sẽ nói được để trò chuyện với bácChỉ cần bạn yêu người ta thôi, bạn làm được hết. ... mà
    ps: bạn tớ cũng hơn tớ 10 tuổi đấy nhưng trông trẻ lắm Toàn đùa là anh làm dược mỹ phẩm thì trẻ là đúng rồi Tớ rất rất ghen tị với làn da của hắn
    [/QUOTE]
    Hic, embemuathu ơi, anh ấy làm việc ở VN 3năm rồi, và bọn tớ chỉ mới gặp nhau một lần đám cưới sếp tớ, còn lại chỉ gọi đt, nhắn tin và YM.Anh ấy về Đức khoảng đến tháng 8 sang lại rồi.Sáng nay mình ngồi với sếp nói về anh ấy, sếp là bạn thân mà.Sếp cũng người Đức, anh ấy bảo, em nên kệ đi, đến đâu thì đến.Tại T ít tiếp xúc với con gái nhà lành ở VN mà, toàn đi bar, trong công việc thì ở công sở, con gái ở đó thì cau có suốt ngày.Nên tính nó thế.Bó tay.
  6. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, nên uống sữa của nhiều con bò chứ không nên mua luôn cả con bò mà chỉ cần uống một cốc sữa
  7. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hiệp sĩ 1975 vui tính quá.Câu đó là mình mượn lời của sếp người Đức khi cùng nhau bàn về chuyện virgin của con gái, có quan trọng hay không.Và sếp đã nói một câu là Nếu anh cần uống sữa không việc gì anh phải mua một con bò cái cả.Đó cũng là cách nghĩ rất khác nhau mà.Mình chỉ thấy câu nói đó vui thôi.
    Câu chuyện đang đến hồi gay cấn, khi anh ấy nói rằng All is step by step.Với điều kiện em phải cho anh cơ hội gặp mặt chứ không phải khi nào cũng say no cả.Hi hi .Mình không biết nên bắt đâu như thế nào, vì có thể trong đầu mình đang rỗng không.Sao người ta không thể bắt đầu bằng một tình bạn đơn thuần được nhỉ?
  8. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 12/05/2006
  9. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
  10. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chị ui, vậy ông xã chị là người Đức hả,thế anh ấy ở VN có lâu o?Em chưa biết gì về người Đức,nên lúng túng trong quan hệ lắm.Hic.Chị có thể chỉ cho em một vài điểm để tiện giao tiếp không?

Chia sẻ trang này