1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Thật sự tôi rất trọng chị về những lời kể. Bạn bè tôi có tới 20 cặp kết hôn với người khác chủng tộc,nhưng chỉ có 3 cặp sống hạnh phúc lâu dài. Một trong những người đó là anh Nguyễn Quang Giáo,Hội trưởng hội người Việt nam định cư tại Nga. Chị gần 60,là một cô gái Nga nhỏ nhắn,rất đẹp và trẻ lâu. Họ lấy nhau đã gần 40 năm. Anh,trái lại,hình thức khá kém,vừa lùn vừa béo,lại hói nữa (và nghèo !). Vậy mà họ yêu nhau tha thiết ,bây giờ có cháu rồi.
    Những cặp còn lại nhiều bạn cũng thê thảm lắm. Thực sự,lấy người nước ngoài,bạn phải cố gắng gấp đôi,mệt mỏi hơn rất nhiều. Nhiều đám chỉ lấy nhau được vài tháng rồi bỏ. Tôi có anh bạn cùng học,vợ Tây đẻ được 2 tháng thì bỏ nhà đi sống với người Tây khác. Anh bạn này nuôi con đến 9 tháng tuổi,mẹ nó mò về nhà vì thằng bạn Tây của nó đá ra ngoài cửa.
    Lấy vợ,hay chồng Tây nhiều người đánh mất cái ghen ,vì rằng bọn Tây nó sống thoải mái lắm.
    Tuy vậy,cũng có rất nhiều người chung thuỷ. Tôi có người
    cô họ ,rất xinh đẹp,chồng Việt nam là phó khoa của Đại học NL Sài gòn. Chồng cô bồ bịch rất kinh,cô bồ còn đến đánh ghen ngược và doạ cho đại bàng đến đốt nhà bố mẹ đẻ cô này,nếu cô không buông tha''anh ấy''. Sau đó ,cô ly dị chồng. Đang lúc con nhỏ,lương thấp ,sống khó khăn thì gặp một anh người New Zealand đi du lịch ,nhờ sự giới thiệu của bạn anh ta là có quen biết anh ruột của của cô. Họ lấy nhau chỉ trọng nhau chứ chưa yêu. Đến nay đã trên 20 năm,càng sống họ càng yêu nhau. Đứa con nhỏ bây giờ là chàng trai Việt nam cao lớn rất yêu bố dượng. Cô bảo lãnh cho người nhà,biến nhà của ông Tây thành cái ga đón người đồng hương vậy mà ông Tây rất thông cảm.Phẩm chất của ông Tây sánh được với phẩm chất của những người đàn ông tốt đẹp nhất nơi quê nhà cô. Ông Tây đó nói,sau này về hưu,nhất định sẽ về Việt nam sống dưỡng già trong sự thương yêu của nhà vợ. Ông ấy mua một cái nhà to ở Sai gon.
    Kết luận : Tuy khó khăn gấp đôi,nhưng nếu biết nhường nhịn và tế nhị như bạn đã viết trên,hạnh phúc sẽ đến và có thể còn hơn người đồng chủng mà không hợp
  2. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hihihi embemuathu ơi, nếu bạn thấy được thì mọi người xung quanh có thấy ko được thì cũng đâu đáng kể gì, còn nếu bạn thấy ko được mà người xung quanh thấy được thì cũng ko thể thành đôi, phải ko?!!!!
    Theo bạn kể thì tớ thấy cậu bạn của bạn được đấy. Đàn ông ham việc là phẩm chất tốt, chứng tỏ anh ấy là người có trách nhiệm, biết mình cần gì và đang làm gì. Hay ít ra, cũng là biết yêu những thứ mình đang có, nếu công việc đó ko phải do anh ấy chủ động lựa chọn. Nói tóm lại là người tích cực và có trách nhiệm.
    Chúc bạn và anh ấy hạnh phúc nhé.
  3. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì, ông xã chị đúng là người Đức nhưng chưa ở VN bao giờ cả. Anh ấy mới chỉ về VN có 2 lần thôi. Lần đầu về ra mắt gia đình chị, lần 2 về sau khi cưới để... ra mắt lần nữa. Bọn chị học cùng trường với nhau, trước là bạn, sau dần dần nâng lên... sau hơn 2 năm yêu rồi mới được phép cưới
    Nhiều người cứ quan niệm: Người Tây sống thoáng, ăn xổi ở thì. Chị ở đây lại không thấy thế. Có nhiều người Đức sống tình cảm, chung thuỷ nhiều lúc còn hơn cả người VN mình ấy .
    Trong trường hợp của em, việc anh ấy đã ở Vn 3 năm cũng là 1 thuận lợi, ít ra anh ấy hiểu cuộc sống ở VN --> khả năng hoà nhập vào cuộc sống gia đình em (trong trường hợp lâu dài) sẽ nhanh hơn. Nếu em cũng quí mến anh ấy, cũng muốn tạo lập tình cảm thì nên thoáng hơn 1 chút (không phải là sống thoáng nhé ), khi nói chuyện nên nói về nhiều chủ đề khác nhau, lúc đầu có thể về cuộc sống ở VN, chuyện ăn uống, phong tục rồi dần dần về bản thân mình, gia đinh mình (nhớ đừng như kể chuyện tiểu thuyết nhé). Có nhiều chuyện để kể lắm mà. Nói chung là tạo cơ hội cho anh ấy hiểu biết thêm về em, qua đó em cũng có thể hỏi về gia cuộc sống anh ấy... Tóm lại là khi nói chuyện về chủ đề nào, em cứ mạnh dạn trao đổi thông tin với anh ấy. Trả lời và hỏi. Nhưng tuyệt đối không hỏi về vấn đề tiền bạc (đại loại như kiểu "tháng anh kiếm được bao nhiêu? Tháng anh chi mất bao nhiêu?...") Người Đức phần lớn rất kỵ về vấn đề này.
    Em nên mở rộng tấm lòng mình ra, đừng quá lo nghĩ chuyện thiên hạ nghĩ gì. MÌnh sống vì thiên hạ, không sống nổi đâu. Thiên hạ nói lúc đầu mãi rồi cũng chán mà. Em giờ còn chưa muốn thực sự có một mối quan hệ với anh ấy, sao đã lo chuyện có kết quả hay không? Phải bắt đầu thì mới biết được chứ?

  4. Blue_ericka

    Blue_ericka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Ericka để ý thấy các cặp có vợ là người Việt lấy chồng nước ngoài thường hạnh phúc hơn là các anh người Việt lấy vợ tây. Ko biết có đúng ko!
  5. decon7999

    decon7999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    [Hì, ông xã chị đúng là người Đức nhưng chưa ở VN bao giờ cả. Anh ấy mới chỉ về VN có 2 lần thôi. Lần đầu về ra mắt gia đình chị, lần 2 về sau khi cưới để... ra mắt lần nữa. Bọn chị học cùng trường với nhau, trước là bạn, sau dần dần nâng lên... sau hơn 2 năm yêu rồi mới được phép cưới
    Nhiều người cứ quan niệm: Người Tây sống thoáng, ăn xổi ở thì. Chị ở đây lại không thấy thế. Có nhiều người Đức sống tình cảm, chung thuỷ nhiều lúc còn hơn cả người VN mình ấy .
    Trong trường hợp của em, việc anh ấy đã ở Vn 3 năm cũng là 1 thuận lợi, ít ra anh ấy hiểu cuộc sống ở VN --> khả năng hoà nhập vào cuộc sống gia đình em (trong trường hợp lâu dài) sẽ nhanh hơn. Nếu em cũng quí mến anh ấy, cũng muốn tạo lập tình cảm thì nên thoáng hơn 1 chút (không phải là sống thoáng nhé ), khi nói chuyện nên nói về nhiều chủ đề khác nhau, lúc đầu có thể về cuộc sống ở VN, chuyện ăn uống, phong tục rồi dần dần về bản thân mình, gia đinh mình (nhớ đừng như kể chuyện tiểu thuyết nhé). Có nhiều chuyện để kể lắm mà. Nói chung là tạo cơ hội cho anh ấy hiểu biết thêm về em, qua đó em cũng có thể hỏi về gia cuộc sống anh ấy... Tóm lại là khi nói chuyện về chủ đề nào, em cứ mạnh dạn trao đổi thông tin với anh ấy. Trả lời và hỏi. Nhưng tuyệt đối không hỏi về vấn đề tiền bạc (đại loại như kiểu "tháng anh kiếm được bao nhiêu? Tháng anh chi mất bao nhiêu?...") Người Đức phần lớn rất kỵ về vấn đề này.
    Em nên mở rộng tấm lòng mình ra, đừng quá lo nghĩ chuyện thiên hạ nghĩ gì. MÌnh sống vì thiên hạ, không sống nổi đâu. Thiên hạ nói lúc đầu mãi rồi cũng chán mà. Em giờ còn chưa muốn thực sự có một mối quan hệ với anh ấy, sao đã lo chuyện có kết quả hay không? Phải bắt đầu thì mới biết được chứ?

    [/quote]
    Hic, đúng là mỗi người mỗi tính cách
    Được decon7999 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 13/05/2006
  6. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, em biết là mình phải bắt đầu mà.I need some time allone with you to come to know you.Anh ấy đã yêu cầu em như thế.Và có lẽ em phải bắt đầu thôi chị nhỉ.Vì em cũng có tình cảm với anh ấy rồi.Không hiểu sao dạo này mọi thứ cứ rối tung lên thôi.
    Em mới phát hiện ra anh ấy có thể nói tiếng Việt rất giỏi, nhưng tại sao lại giấu em nhỉ?Hay tại muốn thử lòng.
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Hì.. anh ấy đã đề nghị như thế vậy là thẳng thắn và thật lòng rồi . Nếu có tình cảm thì bắt đầu đi em nhé
    Như em nói, anh ấy giỏi tiếng Việt mà lại giấu em ấy là giấu như thế nào nhỉ? Em hỏi anh ấy mà anh ấy nói là không biết hay là anh ấy không kể với em? Trong trường hợp em hỏi, anh ấy nói là không biết thì... hừm... Kiểu này thì chị chưa biết phải nói thế nào? Còn trong trường hợp anh ấy không kể với em thì.. đúng là kiểu người Đức (chị thấy từ bạn bè, đồng nghiệp v..v) Thường thì người Đức, người ta không kể quá nhiều về bản thân mình, không kể rằng mình có thể làm, biết được những gì mà người ta cũng không có kiểu khiêm tốn quá đáng. Thường khi được khen, người ta chỉ nói "Cảm ơn nhiều" rồi thôi, sau chuyển dần câu chuyện sang hướng khác. Đừng suy nghĩ nhiều theo kiểu "anh ấy muốn thử lòng" em ạ. Thường người Đức không nghĩ quá sâu xa như người Việt mình đâu. Họ đơn giản hơn, nghĩ gì làm nấy, thấy gì nói đấy, ít bóng gió xa xôi như mình . Em làm bạn với anh ấy nên chân thật, thẳng thắn, đừng bóng gió quá nhiều rồi anh ấy không hiểu được đâu.
  8. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Em cám ơn chị nhiều lắm chị ạ.Khi mà em đang có vấn đề mà chưa giải quyết được thì thật là đau đầu.Có lẽ em sẽ chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu một chuyện mà từ trước đến giờ em chưa nghĩ đến bao giờ.Nhưng chị biết không,Bố em mà biết có lẽ em bị đuổi khỏi nhà mất.
    Chuyện anh ấy biết tiếng Việt là do chị em nói, vì chị em quen thân mà.Nhưng em o hỏi, anh ấy cũng có nói vài từ, nhưng em chưa nghe anh ấy bảo anh ấy biết Tiếng Việt bao giờ.Có một lần em nhắn tin tiếng Việt cho bạn nhầm máy cũng hỏi lại em là What did you send?Nên em cũng nghĩ là anh ấy không biết.Nhưng chị bảo là Anh ấy muốn thử xem trước mặt một người không biết tiếng Việt em có nói gì không tôn trọng không đó.
    Em sẽ kể cho chị nghe tình hình của em chị nhé.
    Cám ơn chị lần nữa.
  9. tiengdanbensuoi

    tiengdanbensuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    ** tụi Pháp, le français c''est la merde!!! Nếu phải chọn bạn nước ngoài mà chơi thì một là chơi với Tây Ban Nha, hai là chơi với Ý chứ dứt khoát không bao giờ dòm mặt bọn tây đầm và bọn ruồi rệp. Dân Pháp là dân khốn kiếp, keo kiệt, phách lối nói chung là không có điểm nào coi được. Học cũng chẳng lấy gì làm thông minh, tiếng Anh cũng dở như hạch, vậy mà lúc nào cũng vỗ ngực xưng ta đây français. Lão sống và học ở Pháp từ 2 năm nay mà số lần ngồi nói chuyện quá nửa tiếng với bọn đầm Pháp chưa quá 10 đầu ngón tay, khác biệt văn hoá thì thôi không nói làm gì. Từ từ tìm hiểu và dung hoà các nền văn hoá với nhau cũng sẽ thấy được nhiều cái thú vị nhưng đối mặt với bọn đó thì chỉ muốn chửi thề thôi. Con trai Pháp keo kiệt như quỷ sứ, công nhận man Việt Nam không galant bằng man european nhưng vẫn còn rộng rãi chán so với man french. Woman french thì phách lối, dòm là muốn bum cho một cái rồi. Nói chung chuyện lấy chồng lấy vợ nước ngoài là chuyện cá nhân từng người, hợp thì tiến tới không thì thôi. Nhưng thành thật khuyên anh chị em không nên gá nghĩa trăm năm với bọn Pháp. Cái bọn thực dân đến cả phân người còn vơ vét thì chơi với nó cho bẩn người ra. **, ** bọn Pháp!
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Khiếp, cái bác này sao chửi dân Pháp ghê thế Ở đâu cũng có người này người kia. Em cũng ko ưa dân Pháp nhưng phải chọn những cái đẹp của người ta mà yêu.Ví dụ yêu kiến trúc nè, văn học nè, ẩm thực nè. Người Pháp càng khó tính thì tiếp xúc với họ mình càng nên cẩn thận, lịch sự....và chịu khó nhẫn nhịn một tẹo. Bác sống ở Pháp đành phải chịu thôi, không thể bắt họ sống theo kiểu VN được....
    Không hiểu sao bọn Pháp tầm tuổi em chuối lắm. Không được như người lớn tuổi hơn 1 chút.. Người Pháp nào travel hoặc làm việc, sống ở nhiều nước khác nhau tính cũng rất dễ chịu.... Nói thật, em thấy một số người VN ở Pháp mới gọi là kiêu
    Bác ưa dân TBN cũng dễ hiểu vì văn hoá của bọn nó chuộng socialized, bác chỉ cần chơi bời hang out với bọn nó nhiều là dễ thân lắm. Với người Pháp thì hơi khó, họ hơi tra***ional và kiểu suspicious với người nước ngoài. Ngay cả giữa những người Pháp cũng khó gain trust.
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 15/05/2006

Chia sẻ trang này