1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cái này bạn yên tâm đi, nếu 2 người yêu nhau thật và quyết tâm chỉ chẳng ai ngăn cản được đâu. Speaking from friends'' cases Bố mẹ bạn có get mad at you guys thì cũng chỉ 1 year, 2 years, 3 years, and 6 years, max.... Đừng có lo...
  2. kh_vy

    kh_vy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi, đừng giận bạn trai tội nghiệp. Tớ thấy bọn tư bản nó bóc lột kinh bỏ xừ, ai đi làm cũng phải vắt kiệt sức ra, không muốn nghiện việc cũng phải nghiện thôi. Như anh nhà tớ, đi làm từ 8h sáng đến gần 10h tối mới về đến nhà, mà những lúc chuẩn bị gặp khách hàng thì đêm về nhà lại cày tiếp. Bản thân anh ý cũng thấy stress lắm và có lỗi với tớ (vì bỏ bê người yêu) nhưng không thế thì không thể xong việc được. Mình phải thông cảm thôi. Cuối tuần ấy chịu khó bày ra trò gì đấy 2 người cùng làm như đi cắm trại hoặc picknick, đi bơi... cho vui.
    Chúc 2 người vui vẻ!
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Trường hợp của tớ thì rất rất bi đát. Anh nhà tớ nhiều khi không có weekends cơ. Bay đi bay về thường xuyên, thỉnh thoảng tranh thủ transit ở sân bay thì gọi điện. Hic,bận quá thì gọi nói vài câu rồi phải đi.... 3 lần suýt lỡ chuyến bay vì say sưa làm việc lúc transit. Có 1 trong 3 lần đó tớ chứng kiến tận mắt (lúc đấy chưa có gì với nhau).
    Chả có ai như tớ, nhẫn nãi chờ đợi ko kêu ka, phàn nàn, nén nhịn hết. Bạn thử tưởng tượng, lúc nào sắp lịch đi chơi hoặc gặp nhau cũng nhận được câu " I am not sure, dear. My life is a mess", hoặc có lần bảo "cuối tuần này có lẽ anh đi Italy, phụ thuộc boss ". Tớ buột miệng fàn nàn thì he bảo " you will not have to work this hard"........ Thật là tớ buồn lắm bạn à, cảm giác như bị bỏ rơi ấy, mặc dù he lúc nào cũng sweet với tớ Có lần tớ bực vô cùng mà phải calm down vì biết có nói ra he cũng doesnt give a **** vì công việc dày đặc, ở xa nhà nữa.... Lâu lâu thấy mình nhu nhược và kiểu chịu đựng quá. Hôm nay tớ viết một thư dài, bảo là we will talk when u''r back.... Nhưng hình như tớ nói bỏ tớ ko bỏ được đâu
  4. intersection

    intersection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    1
    chẳng sao đâu ''''em be'''' ạ , nói chung là fải hy sinh chút lợi ích trước mắt cho lâu dài , con trẻ thì fải lo tich lũy tiền và kn làm việc , khi về già sẽ có thời gian đi đây đó vui thú với nhau hơn , vả lại gặp nhau ít thì mỗi lần gặp nhau mới nồng nàn chứ
  5. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là có những điều trong cuộc sống mình phải cố gắng chia sẻ với nhau thì mới được.Thật sự là kết hôn với người VN, thì mình sẽ yêu thương nhưng có thể là 100% tình cảm mình có,nhưng nếu kết hôn với người nước ngoài thì có lẽ mình phải yêu thương và dành hết 200 hoặc 300%tình cảm mình có dành cho họ.Vì họ thật sự sống cô đơn lắm.
  6. nguyenthy108

    nguyenthy108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cố gắng lên ..ít ra là vì cho dù bận đến mấy anh ấy cũng sweet với chị đúng ko nè ..một cách tốt nữa là anh chị lấy nhau đi ..lúc đấy ở bên canh nhau ..cho dù công việc ban rộn thế nào thì cuối ngày trc*'' khi đi ngủ ng*` cuối cùng chị nhìn thấy là anh ấy ..và sáng sớm thức dậy ng*` đầu tiên chị gặp cũng là anh ..vậy là hanh phúc lắm rồi ..hihih ..chúc chị ...sớm sớm ..
  7. bunrieucua

    bunrieucua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0

    Cac ban oi, chi minh cach danh tieng viet co dau di, co phai con kieu go telex khong? to da thu nhung go van khong duoc? cac dau thi go nhu the nao? cam on nhieu lam.
    Vi minh cung muon tham du dien dan cua cac ban.
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bác giai nhà tớ từ hồi gặp tớ đi làm 7 ngày một tuần, ( tại vì bận cũng là một lý do, say mê công việc là lý do thứ hai) hở ra một cái là lôi sách ra đọc, mở miệng ra là nói chuyện vi khuẩn ( làm về nghiên cứu sinh hoá mà) tớ buồn lắm, biết là bác đi làm thì đỡ rượu chè hư hỏng nhưng mà tớ cũng có nhu cầu tình cảm, muốn spend time với bác, không thì tình cảm không phát triển được sẽ nhạt dần. Ba tuần trước tớ đặt vấn đề với bác, tớ bảo bác thế này tớ rất mong đợi weekend để spend time với bác, thế mà weekend bác lại cứ lo đi làm, tớ cảm thấy bác không coi tớ là người quan trọng nhất, không phải priority, bác thà dành thời gian làm những việc khác hơn. Thế là bác giật mình, bác bảo tất nhiên tớ là quan trọng nhất, tại tớ không nói ra nên bác không biết là tớ buồn chuyện bác đi làm weekend. Bác bảo nếu tớ không muốn thì thôi, bác không đi làm weekend nữa ( tất nhiên bác vẫn mặc cả là weekend bác vẫn được đọc sách). Từ hồi đấy đến giờ bác không đi làm weekend nữa, bọn tớ đi chơi được rất nhiều nơi. Phải đấu tranh bạn à, mềm dẻo nhưng mà kiên quyết. Bắt đầu từ từ, đầu tiên là chuyện weekend không đi làm, ( bạn lên sẵn kế hoach đi đâu đấy chơi rồi thuyết phục chú ta đi). Workaholic thì chả thiếu gì, chả phải chuyện hiếm, nếu bạn tự thấy điều đó không làm bạn thoải mái, làm mất đi sự trọn vẹn trong mối quan hệ của bạn thì bạn phải đấu tranh.
  9. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì ai cũng như nhau cả.Mình và cả những người bạn cũng suốt ngày làm việc.Có đôi khi muốn xin nghỉ hẳn 1tháng để đi chơi cho thoải mái,nhưng ở nhà 3ngày là đã nhớ công việc lắm.Còn nếu không tắt điện thoại và đi nghỉ thì may ra.Anh ấy cũng thế.Email qua lại thôi, còn chuyện gặp nhau thì hầu như không xúc tiến được.Biết rằng ai cũng có khoảng riêng.Nhưng như thế thật buồn.Cũng may mình vẫn được sống như những ngày trước.Nên cũng chẳng sao.Hi vọng sau này vẫn thế.
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Nếu bạn có điều kiện gặp gỡ anh chàng kia thì nên tranh thủ nhé. Ở cùng thành phố và làm việc cùng công ty (??) mà không nói chuyện face-to-face thường xuyên thì khó xúc tiến tình cảm lắm bạn à. Chỉ khi ko có điều kiện gặp thường xuyên mới fải emails, chat or on fone thôi...
    Bon chance!

Chia sẻ trang này