1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Chọn Telex là đúng rồi nhưng có lẽ tại bạn dùng trình duyệt web Firefox nên thỉnh thoảng không type được tiếng Việt. Bạn nên down Unicode về dùng cũng được. Nếu không bạn type ra Word, chọn font Arial rồi copy and paste vào đây cũng được mà
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Thanks bạn, nhưng mà chuyện của bọn tớ hơi rắc rối. Hoàn cảnh và công việc không cho phép gặp nhau thường xuyên. Đến nhà hắn hắn còn ở 1 năm có 2-3 tuần là may nữa là Không chỉ workaholic phải đi lại nhiều, khi hắn ko travel tức là something wrong with the business. Khó vậy đó.
  3. gau_pooh02

    gau_pooh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các chị cho em ý kiến nhận xét về con trai Hà Lan với.....Vì em đang date 1 anh người Hà Lan nên muốn hiểu rõ hơn....Cám ơn cac chị nha..
  4. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà. Nhắc đến trai Hà Lan là gay cấn đây. Tất nhiên là phải 100% Dutchman là keo kiệt nhưng mà cũng phải đến 99%.
    Bạn nào đi du lịch ở Châu Âu nhiều thì chắc hẳn thế nào cũng nghe dc câu chuyện truyền miệng về bọn dân HL nói chung và trai HL nói riêng. Bọn nó đi di lịch bất kể xa hay gần lúc nào cũng mang theo camping materials và cái loại xe otô thùng mà bọn nó có thể ngủ luôn trong đó + đồ ăn đồ uống luôn. The Dutch never want to pay for hotels, foods and drinks and so on.
    Còn nữa, nếu mà chót nợ 1 thằng Dutch nào even 1 cent, nó sẽ ghi nhớ muôn đời để đòi nợ.
    Vào nhà hàng, khợp xong, nhận dc bills, chia tiền ngay tại bàn ăn. Nếu thiếu tiền lể, thì đổi ngay tại chỗ để share tiền cho đều.
    Bọn Dutch này cũng ko thích cưới xin gì cả, chỉ thích sống cùng nhau như vợ chồng thôi. Ko thích rằng buộc về tài chính và mất freedom.
    Nhưng mà phải công nhận là bon trai HL, thằng nào cũng cao to đẹp giai mĩ mãn, lùn nhất cũng đã là 1.80 cm rùi.
  5. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hic, anh ấy đang về Đức rồi, xem world cup, còn mình thì vẫn đang bề bộn công việc.Cả hai không ở cùng thành phố, mà cũng không làm việc cùng công ty.Chỉ có chung bạn bè thôi.Nên không ai dứt ra để gặp nhau được.Nhưng có lẽ lần này anh ấy về phải xúc tiến mọi việc thôi.Vì có thể cơ hội chỉ đến với mình một lần nhưng nếu mình không biết nắm bắt nó thì có lẽ là mình sẽ ân hận lắm.Hi vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.Cám ơn bạn nhiều lắm.
  6. bunrieucua

    bunrieucua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều lắm, bây giờ mình đã gõ được tiếng việt có dấu .Mình vote cho bạn 5điểm nha.
  7. saturdays

    saturdays Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hoàn toàn đồng ý quan điểm của bà chị về bọn Hà Lan (chẳng thế mà trong tiếp Anh phải dùng cụm ''go Dutch'' khi nói về share hoá đơn). Bạn em có đứa hay đi với 1 thằng Hà Lan cao 2m04 trông cũng tương phản, hay hay. hehe, còn có 1 đứa con gái người HL cao 1m87 và tuyên bố sẽ ko có bf được thấp hơn nó cả. Hê hê, ở VN thì đúng là ế luôn
  8. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá mỗi nước thì khác nhau nhưng thật sự sống nhân bản thì không biết ai hơn ai,vì mỗi người đánh giá khác nhau về hai chữ đó.Nhưng mà tốt nhất mình nên để cho mọi chuyện xảy ra theo kiểu nó phải thế và phải hoà mình vào những cái hay của người ta và giữ cái được của mình.
    Mình thấy bà chị cao 1m57 mà anh chồng 1m90 đã thấy khó chịu rồi, không biết 2m04 thì trông khập khiễng đến cỡ nào nhỉ?Hic
  9. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có " mối quan hệ " với người Đức cũng khá nhiều đấy chứ nhỉ? Bạn trai Greeny cũng là người Đức, hai đứa yêu nhau đến hôm nay là đúng ... 11 tháng Nhiều lúc thấy ghét, rất rất ghét vì sự khác biệt văn hoá làm cho greeny không hài lòng với cách cư xử của anh. Bực một cái là đối với người ta thì đó chẳng phải lỗi lầm gì hết. Đối với anh thì nhiều khi anh chẳng làm gì sai mà greeny cũng giận. Thật ra greeny là người khá khó tính và rất nhạy cảm, lại quen được chiều nữa. Nhưng bù lại anh rất tình cảm, thương greeny và rất có trách nhiệm. Hơn nữa đợt vừa rồi về VN chơi, qua lại bên này thỉnh thoảng lại kêu " Baby, I''d like to live in Hanoi ". Nhiều khi greeny thấy anh cư xử giống như là hơi ích kỉ ( nghĩ cho người khác không nhiều như cho bản thân mình ) nên nói với anh là anh trẻ con, cần phải học những điều cơ bản ấy. Nhưng lúc ba greeny tiếp xúc lại nhận xét anh khá chững chạc. ( Ba cũng hiểu nhiều về người Đức vì đã từng sống ở Đức lâu, học tập và làm việc. Hiện giờ cũng đang làm việc cho công ty của Đức ). Nhiều giận nhau ( mà hầu như là greeny giận anh không à ), muốn bỏ lắm, nhưng rồi cuối cùng chẳng bỏ được.
  10. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Bạn Greeny thật sự là hạnh phúc nhỉ, con gái VN như mình hay có cái giận dỗi vô cớ lắm đó Greeny, sống về nội tâm nhiều hơn nên nhiều khi cứ im lặng rồi tự buồn, nhưng dỗi mà không ai dỗ là tự làm lành luôn,mà con trai VN nhiều khi cũng tình cảm lắm, cứ đi theo dỗ mãi, dù họ đôi khi không phải là nguyên nhân.
    Hơn nữa vợ chồng duyên số rồi, nhiều khi muốn bỏ nhau không bỏ được, nhiều khi muốn ở bên nhau mà cũng không ở được.Rồi thì khi không muốn chia tay thì cứ chia tay nhẹ tựa lông hồng.Cuộc sống là vậy mà, cái gì đến sẽ đến.
    Chúc bạn luôn hạnh phúc.

Chia sẻ trang này