1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gau_pooh02

    gau_pooh02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị moonly moonly nhiều lắm ạ....Nghe chị nói xong kiểu này chắc em "bỏ của chạy lấy người".Mà công nhận chị nói rất đúng về vụ chia bill,cái này là vì em đã chứng kiến 1 lần rồi
    Chị có kinh nghiệm gì nữa thì chia xẻ cho em với nhé...
  2. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ở đây thấy có thêm 2 em gái yêu người Đức rồi...
    Chị cũng phải công nhận với greeny là nhiều người Đức cư xử giống như là hơi ích kỷ nhưng nghĩ đĩ nghĩ lại là cũng do cách sống, cách nghĩ của cả dân tộc. Người VN mình từ bé đến lớn được dậy là làm gì, ăn gì cũng phải nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình, người Đức thì hình như ít được nhắc đến điều đấy nên đối với người ta là chuyện nghĩ đến bản thân là bình thường. Nhưng công bằng mà nói thì nhiều người Việt Nam mình lại nghĩ quá nhiều cho người khác, kể cả cho người dưng còn người Đức thì họ chỉ nghĩ đến những người quan trọng đối với họ mà thôi . Chị cứ thấy từ ông xã và những người bạn chị quen thì đối với họ, gia đình họ là mối quan tâm đâu tiên mà thôi (gia đình bao gồm vợ chồng, con cái), còn bố mẹ ruột, bố mẹ chồng / vợ thì sau đấy. Nhiều khi họ còn nghĩ đến bố mẹ vợ/chồng nhiều hơn là bố mẹ ruột. Còn người VN mình khác phải không? Chị thấy như ở đây có 1 lợi thế là không có chuyện cãi nhau giữa "bố mẹ anh, bố mẹ em" (ngoại trừ trường hợp từ phía Việt Nam mình phát sinh)
    @bermine: Như chị đã khuyên em, có gì cũng nên nói thẳng với anh ấy. Người ta không nghĩ sâu xa như mình đâu. Chị hồi trước cũng giống như em, tức lắm, giận dỗi lắm nhưng chỉ im ỉm, cứ nghĩ là người ta tự biết. Khổ nỗi người ta chỉ biết là mình giận nhưng không thể biết là vì cái gì cả nên chẳng hiểu được, chỉ thấy mình quá rắc rối mà thôi Con trai VN mình tình cảm thật đấy nhưng đúng ra mà nói nhiều người nhiều lúc không thật lòng (xin lỗi các bác nào không trong trường hợp này nhé, em không vơ đũa tất cả nhé). Dỗ dành thế thôi nhưng tình cảm trước và sau khi cưới khác nhau rất nhiều nhé .
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 20/05/2006
  3. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tớ nghĩ sẽ có một vài exceptions chứ nhỉ? Bạn ơi, chịu khó quan sát tiếp xem thế nào. Kẻo lỡ bỏ mất 1 anh chàng tốt thì tiếc. Có khi con trai Hà Lan như thế nhưng anh chàng của bạn ko giống vậy thì sao. Chúc may mắn nhé
  4. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chị tunphuong nói đúng quá. Hi vọng là chị có thể nói cho em thêm một vài điều về người Đức nói chung. Em chỉ muốn tụi em tiến lại gần nhau hơn nữa.
    Em là một người khá nhạy cảm và cũng hơi ... hay dỗi nữa ( may cũng biết đó là tật xấu nên cố gắng hạn chế ) Thời gian đầu tụi em căng thẳng thường xuyên, vì mỗi khi giận điều gì em hay im lặng không nói. Nói chung đó cũng là tính cách, có lúc giận quá không thể nói được gì, chỉ muốn im lặng để dần dần dịu lại. Nhưng anh thì khác, thấy em giận là muốn biết ngay nguyên do. Đối với anh, nói chuyện là điều rất quan trọng. Mọi vấn đề đều nên thẳng thắn nói ra, như vậy mới giải quyết được. Thế nên anh hỏi nhiều, em vẫn im lặng và cuối cùng là anh cũng tức giận luôn. Anh nói rằng : không thèm nói chuyện mới là điều kinh khủng nhất, hơn cả việc Trước đây em luôn được chiều ( không phải ba mẹ chiều mà là bạn trai cũ hay các anh " xã hội " ) nên từ lúc quen anh cảm thấy nhiều lúc tức lắm vì anh không biết dỗ dành. Có lẽ anh làm nhiều việc mà đối với con gái phương Tây như vậy là cực kì ngọt ngào nhưng với em thì ... hoặc đó là bình thường, hoặc càng làm anh lúc đó đáng ghét thêm. Nhưng hôm sau thường anh nấu món gì hoặc tự tay nướng bánh hay là mua kem đến. Chắc yêu em anh cũng phải nhịn nhiều. Vậy nên sau khi hết giận rồi em cũng cố gắng nghĩ xem cái gì mình sai để lần sau còn sửa. Nhưng mà sao anh sai nhiều thế nhỉ?
  5. moonlymoonly

    moonlymoonly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hí hí. Hôm nay có chuyện vui muốn chia sẻ với mọi người, hơi lạc chủ đề 1 tí.
    Hôm nay trên đi làm về, lại 1 lần nữa ko mất tiền vé Bus vì anh tài xế đẹp giai dễ thương quá đi mất. Hí hí.
    Chuyện cũng tình cờ vì hang ngày MM đều phải sáng chiều đi bus đi àm và về nhà. Tự nhiên 1 hôm thấy thằng lái xe Bus bảo ?o Tao hôm gần như hôm nào cũng nhìn thấy mày?. Mình chỉ cười hí hí và nói vậy à, sau đấy lấy cái vé ra cho nó giập ngày. Nhưng mà nó ko giập vào vé của mình mà lại giập vào bàn. Hôm đấy MM nghĩ nó bi mắt cà la té..Nhưng mà mấy hom sau và đến tận bây giờ, hehehehe. Lần nào cũng đi bus ko mất tiền vé. Sướng thế, tiết kiệm dc bao nhieu tiền. Anh lái xe Bus muôn năm!
    Lúc ngồi trên bus, mình nhìn trộm qua cái gương xe bus, ái chà, trông cũng cute. Trai Tay bao giò trông cũng đẹp mắt hơn giai Việt. Lái xe Bus mà đã đẹp giai thế này rồi, thì lái máy bay còn đẹp hơn. Hì hì. Đởi của MM chỉ hâm mộ mỗi trai đẹp thuiiii. Chẹp chẹp!!!!
    À quên các bạn đã ai có kinh nghiêm bị các anh Africian tấn công chưa? Chia sẻ kinh nghiệm với MM dzới...
    Chảng hiểu số của MM bị làm sao, thich trai đẹp mà toàn bị trai xấu theo đuổi. Mấy đứa bạn của MM cũng nhận là MM có số đào hoa sát các anh đen. Đi đến đâu là các anh đen đổ như ngả dạ.
    Trắng treo chảng thấy ai đến tán tỉnh cả, toàn đen thui lui thôi.
    Có lần MM còn bị 1 anh đen, học thức & chức vị cao doạ oánh cho 1 trận vì tội anh bảo là cứ học xong đi anh chờ, còn MM thì chối đây đẩy.
  6. happy4ever

    happy4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy bạn tdvinh nói đúng đấy. Kết hôn với người nước ngòai, ngòai sự khác biệt về ngôn ngữ , đồ ăn , thói quen sinh họat v.v ..như bạn tdvinh noi'' , bạn cũng nên có sự kiên nhẩn.
    bởi vì có những lúc bạn thấy , sao mình va người ấy ,,, có những suy nghĩ không hòan tòan hòa hợp, chính lúc đó , bạn cần kiên nhẩn , đừng buồn hay thất vọng , nhiều khi chỉ là hiểu lầm do sự khác biệt về phong thôi.ban kiên nhẩn tim hiểu hay giải thích cho ngườt ấy nhé.
    Còn nữa , Theo mình nghĩ, sự cỡi mở cũng rất tốt ,bạn buồn hay vui hay không đồng ý với người ấy vì sao , hay thẳng thắn bày tỏ cho ngườt ta biết.Vì nhiều khi, con gái Việt Nam mình muốn người ấy tự tìm hiểu và đóan để chiều ý mình,..khi buồn lai không nói lý do mà cứ suy nghĩ rồi giận dỗi,,, Thì cũng rất nguy hiểm cho 1 tình yêu lâu dài với người phương Tây,bởi vì họ yêu ,chìu , chung thủy...nhưng bạn cũng nên đề phòng có thể tình yêu ấy dễ tàn phai vì họ cãm thấy không làm cho bạn hài lòng.Bởi vì, họ chỉ muốn bạn luôn vui cười hạnh phúc bên họ, phải không ?
    Ở nước nào cũng có người tốt , người xấu, và,,, mình có mấy suy nghĩ chia sẽ cùng các bạn.
  7. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Y chang tui luôn,toàn bị bọn đen rượt.Bọn Africains và bọn Rệp rất thích gái Châu Á,nhưng nhìn nhỏ nhắn xin xắn và màu da hay hay(theo lời thằng bạn thân).Nhưng công nhận 1 điều rằng bọn đen theo nhưng nếu mình phản ứng thì nó 0 theo nữa,0 dai nhách như bọn da trắng.Bạn cứ nói thẳng với nó rằng có bạn trai rồi,hoặc 0 thích wen người nước ngoài 0 phải người Vn là nó sẽ rút lui có trật tự.Yên tâm điều đó!Chúc may mắn!
  8. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Các em muốn quen đen thì hãy cẩn thận. "Once go with black, you never come back". Tớ thấy nhiều rồi, khi đi với đen rồi thì dính luôn, không dứt ra được, cả con trai lẫn con gái.
  9. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Ui chơi bình thường thì còn được, nếu một anh da đen nào có ý định cưa cẩm thì greeny " chạy " ngay. Có một lần " bị " một anh quỳ xuống cầu hôn ( mà đâu có quen mình được mấy đâu ) ---> sợ chết khiếp Thực sự không phải có ý phân biệt gì đâu, nhưng chưa tưởng tượng nổi là mình sẽ yêu một anh da đen.
  10. Elysees

    Elysees Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc qua hết nhưng kô thấy ai đang yêu người Nhật nhỉ???Ai đang quen cho mình ý kiến nhé

Chia sẻ trang này