1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Minh có chị bạn lấy chồng người Nhật , giờ có đứa con trai xinh lắm.Nói chung người Nhật cũng giống người Việt Nam vậy, nhưng tính cách thoáng hơn và dễ chịu hơn.Nhưng họ nghiêm khắc.Nhưng anh chồng chị này thì thấy hiền dễ chịu,
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Aunty của mBé lấy chồng người Nhật, cũng chẳng biết hạnh phúc không nữa.Cả 2 giờ đang sống ở Strabourg hay gì đó ở Pháp. Aunty lấy chú kia hồi aunty 34 tuổi, đang làm PHD ở Nhật, nhưng họ cũng ko có con... Nhà nội tớ thì không ghét nhưng chẳng hài lòng về vụ hôn nhân này. Cơ bản tại aunty fải sống xa nhà....
    Túm lại là nhà nội nhà ngoại các cô các dì tớ đều phản đối con cháu lấy Tây Hê hê
  3. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Em lại chẳng có cảm tình lắm với mấy thằng Nhật,con gái nhìn còn hiền và dễ gần,chứ mấy thằng giai nhìn cứ kênh kênh láo láo.Hơn nữa nghe đồn rằng bọn Nhật rất bệnh hoạn trong vấn đề ***.Em 0 biết thế nào,xem thử vài phim Nhật thấy cứ tởm tởm nên chạy bỏ của lấy người.
    Nhưng em có 1 thằng bạn người Thụy Sĩ,nó wen con bé người Nhật đã 9 năm mà vẫn rất tình cảm,thấy tụi nó rất dễ thương,trong sáng chứ 0 hùng hục như bọn tây bên này.Nhưng chẳng hiểu sao ba má thằng này 0 cho cưới con bé ấy,nên đến giờ vẫn sống chung như vợ chồng chứ chưa cưới xin gì cả.kể cũng tội.
  4. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng người ở đâu cũng vậy.Chỉ cần hiểu nhau và có thể sống với nhau là được.Mình có câu chuyện nhiều khi nghĩ cũng buồn cười.Chồng của một chị bạn , chiều vợ kinh khủng, anh ấy nói tiếng Việt tốt đến mức tiếng lóng cũng nói ổn luôn.Có một hôm đi party, có món mực luộc.Ở trong Đà Nẵng thì người ta ăn mắm gừng, còn bình thường mình chẳng biết ăn với cái gì.Anh chồng chấm với sốt majonais.Vợ mới la oai oái là phải ăn với mắm gừng rồi chấm một miếng vào bát mắm gừng cay ơi là cay đưa vào miệng chồng.Chồng ăn mà mặt thì méo ơi là méo.Sau đó buông đúng một câu : Anh lớn rồi mà, anh biết tự ăn gì mà.Hic.Nhìn mặt thấy tội nghiệp.
    Người Việt Nam nhiều khi vẫn xem chồng là trẻ con nhỉ.
  5. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Lại một vấn đề nữa giữa hai nền văn hóa khác nhau.Anh ấy bảo là nhiều người châu Á khi kết hôn với người Châu Âu , thường nghĩ anh ấy giàu có,nhưng khi quay về Châu Âu sống thì cô ấy đã rất ngạc nhiên khi thấy chồng phải làm rất nhiều việc, phải giặt giũ, nấu nướng,rồi dọn dẹp mọi thứ.Những điều mà khi ở Vn cô ấy có người giúp việc.Anh ấy bảo rằng ở Châu Á thì anh ấy giàu thật, vì vấn đề về sự chênh lệch tiền tệ làm anh ấy giàu, nhưng ở Châu Âu thì anh ấy bình thường, thậm chí còn rất bình thường nữa là khác.Đó là lý do rất nhiều người vợ Châu Á đã thất vọng khi quay về quê chồng.
    Lý do này cũng đáng để mọi ngưới suy nghĩ.Vì cuộc sống đâu có phải khi nào cũng như ý mình.
    Hic.
  6. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mình nghĩ yếu tố kinh tế trong mối quan hệ với người nước ngoài không phải là điều quan trọng nhất. Và mình cũng dám chắc trong số các bạn đã vào tham gia topic này, chẳng ai nghĩ nhiều đến chuyện đó. Khi cưới tất nhiên ai cũng phải cân nhắc, nhưng chỉ cần có năng lực và trí tuệ thì ở đâu cũng có thể kiếm ra tiền. Đơn giản hơn, đủ sống mà được gần nhau đã là quá tuyệt rồi. Chồng nước ngoài hay Việt Nam gì thì cũng đều vì yêu mà
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh ấy nói đúng đấy
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Lấy 1 tấm chồng có khả năng kinh tế tốt là niềm mơ ước của nhiều người mà. Cái này cũng dễ hiểu. Nhưng nếu bạn là du học sinh, sống khoảng 3-4 năm ở Châu Âu (ở Phương Tây nói chung), bạn sẽ không thất vọng như các cô kia đâu. Đơn giản vì bạn được quan sát, làm quen, khám phá cuộc sống và con người bên này nhiều hơn. Bạn sẽ không ảo tưởng. Cá nhân tớ, tớ quan tâm đến mặt bằng xã hội, pháp luật, chăm sóc y tế và giáo dục chứ túi tiền của ai tớ cũng kệ =))
  9. greeny

    greeny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Embemuathu nói đúng rồi. Nói chung greeny thấy đàn ông phương Tây đều làm việc nhà ( dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ, chăm con ... ) và đó cũng là chuyện rất bình thường đối với họ. Tại vì thường thường chừng 18 tuổi là họ chuyển đi không sống cùng bố mẹ nữa ( đa số ) nên cuộc sống riêng thì phải tự mình lo lấy mấy việc đó thôi ---> thành thói quen. Còn chuyện kinh tế, nếu đem tiền kiếm được ở nước ngoài mà tiêu tại VN thì gọi là nhiều, chứ đâu phải người nước ngoài ai cũng giàu đâu. Không phải cứ " lấy Tây " là " đổi đời " như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng chuyện đó thì chẳng quan trọng nhỉ, vì ở đây đang đề cập đến hôn nhân xuất phát từ tình yêu cơ mà.
  10. bemine2006

    bemine2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Nếu lấy chồng vì kinh tế thì thiếu gì người giàu có để lấy.chỉ sợ không có tình yêu thôi.Hic.

Chia sẻ trang này