1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết hôn với người nước ngoài?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bemine2006, 10/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanhuong_hn

    xuanhuong_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một cô em gái sắp kết hôn với người Mỹ. Ban đầu gia đình cực lực phản đối nhưng sau thấy hai người rất hợp và yêu nhau nên cũng xuôi xuôi. Nhưng thú thật mình vẫn thấy lo lo , chẳng biết rồi em mình có hạnh phúc hay không.
    Em mình học Sư phạm ngoại ngữ nên cũng biết một chút ít về ngôn ngữ và văn hoá của người Mỹ. Cái vốn văn hoá và ngôn ngữ ấy nếu sống ở Việt nam thì tạm ổn nhưng nếu sống ở Mỹ mình nghĩ là chưa ổn. Thế nhưng sau khi cưới thì em mình sẽ về quê chồng định cư. Ở đây em mình đang có một công việc tốt (giáo viên ở một trường Đại học) nhưng liệu sang đó có xin được việc hay không? Ai có kinh nghiệm về việc này thì chỉ cho mình biết với nhé. Mình cũng nói thêm là em mình chưa từng sống ở nước ngoài bao giờ, chỉ thỉnh thoảng đi công tác ngắn hạn vài ngày đến vài tuần thôi. Em mình là người tình cảm, tính rất hiền và có nhiều nét giống với phụ nữ ngày xưa. Mình rất lo với cái tính cách đó, với màu da và văn hoá hoàn toàn khác liệu em mình có hoà hợp được với những người xung quanh không? Mình rất sợ sự kỳ thị nên thấy điểm này cũng rất đáng lo. MÌnh thấy em mình rất hoà hợp với bạn trai nó và hiện nay chúng nó rất gắn bó. Nhưng nếu em mình không hoà hợp được với xã hội và môi trường của bạn trai nó thì chắc chắn là mối quan hệ của chúng nó cũng sẽ ảnh hưởng.
    Mình viết lộn xộn quá, đó chỉ là những băn khoăn của mình, mong được mọi người chia sẻ.
  2. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói ra điều này thể nào cũng bị ném đá chết thôi, nhưng thú thật là tớ chẳng bao giờ tin vào tình yêu của những cô gái châu á(ý tớ nói là VN và tầu khựa) với tây, tớ cứ thấy nó không thật và không thể bền vững được bởi vì tớ đã chứng kiến khá nhiều trường hợp rồi.
    Nhưng dạo này tớ gặp nhiều đôi khá là hạnh phúc, yêu nhau xác định lấy nhau thì dẫn nhau về VN làm đám cưới hẳn hoi.
    Người quen của tớ rất nhiều người yêu và lấy người Pháp, tớ nhận thấy rằng những thằng người pháp này ít nhiều cũng có vấn đề, thằng thì tính toán, thằng thì ki bo, thằng thi hơi hấp.
    Tớ thấy người việt mình yêu nhau rồi lấy nhau là tốt nhất chơi với các anh tây mũi lõ làm gì cho mệt.
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng đấy, người Việt mình yêu nhau rồi lấy nhau thì còn gì bằng? Nhưng có phải ai cũng được thế đâu? Vả lại nếu nói về tính toán, ky bo hay hấp, ngớ ngẩn thì các chàng Việt Nam mình mới là số 1.
    Mình chẳng có ý kiến phản bác hay góp ý gì hết nhưng xin được kể sơ chuyện mình cho các bạn nghe mà có rút ra được gì cho bản thân không.
    Mình và người yêu cũ (người Việt 100%) quen nhau từ những năm còn là sinh viên, chia sẻ với nhau từng khúc bánh mì, đôi khi thương nhau thấy mà đứt ruột. Vậy mà không hề cãi vả, cũng chẳng giận hờn lại chia tay với nhau sau 5 năm yêu nhau và từng quyết sẽ tiến đến hôn nhân vì 1 lý do hết sức ngớ ngẩn: mình nổi trội hơn anh ấy quá, học nhiều và đi lại nhiều, quan hệ xã hội rộng quá. Các bạn nghĩ có buồn cười không? Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình hơn anh ấy mà luôn lúc nào cũng khâm phục vào bản lĩnh anh ấy cơ mà? Vì công việc, vì nghề nghiệp nên mình mới ráng học nhiều để lo cho tương lai của hai đứa vậy mà anh ấy nói mình ích kỹ, chỉ biết nghĩ đến bản thân trong khi anh ấy nhiều lần cản không cho mình đi nước ngoài học, bỏ nhiều lần hội thảo, chuyên tu ở nước ngoài.
    Vết thương của mối tình đầu còn làm mình đau điếng suốt 5 năm trời sau đó, chỉ biết lấy công việc làm vui Thế rồi một người đã mang đến hạnh phúc thật sự cho mình, không phải là người Việt mà là 1 người Mỹ. Chúng mình đã đính hôn 3 tháng và sẽ tổ chức cưới vào cuối năm nay. Chồng sắp cưới của mình rất tôn trọng những suy nghĩ và quyết định của mình, luôn đứng sau yểm trợ và luôn sẵn sàng xuất hiện đúng lúc để giúp mình. 5 năm mình đau khổ, dằn vặt với mối tình đầu không thành là 3 năm anh ấy cũng ngậm ngùi đau khổ cùng mình và luôn chia sẻ với mình những giây phút crazy mà có lẽ mình khó vượt qua được nếu không có anh ấy. Tuy nhỏ hơn mình đến gần 5 tuổi nhưng anh ấy hết sức tinh tế và bản lĩnh, ở bên anh ấy lúc nào mình cũng cảm thấy như được che chở và nâng đỡ mà không hề thấy mất tự do. Anh luôn chiều theo sở thích của mình, biết mình không thích ăn món Tây thế là anh ấy cũng học ăn các món ăn Việt, từ phở, bún riêu, bún ốc, bún cá, ... đến bánh tằm, bánh xèo, bánh cuốn , ... chỉ lâu lâu cuối tuần mới xin phép ăn piza, spaghetti hay brunch theo kiểu Mỹ sáng chủ nhật. Hôm nào hứng chí mình đòi đi ăn món Tây là y như rằng anh ấy vui như vừa trúng số. Mình nhớ lúc anh cầu hôn, anh cứ ngập ngừng mãi rồi mới nói rằng không biết anh có quá ích kỷ không nếu anh yêu cầu sau khi cưới nhau rồi mình sang Mỹ sống vì mình sẽ bỏ lại Việt Nam tất cả, từ gia đình, bạn bè, sự nghiệp và gần như mình phải làm lại từ đầu. Anh nói sẽ hỗ trợ mình hết mình nhưng nếu mình không đồng ý thì anh sẽ chờ cho đến khi mình đồng ý hoặc là anh sẽ xin trở lại Việt Nam làm việc. Anh cũng tìm hiểu phong tục Việt Nam và xin tiến hành cưới hỏi mình đàng hoàng theo kiểu Việt. Ban đầu mình cũng còn ngần ngại và gia đình mình cũng không đồng ý vì anh là người Mỹ mà lại nhỏ tuổi hơn mình nữa nhưng anh đã dành trọn 1 tuần nghỉ Tết ở Việt Nam về quê thăm hỏi gia đình mình, từ nội ngoại đến các cô chú bác. Anh chẳng nề hà cứ ai mời rượu đế là uống cạn hết đến mức chạy xe tông cả xuống mương. Anh còn hỏi trợ lý để chuẩn bị bao lì xì cho ông bà, ba mẹ mình và mấy đứa em. Buồn cười nhất là lúc giao thừa xong, anh đỏ mặt tía tai, khoanh tay lắp bắp 1 câu tiếng Việt với ba mình là: Con yêu ... ba con gái (I love your daughter) vậy mà ba mình cũng hiểu mới lạ . Mình vô cùng xúc động khi anh nói anh muốn làm đám cưới ở Việt Nam và sẽ yêu cầu ba mẹ, anh em họ hàng sang Việt Nam đầy đủ để mình được hạnh phúc trọn vẹn, ba mẹ mình được vui lòng . Xấu hổ nhất là lúc mình đặt ra điều kiện này nọ mới cưới rồi hỏi anh có điều kiện gì đối với mình cứ nói ra thì anh nói "I don''''t have, I don''''t care anything, just I have you, that''''s all. You are the girl of my dreams". Giờ anh đã trở về Mỹ làm việc nhưng đã lên kế hoạch về thăm mình trước khi cưới vài tháng. Chuyện kể về anh thì nhiều, nhiều lắm, nói ra chỉ sợ các bạn nói mình xạo nhưng đó là sự thật đấy các bạn ạ. Đôi lúc mình cứ ngỡ như mình đang nằm mơ hay là bởi vì mình đã quá đau khổ nên trời thương mà bù đắp cho mình Nhưng mình biết từ đây không có gì có thể thay đổi được tình cảm của tụi mình dành cho nhau. Mình thấy tụi mình đang rất hạnh phúc và tin là sẽ luôn như vậy.
    Theo mình thì tây hay ta, tiền nhiều hay tiền ích, sở thích khác nhau không quan trọng. Quan trọng là ở tình yêu dành cho nhau có thật sự hay không, có quan tâm đến nhau thật sự hay không và có vì nhau hay không mà thôi. Điều nữa là hãy kết hôn vì chính con tim của mình, vì chính con người mà mình dự định kết hôn chứ đừng vì một lợi ích nào khác. Nếu kết hôn không xuất phát từ tình yêu, không vì nhau thì dù tây hay ta cũng đều sẽ dẫn đến kết cục đau buồn mà thôi.
    Xin lỗi vì đã nói dài dòng chuyện của mình nhưng biết đâu lại không có ích cho một ai đó cũng đã từng phân vân như mình
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 02/07/2006
  4. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mảng nhận xét nào của bạn này cũng thiếu khách quan !
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Tớ không có ý định ném đá bạn, ngược lại tớ ủng hộ việc bạn nói ra ý kiến của mình vì đây là diễn đàn chung cho mọi người ai cũng có quyền đưa ra ý kiến chủ quan của bản thân mình. Tổng hợp tất cả những ý kiến chủ quan lại người đọc sẽ hiểu được phần nào nhưng chuyện vui buồn của việc kết hôn với người nước ngoài.
    Trường hợp của tớ lấy chồng Tây (người Pháp) và sống ở nước ngoài gần 7 năm trong đó ở Pháp hơn 4 năm, tớ toàn gặp những người tốt, có lẽ là do môi trường sống, do cách tớ đối xử với họ, do tớ gặp may vv. GĐ chồng (kể cả bạn bè chồng) sống tình cảm và thương yêu, tôn trọng tớ, đặc biệt là đối xử hết sức công bằng, tớ luôn cảm thấy mình cũng như người con gái thứ hai của họ (họ có một cô con gái gần bằng tuổi tớ).
    Anh chồng rất dễ thương, rộng lượng, rất tốt, từ trước tới nay tớ chưa thấy ai tốt như thế và quan trọng nhất là rất yêu tớ. Anh ta sống rất tình cảm, chăm sóc và lo cho tớ, bảy năm nay bọn tớ sống chung lúc nào cũng quấn quýt hạnh phúc bên nhau, càng ngày tớ càng yêu anh ta hơn.
    GĐ tớ không hề phản đối, hồi yêu nhau tớ cũng đã giới thiệu anh ấy cho cả nhà và cả bạn bè họ hàng. Hồi đó anh ta vừa tốt nghiệp và tình nguyện đi thực tập 6 tháng ở VN, bố mẹ anh ta cũng biết chuyện tớ với anh ta, họ qua thăm anh ấy, và tới thăm hỏi gia đình tớ, khổ cái cả nhà chỉ có hai anh em tớ, với hai ông anh họ nói được một ít tiếng anh, nên hai họ chỉ nhìn nhau cười là chính, thế nhưng cũng trân trọng quý mến nhau. Hai năm sau cưới, tổ chức xong bên này, cả nhà họ cùng về VN tổ chức. GĐ tớ chỉ thương tớ lấy chồng xa còn lại thì mừng cho tớ tìm được người tốt, sống đầy đủ hạnh phúc.
    Mấy năm qua sống với anh chồng Tây ở nước ngoài, mọi khác biệt về ngôn ngữ, VH, cảnh sống xa nhà nơi xứ người tớ cũng trải qua nhiều. Gần đây tớ quyết định định cư hẳn. Hai năm học ngoại ngữ, bốn năm học đại học tớ có thời gian suy nghĩ, tìm hiểu và hòa nhập với cuộc sống bên này. Giờ tớ đã coi đây như là quê hương thứ hai của mình và quyết định nhập quốc tịch, sinh con đẻ cái, xin việc làm, tập trung cùng chồng tiếc kiệm mua nhà và lập thêm nhiều kế hoạch cho tương lai.
    Dù có cuộc sống êm đềm hạnh phúc nhưng đôi khi thấy vẫn hơi buồn, nhớ nhà. Bản thân tính cách là người Việt nhưng lại sống bên Tây đôi khi cũng khó. Nhiều khi tớ phải tự điều chỉnh tính cách của mình cho thích hợp với lối sống, nền VH và cách nghĩ của những người bên này. Phải tự quan sát học hỏi nhiều và cũng may được chồng hướng dẫn chỉ bảo thêm nên đã hiểu biết nhiều về lịch sử, văn hóa, chính trị, kinh tế, phong tục tập quán bên này. Đúng là mình phải cố gắng rất nhiều, vì sang tới bên này mình gần như phải làm lại hết từ đầu để hòa nhập với XH mới, ai ko hòa nhập được sẽ rất khổ sở và thấy khó sống. Về cơ bản (trừ ngoại hình Châu Á) thì tớ ko có gì khác biệt với dân bên này, nhiều người tưởng tớ sinh ra và lớn lên ở đây, như vậy cũng vui vì thay khả năng hòa nhập thích ứng với môi trường mới cua minh tốt, nhưng mà thực sự tớ cũng thấy lo và cố gắng ko để bị "mất gốc".

    Không phải ai lấy chồng Tây cũng hạnh phúc, tớ nghĩ lấy chồng Tây thì cả hai người cần phải cởi mở, hiểu và thông cảm với sự khác biệt VH của nhau mới sống được lâu dài với nhau. Bạn có thể đánh giá người khác là tính toán, ki bo hay hâm hấp, phía bên kia người ta có thể đáng giá bạn lạc hậu, cổ hủ, hay dối trá vv, nhưng nếu bạn hiểu được VH của họ, hiểu được những tính cách đó xuất phát từ đâu, vì sao người ta lại như vậy, bản thân chính những người tính toán hay hâm hấp đó nghĩ gì nên mới cư xử như vậy......nếu cởi mở và hiểu được bạn sẽ dễ thông cảm với người ta hơn đồng thời cũng biết cách cư xử với người đó, thậm chí giải thích hay tìm cách gì đó để người đó hiểu và cư xử khác đi, ít ra là đối với mình (tất nhiên là trừ những người hâm hấp bẩm sinh hết thuốc chữa ).
    Lấy chồng Tây đòi hỏi mình phải cố gắng nhiều hơn lấy chồng Việt, sống độ lượng và luôn phấn đấu, chấp nhận và mạnh dạn hòa mình vào với cuộc sống xung quanh, sống độc lập và có bản lĩnh không dựa dẫm hoàn toàn vào chồng, như vậy mới tìm thấy hạnh phúc.
    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 05/07/2006
  6. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    @lanata: Nghe chị kể, đoán chị cũng phải hơn tuổi em. Qua bài này của chị em học hỏi được rất nhiều điều. Gia đình em cũng mới có "2 năm tuổi" thôi nên em còn càng phải cố gắng nhiều. Chúc chị mãi hạnh phúc
  7. okaley

    okaley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [blue]đọc bài của Rossqueen tớ chết cười vì thấy sao nó giống với Anh xả nhà tớ thế . Anh xã tớ người Mỹ lúc đầu cả nhà cũng phản đối kịck liệt nhưng sau lại thấy " thằng này tâm lý thật " Ba tớ bảo thế . Bạn chưa cưới nhưng tớ thì đã làm dâu ba năm rồi và tớ cực kỳ hạnh phúc. Trong suốt ba năm qua hai vợ chồng chưa một lần cãi nhau và anh xã thì tâm lý và chiều vợ hết chỗ chê. Tớ nghĩ nếu lấy chồng Việt chưa chắc tớ đã lấy được một người chồng tâm lý và hiểu mình như vậy . Tớ có ba ông anh rể và nói thật nhé không có ông nào đối với vợ được như anh xã tớ, và cả GĐ chồng nữa. Mọi người trong nhà ai cũng thương tớ cả, chỉ cần nhức đầu một chút là ai cũng gọi điện hỏi thăm . nhưng tớ cũng cực tốt với GĐ chồng .
    Với tớ lấy chồng nước ngoài chỉ cực một chuyện đó là về ăn uống. tớ không ăn được đồ Mỹ nên rất cực, nhiều khi thèm tô bún mắm chảy nước miếng ...
    Tớ tặng mọi người tấm hình hai vợ chồng chụp ngoại cảnh ở Thanh Đa. Ai có hình nhớ poss lên cho mọi người xem với nhé.[​IMG]
  8. pamhna

    pamhna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng góp vui với câu chuyện của mình nhé. Ông xã mình người Filippino, nhưng học ở bên Mỹ từ bé nên quan niệm, suy nghĩ cũng gần như người Mỹ. Bọn mình gặp nhau ở Úc (bạn cùng lớp) nhưng ông xã nhỏ hơn mình một tuổi. Ông xã rất tâm lý và yêu thương vợ. Chỉ cần mình nhăn mặt, nhíu mày một tí là vội vã hỏi han, tìm cho bằng được nguyên nhân mới thôi. Luôn luôn chia sẻ việc nhà với mình như rửa bát, hút bụi, đổ rác, thậm chí dọn toilet,.... Một ưu điểm khác nữa là rất vui tính, mỗi ngày làm cho mình cười mấy chục lần
    Mình không có ý định khoe khoang gì đâu, chỉ tâm sự với các bạn một chút vì có bạn cho rằng lấy chồng nước ngoài thì khó có được hạnh phúc. Mình nghĩ ngược lại các bạn ạ, nếu hôn nhân thực sự xuất phát từ tình yêu, đi kèm với sự tìm hiểu kỹ càng và quyết tâm xây dựng cuộc sống lâu dài từ cả 2 phía, cộng với ưu điểm biết tôn trọng chiều chuộng phụ nữ của đàn ông phương Tây thì phụ nữ mình hơi bị "sướng" đấy
  9. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Tunphuong nhé mình cũng chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc
    Mình đồng ý với và thấy có nhiều điểm tương đồng các bạn như RoseQueen, Okaley và Pamhna. Mình tham gia topic cũng ko với ý định khoe khoang. Mình muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm và hạnh phúc GĐ của mình với mọi người. Thực sự đôi khi mình cũng đã từng nghĩ nếu lấy chồng người Việt ko biet liệu mình có thấy hạnh phúc như vậy. Đàn ông phương Tây nếu gặp người thì đúng là họ rộng lượng, tôn trọng và chiều chuộng phụ nữ thật, bao năm nay về cái khoản đó mình cũng thấy "hơi bị sướng" với anh chồng tây thật. Tây lấy con gái Việt cũng " hơi bị sướng" vì ngoan hiền (ý mình nói là ko rượi chè thuốc lá phì phèo, đi quán bar đi nhảy nhót, ko ích kỉ lo cho bản thân và công việc nhiều hơn là cho GĐ). Phần lớn chịu ảnh hưởng của văn hóa phương Đông, hay vun vén cho GĐ, chiều chồng thương con, tốt với GĐ, bạn bè nhà chồng, nên mấy anh chồng Tây cũng thích lắm.
    Thực sự đối với bọn mình, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa ko còn và chưa từng là trở ngại lớn. Anh ấy chỉ nói được một ít tiếng Việt nhưng mình cũng ko đòi hỏi hơn, quan trọng nhất là chúng mình yêu thương nhau thật lòng, cùng nhau xây dựng cuộc sống lâu dài.
  10. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thứ bảy, trời đẹp ơi là đẹp, và chắc vậy nên RQ mới post được mấy cái hình thiệp cưới cho các cô dâu sắp cưới tham khảo. Giờ hứng chí, lại nghe lời rủ rê của chị Okaley nên post cái ảnh lên cho mọi người cùng chia sẻ hạnh phúc với RQ. RQ chưa cưới nên không có hình cưới như chị Okaley, vậy góp vui với hình đính hôn vậy. Mọi người sẽ thấy chàng của RQ hồi hộp đến mồ hôi ướt đầm cả mặt khi đeo nhẫn cho RQ đây (Đùa thôi, tại ngay buổi trưa nắng nóng mà lại cúp điện nên ai cũng vã đầy mồ hôi thôi) . Còn nữa, hình lúc ngắt trầu cau mới vui, chàng chẳng biết gì nên bị RQ ngắt trước, chắc sau này RQ sẽ lấn áp chồng (theo phong tục Việt Nam phải không?)
    Mọi người có ảnh cùng chia sẻ với nào Chúc mọi người luôn hạnh phúc và yêu đời nhé.

    Sorry vì vẫn không post ảnh được, mạng cứ bị sao ấy. Hẹn các bạn khi khác vậy.
    Được RoseQueen sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 08/07/2006

Chia sẻ trang này