1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết hợp màu trong ăn mặc

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi venus_mars, 28/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    kết hợp màu trong ăn mặc

    em thấy cái vấn đề này ảnh hưởng khá nhiều trong ăn mặc đấy, kết hợp chuối thì trông chẳng ra làm sao cả.
    có người khuyên em nên kết hợp màu theo kiểu sáng tối , thế cũng hay, nhưng em thường kết hợp 3 màu đỏ-đen-trắng, em thấy cũng kô đến nỗi tệ.
    1 điều nữa nó thoả mãn nhu cầu ít quần áo mà kô nhàm chán của em!
    các pác nghĩ sao về vấn đề này?

    BOSS OF ALL BANANA THING.
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc cũng tùy vào dáng người nữa ạ :-) ví dụ như gầy quá thì không nên mặc những màu tối, đặc biệt là màu đen. Còn nếu như béo quá thì khôn gnên mặc những màu sắng, đặ cbiệt là màu trắng.
    Với lại một kinh nghiệm bản thân nữa là nếu mặc màu đỏ thì có lẽ trôn gbạn sẽ sáng sủa hơn nhiều, làm cho nét mặt của bạn tươi hơn í mà :-)
    ~ It is not the mountain we conquer but ourselves ~
  3. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì còn phụ thuộc vào làn da bạn trắng hay đen nữa chứ . Da không được sáng thì đừng nên mặc những bộ đồ màu quá sáng ... nhìn vào nó thế nào ý

    Lonelymanus
  4. bunny2net

    bunny2net Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    màu sắc còn fụ thuộc cả vào kiểu dáng quần áo nữa chứ, tớ nhiều khi thích fá cách ăn mặc chả giống ai cả
    o0o bunny2net=bunny=bún o0o
  5. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Màu sắc trong quầm áo rất quan trọng , người ta có thể hiện 1 phần tính cách của mình trong cách ăn mặc và qua màu sắc của quằn áo . Có 1 nguyên tắc nhỏ : nhẹ trên , nặng dưới được áp dụng rất nhiều từ trước tới nay . Tuy nhiên đó không phải là quy tắc chính thức . Đôi khi ngược lại cũng là sự phá cách rất tuyệt ( điều này phụ thuộc nhiều vào kiểu dáng và dáng người từng người , màu da sáng hay ngăm ngăm hay ... đen ) . Ngoài ra cần chú ý đến phụ trang như : giầy , dép , đồ trang sức , kiểu trang điểm ..... ) , không thể cả 1 bộ đầm trắng mà lại vác 1 đôi giầy đen được .
    Các màu tự nhiên dễ mặc nhất vì ít kén người va màu da , như màu : bùn , kem , ghi đá , cát , nâu đất , beige , xám bạc .......
    , và 2 màu được gọi là : không màu là đen + trắng .
    Những " tông " màu đỏ , xanh Green , Blue là những gam nóng và lạnh làm màu kết hợp với màu tự nhiên và không màu cũng tạo nên những phong cách và 1 gu riêng ( cũng còn tuỳ vào kiểu dáng nữa nhá ) .
    Còn rất nhiều , rất nhiều những cách kết hợp sắc màu và kiểu dáng trong trang phục nữa , mời mọi người tiếp nhá .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hai màu trằng và đỏ kết hợp lại cũng rất đẹp (nếu mà mình trắng trẻo) Vì thế em mới để nguyên cái avatar thế này chứ
    Da hơi sẫm (hơi hơi thôi) có thể mặc màu hồng tươi. Trông sẽ sáng sủa hơn. Phần lớn các bạn da sẫm màu thường không tự tin khi mặc quần áo màu sáng, nhưng nếu kết hợp các màu như cam nhạt, xanh lá cây thật tươi, xám nhạt và một chút trang điểm sẽ làm ban đẹp hơn.
    Một vài kiểu phá cách khi phối màu cũng rất hiệu quả. Bác gì vừa nói là đầm trắng thì không đi giày đen được, nhưng em cho rằng như vậy trông sẽ rất đẹp và cá tính NẾU giày và váy có kiểu dáng phù hợp.
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    hì hì cảm ơn các bác, da em đc cái trắng trẻo (khoe chút chút thôi) nên dễ mặc.
    em thích kết hợp đỏ trắng hoặc là đỏ đen. đại khái là có đỏ, huh!, nhưng khổ cái người hơi gầy nên mặc áo đen kô đẹp lắm.
    khoái nhất là quần ngố đỏ với áo trắng cổ chéo, mặc lên trông...ngây thơ cụ kô chịu đc!
    BOSS OF ALL BANANA THING.
  8. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Đồ đen + giày trắng ( hay ngược lại ) trong trang phục biểu diễn Cobalt không hề phản đối , thậm chí con hưởng ứng nhiệt tình luôn . Nhưng khi ở trang phục hàng ngày mà tớ gặp ai như vậy thì chắc chắn tớ nghĩ người đó có vấn đề về thẩm mĩ . Trang phục biểu diễn khác nhiều trang phục hàng ngày vì với trang phục trình diễn thì có thể như thế nào cũng được ( có khi thiếu trước hụt sau vẫn được coi là đẹp cơ mà ) chứ không như trang phục hàng ngày .
    Với 3 màu Đen , trắng , đỏ với cách kết hợp màu hợp lí thì rất tuyệt đấy nhỉ .
    Nóng rực + gam lạnh ( đen bà trắng ) = trung gian . Cách kết hợp này khá hoàn hảo tuy nhiên với trắng và đỏ thì phải chọn màu kĩ hơn . Cũng là đỏ và trắng nhưng ở 2 màu này có nhiều cách kết hợp với nhau vì mỗi màu có nhiều loại như đỏ đun , đỏ tía , tím đỏ , nâu đỏ ; trắng ngà , trắng trong . trắng đục ..........
    Có vẻ hơi lí thuyết 1 tý nhưng không biết nói thế nào đơn giản hơn
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  9. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Mặc quâ`n áo cùng màu là thể hiện cá tính nhất!
    Love hates mistake.Tell me what iz goin' on,baby-girl?
  10. PrincessAriel

    PrincessAriel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm nay, favourite của tớ là mặc màu trắng từ đầu đến chân, chẳng hiểu sao :)
    Tuy nhiên đối với cá nhân tớ, tớ hay mặc màu đen, trắng, hồng, ghi, xanh da trời, và đỏ. Màu tớ kị nhất là màu da cam và xanh lá cây. Kể tớ cũng có một cái áo màu xanh lá cây nhưng da cam thì đến cả 3,4 năm trời chưa mặc . Chắc tại choé quá
    Now people lovin' me and hatin' me, treatin' me ungratefully
    But not knowin' that they ain't makin' or breakin' me
    My life I live it to the limit and I love it
    Now I can breathe again, baby, now I can breathe again

Chia sẻ trang này