1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết nghĩa chị em (HOACUCXANH và maudotrenvangtrang) + Chúc mừng sinh nhật Maudotrenvangtrang

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi maudotrenvangtrang, 29/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Red nâng cốc chúc mừng vụ kết nghĩa này! 1 2 3 ZZZô
  2. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi trong cuộc sống , mình hay làm những việc bốc đồng , nhưng thường mình luôn có được những điều hay ho nhất trong những lúc đó , lần này cũng vậy , cám ơn những phút bốc đồng , tại sao nhỉ , dạo này mình nhận nhiều quá , chỉ sợ không biết sắp tới thế nào , mình cứ có nhiều quá , mình lại sợ ...Cám ơn mọi người , và cậu em trai kết nghĩa kiêm cái bao cát của chị lần nữa !!!
  3. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Hối hậm vì đã nhận nhiều thứ hả bà chị.Có gì thì cái bao cát này chịu cho mà .Chị yên tâm.
    Em cũng hay là người bốc đồng nhưng tro ng cái việc này thì không hề bốc đồng chút nào.

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  4. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chị , chị trả lời em bằng bài thơ này thôi , hơi dài đấy nhỉ , chị cmả thấy hợp với tâm trạng bây giờ nên mới type
    Trước những điều hạnh phúc ta cứ gọi cô đơn
    Đa cảm quá , lăng kính hồng hoá tím
    Đứa bé trong ta rón rén nhấm những điều thầm kín
    NHẩn nha khai vị thôi và chỉ lặng lẽ nhìn
    Có một chút lại sợ đến lúc mất một chút
    Nên điều gì cũng chỉ chạm tay
    Cứ lữ hành lề đường khát vọng
    Cô độc cái khoanh tay
    Ta mơ ướt cả thiên hà cô quạnh
    Nhạc cảm chia tay John hát vỡ dêm rồi
    Chiều Mozart trắng bàn tay lạc lối
    Lá qua mùa kiếp phố rong chơi
    Ám ảnh hôm qua và cả ngày mai
    Đêm trắng thành thói quen khi tay dính chặt vào cây bút
    Rồi thâu đem gõ kiến thời đại Internet
    Bản thảo lên trang bằng Word vô tình
    Rùng mình thật sự tận cùng đau khổ phiêu linh
    Tay run tưởng sờ vào từng thước phim cũng thoát thai nước mắt
    Tự hỏi : Phải chăng trong tình yêu ta là kẻ hành khất?
    Mà chạm nẻo yêu thương lại hoá những bóng ngày

    27.8.2003
  5. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Có một đứa em kết nghĩa có vui không hả bà bạn? Có lẽ mình sẽ thấy vui vì có đứa cảm phục mình mà nhận mình làm chị đúng không??
    Bà bạn ạ! Bà đúng là sinh ra để làm một bà chị đảm đấy. Tôi không ngại mà khen bà đâu! Sau đại ca là đàn anh của Box. tôi công nhận trong cái đám nữ của Box này. Bà xứng đáng là một đàn chị. Nhưng mà mãi mãi thì bà chỉ là bạn của Luck này được thôi nghe chưa, không lên chức được đâu...hehehe!
    Chúc mừng chị em nhà này nhé! Nhưng mà hình như anh nói chuyện với chú ít quá, maudotrenvangtrang nhỉ! Từ hôm sinh nhật của Chuckle. Anh thì không biết uống rượu đâu, nên có lẽ ít có điều kiện để gặp chú.
    Anh muốn nói chuyện với chú nhiều!
    Chúc vui vẻ!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  6. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác .với lại bác cho em xin lỗi vụ ...không đi sinh nhật .Hôm đó mama gọi điện bảo về tẩm bổ nên không thể không về .
    Em nhớ cái vụ chị HCX bảo bác mang rượu Bắc ninh tới SN của em đấy .
    Còn Anh em muốn nói chuyện thì dễ quá rồi.em add nick của bác vào ngay.Lúc nào anh em cùng online thì chat.Nhưng em hay nói chuyện rượu lắm.

    -----------
    Mày một chai,tao một chai.......hai thằng mình cùng say.
     (^||^) Đ (^_^)
     
  7. maudotrenvangtrang

    maudotrenvangtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0

    Em xin lỗi nhưng Em không thể làm em của chi được khi mà Em không có quyền của một đứa Em dành cho một người chị .
    chị cứ sống với những quy định và những khuôn mẫu chết tiệt của chị đi .

    -------------
    Tôi lánh trần ai đi rất xaBâng khuâng sao lặn ánh trăng tàNgày mai hứa hẹn bừng hương cỏTôi sẽ say nằm ngủ dưới hoa...
  8. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hãy nghĩ trước khi nói , đừng làm cho những chuyện k đâu tổn hại đến những tình cảm dành cho nhau...Tất cả mọi chuyện sẽ ổn thôi..Bình tĩnh nào.....Hãy chứng tỏ mình đã là một người chín chắn
    Em viết tên anh trên bờ cátNhưng sóng biển cuốn điEm gửi lên bầu trời xanh ngátNhưng gió vô tình vẫn thổi điTên anh ở lại nơi duy nhấtTrong trái tim mình, em khắc ghi!
  9. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi mày .. tao cũng chưa hiểu chuyện rì nhưng mà vẫn cứ phải bình tĩnh .. chuyện đâu rồi sẽ có đó ... chuyện nào chả có cách giải quyết ..

     Trời đã sinh ra em một trái tim nguyên vẹn  ...Lẽ nào em lại yêu một kẻ nửa vời...

Chia sẻ trang này