1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết nối tất cả những người du học tại Đức đã về và có dự định sẽ về VN

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi llittlecasper, 18/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bk65k47

    bk65k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ở lại Đức, mình thấy có các vấn đề sau đây:
    - Tìm việc làm khó, và chưa thật sự ổn định. Không chắc là sau khi đi làm vài tháng, hay 1,2 năm hết hợp đồng họ có gia hạn thêm hợp đồng hay không. Lúc đó mình lại phải đi xin việc lại từ đầu, gia hạn Visa, chuyển chỗ ở... Ngoài ra, mình là người nước ngoài, có khi đi làm cả đời cũng chỉ lẹt đẹt thôi.
    - Bên này khó lấy vợ, bố mẹ ở nhà thì già, mình thì cũng ko còn trẻ lắm.
    Tớ chưa giải quyết được các vấn đề này nên quyết định đi về:D Công nhận ở bên này cũng thích, có thể sau này sẽ tìm cách sang lại.
  2. bk65k47

    bk65k47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu thì cũng kiếm tiền được, ở VN thì kiếm được ít hơn, nhưng có nhiều cơ hội phất lên. Ở Đức thì ổn định, đều đều, nhưng khó phất lắm.
    Tớ thấy ở VN xin vào cty nước ngoài lương cũng khá tốt, nhiều người đi làm lương cũng tấm 1000 $. ở VN chi tiêu rẻ, ở cùng bố mẹ thì còn ko mất tiền nhà, vui , có nhiều bạn bè.
    Bây giờ đi làm ở mấy cái Dorf, cách xa thành phố lớn cả 50 km thì buồn chết.
  3. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    man kann nicht alles haben . Em thấy cái đi ở về cũng như bác nói, bác nào đã có căn cứ, họ hàng, xin được việc ổn đinh thì tất nhiên sẽ dễ dàng và đỡ buồn hơn. Các bác nào nậng gánh gia đình, quê hương thì đương nhiên chả muốn ở lại. Đi hay ở là tùy mỗi người mà.
    Nhưng thế nào thì anh em ta cũng là người Việt, cũng đã và đang du học tại Đức, em về các bác mời em bia, các bác sang đây công cán em mời lại . Prost zum Oktoberfest
  4. llittlecasper

    llittlecasper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    487
    Đã được thích:
    0
    Như em nói, quyết định là do từng người. Nhưng bác nói "chịu khổ" thì lại hoàn toàn sai, mỗi nơi có cái hay riêng, có cái sướng, khổ khác nhau tùy từng người. Bác hợp ở bên đó, bác cứ ở và tận hưởng, đó là cá nhân bác. Còn e, thì chiều chiều lượn Hồ Tây hay đi ngồi nhâm nhi thịt chó, lẩu ếch với các chiến hữu lại là cái "tận hưởng của e". Hehe mỗi người 1 khác. Ngoài ra e chả thuộc diện COCC gì hết cả, rệp rận cũng chả có giờ cũng cong mông đi làm thôi :D
    Ngoài ra, mong các bác khác chỉ dừng ở trong mục đích của entry này thôi, đừng đá sang các cái khác như tình hình kinh tế hay quan điểm chính trị vv.
    Bác nào đã về hoặc chuẩn bị về VN hãy contact với em, hoặc các bác có
    biết bạn bè nào đó thì contact với họ, để cùng nhau tập hợp lại. Càng thêm bạn bè, càng thêm thông tin, trao đổi hợp tác để cùng phát triển.
  5. tonibeo

    tonibeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    1.452
    Đã được thích:
    0
    Trung bình các bác đi mấy năm rồi về
    Được tonibeo sửa chữa / chuyển vào 20:31 ngày 20/09/2009
  6. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    ấy dà dà, sao bác cứ thik áp đặt chính kiến của mình lên người khác rồi bảo người ta sai vậy nhỉ
    Mỗi người một quan điểm, em thấy khổ thì em nói khổ, ví dụ như em thấy khổ mỗi khi ra được phải bịt khẩu trang, em tháy khổ khi chen chân hàng tiếng đồng hồ trong tắc đường mới mò được đến làm, em thấy tức phát điên khi mỗi lần làm giấy tờ gì em phải đi năm lần bảy lượt, em thấy khổ khi ra đường nhưng cũng không biết lúc nào mình teo khi tai nạn như cơm bữa, thời tiết......usw
    E không được ăn RTC, , em vào nhà hàng châu á, doene..... em có thể lăn mình hàng giờ trên bãi cỏ xanh mướt mà không sợ dưới lưng mình có vài cái kim tiêm, em có thể tổ chức ăn BBQ ở những không gian công cộng theo ý mình mà không ngại mình đang ăn có vài ba chú bé ăn xin vây bám. Con em sau này 6 tuổi nó mới phải vào học, bố mẹ nó không phải quan tâm lo lắng quá nhiều chạy học thêm, học trước, đút cô...........còn nỗi nhớ gia đình đối với em khi em có gia đình nhỏ, nó cũng sẽ vơi nhiều, vì lúc đó không còn thời gian mà nhớ :D
    Còn bác thấy sướng..........thì là bác thôi, em cũng chả bảo bác sai, bởi vì đó là quan điểm cá nhân theo hoàn cảnh của từng cá nhân......alles klar?
    Vài dòng vậy thôi em k tiếp tục nữa, để đất các bác khác hội họp
  7. schweinchen

    schweinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0

    Được schweinchen sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 21/09/2009
  8. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Em là em ứ tin câu này đâu. Hôm nào bác làm quả Video Clip chứng mình đi.
    Người ta ra bãi cỏ để ngồi. Bác lại đi lăn. Lại còn lăn hàng tiếng chứ
  9. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    hê hê,ai cũng bảo bên Đức chán, buồn,ko hợp usw...vậy mà chưa thấy ai về hẳn vậy ta????? ....thực ra thì cũng có nhưng toàn là các bác Tỵ nạn về theo diện bị " xích" ...còn giấy tờ nghiêm chỉnh (unbefristet ) thì chưa thấy ai......còn bảo là bao giờ kiếm đủ Xiền rồi về thì chắc chẳng bao h lun...vì Xiền càng nhiều càng ít mà..... hê hê
  10. tcb_man

    tcb_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    1
    Bác thử cố tưởng tưởng thêm tí nữa đi, khi nào ta lăn
    anyway, nói ví dụ thôi mà, chứ ở nhà, có cho tiền em cũng không dám ra lăn lê bò toài z.B ở công viên Lê nin

Chia sẻ trang này