1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả apply graduate study Fall 2006 tại US

Chủ đề trong 'Du học' bởi UCLA_UCSD, 24/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiaconcavang

    kiaconcavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác . Sao box này vắng vẻ thế, người xem thì nhiều mà người post bài chả thấy đâu cả. CS năm nào dân ta cũng apply đông nhất cơ mà???
    Tình hình hiện của em như sau
    Wisconsin admission + RA
    Stanford: Rejected
    Berkeley: Admission without Finalcial Suport
    2 trường Tier 2: admission + 1 TA/1 RA
    Đang chờ nốt thông tin từ Cornell và một trường tier 2 nữa .
    Hình như Cornell có kết quả rồi mà chưa thấy gì? Có bác nào apply Cornell kô vậy???
  2. mile

    mile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác kiaconcavang va bác Amherst. Các bác hoành tráng quá!!!
    Tình hình là các trường em gửi vẫn bặt vô âm tín, chả có thông tin gì. Sốt ruột quá rồi. Có bác nào cũng trong hoàn cảnh như em không? Có khi nào đến cuối tháng 3 đầu tháng 4 các trường mới báo kết quả về không ạ?
    Với cả, Em tưởng cứ apply PhD thì trường sẽ cho mình aid chứ, chỉ cho mỗi admission thôi thì làm sao học nổi 5 năm ạ? Hay là nó cho mình admission bây giờ, khoảng tháng 4 tháng 5 mới thông báo về financial aid???
  3. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Phù phù bác cá vàng hoành tráng quá nhỉ?
    Các trường mình apply ngành của mình vẫn bặt vô âm tín. Xem trên thegradcafe.com và edulix.com/forum lẫn urch.com/forums đều chưa có tin tức gì . Sao muộn thế nhỉ
    Bổ sung thêm 1 trường hợp mình biết
    Ngành học: CS PhD
    Trường: Univ of Nebraska - Lincoln
    Kết quả: Admit + grad assistantship
    Apply từ: Việt Nam
    TOEFL: 640
    GRE: 530 + 800
  4. Amherst

    Amherst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    1.431
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác cá vàng nhe'', tôi cũng ngưỡng mộ bác đấy. Trong nhóm bác đã được nhận thì Berkeley là tốt nhất rồi nhỉ ? Nếu bác muốn học ở đó, khẩn trương apply VEF round 2 đi, thể nào chả được học bổng. Hỏi thêm bác một câu, ngoài học ỏ BKHN bác còn (đã) đi học ở đâu nữa rồi?
    Nếu bác chỉ học ở BKHN thôi, bác bằng cách nào quen GS Mỹ, Úc và phải trong thời gian bao lâu? Bác Math, và các em chíp chíp có ý định du học chú ý lắng nghe + chuẩn bị vỗ tay nhé.
    Hỏi bạn Wishy apply ngành gì mà bây giờ vẫn chưa có tin, không có trường này thì phải có trường khác rồi chứ?
  5. WishUWereHer

    WishUWereHer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hic, chưa có admit/reject trường nào mới nóng ruột chứ , toàn đang pending. Theo dõi các site nước ngoài cũng chưa thấy ai có tin gì từ những trường và ngành tương tự
    Mình xin EE/ECE
  6. kiaconcavang

    kiaconcavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác muốn biết chuyện, em cũng xin kể một tẹo vậy. Các bác đọc xong chắc sẽ kô còn "ngưỡng mộ" em đâu lại bảo em là may ý chứ. Mà đúng là may thật
    Kể ra xấu hổ chứ em ra trường đến nay cũng được 4 năm rồi. ban đầu kô định đi, nhưng do hoàn cảnh xô đẩy thế nào, cuối cùng không đi cũng kô xong. Việc quen với giáo sư US thì em cũng quen ông ý được hơn 4 năm, từ hồi em làm Đồ Án Tốt Nghiệp. Ngày đó em lên mạng tìm hiểu thông tin vô tình lạc vào site của mấy bác bên Mỹ, thấy mấy publication của các bác ý cũng gần với đề tài tốt nghiệp của em, thế là down về đọc, xong rồi gửi thư hỏi han. Mấy ông ý cũng nhiệt tình trả lời phết! Chắc vì mình kô có "mục đích xấu xa" là xin ông ý accept mình, nên trả lời rất nhiệt tình, hồi đó gần như cứ 2-3 ngày em lại mail hỏi, đọc đến đâu hỏi đến đó. Mới đầu các ông ý chê bảo kô chịu tìm kiếm thông tin, em mới kể là ở VN chưa có mạng tốc độ cao, dùng quay số mà lại phải đi dùng nhờ nên tốn lắm, kô có điều kiện ngồi lâu. Các ông ý cũng thông cảm, thế là từ đấy cứ cần cái gì cứ bảo các ông các ông ý tìm cho, xong zip lại luôn, chỉ down về đọc. ĐATN của em cuối cùng được 10, thế là gửi thư cho các ông ý cảm ơn. Có ông người Mỹ ông ý reply lại cũng cảm ơn mình vì nhờ những câu hỏi của mình mà ông ý có thêm 2 publication và sau này là cả vài conference về đề tài đấy nữa . Ông ý gợi ý nếu muốn đi học Graduated thì chuẩn bị TOEFL cả GRE đi xong rồi apply vào khoa ông ý ông ý sẽ lobby cho. Em reply lại cảm ơn ông ý, trả lời là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi học tiếp cả, vì nhiều lý do khác nhau: nhà nghèo, tiếng anh kém, kĩ năng giao tiếp kém ... và chuẩn bị lấy vợ. Ông ý cũng thông cảm. Thế là ra trường, đi làm. Có lẽ sai lầm lớn nhất trong đời em là ngu si là chui vào cơ quan nhà nước làm, ở đấy đủ mọi thành phần con ông cháu cha các loại bị kìm kẹp đủ đường. Bị những thằng NGU nó sai bảo và phải nghe lời nói, làm theo nó. Lương thì ba cọc ba đồng, chả đủ nuôi vợ con. Chịu đựng cũng hơn 2 năm trời chán quá em phải bỏ việc. Kô thể chịu cảnh sống như thế này nữa. Bắt đầu nghĩ đến chuyện ra nước ngoài, và con đường em thấy dễ dàng nhất là di du học. May mắn thay em vẫn giữ liên hệ với các giáo sư, đặc biệt là ông prof người Mỹ, cứ vào các dịp lễ hội hay sự kiện gì em đều viết thư chúc mừng hỏi han. Hồi cưới em em cũng gửi ảnh cho ống ý, rồi sinh con đầu lòng cũng gửi ảnh, quan hệ khá tốt đẹp. Cuối năm 2004 em mới nhắc lại chuyện cũ, em mail hỏi ông người Mỹ và cả ông người Úc về tình hình cái đề tài ngày xưa ông ý làm. Ông người Úc thì bảo bỏ rồi, bây giờ kô nghiên cứu cái đó nữa. Xong giới thiệu cho mail của mấy ông Prof bên Mỹ bảo thử hỏi xem, trong đó lại có cả ông prof người Mỹ em quen. Em lại mail cho ông người Mỹ hỏi, ông ý trả lời là do kô có tài trợ cả kô có người làm về cái đó nên ông ý thôi. Thế là chán nản. thôi thế là thôi, coi như xong giấc mơ sang Mỹ. lại về nằm nhà thất nghiệp vợ nuôi. Được hơn một tháng thì prof người Mỹ gửi mail cho em báo là ông ý đề nghị lên khoa, khoa đang đi tìm tài trợ, tình hình rất khả quan. Ông ý bảo em là chuẩn bị TOEFL cả GRE, đồng thời xem lại kiến thức cũ đi. Thế là em ở nhà học, vợ đi làm nuôi, cuộc sống vô cùng khó khăn, vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Đến tháng 3 năm ngoái, Prof gửi mail báo xin được tài trợ rồi. Giục em học nhanh lên, rồi hỏi han chuyện kiến thức, em cũng trả lời khá trôi chảy nên ông ý có vẻ mừng lắm. Thế là cứ 2 3 tuần ông ý lại mail 1 lần, hỏi han tình hình, động viên học tập, rồi bảo chuẩn bị hồ sơ đi. Yên tâm rồi em mới bảo cả vợ em về chuyện "có khi nhà mình sang Mỹ đi!", tình hình từ đó mới bớt căng thẳng, em ở nhà học, vợ em tiếp tục ngày ngày đi làm lấy tiền nuôi 2 bố con . Tháng 10 thi xong, em bắt đầu làm hồ sơ, ông ý hướng dẫn hết. Em viết thư đề nghị ông prof người Úc viết Lors, vui vẻ nhận lời. Còn ông prof người Mỹ kia hình như kô được viết Lors ( vì ông ý nhận em vào mà), thế là ông ý mail nhờ một ông bạn của ông ý - cũng tai to mặt lớn viết Lors cho em. Khó khăn nhất là chuyện xin Lors của giáo viên học Under, em về trường tìm lại ông thây ngày xưa hướng dẫn mình làm ĐATN, nhờ ông ý viết hộ. Ông ý nhất quyết kô chịu, vì " lâu quá rồi tôi chả nhớ anh là ai cả!", "anh có gì chứng minh ngày xưa tôi hướng dẫn cho anh tôi mới biết anh là ai chứ?", "tôi viết cho anh kô đúng sự thật, sang đó anh học kô ra gì họ lại coi thường tôi!" ... Rất lằng nhằng! Mà ngày xưa ĐATN em tự làm lấy hết chứ ông ý có giúp gì được đâu. Lúc em trình bày ĐATN, các ông ý trong hội đồng cũng gật gù như hình như ... kô hiểu gì nhiều lắm . Thế là em lại nhờ ông prof kia viết thư nhờ ông thầy ở BKHN viết Lors hộ em, ngược đời thật . Làm hô sơ xong em nộp như bình thường thôi. Nộp xong em gửi mail hỏi hồ sơ đến chưa, bao giờ đến thầy xem xét hộ. Ông ý trả lời OK. Cuối tháng 1 ông ý mail lại là ông ý đã liên hệ cả văn phòng tuyển sinh để nhận em vào rồi, họ cũng chấp nhận rồi. Ông ý cũng giục em thu xếp các thứ nhanh đi tầm cuối tháng 5 đầu tháng 6 sang luôn. Sang rồi ông ý lo chuyện xin việc cho vợ cả xin học cho con luôn....
    Đấy, chuyện đến giờ là như thế đấy. Các bác đọc xong chả biết có thêm được kinh nghiệm gì ko .
    Em apply hàng đống trường đấy, chẳng qua để thử sức mình xem thế nào chứ có được em cũng có học đâu. Cũng may mà bị reject chứ kô cũng tiếc. Nhưng mà nói thật chứ nếu kô có ông Prof kia thì cả đời em cũng kô sang được Mỹ đâu các bác ạ . Ông ý giúp mình nhiều quá, bây giờ bỏ thì mình thành thằng chả ra gì. Mặc dù ông ý ở trường tier 2 thật.
    Em kô đi VEF vì VEF làm ăn Việt Nam lắm, mà em kô muốn bị ràng buộc sau khi học xong phải trở về nước, em mong muốn ở lại nước Mỹ nghiên cứu học tập thêm, giống bác Đoàn An Hải cả Bác Ngô Quang Hưng, sau này lại admit nhiều sinh viên VN vào học. Mà về VN cái ngành em học cũng chả ứng dụng được cái gì. Em kô muốn chui vào mấy viện nghiên cứu của VN đâu, ít nhất là đến bây giờ, làm ăn kiểu VN em kô chịu được. Nói chung mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, các bác đọc xong câu đó có thể coi thường em hay kô tùy các bác. Lý tưởng sống mỗi người khác nhau. Mà thôi cái này cãi nhau chán rồi . Nói ra lại chả ra sao cả .
    Kinh nghiệm về chuyện quen biết giáo sư chắc các bác cũng kô học hỏi được gì nhiều. Chỉ có điều em muốn nói là Người Mỹ vốn thực dụng, nếu mình chứng minh được cho họ thấy khả năng của mình, và khả năng đó đem lại lợi ích gì đó cho họ thì mọi việc sẽ trở nên đơn giản. Đơn giản vậy thôi. Ngoài ra còn một kinh nghiệm nữa là: với SV apply từ VN "tay kô bắt giặc" (kô có ad). Khả năng trượt là 100% trừ khi:
    + Phần mềm phân loại kết quả tuyển sinh bị sinh lỗi ngẫu nhiên
    + Các Admission Offices ngủ gật khi đang đọc Lors và Sop của các VNese Applicants
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ !!!
  7. miquang

    miquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ak ak, đúng là trường hợp như bác kiaconcavang ở VN này quả là rất hiếm, đại tài, đại tài, chúc mừng bác . À, bác cho em hỏi là các trường mà bác xếp vào hạng tier2 là trong top nào thế. Nếu như top 20 mà bác xem là tier2 thì mấy trường của em đang apply chắc thuộc tier10 quá. Hic hic...
  8. greatvictory

    greatvictory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Giá mà bác không cho đoạn cuối vào thì còn đỡ, đằng này em thấy bác vẫn ngu ngu thế nào ý
  9. kiaconcavang

    kiaconcavang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mịe. Trong đâu cậu có bao nhiêu chữ mà chửi người khác ngu??? Tưởng là VEF Fellow thì được quyền coi thường người khác à??? Mỗi người có một cách suy nghĩ khác nhau sao cậu cứ áp đặt cách suy nghĩ của cậu vào người khác thế?? Cậu đi theo VEF cậu khen nó hay, tôi kô quan tâm, sao cậu chửi tôi??? Cậu dự định học xong về VN, kệ mịe cậu tôi kô quan tâm. Cậu cũng chỉ là cái loại SV trâu bò GPA cao chót vót được nhận ở lại trường xong xin đi học, may mắn đúng lúc đang "hỗn loạn", nhảy vào thi được cái VEF. Sang kia chắc đã bằng ai, đã nghĩ ra cái gì chưa mà lắm mồm chửi người khác ngu???
    Muốn nói gì thì hãy nghĩ kĩ trước khi nói. Kô người ta lại nghĩ rằng mình là cái thằng Có kiến thức nhưng VÔ HỌC !!!
  10. dickchimney

    dickchimney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục bác cá vàng, đọc xong bài bác em tự thấy cuộc đời mình trống rỗng vô vị qúa.
    Nhưng bác làm ơn giải thích cái phần "kinh nghiệm" đoạn cuối bài, bác đúc kết từ đâu vậy? (Em thì tin bác là người xuất chúng)

Chia sẻ trang này