1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả bốc thăm vòng bảng WC 2006

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi selecaofan, 10/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    GCL nói cũng có phần đúng, dạo này cả 2 hậu vệ Carlos và Cafu đều k có phong độ tốt trong khi mùa bóng mới qua một nửa, họ gần như xuống sức cả. Trong tình hình tuổi tác cao như vậy, lại thi đầu nhiều khó đảm bảo có phong độ tốt vào thời điểm WC được. Hi vọng từ nay đến sang năm sẽ có đột biến ở các vị trí này
    Tuy nhiên, Robino còn quá non, k thể so với Ronaldo, vì vậy vẫn phải là Ronaldo đá chính
    Còn về Croatia :D SF chỉ nói là có bao nhiêu nhà vô địch châu lục có mặt ở WC này thì đều nhảy vào cùng bảng với Brazil rồi (HLạp bị loại k tính)
    Được selecaofan sửa chữa / chuyển vào 02:57 ngày 14/12/2005
  2. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Anh có lịch đấu thuận lợi nhất World Cup 2006
    Tại sao Anh lại được xếp là ứng cử viên số 2 cho chức vô địch thế giới mùa hè tới, trên cả chủ nhà Đức lẫn hàng loạt tên tuổi lừng lẫy như Argentina, Italy, Hà Lan hay Pháp? Đó là nhờ lịch thi đấu đảm bảo cho họ đến tứ kết mới thực sự gặp thử thách lớn.

    Tuyển Đức của siêu mẫu Heidi Klum và "hoàng đế" Beckenbauer ở bảng nhẹ nhất, nhưng chỉ là ứng viên số 3.
    Nếu như chủ nhà Đức dễ thở nhất ở vòng bảng so với đa số các đại gia, thì Anh mới là đội lợi nhất khi đi sâu. Cả hai đại gia trên sẽ cố xếp đầu hai bảng A và B để tránh đụng nhau sớm, và lúc đó Anh là đội hưởng lợi khi chỉ gặp 1 trong 3 đối thủ không cùng đẳng cấp tại vòng hai (Ecuador, Ba Lan, Costa Rica). Cho dù Ba Lan từng khiến thày trò Eriksson méo mặt ở vòng loại nhưng kinh nghiệm cho thấy rất nhiều "ngựa ô" không giữ được sự linh hoạt của đôi chân khi tới World Cup.
    Như thế Anh là đội hạnh phúc nhất, vì nhiều khả năng các ông lớn khác gặp không ít khó khăn ở vòng 16 đội loại trực tiếp. Ví dụ, Đức có thể chạm trán Thụy Điển hoặc Paraguay, Argentina - Mexico, Bồ Đào Nha - Hà Lan, Italy - Croatia, Pháp - Ukraina, Brazil - Czech, Tây Ban Nha - Thụy Sĩ. Đương nhiên, các dự đoán trên chỉ giới hạn trong hai từ "có thể" vì World Cup là giải đấu bùng nổ bất ngờ nhiều nhất thế giới. Nhưng nhìn chung, Anh vẫn là đội thênh thang nhất trên con đường vào tứ kết.
    Nếu vào vòng 8 đội, đối thủ của "chú sư tử" có khả năng là Hà Lan hoặc Bồ Đào Nha. Nếu tiếp tục vượt qua, Anh sẽ gặp Brazil ở bán kết trong trường hợp nhà ĐKVĐ vẫn giữ được phong độ tốt. Không ai bắt những người Anh với vẻ lạnh lùng bề ngoài không được phép mơ mộng. Và nếu gạt bỏ được màu "vàng xanh" sang một bên thì đối thủ của Anh tại CK sẽ là 1 trong 4 đại gia: Đức, Argentina, Pháp và Italy. Đây là điều mà nhiều chuyên gia châu Âu đã tính được và vì thế mà chẳng ngạc nhiên khi nhà cái lừng danh William Hill lại xếp Anh là ứng cử viên số 2 sau Brazil.

    HLV Eriksson là người cười tươi nhất bên cạnh các đại diện của Thụy Điển, Paraguay, Trinidad & Tobago.
    Nếu như Anh hưởng lợi nhờ lịch đấu thì Brazil lại là đội bất lợi khi đi sâu. Dù đứng nhất hay nhì bảng F thì nếu không có quá nhiều bất ngờ đội giữ Cup vàng sẽ đụng Czech hoặc......Italy ở vòng hai. HLV trưởng Carlos Alberto Parreira không dấu được lo lắng: "Italy từng 3 lần vô địch thế giới và xứng đáng nhận được sự kính trọng. Kể từ khi Marcelo Lippi lên nắm quyền, họ đã chơi hay hơn trước. Còn Czech là đội vào đến bán kết Euro 2004 và hiện đang đứng thứ hai tại bảng xếp hạng FIFA, ngay sau chúng tôi. Rõ ràng, đó là 2 đội tuyển hàng đầu. Lịch đấu này thực sự khó khăn".
    Nếu "tai qua nạn khỏi", Brazil sẽ tiếp tục phải "nuốt những viên đá tảng" sau đó, như Tây Ban Nha hoặc Anh......Không hiểu trùng hợp ngẫu nhiên hay có một sự sắp đặt nào mà đại gia Nam Mỹ còn lại, Argentina, cũng gặp nhiều trắc trở, thậm chí ngay từ vòng đấu bảng, trong một giải đấu được tổ chức tại châu Âu. Đây là cơ hội lớn để lục địa già cân bằng số lần đoạt Cúp so với vùng đất mà nhà hải hành Christopher Colombus phát hiện năm 1492.
    ====
    Cứ tâng các chú khác lên cao nữa, càng cao càng tốt.
    Đúng là nhánh của Bra xương, ai cũng căng nọc ra để đá với chúng ta, lịch sử đang thách thức chúng ta.
  3. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Brazil lần này phải gặp toàn đội tương đối k có đội lót đường ở đây. Và gần như phải gặp các đội bóng mạnh của châu Âu. Kể cũng lo lo thế nào đấy, điều quan trọng nhất vẫn là phong độ tại thời điểm WC, có lẽ cầu cho các CLB mà tuyển thủ Brazil thi đấu rơi đài sớm ở C1 quá
  4. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Còn thằng Anh thì hay mơ mộng thật. Hành trình êm ái của nó chỉ trở thành hiện thực nếu nó đứng đầu bảng. Còn nhì bảng thì gặp chủ nhà sớm --> đối thủ này không dễ xơi 5-0 như ngày nào đâu.
    Mà biết đâu lại xảy chân ngay tại vòng bảng đấy chứ .... tôi hi vọng vậy lắm
  5. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    nếu qua vòng 1 với tư cách đầu bảng hoặc nhì vòng 2 sẽ gặp Séc hoặc ý, quá xương ko nào ?
    Nếu qua vòng 1/16 thì Pháp hoặc TBN. Trời, đúng là rắp tâm của chủ nhà rồi.
  6. duclong_from_khamthien

    duclong_from_khamthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hành trình không dễ dàng chút nào , nhưng đường càng chông gai ,đẳng cấp của Bra mới càng được khawngr định , chúng ta có trong tay đội hình "ngoài hành tinh" , dù đối thủ là ai đi nữa , đều sẽ bị khuất phục thôi , nếu không có "mờ ám" chắc chắn , Bra sẽ thẳng tiến về đích .
    4-2-4 rất thú vị , "siêu tấn công" ,chỉ có Bra mới làm được . Đối thủ ghi 1 bàn , ta đáp trả 2 bàn , bóng đá tấn công là vĩnh cửu
    Dida
    Cafu(Cicinho) Lucio Juan(Cris) R.Carlos(Syvinho)

    Emerson Ze Roberto(Juninho)

    KaKa Ronnie
    Ronaldo Adriano
    Điẻm mặt thì dàn công thật đáng sợ toàn cầu thủ số 1 ở các vị trí ,thủ thì hơi lo , nhưng nếu đội nào đặt được 1 trái vào lưới Bra ,thì cũng phải vào lưới lấy bóng ra không dưới 1 lần đâu , khẳng định luôn.
  7. selecaofan

    selecaofan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cũng k nên coi thường các đối thủ khác, đội hình cũng k quá cứng nhắc 4-2-4 hay 4-4-2, tuy nhiên, cặp tiền vệ phòng ngự phải có phong độ thật tốt thì các vũ công khác mới có thể múa được. Ngoài Emerson ra, không biết sẽ là Ze hay ai khác, Edmilson dạo này xuống phong độ thì phải, Ze thì cũng k phải quá xs ở vị trí này.
  8. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Edmilson sau khi chấn thương vẫn chưa đá tốt như trước . Nửa cuối mùa bóng này sẽ là quãng thời gian để kiểm chứng năng lực thực sự của anh.
    Ze không quá xuất sắc khi đá thủ nhưng anh ta có tốc độ và thể lực tuyệt vời. Thực tế anh ta chơi như 1 tv con thoi trong đội hình Selecao. Khi Ze có mặt đội hình không phải là 4_2_4 mà là 4_1_1_4 ( 4_1_1_2_2 ) . Lúc đó uy lực và sự biến hoá trong tấn công sẽ tăng lên rất đáng kể, đặc biệt là cánh trái khi Ze luôn có xu hướng lệch sang vị trí sở trường của mình.
    Vị trí luiz băn khoăn nhất hiện nay là vị trí thủ môn. Dida dạo này không đáng tin chút nào !
  9. lyquochuy

    lyquochuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại tình hình nhân sự của Bra khá lo ngại, nhất là hàng thủ.
    Thủ môn Dida mất đi mấy chục % sự chắc chắn, Julio Cesar chưa đủ tầm cho WC, ko biết lão tướng Marcos thế nào. Theo dõi nhiều vòng WC của Bra thì hiếm thấy thủ môn da màu nào (Felix 70, Leao 74,78, Perez 82, Carlos 86, Taffarel 90-98, Marcos 02)
    Không biết trong kế hoạch của Parreira ai sẽ giữ vị trí tối quan trọng này.
    Trung vệ chỉ có Lucio đáng tin, Roquè và Juan đá ở Lever có những trận thua kinh khủng (7-4, 0-6...), Luisao thì ở Bồ ko rõ ra sao, Chris thì ở lyon, hy vọng là 1 Edmyson mới
    2 bên cánh là 2 ông già Cafu & Carlos. Hy vọng Cicinho tiến nhanh với Real và đẩy Cafu lên băng ghế dự bị.
    Ở giữa hy vọng Emerson ko bị Juve vắt quá nhiều sức, bằng ko sẽ khó khăn cho Parreira để tìm người thay thế
    Bộ 4 tấn công tương đối yên tâm, cho dù tịt ngoì ở CLB nhưng về tuyển thì chắc chắn sẽ khác.
    Không hay tí nào khi ở được coi là ƯCV số 1

Chia sẻ trang này