1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả bốc thăm vòng đấu bảng thứ 2 Champions League (lịch thi đấu trang 1)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi Vi_Tieu_Bao_new, 15/11/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quixiang-yingjun

    quixiang-yingjun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích câu này của heocon. Hihi...
    ...chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh...
  2. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Có phủ định của phủ định thì cũng có lặp lại của lặp lại chứ.Lặp lại của lặp lại chính là một cái TÁT của chúa vào hơn 50 triệu người Anh năm 86 đó .Ăn cái TÁT đó cho nên vẫn còn mụ mị đầu óc đến tận bây giờ.Mà bệnh "ăn TÁT" này lây lan nhanh thật ,không kể thời gian ,bất kể không gian,sao lại lây cả sang ở đây cơ chứ.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  3. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    nhiệt độ của bác có lẽ lên tới 38 độ rồi, bớt giận nào bớt giận nào
    Tri nhân tri diện bất tri tâm ​
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Hừa hừa, chắc do Arg hào hứng quá nên tự vả vô mặt mình nhỉ. Công nhận là lan nhanh thật, lan từ tuyển Arg sang đến cả cổ động viên hô hô.
    Nói thật tôi cũng chẳng ghét gì Arg, ngược lại là đằng khác, tôi cũng là cổ động viên của Arg, nhưng tôi ghét cái kiểu chọc ngoáy, càng chọc ngoái thì càng tỏ ra lf ghen tức thôi, có thời gian thì về nhà nghỉ ngơi chữa trị vết thương từ cái tát đi nhé. Đúng là có phủ định của phủ định thì cũng có lặp lại của lặp lại, cái lặp lại của lặp lại này là MU 1 lần nữa vưọt qua vòng đấu bảng, kể cả thua De nhé. Vào vòng sau lại táng cho 2 phát, thế còn đau hơn hoạn, giống như Arg ấy, đang tưởng bở mình là vô địch bị Anh táng cho 1 phát bay về nưóc luôn.
  5. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này xem ra khó khăn đây. Nhưng không sao , em tin MU của chúng ta. Hì hì mà em thấy các bác tranh luận ghê wá
    Nguyentung7
  6. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Còn như Anh ấy,thắng rùa được vài trận,gặp Brasil thì tắt điện !
    [​IMG]
    luiz nazariodelima
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Mong rằng MU sẽ chiến đấu tốt nhất có thể để vào vòng trong....

    Không có gì là không thể

    Đức Mạnh
  8. nhocdeptrai

    nhocdeptrai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Ăn cháo đá bát mà vẫn mồm to à ...
    Cuộc đời thật khù khoắm !!!
    [​IMG]

  9. GIA_CAT_LUONG

    GIA_CAT_LUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    Lợn con nói chí lý,không ai có thể làm tổn thương được tuyển Argentina ngoại trừ chính tuyển Argentina.Nhưng giơ mặt cho người ta tát , ăn tát xong lại kêu đau với trọng tài (các bác có nhớ khuôn mặt méo mó của P.Shilton sau khi bị chúa tát gãy răng không?) thì quả không phải trượng phu!
    Ô hô ,lịch sử lặp lại :thua 2 trận trước Depo,thắng 1 thua 1 trước Juve ,hoà 2 với Basel - 5 điểm - hạng 3 ,xuống dự cúp INTERTOTO mùa sau nhé.

    "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng."
  10. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đúng không ai làm tổn thương Arg ngoại trừ chính bản thân họ, nhưng chẳng ai dở hơi mà tự làm bản thân mình tổn thương cả, chính là Anh đã giúp Arg tự tát mình đấy thôi, giống như là lực đẩy Ác si mét ấy mà, nước giúp vật nổi.
    Tính nhé, nếu MU thắng Juve như chú nói, nghĩa là MU sẽ hơn Juve ở trận đối đầu trực tiếp, Nếu Dep cũng thắng Juve và Basel cả 2 trận như thắng trước MU thì Dep sẽ đầu bảng và toàn thắng, còn Basel cũng thủ hoà trước Juve như với với MU, khi đó Juve là đội bọ loại trước tiên vì thua MU ở trận đôi đầu trực tiếp. Còn Basel hoà 2 với MU, 2 với Juve được 4 điểm, cũng bị loại nốt. He he, tất nhiên là điều đó khó có thể xảy ra theo đúng ý thế này được, nhưng nếu đã có thể xáy ra theo ý chú thì sao không có thể xảy ra theo ý Anh, mang danh là gia cát lượng mà sao không chịu suy nghĩ thế. Hay là vẫn còn cay cú về cái tát hồi WC, người ta gọi là giận quá mất khôn ấy mà, hô hô.
    Chú cũng nói về việc Shilton, chú gọi vẻ mặt của Shilton là không phải trượng phu á, về nhìn lại cái bản mặt của Maradona coi có phải là trượng phu không nhé, dùng tay ghi bàn, đây được coi là vụ bê bối của bóng đá, thế mà vẫn còn mang ra đây để khoe, đúng là fan Arg chỉ được thế là giỏi, lúc nào cũng mang cái bàn thắng đấy ra doạ. Bài nào cũng nói, chán, chuốim nghe nhàm cả tai
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này