1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả chuyến sang Hà Đông buôn dưa của Chị em Ỉn - trang 2

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi TinyBlackDove, 08/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_baby_new

    pretty_baby_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    ôi tiếc quá hôm nay tui đến nhà gì HER của tôi rồi nhưng vì có chút sự cố vậy là đã bỏ rở ko được ăn CARAMEN lại còn cả món trứng gì đó nữa chứ . Vậy là các bác đã bàn xong việc đi hải thịnh rồi ạ nhanh quá nhỉ
  2. BlackGirl83

    BlackGirl83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Đúng là "Mỡ đến miệng mèo" mà còn bi rơi ra , thế mới "chim cú" chứ.Tiếc thật ,định đến đó để ăn Caramen mà ko ăn đc
    BlackGirl BlackGirl BlackGirl
  3. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu làm mà thế là tốt rùi chị Chíp nhỉ . Em đang nghĩ nếu làm cho cả hụi ăn thì cho vào cái nồi nhà Hetfield chắc là được đấy
    Xét cho cùng mai là một ngày mới...


  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Hix, đang mún viét bản tường trình nhưng chắc mai mí post được
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  5. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    ôi thèm ai gửi cho 1 miếng nào

    021412 76210129 ​

    &
  6. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bản tường thuật sự kiện Caramen sáng hôm qua (9/6/2k3)
    1. Phần Râu Ria[b/]
    Một lần nữa, Hội Ỉn lại chứng tỏ khả năng co giãn thời gian khủng khiếp của mình. Đến tận 8 rưỡi, tức quá nửa tiếng kể từ thời điểm xuất phát đã định trước, thì ở vỉa hè đầy nắng và bụi của VDC (đe doạ nghiêm trọng làn da trâu Á mong mang của chị em Ỉn) mới có 3 con lợn ngố đứng chơ vơ đợi chờ mơ mộng về món Caramen.
    Xin nêu đích danh 3 nhân vật vĩ đại này: 1:Tút, 2 Ngổ ngáo, 3:Chip (mở ngoặc: Chip và Ngổ Ngéo đến cùng lúc những Ngổ Ngéo nhảy xuống đất trước nên được tính là đến trước . hix )
    Đúng như các cụ đã dạy: Hai người đàn bà và một con dzịt thành một cái chợ , món dưa lê đủ loại chưa đến Hà Đông đã được mang ra xử lí tức khắc theo chủ đề: Tút là ai? Chị em (chắc không phải rùi), Thành viên mới(sẽ được uống sinh tố) hay Gia tinh (tí nữa nhớ đi dọn nhà vệ sinh)? Sau 3 phút chiến đấu anh dũng, bạn Tút đã chấp nhận thôi thì làm con dzịt vậy Dù sao cũng nhờ có con dzịt thì mới có cái chợ, mà con dzịt í lại được làm con dzịt đực
    Trong khi Tút còn đang ngất ngây củ hành tây với chiến tích con dzịt đực thì ... một hình bóng tròn xoe, vừa wen vừa lạ lù lù từ trong VDC chui ra. Định thần nhìn kĩ lại thì đó chính là anh em sinh đôi của Pikachu BKS: bạn Đôrêmon Forever love (cái bạn có tướng làm sếp giống anh À tê xế í). Bộp bộp, thì ra đồng chí này đã đến từ lâu, nhưng vì lo lắng ánh nắng mai chan hoà sẽ làm tiêu tùng làn da Nescafe nên anh đã cắn răng bỏ đồng đội đứng ngoài đường để chui vào phòng net có điều hoà mát lạnh. A di đà phật, xin Chúa hãy xá tội cho con Ỉn bụ bẫm nhất chuồng.
    Sau khi tìm được Đôrêmon tròn ung ủng thì đội hình của chị em đã tăng lên 4 mạng. Chỉ còn thiếu bộ 3 chóp bu của Công Ty THOLOHOXI nữa là đủ Thất Tinh tú làm thành chòm sao Bắc Đẩu he he... Nhai mãi cao su cũng chán, Chiến sĩ Bạch Tuộc kẻ ca rô Cô nàng Ngổ Ngéo quyết định bỏ món dưa lê, cưỡi dzịt đến tận hang ổ của GiangTy để điều động lực lượng. Chú dzịt con kêu lên Tút Tút rồi vỗ cánh phành phạch đưa Ngổ Ngéo bay đi mất hút...
    Nhiều phút đằng đẵng trôi qua, bóng dáng Bạch Tuộc cưỡi dzịt vẫn mịt mù... Đường vẫn bụi và nắng, càng ngày càng lo lắng...
    Liệu Bạc tuộc cưỡi dzịt có tìm được bộ 3 THOLOHOXI hay không, xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  7. BKS

    BKS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    3.321
    Đã được thích:
    0
    Ặc bà thần sắp chết đâu rồi .... hừm ... thế mà nhắn tin bảo " chỉ có vụ của chị em thôi" làm cho mình lang thang ngoài đường cả ngày hôm đấy ..... đợi đấy vote 3 nick 1* nhé !

    Anh Ngọc
    0904188575 - 04.8515653
    hitman11906@yahoo.com
    YIM:hitman11906

    [​IMG]
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đằng đẵng trôi qua, cuối cùng Ngổ Ngéo và dzịt Tút cũng trở về, theo sau là chiếc xế ghẻ chở Giang Ty và Bờ Nách. Không có Sờ Nâu!
    Xế còn chưa dừng lại Giang Ty đã khinh công oạch một nhát xuống vỉa hè làm tan nát 4 mét vuông gạch lát, nàng cất giọng ai oán the thé thét lên: Bác ơi, Sờ Nâu bị Công an hộ khẩu bắt đi rồi
    Thật là đau lòng, mọi người đều tiếc thương cho Sờ Nâu xinh đẹp, đã rơi vào tay Công an hộ khẩu như cá cắn câu biết đâu mà gỡ lợn vào chuồng biết thuở nào ra, theo chàng bán cửa bán nhà, đợi ngày đám cưới biết là bao lâu...
    Dùng dằng mãi, cuối cùng sáu anh hùng cũng lò dò cất bước lên đường, Hà Đông thẳng tiến.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...
  9. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    dạo này bé Tiny hay nói lắp, viết sai chính tả quá rồi đấy nhá...thằng Lợn nhà mày dạy cho thói xấu đó hả??
    Yellow Rose Forever​
  10. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Sau 15 phút gian nan trên con đường gió bụi mịt mù, nắng hun đến nỗi mỡ chảy ròng ròng (để thêm hiểu và cảm thông cho nỗi vất vả của anh Rock.. bộp bộp) phi đội lợn quay đã có mặt trước cửa nhà bé Her lúc 9h10''. Cửa vẫn đóng im ỉm, iên tĩnh như lâu đài của công chúa ngủ trong rừng. Mất thêm một phút gào thét inh ỏi, bé Her mới thò mẹt ra từ cửa sổ tầng 3 trong trang phục không thể ít hơn , và trong 5 phút bé Her chạy từ tầng 3 xuống tầng 1, tổ đặc nhiệm Bạch Tuộc đã kịp đưa ra những phán đoán vô cùng thực tế: Chắc còn đang giấu thằng R xuống gầm giường, Lâu thế nhỉ, Còn phải tìm wần mà.... Chết cẩn thận kẻo nhầm...
    Tuy vậy, trong suốt thời gian chúng tôi ở lại nhà bé Her, không thấy gã gian tặc tên R thò mẹt xuống lần nào. Có thể hắn đã tẩu thoát qua đường cửa sổ, hậu quả hắn để lại là tất cả cây cối trong nhà Her đều héo rũ như gặp mưa axit vậy.
    Kết quả cuộc họp
    Chú í: có một số thay đổi nhân sự như sau: Thần chết ngủ dậy muộn sau một đêm lang thang ở các nghĩa địa đã có mẹt tại cuộc họp vào khoảng 9h30. Giang Ty và Bờ Nách đi cứu Sờ Nâu nhưng lại bị Công an hộ khẩu bắt đi nốt. Tuy vậy, cuộc họp cũng đã đạt được những thành tựu đáng kể.

    1. Công nghệ Caramen
    Liều lượng: 1 nồi con
    Nguyên liệu: 8 trứng gà, 400ml (tức hai gói) sữa tươi không đường, 1 cốc sinh tố lọc đá và 8 thìa cà phê đường.
    Nhân công: Chip (chỉ huy trưởng), Tút, Thần Chết (làm công tác đánh trứng)
    Pha chế: Cho tất cả nguyên liệu trên vào nồi (chú í bỏ vỏ trứng gà và túi đựng sữa), vận dụng tất cả nhân lực đánh điên cuồng trong vòng 5 phút để có dung dịch Caramen đồng nhất.
    Cho 4 thìa đường vào nồi khác, đun phà đảo đều đến khi đường chảy ra và hơi cháy thành màu nâu sẫm, thơm và sủi bọt. Nhấc nồi ra khuấy cho tan bọt, để nguội đường sẽ đông cứng lại.
    Đổ dung dịch Caramen vào nồi đường, hấp cách thuỷ 15 phút. Thử caramen bằng một que tăm cắm lên mặt caramen. Nếu tăm không bị đổ là được.
    Kết thúc: Mang nồi Caramen vào phòng, khoá cửa không cho đứa nào vào và chén.
    Khi tình yêu lụi tắt
    Tất cả chỉ còn là tro tàn lạnh ngắt
    Và Phượng Hoàng không bao giờ bay lên nữa
    Linh hồn cháy rụi trong biển lửa...

Chia sẻ trang này