1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả cuộc thi dự đoán có thưởng ở trang 7

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi heocon2008, 16/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Kết quả cuộc thi dự đoán có thưởng ở trang 7

    Mời mọi người tham gia cuộc thi dự đoán kết quả Worldcup 2002, phần thưởng là 1 cái đĩa CD về MU
    Vòng đặc biệt:
    Đoán đội vô địch, ai đoán đúng được 10 điểm. Sai thì thôi, zero <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>. Tuy nhiên nếu đội này lọt vào chung kết thì người dự thi vẫn được 3 điểm.
    Vòng 1: Đoán vị trí nhất nhì ba bét bảng.:

    Mỗi thành viên sẽ post 1 bài nói rõ vị trí của từng bảng. Cứ đoán đúng 1 vị trí thì được 3 điểm. Đoán đúng 2 đội vào vòng sau thì kiếm được thêm 1 điểm mỗi đội, tức là nếu đoán đúng 100% thì được 14 điểm. ví dụ thế này cho đơn giản. Bảng của đội Anh (em chỉ nhớ mỗi bảng này thôi <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>) có Anh, Argen, Nigie, Swe. Nếu 1người đoán theo thứ tự Anh, Argen, Nigie, Swe. Nếu Anh ở vị trí số 1 thì họ được 3 điểm, Argen ở vị trí thứ 2 thì được thêm 3 điểm nữa, tất nhiên là nếu sai thì không được diểm nào. Nếu Argen nhất bảng, Anh nhì bảng thì người đó sẽ không được điểm nào, tuy nhiên do đoán đúng 2 đội lọt vào vòng 2 nên vẫn được an ủi 2 điểm<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>. Tương tự như thế với các bảng khác.
    Giải vua phá lưới:
    Giải này bắt đầu từ bây giờ cho đến khi vòng 1/16 bắt đầu sẽ khoá sổ, bởi khi đó các chân sút sẽ bắt đầu lộ diện. Đoán đúng tên cầu thủ và đúng số bàn thắng sẽ được 10 điểm. Sai 1 trong 2 thì được 5 điểm, sai cả 2 thì tất nhiên là cho 0 điểm rồi.

    Vòng 1/16: Dự doán tỉ số
    Vòng này các thành viên MUFC sẽ tham gia đoán tỉ số của các trận. Nếu đoán chính xác tỉ số thì bravo, được 3 điểm. Đoán sai tỉ số nhưng vẫn đúng đội nào thắng, đội nào thua hay hoà thì vẫn được 1 điểm.
    Vòng tứ kết và bán kết: Tương tự như vòng 1/16
    Trận chung kết:
    Cũng sự đoán tỉ số như các vòng trước, nhưng nếu đoán đúng tỉ số thì sẽ được điểm cao hơn tức là 5 điểm, nếu đoán sai tỉ số nhưng vẫn đúng đội nào thắng đội nào thua thì được 2 điểm, trận chung kết mà số điểm phải cao hơn chứ.
    Tổng kết:
    Lấy điểm của tất cả các vòng cộng lại, 5 người có kết quả cao nhất sẽ giành được phần thưởng.
    Đó là phần thể lệ cuộc thi, còn dưới đây là phần những người được phép tham sự cuộc thi
    -Tuổi từ 10 đến 60, không cho cao hơn được, các cụ tuổi này dễ đau tim lắm<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    -Hoan nghênh tất cả mọi người. Kể cả ban giám khảo cũng được tham gia nếu đáp ứng đủ yêu cầu và post bài đúng quy định
    -Tất cả những người muốn tham gia phải post đội vô địch và kết quả vòng 1 trước khi giải bắt đầu, khi nào giải bắt đầu là khoá sổ, không cho thêm ai tham gia nữa, để cho dễ quản lí. Tất cả những ai không tham gia từ đầu sẽ không được tham gia các vòng sau.
    -Tất cả những người tham gia chỉ được post 1 lần, không được sửa chữa, nếu nhìn thấy có chữ sửa chữa là bị loại ngay, bất kể là sửa trong thời gian quy định hay ngoài thời gian này. Phải nghiêm ngặt như thế cho dễ quản lí.

    Thành phần ban giám khảo:
    Gồm có 10 người: 8 người mỗi người quản lí 1 bảng, người còn lại quản lí các giải khác như vua phá lưới và vòng đặc biệt. Người cuối cùng là trưởng ban giam khảo thì nhận các bác cáo của các giám giảo khác và thông bào cho tất cả mọi người diễn biến của các bảng khác, đồng thời là người tổng kết (cộng điểm của các thành viên tham dự từ các báo cáo của 9 vị giám khảo kia.. Từ vòng 1/16 trở đi thì tất cả 9 giám khảo cùng phải tham gia thống kê cho công bằng.Theo ý kiến của phó chủ tịch MUFC - hungjun, ban giám khảo sẽ gồm có : hungjun@, maihuong@, vam@, heocon2008@, speedkn@ , leetuan@ , reddevils@ , Facula@ , terrorist@, huyentrang@, UMBRRO_ManUtd@, jimmilove641@ . Ban giám khảo có 10 người nhưng ở đây có tới 12 người vì đề phòng chuyện mọi người bận thi cử, vậy đề nghị những ai có tên ở trên nếu làm được hay không làm được thì báo hộ heocon về hộp thư worldcupmufc@yahoo.com. Hoan nghênh tất cả những ai muốn có chân trong ban giám khảo, không cứ phải là 1 trong những người ở trên, chỉ cần có tâm huyết với MUFC là đủ. Ai có thể đảm nhiệm bảng nào thì báo luôn cho heocon để thông báo cho mọi người và bầu luôn trưởng ban giám khảo, cái này phải làm nhanh lên thì mới kịp.
    Dưới đây là form post bài cho vòng 1 (khoá sổ 1 giây sau khi trọng tài nổi hồi còi khai cuộc <img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>)
    1) Đội vô địch:..........
    2)Bảng A: số 1, số 2, số 3, số 4
    3)Bảng B: tương tự như bảng A
    4).......
    ...
    ...
    ...
    ..
    9)BảngH:.....

    Còn đây là form cho các vong sau:
    Chỉ cần khi rõ tên đội và kết quả thôi là ok.
    Riêng giải vua phá lưới thì post cùng với dự đoán vòng 1/16.

    Dưới đây là các bảng thi đấu để mọi người dễ theo dõi

    Bảng A: Pháp; Senegal; Uruguay; Đan Mạch.

    Bảng B: Tây Ban Nha, Slovenia, Paraguay, Nam Phi.

    Bảng C: Brazil; Thổ Nhĩ Kỳ; Trung Quốc; Costa Rica.

    Bảng D: Hàn Quốc; Ba Lan, Mỹ, Bồ Đào Nha.

    Bảng E: Đức; Ảrập Xêut; CH Ireland; Cameroon

    Bảng F: Argentina; Nigeria; Anh; Thụy Điển.

    Bảng G: Italy; Ecuador; Croatia; Mexico.

    Bảng H: Nhật, Bỉ, Nga; Tunisia.

    Mọi thắc mắc ở đây sẽ không được giải quyết, nếu bạn có thắc mắc xin hãy gửi thư về hộp thư worldcupmufc@yahoo.com , chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất.
    Mong mọi người tham gia nhiệt tình.

    Mọi ý kiến xin gửi về worldcupmufc@yahoo.com


    Heocon2008 loves MANCHESTER UNITED & CAHN



    Được sửa chữa bởi - heocon2008 vào 16/05/2002 04:16

    Được sửa chữa bởi - heocon2008 vào 16/05/2002 04:17

    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 20/07/2002 ngày 10:50
  2. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Lịch phát sóng World Cup 2002
    (Hàn Quốc, Nhật Bản: 31/5 - 30/6)
    TT Ngày, giờ
    Tên trận đấu Sân Phát sóng
    1 31/5 - 18h30 Pháp - Senegal Seoul Trực tiếp
    2 1/6 - 13h30 CH Ireland - Cameroon Niigata Trực tiếp
    3 16h00 Uruguay - Đan Mạch Ulsan Trực tiếp
    4 18h30 Đức - Ảrập Xêút Sapporo Trực tiếp
    5 2/6 - 12h30 Argentina - Nigieria Ibaraki Trực tiếp
    6 14h30 Paraguay - Nam Phi Busan Trực tiếp
    7 16h30 Anh - Thuỵ Điển Saitama Trực tiếp
    8 18h30 Tây Ban Nha - Slovenia Gwangju Trực tiếp
    9 3/6 - 13h30 Croatia - Mexico Niigata Trực tiếp
    10 16h00 Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ Ulsan Trực tiếp
    11 18h30 Italia - Ecuador Sapporo Trực tiếp
    12 4/6 - 13h30 Trung Quốc - Costa Rica Gwangju Trực tiếp
    13 16h00 Nhật Bản - Bỉ Saitama Trực tiếp
    14 18h30 Hàn Quốc - Ba Lan Busan Trực tiếp
    15 5/6 - 13h30 Nga - Tuynidi Kobe Trực tiếp
    16 16h00 Mỹ - Bồ Đào Nha Suwon Trực tiếp
    17 18h30 Đức - CH Ireland Ibaraki Trực tiếp
    18 6/6 - 13h30 Đan Mạch - Senegal Daegu Trực tiếp
    19 16h00 Cameroon - Ảrập Xêút Saitama Trực tiếp
    20 18h30 Pháp - Uruguay Busan Trực tiếp
    21 7/6 - 13h30 Thuỵ Điển - Nigieria Kobe Trực tiếp
    22 16h00 Tây Ban Nha - Paraguay Jeonju Trực tiếp
    23 18h30 Argentina - Anh Sapporo Trực tiếp
    24 8/6 - 13h30 Nam Phi - Slovenia Daegu Trực tiếp
    25 16h00 Italia - Croatia Ibaraki Trực tiếp
    26 18h30 Brazil - Trung Quốc Seogwipo Trực tiếp
    27 9/6 - 13h30 Mexico - Ecuador Miyagi Trực tiếp
    28 16h00 Costa Rica - Thổ Nhĩ Kỳ Incheon Trực tiếp
    29 18h30 Nhật Bản - Nga Yokohama Trực tiếp
    30 10/6 - 13h30 Hàn Quốc - Mỹ Daegu Trực tiếp
    31 16h00 Tuynidi - Bỉ Oita Trực tiếp
    32 18h30 Bồ Đào Nha - Ba Lan Jeonju Trực tiếp
    33 11/6 - 13h30 Đan Mạch - Pháp Incheon Trực tiếp
    34 13h30 Senegal - Uruguay Suwon Ghi hình
    35 18h30 Cameroon - Đức Shizuoka Trực tiếp
    36 18h30 Ảrập Xêút - CH Ireland Yokohama Ghi hình
    37 12/6 - 13h30 Thuỵ Điển - Argentina Miyagi Ghi hình
    38 13h30 Nigieria - Anh Osaka Trực tiếp
    39 18h30 Nam Phi - Tây Ban Nha Daejon Trực tiếp
    40 18h30 Slovenia - Paraguay Seogwipo Ghi hình
    41 13/6 - 13h30 Costa Rica - Brazil Suwon Ghi hình
    42 13h30 Thổ Nhĩ Kỳ - Trung Quốc Seoul Trực tiếp
    43 18h30 Mexico - Italia Oita Trực tiếp
    44 18h30 Ecuador - Croatia Yokohama Ghi hình
    45 14/6 - 13h30 Tuynidi - Nhật Bản Osaka Ghi hình
    46 13h30 Bỉ - Nga Shizuoka Trực tiếp
    47 18h30 Bồ Đào Nha - Hàn Quốc Incheon Trực tiếp
    48 18h30 Ba Lan - Mỹ Daejon Ghi hình
    Vòng 1/8
    49 15/6 - 13h30 Nhất bảng E - Nhì bảng B (1) Seogwipo Trực tiếp
    50 18h30 Nhất bảng A - Nhì bảng F (2) Niigata Trực tiếp
    51 16/6 - 13h30 Nhất bảng F - Nhì bảng A (3) Oita Trực tiếp
    52 18h30 Nhất bảng B - Nhì bảng E (4) Suwon Trực tiếp
    53 17/6 - 13h30 Nhất bảng G - Nhì bảng D (5) Jeonju Trực tiếp
    54 18h30 Nhất bảng C - Nhì bảng H (6) Kobe Trực tiếp
    55 18/6 - 13h30 Nhất bảng H - Nhì bảng C (7) Miyagi Trực tiếp
    56 18h30 Nhất bảng D - Nhì bảng G (8) Daejeon Trực tiếp
    Vòng tứ kết
    57 21/6 - 13h30 Thắng trận 2 - Thắng trận 6 (A) Shizuoka Trực tiếp
    58 18h30 Thắng trận 1 - Thắng trận 5 (B) Ulsan Trực tiếp
    59 22/6 - 13h30 Thắng trận 4 - Thắng trận 8 (C) Gwangju Trực tiếp
    60 18h30 Thắng trận 3 - Thắng trận 7 (D) Osaka Trực tiếp
    Vòng bán kết
    61 25/6 - 18h30 Thắng trận B - Thắng trận C Seoul Trực tiếp
    62 25/6 - 18h30 Thắng trận A - Thắng trận D Saitama Trực tiếp
    Chung kết
    63 29/6 - 18h00 Tranh giải ba Daegu Trực tiếp
    64 30/6 - 18h00 Tranh chức vô địch Yokohama Trực tiếp


    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  3. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Giải thưởng thì hẻo luật lệ lằng nhằng quá các bác ơi,thời gian dài hơi quá sợ mọi người không đủ kiên nhẫn theo.
    Htktfantasy
    <img src="http://www.tinhocvn.com/ttvnonline/uploaded/htktfantasy/logo2.gif" border=0>​
  4. Facula

    Facula Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Bác Htkt.... ơi, giải nhiều thì lấy đâu ra money mà chi. Mà thi dài hơi mới hay chứ, thế mới gay cấn.

    Tôi xin làm 1 củ khoai nếu củ khoai đó giúp được 1 người đang đói

  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Chủ yếu vui vẻ là chính , chú htkt lại muốn giải to thế nào nữa , chú tài trợ ah ?
    , nếu mà chú nhận tài trợ để giải to hơn thì nhiệt liệt hoan nghênh .

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.
  6. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    hehe, dự đoán kiểu này hơi mệt óc à nha! fê đấy! nhưng mà lượm được cái đĩa về MU thì ok, chơi luôn,
    Giải thưởng này chú Heo con in lậu hả? cuộc thi bắt đầu từ bi giờ fải 0? giám khảo vẫn được chơi chứ nhỉ?
    reddevils
  7. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Mình chỉ là thành viên ban giám khảo dự bị thôi à??? he he
    Nhưng không sao,quan trọng là cái đĩa CD MU chứ đâu phải làm lãnh đạo đâu!
    Từ trước đến giờ mình toàn đi Z125 tự dưng chú heo con cho cái @ (jimmilove641@) sướng vãi chấy !Thế mà chú heo con không tài trợ thêm tí nữa! Mà anh nói trước là 11 cái @ chú biếu mọi người không có tính thêm điểm cho chú trong cuộc thi đâu nhé!
    Jimmi xin nhận chân quản lí bảng G : ITALIA ,CROATIA, MEXICO ,ECUADOR.
    BÁc nào đăng kí thì nhanh lên nhé, còn 14 ngày nữa thôi!
    Jimmi

    [side=4] Đã quyết tâm từ bỏ dao búa rồi mà sao cuộc đời cứ bắt mình phải cầm nó lên nhỉ?[/side=4]
  8. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê
    Em post vài bài để bác nào dự đoán bảng G cũng được nhiều điểm nhất.

    ITALIA
    TUYỂN ITALIA:Chiến thắng bằng phòng thủ
    Dù thành tích, phong độ thi đấu ở vòng loại được coi là kém thuyết phục, nhưng niềm tin vẫn dâng rất cao ở nước Ý. Người ta đều cho rằng đạo quân Azzurri là kẻ thách thức đáng gờm cho chiếc cúp vô địch và coi đây là thành quả đương nhiên tiếp theo chiến tích vào đến trận chung kết Euro 2000.
    "La Nazional" có một đội bóng mạnh và khả năng thì không ai nghi ngờ, nhưng cũng do có quá nhiều ngôi sao sẽ khiến tuyển trạch viên Trapattoni phải đau đầu để có thể chọn ra những cầu thủ phù hợp với hệ thống thi đấu ưu việt nhất. Chắc chắn, cầu thủ quan trọng nhất trong đội sẽ là thủ quân AS Roma Francesco Totti. Cầu thủ nhạc trưởng của Roma đã có một mùa bóng thành công ngoài dự đoán trong chiến dịch thu nạp Scudetto về thành Roma sau 18 năm thất lạc. Trapattoni nói rằng Totti là một nhạc trưởng có tầm nhìn xa trông rộng và ?~có khả năng dẫn dắt đồng đội đến chiến thắng ở World Cup Nhật Bản - Hàn Quốc". Anh có khả năng xốc tinh thần thi đấu của đồng đội. Tài chuyền bóng, lòng tận tâm của anh với đồng đội - trên thế giới khó kiếm được người thứ hai.
    Sơ đồ chiến thuật
    Trên hàng tấn công, Christian Vieri xuất hiện như tiền đạo first choice của Trapattoni, song tiền đạo Inter Milan này lại có cả một quá khứ dày cộp về chấn thương. Xếp theo thứ tự còn có Alessandro Del Piero của Juventus, Filippo Inzaghi của AC Milan và ngay cả trường hợp của cựu binh Roberto Baggio cũng cần được nhắc đến.
    Nhưng chiếc chìa khóa vàng dẫn đến ngưỡng cửa thành công của đội Ý - một lần nữa lại đặt vào hàng phòng thủ chất lượng cao. Cái thói đá bóng "chắc ăn" của người Ý làm nhiều đối thủ ngán ngẩm, song đều e dè và "cái kiểu" họ lọt vào trận chung kết Euro 2000 cũng như cách vượt qua vòng loại làm rầu lòng nhiều chuyên gia bóng đá. Song hàng thủ của họ chỉ để lọt lưới có 3 bàn trong 8 trận đấu loại thì đó lại là một chuyện khác. Điều đó có nghĩa, để giải quyết được "bài toán Ý" hoàn toàn không đơn giản cho bất kỳ đội bóng nào.
    Một trong những nguyên nhân giúp hàng thủ Ý trở nên có chất lượng cao là tầm chỉ huy của Paolo Maldini - cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất nước Ý và dự định sẽ ra đi sau VCK. 33 tuổi, Maldini được coi là cầu thủ giữ được phong độ ổn định nhất trong suốt sự nghiệp cầu thủ. 10 năm qua, người ta không hề thấy Maldini sa sút phong độ, ở cả AC Milan lẫn đội tuyển quốc gia và những gì cầu thủ điển trai này thể hiện cho thấy anh luôn là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trong thế hệ của anh đồng thời còn là một nhà chiến lược bậc thầy trong các đợt lên bóng phản công.
    Những cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới như Fabio Cannavaro và Alessandro Nesta cũng đang thi đấu ở tuyến phòng ngự và ắt hẳn họ sẽ đảm bảo cho mành lưới của đội bóng 3 lần VĐ thế giới có chỉ số rung đạt con số thấp nhất.
    Ách chủ bài
    Paolo Maldini: Là một biểu tượng đặc biệt của bóng đá Ý. Theo chân của người cha lẫy lừng Caesar Maldini - vốn là ngôi sao ở Ac Milan và đội tuyển Ý trong thập niên 60 trước khi trở thành HLV trưởng đội tuyển quốc gia.
    Bây giờ, Paolo Maldini đang viết tiếp trang sử bóng đá Ý với tư cách là một trong những hậu vệ cừ khôi nhất thế giới.
    Anh đá cho CLB địa phương AC Milan từ khi còn là một đứa trẻ. Gia nhập Serie A năm 1985, khi mới lên 16 tuổi. Mặc chiếc áo đỏ - đen nổi tiếng và anh dành được hàng loạt danh hiệu tiếng tăm cả trong nước lẫn quốc tế: 5 chức VĐQG Ý, 3 cúp C1 châu Âu, 2 cúp VĐ các CLB thế giới và 3 siêu cúp châu Âu.
    Lần đầu tiên Paolo Maldini được chọn khoác áo đội tuyển Ý vào năm 1988 nhưng những danh hiệu quốc tế luôn luôn tránh né anh. Là cầu thủ có số lần tuyển nhiều nhất nước Ý, nhưng thành tích cao nhất đến giờ Maldini gặt hái được mới chỉ là chiếc HCB World Cup 94, khi đó, Ý thua Brazil sau loạt đá 11m định mệnh.
    Maldini đúng tuýp cầu thủ sang trọng của bóng đá. Anh chận đứng các đợt tấn công của tiền đạo đối phương không phải bằng lối đá của các lực điền hay bằng nhữ cú chèn bóng ác hiểm mà chỉ đơn giản là anh vào bóng đúng lúc, hợp lý và khôn khéo. Anh có tài phán đoán trước các đường bóng, đọc được trận đấu, ngoài ra, anh còn được rất nhiều tiền đạo đối phương nể trọng nhờ phong cách fair play và luôn là mẫu cho các cầu thủ trẻ noi theo, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Trong hàng thủ, rất ít khi anh đặt chân sai vào khoeo chân đối phương, thích dốc bóng tổ chức tấn công theo dọc hành lang trái. Sự trưởng thành của anh - ngay từ khi còn rất trẻ, óc nhạy bén, tầm nhìn rộng, đã biến anh trở thành một trong những hậu vệ vĩ đại nhất của thế giới.
    Phong thái ung dung, điềm tĩnh và tự tin trong sân bóng của Maldini cũng hệt như cung cách sống của anh trong đời sống thường ngày. Maldini sống lặng lẽ với người vợ Adriana Fossa, nguyên là người mẫu chụp ảnh, ở ngoại ô Milan. Họ có với nhau 1 con trai, sinh ra trong thời gian anh dự Euro 96. Trong thế giới của những ngôi sao nổi tiếng, người ta hiếm thấy cái tên Paolo Maldini xuất đầu lộ diện ở chốn đông người.
    *****************************************************************

    CROATIA
    TUYỂN CROATIA: Tham vọng tái lập France '98
    Sau khi vươn lên đến tột đỉnh ở France'98, bóng đá Croatia bất ngờ tuột dốc trong bảng tổng sắp FIFA. Họ bị loại khỏi VCK Euro 2000 bên cạnh hàng loạt kết quả tồi tệ khác. Ngay sau vị trí hạng 3 France 98, Croatia chỉ thắng được 3 trong 15 trận đấu của mình.
    Bây giờ thì có vẻ như Croatia đang dần dần tìm lại được sức mạnh của mình. Họ giành quyền lọt vào VCK World Cup lần thứ 2 liên tục kể từ khi tách ra khỏi Liên bang Nam Tư. Dù bây giờ, không một cầu thủ Croatia nào dám mơ đến chuyện họ sẽ tái lập chiến tích tại France 98, song họ vẫn tự tin với sức mạnh của một đội bóng có sự hòa hợp một cách hoàn hảo giữa tuổi trẻ và kinh nghiệm.
    Đội tuyển hiện thời bao gồm nhiều gương mặt mới, song bên cạnh đó nhiều ngôi sao từ France?T98 vẫn còn lưu lại, dẫn dắt lứa tuổi trẻ. Trong số đó bao gồm Chiếc giày vàng France98 Davor Suker (gần đây không đá cho 1 CLB nào cả), Robert Prosinecki (Portmouths), Mario Stanic (Chelsea), Robert Jarni (Las Palmas), Zvonimir Soldo (Stuttgart), Igor Stimac (Hajduk Split), Igor Tudor (Juventus) và Dario Simic (Inter Milan).
    Những cầu thủ này hiện đang thi đấu cho những giải vô địch hàng đầu châu Âu cùng với làn sóng cầu thủ trẻ đầy tài năng như tiền đạo Aston Villa - Bosko Balaban, 2 anh em Robert và Niko Kovac đang khoác áo Bayern Munich cũng như tiền đạo đầy uy lực Alen Boksic chơi cho Middlesbrough - cầu thủ vắng cả Euro 96 lẫn World Cup 98 vì chấn thương. Một lần nữa, Croatia rất có thể trở thành con ngựa ô trong giải đấu năm nay.
    Tuy nhiên, Croatia cũng vướng phải những vấn đề khó khăn. Chủ yếu là do các cầu thủ lớn đã luống tuổi như Suker, Jarni, Prosinecki và Soldo. Song bù lại, tinh thần thi đấu của họ rất cao, nhất là khi ông Mirko Jozic lên nắm quyền HLV. Sau khi kế vị huyền thoại Miroslav "Ciro" Blazevic, Jozic đã dẫn dắt tuyển Croatia đến thẳng VCK mà không hề thua trận đấu loại nào với thành tích đá 8 trận, thắng 5 trận và hòa 3, dấy lên đợt sóng lớn đầu tiên đến bờ biển Viễn Đông Nhật và Hàn Quốc.
    Ách chủ bài
    Alen Boksic: Cùng với Davor Suker và Prosinecki, Alen Boksic là một rong những cầu thủ bóng đá thành công nhất Croatia trong những năm gần đây.
    Anh đón mừng ngày gia nhập giải hạng nhất Nam Tư năm 1987 trong màu áo Hajduk Split, khi ấy, anh mới 17 tuổi và nhanh chóng trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình. Sau những thành công ở mùa bóng 1989 - 1990, khi Boksic ghi được 12 bàn thắng, HLV tuyển Nam Tư lúc bấy giờ là ông Ivica Osim chọn anh vào đội tuyển Nam Tư dự FIFA World Cup 1990 tại Italy, song lại không tung anh ra sân trận nào. Thế là Boksic trở thành cầu thủ lập kỷ lục bất đắc dĩ trong lịch sử bóng đá Nam Tư- là cầu thủ duy nhất cho đến giờ dự VCK World Cup nhưng không hề được xỏ giày ra sân.
    Thành công vĩ đại nhất của Boksic đến với anh tại Split vào năm 1990, khi anh ghi bàn quyết định trong chiến thắng ở trận chung kết cúp quốc gia trước đối thủ Sao đỏ Belgrade. Một năm sau, anh rời quê hương, đầu quân cho CLB bóng đá Pháp Olympic Marseille. Lúc bấy giờ, Marseille đã có 3 cầu thủ nước ngoài trong đội hình - tức đủ số cầu thủ nước ngoài được phép thi đấu vào lúc ấy. Boksic bị gán nợ cho Cannes. Tuy nhiên, chỉ sau 1 trận đấu trong màu áo Cannes, phong độ của anh buộc Marseille phải vội vã đưa anh trở về, dù khi trở về, Boksic chỉ miệt mài đấu tập cho đến hết mùa bóng.
    Mùa bóng 1992 - 1993 trở thành cột mốc đáng nhớ. Boksic tự kiếm được cho mình một chỗ đứng chính thức trên hàng tấn công của Marseille dù lúc bấy giờ anh phải chịu sự cạnh tranh quyết liệt của siêu sao Đức Rudi Voeller và ngôi sao World Cup của Cameroon - Omam Biyik. Ngay trong mùa bóng đầu tiên (đúng nghĩa) ở Marseille, Boksic nhanh chóng trở thành chân sút số 1 giải VĐ Pháp với 23 bàn thắng, giành chức VĐQG về cho Olympic Marseille, mở đường cho Marseille trở thành đội bóng Pháp đầu tiên đoạt cúp C1 châu Âu.
    Nhưng sau đó không lâu, khi Marseille dính vào đến các scandal tài chính, Boksic bị bán cho Lazio (Ý) với giá 5 triệu bảng Anh vào tháng 10.1993. Sau 3 năm ở Rome, anh chuyển sang chơi cho Juventus. Nhưng Boksic cũng chỉ ở lại Turin được đúng 1 mùa bóng trước khi trở về Lazio vào mùa hè 1997.
    Ba mùa hè sau, Alen Boksic đoạt scudetto đầu tiên cùng Lazio. Tháng 8.2000, sau gần 7 năm chuyển từ Pháp sang chơi bóng ở Ý, Boksic được Middelsbrough mời về đầu quân với giá 2,5 triệu bảng Anh.
    *****************************************************************

    MEXICO
    TUYỂN MEXICO: Số 13 may mắn
    Từ lâu, Mexico luôn được xem là siêu cường bóng đá khu vực CONCACAF.Đến Nhật - Hàn Quốc lần này, Mexico đánh dấu lần thứ 13 có mặt ở VCK World Cup. Đối thủ gần nhất trong khu vực - Mỹ cũng mới chỉ có 7 lần.Giống Brazil và Ý, Mexico cần phải làm nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng đòi hỏi của các CĐV.
    Điều đó buộc họ phải giành chiến thắng "đúng kiểu" - nghĩa là thắng không chưa đủ, mà phải thắng hả hê nữa kìa. Vòng đấu loại của họ - dẫu chiến thắng, nhưng quá chật vật và hoàn toàn không đúng "style" chút nào. Đội bóng Tri - colors, đôi khi đã bị ví thành cái tên chẳng hay ho gì - đội bóng Tri-tanic. Để đến được Viễn Đông, cỗ máy bóng đá Mexico nghiền nát số phận 3 ông HLV. Manuel Lapuente bắt đầu chiến dịch đấu loại của Mexico, song từ chức trước vòng đấu loại bán kết. Cựu tuyển thủ quốc gia Enrique Meza kế vị và không mất nhiều thời gian, ông này có ngay danh hiệu ... HLV đầu tiên cầm quân thua trên sân nhà. Sau khi Javier Aguirre, tuyển thủ dự FIFA World Cup 1986 lên thay, Mexico mới leo trở lại lên nhóm đầu bảng, trình diễn lối chơi bóng mạnh mẽ.
    Ông Aguirre là tuýp người theo đuổi phong cách châu Âu. Ông đeo đuổi hệ thống thi đấu 4-4-2 với ý tưởng tràn ngập khu trung tuyến. Hàng thủ chịu sự thống lĩnh của "Hoàng đế" Claudio Suarez - cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển cao nhất Mexico. Suarez nổi tiếng với các trò hành xử "theo luật giang hồ", khoác áo đội tuyển từ thời Italy 90 và nổi tiếng với tài chèn, chận bóng. Ở tuyến giữa, Alberto Garcia Aspe trở lại đội tuyển khi Aguirre nắm quyền, đem lại cho Mexico sức sáng tạo và kinh nghiệm của một cầu thủ khoác áo đội tuyển ngót 100 lần và ghi 22 bàn thắng, trong đó có 2 bàn ở VCK World Cup.
    Ách chủ bài
    Cuauhtémoc Blanco: Là mẫu cầu thủ săn bàn mạnh mẽ với khả năng sút bóng siêu việt, Blanco đã trở thành một trong những chìa khóa thành công của đội tuyển . Sinh ở Mexico City ngày 17.1.1973, Blanco không chỉ ghi được những bàn thắng quan trọng ở vòng loại mà chính ở chỗ - kinh nghiệm trận mạc của anh mới thực sự là tài sản đáng quí của đội tuyển Mexico. Đá chuyên nghiệp lần đầu tiên ngày 2.12.1993 cho CLB America de Mexico và đến giờ, anh vẫn một lòng trung thành với CLB này. Phong độ ổn định, nhiều mánh lới ghi bàn đã giúp Blanco có 1 chỗ đứng trong đội tuyển quốc gia dự World Cup 1998. Tuy nhiên, giải này anh chỉ ghi được 1 bàn (vào lưới Bỉ) và anh cũng không làm được gì nhiều để giúp đội nhà thoát khỏi thảm cảnh bị loại ở vòng 1/16, dưới tay đội tuyển Đức.
    Tháng 9.2000, Blanco ký hợp đồng về đá cho Real Valladolid (Tây Ban Nha) và từ đó, thời gian anh tung hoành ở đội hình hạng nhất cũng tương đương với thời gian anh phải năm trên giường điều trị chấn thương. Một siêu bàn thắng từ quả đá phạt trực tiếp vào lưới Real Madrid ở những giây cuối cùng trên sân Bernabeu cho đến giờ vẫn được coi là điểm sáng nhất của Blanco trong những mùa bóng gần đây.
    Vai trò của Blanco ở đội tuyển Mexico bắt đầu thay đổi từ France 98: sự có mặt của anh + kinh nghiệm thi đấu ở châu Âu + khả năng dẫn dắt thiên phú đã biến anh trở thành biểu tượng của cả đội bóng cùng với những cầu thủ kiệt xuất khác như Luis Hernandez và Francisco Palencia.
    Chân sút được bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong trận đấu quyết định với Honduras - đã đem lại cho đội bóng Tri-colors chiếc vé giành quyền dự VCK World Cup 2002. Blanco ghi 2 bàn trên sân Azteca và đóng góp hết tâm hết lực của mình cho chiến thắng cuối cùng. Anh được giới ký giả thể thao Mexico bình chọn là "người hùng dân tộc" và điều ấy sẽ chẳng còn nghi ngờ gì nữa nếu như anh tiếp tục lèo lái đội tuyển vào đến vòng tứ kết . Đó cũng chính là mục tiêu Mexico đề ra sau 2 lần bị hạ knock out ở vòng 1/16 tại USA 94 và France 98.
    *****************************************************************
    ECUADOR
    TUYỂN ECUADOR: Lịch sử chỉ mới bắt đầu

    Ecuador là một quốc gia dầu hỏa, đá quí và nổi tiếng với những rừng chuối bạt ngàn. Một đất nước nằm ngay trên đường xích đạo, nhưng ở đây, bóng đá chưa bao giờ là một môn thể thao hứa hẹn.Tất cả thay đổi vào ngày 7.11.2001, khi Ecuador lọt vào VCK World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.
    Khoảnh khắc lịch sử ấy được ghi nhận ngay sau khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận hòa 1-1 với Uruguay. Trước vòng loại, không một bình luận viên nào, kể cả người Ecuador, dám tiên liệu đội bóng của các cầu thủ có đẳng cấp tầm thường, được dẫn dắt bởi 1 ông HLV người Colombia luôn mồm kêu ca Dario Gomez, lại có thể tạo được bước ngoặt lịch sử ấy. Đội bóng của ông Gomez bắt đầu góp nhặt từng điểm một, và sau đó, họ tận dụng tối đa ưu thế sân nhà, được đá trên độ cao của dãy Andes.
    Nhưng, tất cả chỉ bắt đầu khi Ecuador giành được 5 trận thắng liên tục - trước Chile (1-0), Venezuela (2-1), Brazil (1-0), Paraguay (2-1) và Peru (2-1), những người nặng óc nghi ngờ nhất cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ.
    Họ bắt đầu suy nghĩ vì đã có những trận, Ecuador giành chiến thắng thật ấn tượng: Đá chỉ với 10 người, song Ecuador hạ Peru và Paraguay. Phần thưởng cho tính chiến đấu ấy, Ecuador leo một mạnh 33 hạng trong bảng tổng sắp của FIFA, từ hạng 71 lên hạng 38.
    Mối quan hệ bóng đá giữa Ecuador và các quốc gia Nam Mỹ khác, phải nói là có truyền thống "tồi tệ". Mối quan hệ ấy chỉ tốt dần lên khi ông HLV người Nam Tư cũ - Dusan Draskovic lên nắm cương vị HLV trưởng vào năm 1989. Trong số những người được ông bảo bọc thời bấy giờ là Agustin Delgado - cầu thủ đoạt danh hiệu Vua phá lưới giải Commebol cùng với chân sút lẫy lừng Argentina - Hernan Crespo. Những bàn thắng của "Tín's" đưa anh trở thành người hùng dân tộc, là bước đệm đưa anh đến với giải ngoại hạng Anh trong màu áo Southampton.
    Những cầu thủ giá trị khác, là đồng đội của Delgado, còn có Cevallos (Barcelona), De La Cruz (Hibernian - Scotland), Guerron (Deportivo Quito), Hurtado (La Piedad - Mexico), Poroso (Emelec), Tenorio (Aucas), Obregon (Delfin), Aguinaga (Necaxa - Mexico) Cleber Chala (Nacional), Ivan Kaviedes (Celta Vigo - Tây Ban Nha)
    Ecuador còn hy vọng sẽ làm được hơn cả những gì ở vòng loại, tại VCK ở Nhật và Hàn Quốc.
    Ách chủ bài
    Agustin Javier Delgado Chala: dù thực tế, biết bao nhiêu chuyên gia đều nhận định: "Anh không thể trở thành 1 cầu thủ đá bóng giỏi nếu anh không có gen bóng đá." Tuy nhiên, câu nhận định này không đúng với trường hợp ngoại lệ Delgado.
    Chàng cầu thủ tóc sậm, bắt đầu sự nghiệp bóng đá trong vai một hậu vệ ở CLB Espoli, gần đây đã trở thành một trong những "sát thủ" đáng sợ nhất Nam Mỹ. 9 bàn thắng ở vòng đấu loại đưa cái tên Delgado lên đứng đầu bảng tổng sắp danh sách các cầu thủ dội bom - bằng với Hernan Crespo. Delgado đá gần hết các trận đấu loại của đội tuyển và là nhân tố quan trọng đưa Ecuador bước chân vào một World Cup lịch sử.
    Một năm sau khi đá ở giải hạng nhất, cầu thủ có biệt danh "Tín" chuyển sang đá cho CLB Guayaqil của Barcelona. Ở đây, anh bắt đầu thử sức trên vị trí tiền đạo. Khả năng di chuyển thông minh và hơn tất cả là những bàn thắng đã giúp Delgado có trong tay ít nhất 2 bản hợp đồng chuyển nhượng đến giải VĐ Colombia và Mexico. Delgado quyết định chọn Necaxa, Mexico. Không tốn nhiều thời gian, Delgado thi đấu nổi bật trong giải World Club Championship và tên tuổi anh nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Trong đó, 2 trận đấu với Real Madrid (Tây Ban Nha) và Melbourne (Ý) đặc biệt ngoạn mục.
    Delgado tham dự chiến dịch đấu loại của đội tuyển từ vòng loại World Cup 98, nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn vì thiếu người hỗ trợ. Nhưng 4 năm sau, anh trả thù cho chính thất bại của mình khi trở thành con ách chủ bài của tuyển Ecuador, giúp đội nhà vượt qua vòng loại - lần đầu tiên trong lịch sử.
    Những trận đấu thành công nhất của Delgado diễn ra trong trận thắng Bolivia - một mình ghi 3 bàn. Nhưng những bàn thắng mang ý nghĩa quan trọng nhất diễn ra trong 2 trận đấu với Brazil và Paraguay - giúp Ecuador thắng khít khao 1-0 và 2-1. Delgado có thế mạnh đặc biệt khi tranh chấp bóng trên không, đá không bóng rất sắc sảo, thể lực tuyệt vời và bản năng ghi bàn không chê vào đâu được. Tất cả những nhân tố ấy, Delgado đã tận dụng triệt để trong suốt chiến dịch đấu loại của Ecuador.
    "El Tín" đồng ý về đá cho Southampton vào cuối năm 2001, trở thành cầu thủ Ecuador đầu tiên thi đấu ở giải ngoại hạng Anh.
    *****************************************************************

    Chán vật! Bác nào chỉ cho em cách load ảnh lên cái, bài viết gì mà chẳng có cái ảnh nào,đọc đau cả mắt!
    Jimmi
    Theo FPT!





    Con gái chẳng là gì đối với tôi,đừng theo đuổi tôi nữa!
  9. htktfantasy

    htktfantasy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá góp ý đểbác làm thui em lo bên kia hết cả K rồi.Nói thật không mấy ai đủ kiên nhẫn theo dõi tham gia hết từng trận đâu
    Htktfantasy​
  10. nguyentung

    nguyentung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    4.118
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi giải thưởng như thế thì em cũng có,nhưng mà em vẫn tham gia cùng các bác cho vui, thử trình độ thầy bói của em xem thế nào.
    Bác Jimmy ơi bảng của bác em đoán Italy rồi đến croatia.
    Thế nhé
    ENGLAND VÔ ĐỊCH

Chia sẻ trang này