Kết quả đây 4-0 Đó là tỷ ssố giữa đội Hà lan và đội 84. Hic mệt quá thôi để chiều em post cho cả nhà biết.he he thewall
Thế đội nào thắng HLFC hay 84, Hic hic do công việc nên không thể nào đi cổ vũ được cùng đội bóng. Nhưng hy vọng HLFC đã thắng. Tulipsblack
tất nhiên là đội chúng ta thắng rồi.he he em là người ghi bàn đầu tiên của trận đấu.Một bàn thắng đỉnh caobằng kỹ thuật em đã tâng bóng qua đầu thủ môn của đội 84 và ghi bàn sau đó đến anh mặc áo số 9 của đội YAMAHA(vẫn là đội mình)từ 1 quả phạt góc anh đã sút thẳng vào khung thành nâng tỷ số của trận đấu lên 2-0.Phù mệt quáSau đó chúng ta có ghi thêm 2 bàn nữa nhưng em quên mất ko nhớ ra là ai ghi bàn Sau khi tỷ số là 4-0 thì em bị bắt buộc về trông gôn.Kể từ đó đội ta ko ghi được thêm bàn nào nữa(chắc tại thiếu em) Và bàn thắng đẹp nhất đáng ra phải được trao cho em nhưng mọi người lại bảo bàn đá phạt là đẹp nhất,nhưng theo em thì bàn đó mang tính chất ăn may nhiều hơn.Về sau khi mọi người xem xét lại thì đúng là bàn thắng của em đẹp nhất Đó chính là những tình tiết của trận mở màn của đội bóng hà lan.Ở trận này chúng ta mặc dù chưa đá với nhau lần nào nhưng đều đá rất hay và rất ăn ýAi có nhớ thêm được gì nữa thì thêm vào nhé.Em quên hết rùi thewall
kha`kha` HLFC chúng ta trận đầu ra wân thế là wá ổn rồi anh em đá rất ăn ý với nhau......... hơ mai em đi đặt sân có gì báo cho các bác biết sau Nothing's gonna change my love for you! Một lần thôi,khi tình yêu phản bội Còn mong gì tim nở lại hoa xưa