1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả đêêêêê

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi AlexVu, 13/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AlexVu

    AlexVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/11/2001
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Kết quả đêêêêê

    Cuối cùng thì trận đấu cũng đã kết thúc. 3-0 là tỉ số cuối cùng nghiêng về MUFC của chúng ta. Hôm nay, trong màu áo đỏ mà ARSENAL đã nhường cho chúng ta (bên họ mặc áo xanh), với lối đá ít chạm, cộng với kỹ thuật cá nhân đẹp mắt (điệu thì có) của Shinichi, chúng ta đã hoàn tất trận đấu theo cách của chúng ta. Hai bàn thắng của Quyết (tiền đạo), mà chúng ta có thể gọi là "ngòi nổ" đã khiến trận đấu diễn ra theo một chiều. Và bàn thắng còn lại của Shinichi đã đặt dấu chấm hết cho ARSENAL. Thủ môn của chúng ta đã có một trận đấu cực nhàn hạ, chỉ có 2 tình huống không thực sự là nguy hiểm trước khung thành của anh. (Sau trận đấu anh phát biểu: "Nóng quá, không ngủ nổi"(?)) Vậy là chúng ta đã có 3 điểm đầu tiên ngay trong trận khai mạc cộng với việc đội Kim Liên (một đội bóng mà theo dư luận là khó xơi) đã thất thủ trước Inter là một sự động viên rất lớn đến toàn đội và các cổ động viên "yêu quái" của chúng ta. Những trận sau, với một tâm lý thoải mái như vậy thì việc chiến thắng không phải là quá xa vời.
    Dự đoán: MUFC sẽ vượt qua vòng đấu bảng.




    Được hungjun sửa vào 22:53 ngày 13/04/2003
  2. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu tuyệt vời vủa các cầu thủ MU nhà mình. Sau trận đấu lại là vụ chiến đấu nữa trên quán bia HHT.... ai tường thuật đê chứ...
  3. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà gào to thế. Lúc nào chẳng thắng AFFC.
    Les Diables Rouges
  4. 18_and_life

    18_and_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói chiến thắng ở Saint James Park đã được nhân đôi cùng với chiến thắng này. Cung hỉ, cung hỉ.
    MU No.1
    Allez MU
    Go go MU
  5. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hê hê , hôm nay lôi được thằng Quyết đi Huy ạ , mày không ở nhà lôi nó đi khó quá . Hê hê , hôm nay nó cũng làm 2 nháy , chú shinichi tức quá cho nó ra ngoài vì nó ghi hết bàn của chú ý , hê hê , thế nên mới ghi được 1 bàn [:))] . Thằng Shinichi ghen ghét nhân tài nhé

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  6. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Thật sao?. Thằng này bây giờ hư hỏng quá nhỉ?. Lại còn ghen ghét nhân tài nữa chứ.
    Shinichi đâu rồi, về viết bản kiểm điểm đi nhé. Mày làm anh em xì xào rồi đấy.
    Mà thôi cũng tội nghiệp nó. Ngày nào thằng đấy cũng ghi bàn, không ghi được là tối về không ăn cơm được đâu. May mà hôm nay sáng suốt đuổi cổ nhân tài ra đấy. Nếu không thì đành ra ngoài đường ăn phở tối chủ nhật mất thôi.
    Les Diables Rouges
  7. thulinhnho@yahoo.com

    thulinhnho@yahoo.com Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hehe!
    Vậy là MU thăng rùi.Trận đấu tiếp theo sẽ lại cùng anh em thi đấu nữa rùi.Hi vọng chúng ta sẽ đến trận chung kết và dành chiến thắng!Mu vô định!

    Fabio Barthez
  8. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Viết kiểm điểm nhận lỗi dài mấy chục trang luôn ấy chứ,
    Chắc shinichi sợ mất cái vua phá lưới về tay anh Quyết.
  9. leminhvsdc

    leminhvsdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hay day nhi hom do doi minh co dong khong.Ai co the tuong thuat truc tiep va chi tiet mot chut duoc khong.Bao gio da tran tiep theo bao cho toi voi.
    LEMINH
  10. shinichih20

    shinichih20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    2 trận đấu đầu tiên kết thúc, mọi người về nhà nghỉ ngơi và chờ đợi... Nói là ?ochờ đợi? bởi vì màn trình diễn hấp dẫn nhất, hay nhất và đông đảo nhất của giải đấu lần này là màn ?ođồng diễn? 16 đội bóng của 4 bảng đấu còn lại, sẽ bắt đầu vào lúc 2h chiều... 8 trận đấu đầy kịch tính đồng loạt và lần lượt diễn ra, đem lại một không khi sôi động ít thấy cho SVĐ Nghĩa Tân, vốn thường ngày đã khá đông đúc. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với trận cầu ?onóng? nhất vòng đấu lần này, ?onóng? theo nghĩa cả trong và ngoài sân cỏ... Đó là trận đấu giữa MUFC và AFFC, hai nhóm CĐV kình địch của 2 CLB kình địch... Nếu như tại sân cỏ nước Anh, 2 đội bóng Manchester United và Arsenal đang so kè nhau từng điểm một để tiến lên ngôi vô địch thì trên diễn đàn TTVNOnline của chúng ta, CĐV của hai đội từ lâu cũng đã so kè nhau từng câu nói, bắt bẻ nhau từng bài post, thậm chí không ít lần ?ohục hặc? đơn giản chỉ vì ai cũng thấy đội bóng con cưng của mình giỏi hơn... ... Chính vì thế trận đấu lần này rất được CĐV cả hai đội mong đợi... tất nhiên, ngoài khuôn khổ giải TTVNOnline, 2 đội bóng này đã từng gặp nhau không ít lần trên SVĐ Stade de Y, với thắng lợi lúc kẻ này khi kẻ khác, tuy nhiên, gặp nhau trong một giải đấu chính thức lại là chuyện khác hẳn.... Bên phía MUFC, vẫn là sự có mặt của danh thủ Shinichi đẹp trai đá giỏi , mục tiêu săn đuổi của khá nhiều fan nữ, đương kim vua phá lưới của cả 2 giải bóng đá TTVNOnline đã tổ chức, mặc dầu ở cả hai giải đó MUFC đều bị loại khá sớm... thêm vào đó là một số sự bổ sung mới kịp thời và rất có chất lượng, trong khi AFFC chủ yếu vẫn là những gương mặt quen thuộc ta có thể gặp ở sân Y vào lúc 9h30 sáng CN hàng tuần. Và những nhân tố mới của MUFC đã ngay lập tức chứng tỏ chất lượng của mình, lần lượt 1, rồi 2 bàn thắng được ghi vào lưới thủ môn game_Over của AFFC, trước khi Shinichi đóng cái đinh cuối cùng vào thất bại của đối phương bằng bàn thắng ấn định tỷ số 3-0. Cả hai đội bóng này đều ra sân với tấm băng rôn ?o... quyết thắng? . Thế nhưng cuối cùng chỉ có một đội bóng thắng lợi mà thôi... ... tấm băng rôn của MUFC rơi toẹt xuống đất, nhầu nhĩ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm, bởi họ đang tận hưởng hương vị chiến thắng, còn AFFC ngồi ngay cạnh thì cũng kệ, ai bảo chúng mày thắng ông ... Trận thắng này như tiếp thêm niềm tin cho các cầu thủ MU fan club trước trận ?oChung kết sớm? của Premier League vào thứ 4 này giữa Arsenal và MU, họ tin rằng chiến thắng của họ là sự ủng hộ ko lời cho đội bóng con cưng... còn AFFC, chắc họ đang chờ một chiến thắng của Arsenal để lại được ?ocười vào mũi? đối thủ truyền kiếp MUFC... ... đấy là việc của giữa tuần này, nhưng hai đội bóng không nên quên nhiệm vụ của họ vào Chủ Nhật tuần sau, bởi có 2 đội bóng rất mạnh đang chờ họ ở phía trước: AIV (hay Inter Milan Fan Club), một đội bóng trẻ nhưng rất đoàn kết và có lối chơi khó chịu, cùng với đội bóng của box PTTH Kim Liên vừa làm nên một trận cầu khá kịch tính, tuy không thực hấp dẫn, thắng lợi cuối cùng đã thuộc về AIV, đội chơi có nét hơn, thế nhưng Kim Liên cũng không dễ dàng chịu làm ?okẻ lót đường?. Tuần tới MUFC sẽ gặp Kim Liên, còn AIV gặp AFFC, và nếu hai đội bóng đang dẫn đầu này lại giành phần thắng, thì vòng cuối cùng sẽ là trận ?ochung kết? của bảng, một trận đấu sẽ rất hấp dẫn. Tuy nhiên ,trái bóng tròn, và đấy là việc của tuần sau...
    -------------------------------------------
    KL khá mạnh ....anh em chớ chủ quan nha.
    [​IMG]
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng,gian khổ biết giành phần ai.

Chia sẻ trang này