1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả giải học sinh 2007 : Vô địch THPT nam : Hanoi Amsterdam - Vô địch THPT nữ : Hai Bà Trưng - V

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi dao_hanam, 09/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hix, hum nay bị chuột rút 2 chân liền, đau ko chịu được T_______T... Khổ tao cũng muốn tập vs chúng nó lắm, nhưng mà chúng nó có ra đâu cơ chứ, tao học thêm toàn chiều vs tối muộn muộn nên còn ra được, chứ bọn con N + D thi` đi học toàn tầm 5h thôi, ko ra đâu mà >"< Buồn chết được..... Hum nay TL cũng nhiều bạn bị chuột rút ghê, hình như đây là trận đầu tiên trong giải tao thấy có nhiều ng` bị chuột rút như thế đấy
  2. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Hix, đúng là vấn đề trọng tài là vấn đề muôn thuở. Chán ko chịu được.... Hum nay bạn số 5 của TL cho 1 phát vào "bàn toạ" mà đau ko đứng được, chỉ muốn nằm luôn, cố lắm mới đứng dậy được thì lại hùng hục chạy về ... Mi`nh thì ngã bạn í thì đưa đầu gối lên..... Thế là xong!!!
  3. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    ^^ Tớ nghĩ là THĐ cũng rất sẵn lòng lên Y đấu giao hữu vs KL ( nhưng chắc là phải sau giải nhỉ ) Để tớ bàn bạc vs đội tớ đã. Chúc KL đấu tốt nhá!
  4. duffs93

    duffs93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    up kết quả đê các bác ơi!
    Sao mình thấy toàn nói về nữ thế?
    chẳng thấy bình luận j` về nam cả?
    KL thắng VĐ đúng là 1 bất ngờ! ai đi xem tường thuật lại cho mọi ng` cùng nghe!!!
  5. khungboden

    khungboden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Trận sáng của KL vs VĐ hả? Tui chỉ biết đại khái là KL dẫn tr''c 3 hiệp đầu, sau đó vào hiệp 4 bị dập lại, nhưng vào n~ phút cuối thì đã lên được điểm và tỉ số trung cuộc là 26 -23
  6. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Quả đấy mà thổi chắc PHC ăn AMS rồi í nhỉ
    Mà bác Trung bắt trọng tài còn lười hơn cả trọng tài của HBL :)) giờ mới thấy yêu các anh trọng tài HBL thế không biết
  7. RnB17

    RnB17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Sáng CN ngày 11/3
    1 trận đấu hay , gay cấn , ngẹt thở đến tận những phút cuối cùng . Ý tôi đang nhắc tới trận đấu giữa PĐP - THĐ .
    Mạn phép được đưa ra những lời bình luận về trận đấu từ hiệp 3 ( lí do đến muộn ) nhưng có lẽ đây mới chính là những phút giây hay nhất của trận đấu .
    Trong trận này , có vẻ như trc 1 đối thủ ko tên tuổi như THĐ , PĐP đã ra quân với tâm lí hơi chủ quan nên đã phải trả giá . Trong hiệp 3 và nửa đầu hiệp 4 , do chủ quan nóng vội dẫn tới mất bình tĩnh nên PĐP đã bị THĐ dẫn điểm . Khoảng cách giữa 2 bên đã có lúc lên tới 7 điểm nghiêng về THĐ - 1 điều ít ai nghĩ tới ( 24 - 17 ).
    Về phía THĐ , với sự xuất sắc của cá nhân số 8 cùng tập thể đội , THĐ đã thi đấu rất hay , cống hiến và họ đã có lúc vươn lên dẫn trc PĐP .
    Bước ngoặt của trận đấu là nửa cuối hiệp 4 . Trong thế ko còn gì để mất , PĐP đã lấy lại chính mình . Với sự trở lại của Tp số 4 dường như đã tiếp thêm tinh thần cho cả đội , PĐP từng bước kéo điểm số lên . Tinh thần của PĐP lên cao + sự đoàn kết gắn bó của cả đội , trong những phút cuối của trận đấu PĐP đã làm nên bất ngờ khi san băng điểm số , đưa 2 đội trở về vạch xuất phát và buớc vào hiệp phu.
    Đáng tiếc cho THĐ , có lẽ họ đã thắng nếu như ko nóng vội trong những phút cuối , giữ bóng chậm và chắc thì có lẽ đã ko như vậy . Có thể là do thiếu kinh nghiệm thi đấu do lần đầu tham dự giải nên họ đã ko làm chủ được trận đấu trong thời điểm đó .
    Trên khán đài , khán giả cổ vũ khản cả cổ cho 2 đội thế mà vẫn hăng máu gào hét tiếp .
    Hiệp phụ thứ nhất diễn ra vô cùng gay cấn và quyết liệt . " Mở bát " cho hiệp này là PĐP với 1 cú ... ( ko nhớ ) . Chơi ăn miếng trả miếng , ngay sau đó THĐ cũng đã gỡ lại bàn thua đó. Phút thứ 5 của hiệp PĐP dẫn trc 3 điểm . Bất cứ ai trong thời điểm đó cũng nghĩ như tôi chiến thắng trong tầm tay của PĐP vì họ rất kinh nghiệm , giữ bóng chắc .
    NHƯNG !
    Trong 1 ngày đẹp trời , thi đấu xuất thần , đúng vào những giây cuối của hiệp đấu , số 8 - linh hồn của THĐ đã làm 1 cú 3 point san bằng cách biệt .
    CẢ KHÁN ĐÀI NHƯ NỔ TUNG VÌ PHA BÓNG ĐÓ !
    Trận đấu lần đầu tiên của giải phải kéo dài đến hiệp phụ thứ 2 .
    Lúc này thể lực của đội THĐ đã xuống , đặc biệt là số 8 do thi đấu từ đầu và ko thay ra nên ko thể thi đấu tích cực như những hiệp đấu trc''''
    Hiệp phụ thứ 2 cũng diễn ra như những hiệp trc'''' và ko hề kém tính hấp dẫn và gay cấn. Do thể lực và nhân lực tốt cùng với bản lĩnh thi đấu của 1 đội bóng có chất lượng ( giải hs ) , PĐP đã tỏ rõ mình và chiến thắng với chênh lệch 4 điểm .
    Kết thúc trận đấu tỉ số là 34 - 29 nghiêng về PĐP .
    Chúc mừng các bạn PĐP và cũng chúc mừng các bạn THĐ .

    to THĐ : các bạn đã thi đấu rất hay và rất đẹp nên ko có gì phải buồn cả ^^!


    ai có lòng đọc xong bài này VOTE cho iem vưới ^^!
    Được RnB17 sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 11/03/2007
  8. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    ứng cử viên vô địch đây. Giải năm nay đều phết nhỉ
  9. sk8erb0ipdp

    sk8erb0ipdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hằn lê ô lế ồ lê ... vừa qua World cup thành công... :D/ :D/ ..
    Em xin phép nói thêm 1 chút về trận hôm nay ....
    em đến muộn .. hiệp 4 mới đến ..... vừa đến thấy 1 chú PĐP ra ... "anh ơi .. bên mình đang dẫn ... 17-11" ... phù phù ... Đi vào đến nơi .... đã thấy tỉ số 21-17 nghiêng về THĐ ... rùi lên đến 24-17 ..... lúc này thì 1vài VĐV PĐP đã chán.... trận đấu còn 3phút ....
    Số 4 PĐP sau khi băng bó ở bàn Ytế vì trẹo chân vào sân .... ghi điểm lên tinh thần cho đội .... và khi trận đấu chỉ còn 9s.... PĐP thua 2 điểm ....
    Số 11 PĐP ném 3p miss ...THĐ phản công .. số 11 nằm sân khóc ...... cả PĐP dường như đã im lặng ..........
    Nhưng ... số 14 PĐP chặn lại được đừơng phản công .... phi lên cho số 4 ... còn 3s ... số 4 ném fadeaway ... ko nhảy .... ......
    SOẠT ....... < chỉ số may mắn cũng cao :"> :"> >
    ...............
    còn 2 hiệp sau thì như anh j` ở trên đã tường thuật .....
    GG Trần hưng đạo .... gg PĐP ...
    1 trận đấu hay kịch tính ....
    ..........................
    Trận thứ 2 trong buổi thi đấu ...
    PĐP vs KL < 20 -19>
    bên KL với sự xuất sắc steal + fản công của số 10 Huyền < hình như em này ghi tận 17/19 điểm của KL > đã gây khó khăn lớn cho PĐP ...
    PĐP hn Hồng Anh (no9) và Phương (no5) thi đấu 120% khả năng .... mỗi "bé" 10p ....
    Căng thẳng cũng trong những giây cuối cùng ... tỉ số đang là 20-18
    PĐP rebound ... PG đang cầm bóng tại vị trí ném phạt của đội mình ..... bị số 10 của KL steal ....... :-ss :-ss ... 1 mình 1 rổ ... tưởng chừng như sẽ lại thêm 1 trận đấu có hiệp phụ ............
    THì .... trung phong số 6 PĐP phi ra ... đẩy số 10KL <lỗi phi thể thao - em lại nhớ giống hệt quả anh Vinh 3Đ lỗi anh Toàn CD hồi chung kết giải CLB hồi hè >... nhưng em này vẫn lên rổ được ....... lúc này còn lo hơn .... lỗi điểm thì toi ..... nhưng ..... bóng chạm bảng .... đập rổ 2 phát ... lăn ra ngoài ...... phù phù .... trong 2 quả phạt ... quả đầu miss ... quả 2 sọt .... :D/ ... KL vẫn đc kiểm soát bóng ... tổ chức pha tấn công cuối cùng và ko thành công.....
    gg Kim Liên ..... gg PĐP ...
    các bạn thi đấu rất tuyệt ....
    PĐP ĐÃ CHIẾN THẮNG .....
    sau 4 năm .... lần đầu tiên đội nữ PĐP vào được vòng 2 giải THPT ... lần này có giải rùi các em ơi ............ :x :x
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Thế là nữ KL thua àh...Hơi buồn nhỉ
    Nhưng nghe nói cháu Huyền là "sao" của trận đấu hả : 17/19 points vãi hàng :
    Chiều nay ra sân chú mời cháu 1 sting

Chia sẻ trang này