1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT QUẢ GIẢI KHIÊU VŨ THỂ THAO HÀ NỘI OPEN 2005,GÓC NHÌN CUẢ BẠN!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi Anhchiendauviem, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0

    Tớ đã chán chẳng buồn viết về cái giải củ chuối này, thế nhưng chẳng đặng được khi nghe cái thằng thiểu năng này phát biểu linh tinh. Đã thiếu kiến thức, lại học đòi bình luận này kia... thúi kinh
    Phặc... chú mày làm ơn khép cái tiền môn lại được không? Không khéo anh lại phải kêu mấy cái xe hút bể phốt đến thì mệt....
    Xin lỗi bà con, nhưng tớ chả nhịn nổi khi có thằng khoác vẻ đạo đức giả như thế này...
  2. Bonie3

    Bonie3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Dạ...bác làm ơn xác nhận cái chi chi cũng được hết, trừ cái vụ xác nhận thanh danh của cái đứa chẳng biết cái xxx gì về dancing hết á....
    Có lẽ cái vị phong danh là phóng viên Hà Oanh đó vinh hạnh lắm khi được "nhảy" với bác, đâm ra bác phải xác nhận nọ kia, khổ cái thân già ra á?
    Bực tức mãi vì chuyện tổ chức không ra gì của bọn BTC, đến bi giờ nghe dăm cái điều đạo mạo nè, lại thấy cục tức nó trồi lên trụt xuống....
  3. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    1--Giải ballroom không nằm ngoài dự tính của HBMặc dù HB ko nhảy ballroom.
    Minh Ngọc và Ngọc Minh thấy mình nhận xét đúng không??HB bảo ngoài anh choclo ra thì hai bạn không ngại đôi nào nữa

    2--Giải latin 1 điệu nhất đôi Long là chính xác

    3--Giải latin 2 điệu và 3 điệu có vẻ chưa ổn lắm
    Nhưng mình cũng đánh giá cô bé Quỳnh và cậu Thanh nhất là đúngẤn tượng về điệu jive của 2 nhóc này phết.

    Mình thích cái cô bé Sài Gòn nhảy với cậu TrườngTuy kĩ thuật chưa bằng em Quỳnh nhưng mình đánh giá không hề thua kém mấy chân nữ tuyển HN trường múa

    HB đánh giá đôi Chú bé akito-Hương sẽ bị loại khỏi chung kết hoặc chí ít cũng không có giải sau khi xem họ nhảy jiveCái này chú bé akito nên rút kinh nghiệm.A khoái tính cách chú mày nên khuyên và thẳng thắn nhận xét:
    Chú bé ăn điểm 2 điệu kia nhưng bị out vì điệu Jive đóJive của chú mày có vấn đề.Nếu cần anh sẽ chỉ cho chú em biết vì saoSwing là kĩ thuật rất cần cho jive nhưng chú em chưa hề có.Cú flick của chú em lại bị hỏng kĩ thuật trầm trọng




  4. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Một bữa tiệc nhưng cũng có các món ngon và món dở mọi người nên có cái nhìn khách quan .Đôi SBD 80 đúng là ấn tượng nhất đấy,họ nhảy hồn nhiên như cô tiên và anh Trí thì như thằng điên, em Hợp thì như cái con gấu bông - manơcanh (trong điệu Tango).Tra DS đôi nhảy em thấy tên là Lê Xuân Trí - Voòng Hợp, mọi người thường gọi là đôi "Trí nổ" đúng là anh này nổ thật , nổ to quá trời tham gia cả 2 phần Latin và Standard ai dè phần Standard C (Waltz, Tango, Viennese Waltz) anh ta mặc nguyên cả trang phục thi Latin để nhảy, buồn cười cái anh chàng Thầy dạy nhảy ĐH Văn Hoá này quá .Chi tiết cô bé HP vứt dày khi nhảy cũng khá thú vị kiểu này là kỷ niệm đáng nhớ,chi tiết có một không hai trong các cuộc thi Khiêu vũ cho đội HP,anh Nam Anh hẳn sẽ nhớ mãi ha .Nhưng đội HP DS cũng gây cho khán giá rất nhiều bất ngờ thú vị với đôi SBD 87 VĐ hạng dưới 14 tuổi,2 em này nhảy rất bài bản , đúng nhạc với nhiều fige trình độ Bạc - Vàng.
    Em thấy chạy nhiều nhất phải kế đến bộ đôi Hồng Việt - Thu Trang ,2 anh chị này thay nhau chạy hò hét , đáng khâm phục thêm nữa cùng với anh Cương ,anh Việt là 1 trong 2 người bắt tay nhiều nhất.Nhưng chẳng hiểu sao lúc tặng kỷ niệm chương cho các vị Trọng tài và Thư ký Bác Pre yêu quý của chúng ta đi vòng luôn đường khác của Sàn mà "không thèm" bắt tay anh Việt trong sự ngỡ ngàng của anh làm khán giả được phen cười nghiêng ngả. Có ai đó đổ tội cho DJ nhưng mẹ ơi! em thề rằng 2 thằng cha đó chẳng biết gì về Khiêu Vũ chứ đừng nói nghe nhạc,hắn chỉ biết " bật bài mấy .."đâu có biết nghe nhạc điệu nào đâu.Cả đôi MC nữa ai ơi ! chê trách họ làm gì BTC quay như chong chóng kết quả, danh sách chậm thế làm sao họ thông báo chuẩn cho được.Nỗ lực của BTC thật đáng khâm phục nhưng nếu như không có một vài hạt sạn thì Cuộc thi thật là đẹp và hấp dẫn.Thời gian chết nhiều quá làm khán giả về cuối bỏ về hết,hầu như chỉ còn lại người thân của các đôi.Thành ra lẽ ra theo thông lệ Đôi Vô Địch phải nhảy biểu diễn 1 điệu hay nhất mình thi sau khi đoạt giải thì 100% không có điều này ,gần 12g mới trao giải xong.BTC và nhóm Vệ sỹ phối hợp không ăn ý với nhau , phần trao giải họ không cho các VĐV về chỗ ngồi thế bắt ở trong phòng thay đồ nên mới có chuyện một số đôi nhảy đã về trước mà không thèm nhận giải.Đôi SBD 3 Trịnh Hoàng Khải - Kim Thùy Linh
    Sở TDTT HN hạng dưới 18 tuổi còn không kịp lên nhận giải .Các Vệ sỹ quá cứng nhắc .
    Em khá ấn tượng với bạn nam trong đội Cung VHLĐ TPHCM tham gia 2 phần thi SBD 59 và 67 anh này nhảy với 2 nữ khác nhau trong 2 phần thi Latin 1 và 2 điệu đó là Hồ Phi Điệp - Nguyễn Thụy Trường An 2 bạn này thể hiện khuôn mặt rất biểu cảm ,vóc dáng đẹp mỗi tội chị An này gày quá trời.Đôi SBD 17 Ngọc Tú - Thu Hương hôm qua thật là không may mắn đã hơn 1 lần các bạn bị va phải đôi Sài Gòn trong 2 điệu Cha cha và Rumba ,vòng loại họ va nhẹ nhưng vòng Bán kết thì phải dừng lại mấy nhịp do vấp đôi SG, tiếc quá có lẽ họ đã bị trừ điểm do lỗi này,mặc dù Tú rất dẻo dáng đẹp khuôn mặt đẹp như ca sỹ Hải Ngoại Nguyễn Hưng. Và cuối cùng,em xin chúc mừng Đội TT TD TT Quận 1 chúc mừng chị Sil và anh Quý Lâm ,họ đã thể hiện đúng tinh thần Dance Sport họ đã buộc cho đội Vũ sư già SG những anh thợ nhảy " đi bước dance sport " (lời chị Sil) phải nể phục,chúc mừng Trường - Tâm, Châu - Quyên 2 bạn thi đấu rất tốt ,rất phong cách.Tâm ơi! đừng buồn em nhé! mới có 14 tuổi mà đã xếp thứ 4 xếp trên 11 cặp nhảy lão luyện giải Latin 3 điệu là quá ấn tượng rồi chỉ vài năm nữa thôi em sẽ không thua kém các đôi kia đâu ( Cung VHLĐ TP) đừng buồn nhé em .
    Bất ngờ nhất theo em là đôi Thành - Giang họ đã vượt qua được chính mình ,giải Dancing Queen chỉ thứ 3 là thua (Giang khóc), giải Fashion Cafe thứ 3 thì xứng tầm nhưng giải TP mà Vô địch xếp trên cả những đôi đã từng đánh bại họ thì quả thật là khá bất ngờ.Chúc mừng ,chúc mừng.
    Buồn và chán nhất vẫn là mấy đôi vì đồng tiền đã đi thi mà chẳng chịu khổ luyện hay vì mục đích gì khác .Một vài đôi dù đã thành danh có tên tuổi đã đạt một số giải nhất định và vị trí cao trong và ngoài nước nhưng vẫn "ép " đi thi ,họ là một số đại diện cho mấy CLB Vũ - Sàn nhảy TM đi thi không phải vì màu cờ sắc áo mà vì đồng tiền, chắc chắn các ông Chủ Sàn đã kỳ vọng xen lẫn thất vọng vào họ lắm.Có đôi nữ chuyên nhảy Latin thì lại thi phần Standard và ngược lại.Thôi buồn ngủ rồi,đánh gía của riêng em Giải Khiêu Vũ TT HN Open 2005 là một bước ngoặt khẳng định sự thống trị của trường phái Dance Sport chính thống không có chỗ cho trường phái salon hoặc lắp ghép các bước nhảy ,tổ hợp qua băng đĩa để đi thi,tất cả đều đã bị loại ngay từ vòng ngoài.Hy vọng rằng những giải sau sẽ tìm được nhiều nhân tài hơn và công tác tổ chức sẽ chuyên nghiệp hơn, hạn chế đến mức thấp nhất các lỗi, sự cố .Good lucky

    Được Nhunbuocchantran sửa chữa / chuyển vào 00:31 ngày 20/12/2005
  5. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    hi, ảnh đẹp quá anh leulong ạ
    điều đáng tiếc nhất của em là trong giải này (cũng là từ trước đến nay) chưa có dịp được chứng kiến anh chị Hồng Việt - Thu Trang, đôi nhảy đã từng được giải ở Sing, và một ai đó (xin lỗi em ko nhớ tên, ko biết có phải bác Pre không) đã viết rằng đó mới đúng là cái chất Ballroom
    cho em hỏi anh Tú jive giờ lại chuyển hẳn sang nhảy Standard ạ ? lúc đầu em tưởng anh đăng ký thi cả 2 nội dung, xong đến phần Latin lại không thấy tham gia thi nữa ???
  6. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Nghe bảo đôi anh Tú Jive-LHương đăng kí cả 2 nội dung 3 điệu latin và standard nhưng đến lúc thi trong danh sách 3 điệu latin không thấy tên mình đâu, ko hiểu em nhớ có đúng không nhỉ hay là đôi khác???
    Được Sergechrono85 sửa chữa / chuyển vào 03:17 ngày 20/12/2005
  7. PantherSon

    PantherSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mình không nghĩ là các đôi tham gia thi đấu đặt vấn đề tiền lên đâu. Mục tiêu ủng hộ cho phong trào, hoặc là khẳng định lại vị trí của mình nhờ 1 cuộc thi rất nghiêm túc mới là quan trọng. Nếu công luận ở ngoài cứ đánh giá về các VĐV như vậy, đúng sai chưa biết, nhưng mình e những giải sau sẽ có những đôi ngại điều tiếng mà không tham gia nữa.
    Hôm mình họp hội đồng trọng tài, BTC có nói "Con số tham dự lần này vượt quá ước đoán của các trọng tài đấy". Mình ước tính lại 1 lúc và đưa ra con số 70-80, và sau đó thực sự kinh ngạc khi biết có 97 cặp VĐV đăng ký. Dù với mục đích gì, cuộc thi với rất đông thí sinh tham dự như vậy là quá thành công rồi. Mong rằng giải tới, số này sẽ vượt qua 120
  8. Benkai

    Benkai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    1.175
    Đã được thích:
    0
    Bác lại làm cháu bất ngờ lần nữa vì biết mình ngồi cạnh đồng tác giả với Trần Thành viết cuốn Những điều cần biết về khiêu vũ - cuốn sách về khiêu vũ duy nhất ở Việt Nam. Cháu nghĩ bác type nhầm nên lắm kẻ tưởng "cô" phóng viên này trẻ măng, ngồi cạnh 2 cô, cháu gọi 2 cô bằng "u" cho nó thân mật, cũng là để cô bỏ quá cho sự lắm lời, với lại can tội che hết gió mát làm các cô toát cả mồ hôi.
    Cô nhận xét rất sắc và chính xác, xoáy vào vấn đề đại đa số thí sinh hay mắc lỗi là bước CƠ BẢN. Ấy thế mà khi hỏi cô cứ khiêm tốn: Cô nhảy cho vui ấy mà, có mấy khi đi nhảy đâu. Hôm nay đi xem chẳng qua là viết báo cho nó chính xác, chụp vài cái ảnh đưa lên trang tin mà thôi.
  9. Nhunbuocchantran

    Nhunbuocchantran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi anh Sơn ơi! ai mà chẳng biết vấn đề phong trào nhưng mà sao em cứ thấy hơi sượng sượng với mấy đôi đấy quá,mà thôi bỏ cái đó đi.Đúng là rất nhiều đôi tham gia nhưng có mấy đôi Đội TP HCM là đảo cặp lẫn nhau nên con số thực sẽ ít hơn,1 số đôi đã bỏ thi.
    Về Standard ấn tượng nhất phải kế đến anh Hùng Choclo,ôi mẹ ơi! đôi giày của anh nổi nhất sàn diễn,bóng nhất(1 chân nam trong đội Cung VHLĐ TP cũng đi giày đen bóng) váy của em Ngọc DF đẹp nhất ,bay lả lướt nhất nhìn họ thi đấu cứ nghĩ là đang tham gia một giải chuyên nghiệp nào đó bên trời Tây chứ đâu phải giải của ta.Chúc mừng Bác! sau sự kiện hôm nay Thương hiệu giày của Bác càng thêm nổi tiếng, trước đây chỉ dày Latin giờ thêm cả giày Ballrom .Gần như sàn diễn đêm 18 -12 các đôi đều chọn giày nam của Bác Hùng một vài chân nữ cũng chọn giày Bác nhưng em Diễm đi đôi giày đỏ xấu quá không hợp với bộ váy vàng .Nghe nói Thầy N.Dũng đang tổ chức 1 lớp ngắn hạn có mời Trọng Tài QT vừa chấm thi dạy tại NVH HBT ai biết thông tin xin thông báo cho anh em với : ngày ,giờ ,giá tiền 1 khoá 1 buổi cụ thể Many thanks .
  10. Gibbon

    Gibbon Guest

    Phải nói thế nào nhỉ? Có người "thấy người sang bắt quàng làm họ kìa". Lấy một cái kết quả chưa hoàn chỉnh từ trang web khác sang chỉ cần copy .. paste thôi, chẳng nhẽ mỗi động tác đó mà cũng phải "hì hục".
    Hầu hết các thành viên trên này cũng là thành viên của VNDS.net nữa đấy.

Chia sẻ trang này