1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTTN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi traitimtinhnguyen, 27/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTTN

    Topic này sẽ tổng kết các kết quả hoạt động của Trái Tim Tình Nguyện đã, đang làm trong thời gian qua. Rất mong cộng đồng TTVN, những nhà hảo tâm , những ******** nguyện cùng tham gia và xây dựng TTVN, TTTN ngày càng lớn mạnh
  2. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp buổi đi trung tâm giáo dục số 02​

    [​IMG]
    6h sáng, thời gian mà đáng nhẽ mọi hôm đang ngon lành trong giấc nồng thì chúng tôi không ai bảo ai đều có mặt tại cổng trường Đại học luật. Mặc dù thời tiết đã sang thu nhưng ?obác mặt trời? vẫn ?ohồn nhiên? toả sáng, làm cho mọi người cảm thấy mùa hè như vẫn còn lưu luyến chưa muốn chia tay. Tuy vậy, sức nóng của mặt trời không thể nào ngăn nổi những trái tim đầy nhiệt huyết yêu thương của những thanh niên Việt Nam nói chung và những thanh niên tình nguyện chúng tôi nói riêng, nhiệt tình đến với các bạn nhỏ đang ở trong hoàn cảnh khó khăn.
    Nghĩ đến các em và nhìn lại chính mình, suy nghĩ này đã thôi thúc chúng tôi mong muốn được đến nhanh với các em hơn, được đóng góp một phần nhỏ bé để làm các em thấy vui lên, yêu đời hơn cho dù vẫn biết cuộc đời các em ở phía trước không còn bao xa nữa :
    "Cá vàng", đường xấu và bụi là những thử thách đầu tiên chúng tôi gặp phải. 20 nhân nhưng chỉ có 9 "chú ngựa sắt"làm phương tiện đi lại, "nồi cơm điện" lại nhân có nhân không, thế là thay bằng việc vi vu trên đường cao tốc Láng ?" Hoà Lạc, chúng tôi lại phải chọn đường 32 đầy "ổ voi" và bụi bặm. Giá như mình có vài quả bom thì mình cho nó nổ tung cái đường này luôn để cho nhà nước làm mới lại. Mang tiếng đường liên tỉnh thế mà chi chít toàn ổ voi và ổ gà, có chỗ còn không phân biệt là đường nữa nếu không có hai cánh đồng ở hai bên. Đến Sơn Tây gặp đoạn đường đẹp, tưỏng đã thoát, ai dè đường đi vào trung tâm chẳng khác nào đường Trường Sơn cả ( nói như vậy chắc không cần phải tả nữa). Đường đã xấu, bụi bay như sương mờ thì chớ lại còn phải căng mắt nhìn " cá vàng" , vừa đèo ba vừa thiếu mũ bảo hiểm nếu bị bắt thì bị giam xe là cái chắc.
    . Điều đặc biệt là, không phải ai trong số chúng tôi cũng biết nhau, Vậy mà, lúc này, ai cũng có cảm giác thân thiết như anh em trong một nhà và như thể đã quen biết từ lâu. Có lẽ chính mục đích tốt đẹp đã gắn kết chúng tôi lại như vậy đấy! Nếu như đây không phải là chuyến thăm các em ở trung tâm, dám chắc chúng tôi sẽ nằm ở nhà, vã nước lên người, bật quạt vù vù và ngủ một giấc thật đã đời. :)
    Cuối cùng thì mọi thử thách dầu tiên đã vượt qua, 9h30 chúng tôi đã đến được nơi cần đến. Với địa thế chân đạp thuỷ, lưng tựa sơn, trung tâm có một khuôn viên rộng rãi và được thiết kế khá đẹp và là nơi lý tưởng để cho những người muốn tìm lại cuộc đời.
    Tại phòng họp của trung tâm, Ban giám đốc rất trân trọng đón tiếp chúng tôi. Sau những thủ tục xã giao, chương trình thăm trung tâm đã được thống nhất. Buổi sáng thăm các trẻ em nhiễm HIV, buổi chiều giao lưu văn nghệ với các học viên trong trung tâm.
    Xin nói rõ thêm, đối tượng ở trong trung tâm giáo dục lao động xã hội số 2 là các trẻ em bị nhiễm HIV và nữ giới nghiện ma tuý (trong số này có cả những người bị nhiễm HIV). Được biết các em ở đây có từ độ tuổi 7-8 tháng đến 6 tuổi (Một con số thật đau lòng :(( ) Các em chủ yếu được chuyển từ bệnh viện C đến. Đa số các em là trẻ bị cha mẹ bỏ rơi ngay sau khi được sinh ra.:( Cũng có em hiện tại (bị nhiễm HIV) có mẹ chăm sóc tại trung tâm.Số học viên nữ giới vào khoảng 600 người. Mỗi học viên khi vào trung tâm sẽ phải bị quản giáo trong thời gian khoảng 2 năm.
    Quay trở lại với chương trình thăm các trẻ em nhiễm HIV, thú thực,từ trước đến nay, phần lớn chúng tôi mới chỉ có nghe và biết đến HIV chứ việc tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm HIV thì chưa bao giờ cả. dường như có một cái gì đó e ngại gờn gợn lên trong người. Nhưng khi tiếp xúc với các em, mọi cảm giác e ngại đó đều tan biến. 18 em, 18 khuôn mặt kháu khỉnh. 36 đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ. Thực sự là các em rất xinh xắn, chắc hẳn là bố mẹ các em đều là người có nhan sắc mới cho ra đời được những em bé đáng yêu như thế này. Thế mà...
    Còn đâu khoảng cách nữa khi chúng tôi ôm các em trong lòng, cầm tay các em múa hát, vui đùa. Hình như lúc đó khái niệm HIV tan biết đi đâu mất rồi thì phải. Bạn có thể cầm lòng được không khi nhìn vào những đôi mắt ngây thơ của các em, những đôi mắt chứa đầy khát vọng sống. Thê nhưng thời gian của em trên cõi đời này chỉ được tính bằng năm, tháng tính trên đầu ngón tay. Các em đâu có tội tình chí, các em có quyền được sống, nhưng cái nguyện vọng đó thật xa vời, ai đã tước đi cái quyền đó của các em ? ? ?. Thật đau đớn thay, xót xa thay.....
    Chia tay các em với trong lòng chứa chan cảm xúc, chúng tôi đối mặt với thử thách thứ 2, đó là chương trình giao lưu văn nghệ. Trước khi đi, ai cũng nghĩ là đến đây giao lưu văn nghệ như mọi khi là mọi người ngồi quây quần lại hát những bài hát tập thể, ai dè lên đây người ta chuẩn bị sân khấu, phông bạt và lại cả nhạc đệm nữa chú. Càng "choáng" hơn khi nhận được tờ giấy ghi tiết mục của bên bạn, bài hát nào cũng có đội múa phụ hoạ. Trong khi đó bên mình chẳng có gì trong tay cả, quần áo thì dính đầy bụi đường, tiết mục thì chẳng chuẩn bị trước, bên mình lại là người xắp xếp chương trình nữa mới chết chứ, làm thế nào đây ??? (Giá như ban nhạc Cây cau lùn được thành lập sớm hơn một chút nhỉ ?)
    Họp nội bộ lấy ý kiến, thống nhất lấy tinh thần xung phong của mọi người, tôi được cử giữ vai trò MC bất đăc dĩ và xắp xếp chương trình (đúng là cái tội nói nhiều làm khổ mình). Cuối cùng thì cũng có được 6 bài hát và một cái list chương trình tạm ổn. Công việc bây giờ chỉ còn chờ đến 14h ghép nhạc, 15h30 bắt đầu chương trình.
    Tưởng vậy là xong, ngờ đâu đến khi ghép nhạc chỉ được có 2 bài, 4 bài kia do ca sĩ nhiều "cảm xúc" quá nên quên mất cả lời. Lại chạy tá hoả lên, thử hết bài này đến bài khác, người này đến người khác. Đến 15h25 vừa chốt được 6 bài thì bắt đầu khai mạc chương trình giao lưu. ( Qua vụ này mới biết, CLB ta có rất nhiều tài năng ca nhạc, nguồn nhân lực rất dồi dào cho ban nhạc Câu cau lùn).
    Bên bạn:quần áo trang phục đầy đủ khi biểu diễn, đến đội múa cũng đầy đủ đạo cụ phụ hoạ. Bên mình: Áo đủ loại dính đầy bụi đường nhưng may mắn là nhiều người mặc áo xanh tình nguyện nên trông cũng "đồng phục" phết. Bên bạn: Trống cơm. Bên mình: Tương phùng tương ngộ. Bên bạn: Anh chàng đẹp trai. Bên mình: Chân tình. Bên bạn: Ngày đá đơm bông. Bên mình: Ngày xưa oi.... Tiết mục độc đáo nhất chính là tiết mục giao lưu giữa Hoàn "d." và "bồ" Nguyệt sún. Trông Hoàn thế thôi mà hát cải lương hơi có nghề đấy. Hic
    Tuy hơi mất bình tĩnh một chút trong những phút đầu do "yếu thế" về mặt phục trang, chúng tôi đã dần lấy lại được phong độ của những chàng trai cô gái Trái tim tình nguyện. Làm MC lần đầu tiên trước bao nhiêu người kể ra cũng khó thật, micro thì cứ để cách xa miệng cả mét, mình nói chỉ mỗi mình nghe, thê mới chán. Cũng may là mình không camoroon và hoàn thành vai trò cũng không đến nỗi tồi (khoản này tự khen mình một chút cho sướng, mong bà con thông cảm)...
    (to be continue...)
  3. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    ...Buổi giao lưu kết thúc trong bài hát "Nếu phải xa nhau", tay trong tay trên sân khấu, dường như ai cũng muốn níu lại thời gian để buổi giao lưu kéo dài mãi...Nhưng cuộc vui nào cũng có lúc tàn...Có chia ly thì mới có hội ngộ.
    Nghĩ về những học viên trong trung tâm, họ thật đáng thương và thật đáng trách. Nỗi nhớ nhà, gia đình, người thân bị dồn nén từ bấy lâu nay mới có dịp thổ lộ qua những mảnh thư tay viết bằng những nét chữ nghuệch ngoạc hay những lời nhắn nhủ hẹn ngày gặp lại. Rất tiếc chúng tôi không có dịp được trò chuyện với từng người để có thể hiểu về hoàn cảnh của họ, nguyên nhân họ phải vào đây, và tình trạng hiện tại của họ ra sao, họ có tâm tư nguyện vọng gì trong tương lai...Chúng tôi biết rằng, với một số người nghiện ma tuý, sau khi cai xong, cuộc đời họ vẫn còn ở phía trước. Có thể phía trước là bầu trời cao rộng trong xanh nhưng cũng có thể là bầu trời đầy mây đen vần vũ. Điều đó còn phụ thuộc rất nhiều vào nghị lực cố gắng của chính họ và mặt khác đó là sự giúp đỡ của cộng đồng xung quanh. Còn với những bệnh nhân bị nhiễm HIV thì sao? Cuộc đời của họ còn ngắn ngủi quá! Ước mơ của họ là trong những ngày tháng còn lại của đời mình họ được cảm thấy được xã hội vẫn bao dung, chở che, chia sẻ, thông cảm với họ.!
    Còn với các em nhỏ ... Những khuôn mặt ngây thơ hồn nhiên sẽ là những hình ảnh khó có thể xoá nhoà trong tâm trí chúng tôi.
    Chuyến đi đều để lại trong lòng mỗi người chúng tôi những cảm xúc khó tả và rất đáng trân trọng. Tôi xin dành lời và cảm xúc cho các bạn đồng hành chỉ xin nói một vài lời cuối về chuyến đi này:
    Các bạn ơi, chúng ta đã và đang có những giây phút hạnh phúc nhất của cuộc đời bởi chúng ta có sức khoẻ trí tuệ và cả thời gian nữa. Hãy sống, học tập và làm việc hết mình, và hãy giúp đỡ cộng đồng mọi lúc, mọi nơi khi có thể và đặc biệt là hãy luôn là chính mình, bản lĩnh, tự tin và chiến thắng!....
    Bài và ảnh: changtihonkhonglo
    (Với sự giúp đỡ của BCDF)
    Toàn bộ Ảnh tại trung tâm Giáo dục Xã hội số 2
  4. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật trực tiếp buổi sinh nhật TTTN tròn 2 tuổi
    [​IMG]
    Buổi gặp gỡ,giao lưu nhân dịp sinh nhật TTTN tròn 2 tuổi​
    Theo tin mới nhận từ vệ tinh, thì chiê?u ngày 31/10/2004 vào hồi 14h00 tại công viên Bách Tha?o Hà nội 4r TTTN đã có một cuộc họp "mơ? rộng" hay nói một cách gâ?n gâ?n hoa?nh tráng la? có buô?i "party" sôi động ky? niệm 4rum cu?a chúng ta lên 2 tuô?i.
    Vào hồi 1h30: Admin của 4r đã thấy xuất hiện...Anh xuất hiện trong một bộ đồ trên trắng dưới hơi nâu nâu ( pha màu đẹp đấy ) cùng đôi giâ?y Lucci quen thuộc, phủ lên trên đó là một ít keo bọt..ý quên..lớp xi Anh Quân trông đẹp trai ra phết..làm mấy em bên Đội sức kho?e sinh sa?n cu?a trường Kinh Tế đang họp ở đó cứ tia ầm ầm... Tiếp đến là Rambo ( ngươ?i được mệnh dang la? manly nhất cu?a 4rum )
    Rambo: vẫn xuất hiện trong các trang phục mang tính chất giản dị, nhưng hôm nay , anh có vẻ tạo thêm cho mình một chút ấn tượng khác, bằng cách thay đổi cái áo sơ mi, từ màu tím chuyển sang màu của lá mùa thu...( rất hợp với mùa )..ma?u của ti?nh nguyện đó.... sao ma? "oai"!!!! quá. Nếu bạn đê? ý trên cô? anh ta có đeo 1 con "sư tư?", nó được lô?ng một cách khéo léo va?o chiếc kiếng mát ha?ng hiệu...trông đến fê!!
    Lúc này anh Huy (Mr_moon) đã đến, phóng xe lượn một vài vòng trong sân để ra oai với các em ( hình như là đặc biệt với các bé gái xinh xinh ... ) Hai chị Trangmyta và Giang, khi nhìn thấy anh Huy thi? chạy bô? ra va? hét lên :"aa!! anh Huy yêu quý cu?a em ...con chíp chíp của em đâu?? " ( hình như nó ở trong quần của anh Huy ?)
    Anh Huy thì hoảng sợ, bỏ xe chạy lấy người...bảo toàn tính mạng...hehe ( Ging nghe kê? cái na?y thôi )
    Một lúc sau Ging mới đến , mọi người đã tập trung ngoài cổng, trời nắng chang chang mà các thành viên mới đến có lác đác vài người, may quá "tóm" được Quân "ga? gô" va? Sơn " Jin"...trông thấy ga? gô hôm nay đi 82 cứ tươ?ng ông chi tiê?n vé..hic..hic..thế ma? phóng nhanh quá...khô? môfi anh em mi?nh Jin nhi??
    Ông Ta?i thì sau khi vào trong một lúc lại ra ngoài với hai bên là hai em xinh đẹp...hehe ( ông này tà lưa giỏi thật ). Co?n em Tha?o lại đi sóng bên nhưng chi? với 1 anh..anh na?y thi? đặc biệt lém...ai ko đi , ko nhi?n thấy ráng chịu nghen !!!
    Một lúc sau thì các bác thành viên nhà ta đã đến gồm có: anh Ha? "cha?ngtý hon khô?ng lô?"..đi sau anh là na?ng Plasma xinh đẹp cufng đang cố gắng leo tu?ng bậc thang lên núi Nu?ng ( nơi họp trại của r4rum)với tâm trạng "ma"nha? ta pha?i nhanh nhanh nhưng hô?n ma co?n nhanh hơn...hô?n ma với Thu?y đaf đến tư? bao giơ?...
    Còn một số người nữa, vì lí do , nên xin phép vắng mặt trong buổi họp ngày hôm nay ....có nhưfng lý do cufng hơi"ngô? ngộ "như :lý do pha?i xem halloween cu?a Trang Misun va? Thái Ha?...hay pha?i đi đá bóng của Minh Huệ
    Vào lúc 14h30'' buô?i sinh nhật tro?n 2 tuô?i cu?a câu lạc bộ chính thức bắt đâ?u. Ngay lúc đó Admin nhận được điện thoại cu?a các em tư? lớp học ti?nh thương Xuân Đi?nh đến chơi với chúng ta va? phân công cho anh Ha?i Lưu , anh Huy , Ging , Tha?o , Plasma ra đón các em...Admin + anh Sáng và mọi người ở lại để giới thiệu về bản thân mọi thành viên...( hic bỏ lỡ phần hay rồi, chán ghê ..bác nào nghe phần này , post tiếp dùm em )
    Khi đi về...đầy đủ mọi người đã có mặt và các thành viên cũng đã nhận mặt nhau..3 em ơ? Xuân Đi?nh với trươ?ng nhóm ka? lớp trươ?ng Nga? cufng đaf đến đâ?y đu?....Admin đứng lên phát biểu ý kiến, đưa ra...."lí do" ..của buô?i tô? chức sinh nhật nga?y hôm nay.
    Đồng chí Hoa?n đã đưa ra những quy định mới về việc quản lí của ban điê?u ha?nh các cấp trong 4r và về việc đưa ra những chính sách mới. Đô?ng thơ?i giới thiệu Ban điê?u ha?nh mới
    . Trong lúc đang phát biểu thì đô?ng chí Sáng cầm máy ảnh, chụp lia lịa những pha gay cấn có trong cuộc họp. ( đề nghị anh Sáng nhớ post nhanh lên cho mọi người cùng xem )
    Sau bài diễn văn dài tưởng như vô tận của đồng chí Admin (2 trang mà)...Mọi người bắt đầu phần 2 của buổi sinh nhât là đánh chén...hehe... ( đây mới la? phâ?n chính )ko khí rất nhộn nhịp, các anh con trai nha? ta thì cứ ra sức câ?m bi?nh đê? rót nước cho các chị vư?a ăn..vư?a uống ..( chăm ghê ) Riêng Admin, vì xúc động trước cái bánh Gato mà Linh "ánh mắt kẹo ngọt "va? Hạnh? mang tới , nên anh đã ko thể kìm nổi cảm xúc , đến nỗi ko ăn hết được một cái bánh bé tẹo hehe.... bă?ng chứng la? mơ?i ba? con xem a?nh , với nhưfng phết bánh co?n đâ?y trên má...
    Anh Huy thì "môi" tay run run khi đón nhận miếng táo tư? miệng Trangmyta nhà ta... chà ...các em chăm sóc các anh kinh ghê cơ... la?m anh Huy nhớ em đấy... quá đà rô?i đó...liệu hô?n !Phần ăn uống ko có gì nổi bật..chỉ có tranh giành nhau ăn mà thôi ...nhưng nói vậy ma? không pha?i vậy...nhi?n a?nh anh sa?ng với cái cột điện va? cái quâ?n...trơ?i.... mưa chưa?...thú vị lắm!
    [​IMG]
    Bữa tiệc Hallowen TTTN :face8: ​
    Sau đó, bằng việc nhất trí các thành viên, mọi người quyết định tụ tập làm tăng 2 ở quán karaoke ( Chu?a Láng) ..Trong lúc này hai anh chị Ta?i va? Trang ( Trangmyta) rủ nhau đi đâu ko biết ... ( chuyện riêng tư, ko tò mò )
    ...hờ hờ...toàn các đôi đi với nhau..
    Trên đường đến quán karaoke thì ...Ging( với biệt danh ninjarloanthị ) thì cố tình làm như mình mới tập đi xe máy va? hơi...rét để được đe?o em Trangmyta( cay ko anh Huy ơi)
    Đến quán karaoke, các thành viên bắt đầu thể hiện tài năng hát và giọng ca vàng Sao Mai TTTN của mình.. Trangmyta với bài Ước gì của Mỹ Tâm...( hát hơi đỉnh ) Sau đó là một loạt các bài khác ...do Plasma..bạn của anh Hà , Hoa?n "D" thể hiện....
    Ging trong những phút đầu thấy trầm lặng...tưởng là ko muốn hát, ai dè, anh đang buồn vì một chiếc giầy của anh đã bị chị na?o ý nhà ta giấu đi ....( hay là chị để làm tin trong nhà nghi ngờ lắm ) Sau khi tìm thấy giầy...em Tha?o máu lên, xông pha cầm mic...công nhận giọng ca vàng 4r thật, nghe như Thanh
    Tha?o hát he he...
    Rambo cũng tham gia màn ca múa nhạc...cầm mic. anh hát rất oai ...mỗi tội là khi anh , có vài chỗ sai nhạc anh ạ he he...Nhất là những bài hát thất tình, anh thể hiện rất thành công, thành công đến mức mà mọi người nghe xong, ai cũng cảm giác buồn buồn, như chính mình đang thất tình vậy ( xin chúc mừng Rambo)....
    Va? đê? gơf "oai" Ging , Rambo , anh Ha?,Ta?i, Trung , hô?n ma, plasma lên la?m va?i điệu cha....cha....chat chi?nh cha cha cha...
    Để kết thúc cuộc vui, anh Ha? đã hát bài : " The day you went away " ...( giọng anh Ha? cũng hay nhờ ..)
    Mọi người dắt xe ra về, và tiếp tục đi tăng 3... Tăng 3 là đi sang Ngọai Thương trươ?ng cu?a plasma chơi Halloween...ai ngơ? gặp ngay 2"ma" Misun va? Thái ha? ơ? đó...ai ba?o lý do nghi? đi chơi...cho ơ? lại trông xe..
    Nhưng mà có nhiều người bảo là hứng thú đến Sinh nhật 4r, cuối cùng thì chẳng thấy mọi người đâu cả, chỉ có những thành viên đã quen nhau cả rùi..hị hị...Cứ tưởng có người mới, ai dè..
    Vậy là kết thúc buổi sinh nhật tro?n 2 tuô?i cu?a câu lạc bộ Trái Tim Ti?nh Nguện...chưa thu được tiền của các thành viên, nhưng còn một số thành viên ko gặp, nên ko đóng. Vậy Admin và thủ quỹ Hiê?n hoạch toán thu được bao xiền và đến chu? nhật na?y họp câu lạc bộ ba?n bạc kế hoạc bán hoa nga?y 20/11 ra sao đây

    Reported by: GING
    Toàn bộ ảnh buổi giao lưu:
    -Ảnh Sinh nhật 2 năm TTTN
    -Ảnh giao lưu hát hò Karaoke
  5. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 tại lớp học tình thương Xuân Đỉnh
    Sáng hôm qua ngày 20/11/04 tại lớp học tình thương Xuân Đỉnh , câu lạc bộ Trái Tim Tình Nguyện đã tổ chức lễ kỉ niệm " Ngày nhà giáo việt nam 20/11".
    7h15phút, hai Quân:" Q Gà Gô " , "Quân nước chảy mây trôi" đã thấy xuất hiện ở tại chính lớp học Xuân Đỉnh theo chủ trương:Ai biết thì tựđến ,ta đến trước vì ta có việc của ta... Gà Gô xế em Hiền thủ quỹ nên phải đi "lẻ" , "Quân -Nước chảy mây trôi "mặc kệ Hoàn "D " đợi ở đầu đường Xuân La, cũng vù đến sớm 1 mình để còn kịp làm bát tái lăn....
    7h35 phút: Vẫn gương mặt ấy và vẫn bộ râu "D" chưa hoàn thiện ấy,....... người " ăn cỏ" của TTTN, Hoàn "D" xuất hiện trong bộ mặt vừa nóng giận vừa khác lạ , chẳng là tên này sáng sớm phải loay hay cặp áp tròng mới "tậu" nên đến chỗ hẹn hơi muộn , và đợi không thấy một ai,nên hehehe..ta đến môt mình ,không cần đợi...
    7h45 phút: Sự xuất hiện một cách đầy bất ngờ của "tiểu thư Loan" mà không có chàng hiệp sĩ "Bắc Kim Tiêm " hộ tống bên cạnh ,không được che chở bởi chàng hiệp sỹ đáng yêu , tiểu thư đã nếm đòn : "Guốc đầu trảm" của mấy tên cướp trên đường...báo hại cho Gà Gô phải mất công hàn gắn lại bằng 502.
    8h đúng: Ai vậy nhỉ. Với tinh thần: " Nhóm trưởng "-là người quan trọng nên phải đến...trễ 30 ,"chiếc xe Dream lùn" chở Trangmyta đã lọc cọc xuất hiện. Trangmyta với một bộ mặt thê thảm chưa từng thấy , : " Anh Chung ơi , Trang ... đói quá, sáng nay phải đến đón con Thỏ..thế mà đi giữa đường mẫu thân nó lại gọi nó về có việc...." - thật hả , tiếc thế ! con Thỏ đấy "mập" như vậy mà em để "xổng " mất, đói là phải...mời nhóm trưởng từ từ ngồi vào ghế ,tu cốc lọc đá cho đỡ mệt( uống nước cầm hơi).
    Rep thoáng thấy vẻ mặt ung dung của "Hà có thể" , của, "Thủy- hãy nhìn thẳng vào sự thật" của Quỳnh Anh và Lê Trang( do cẩn thận ăn cơm ở nhà trước), Anh Sáng và bibabibo( nghe phong phanh hai người này đã tranh thủ ăn lẻ ở đâu rồi).....
    Sau một thoáng hội ý bàn bạc , khi các vị khách mời đã đến đông đủ.Chủ tịch câu lạc bộ Vũ Quang Hoàn đã tuyên bố khai mạc buổi lễ.
    Buô?i lêf bắt đa?u bă?ng nghi thức cha?o cơ? ,tiếp đó lớp trươ?ng Nga? học sinh lên tặng hoa cho các thầy cô giáo để tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công lao to lớn đóng góp sức lực và trí tuệ để dìu dắt các em tiến bộ , hòa nhập va?o đơ?i sống cộng đô?ng .
    Sau đó đại diện nga?nh giáo dục ơ? địa phương lên đọc diễn văn .Trong diễn văn cô nêu rõ những thành tuự đạt được trong quá tri?nh xây dựng va? phát triê?n cu?a lớp học ti?nh thương của xaf Xuân Đi?nh.Đô?ng thơ?i cô cufng khen ngợi biê?u dương va? ca?m ơn các ban nga?nh , cơ quan , cá nhân....va? câu lạc bộ Trái Tim Ti?nh Nguyện đã tạo điê?u kiện giúp đơf vê? cơ sơ? vật chất , ti?nh ca?m , kiến thức...cho tre?.
    Cô đặc biệt nhấn mạnh vai tro? cu?a các cấp u?y ĐA?ng , chính quyê?n địa phương đã hết lo?ng giúp đơf...Điê?n hi?nh la? 2 cô giáo ,cô Nga va? cô Lý đã gắn bó với lớp học ngay tư? buô?i đâ?u tha?nh lập. Nga?y đa?u mọi thứ co?n khó khăn , đô?ng lương hưu ít o?i cufng chi? đu? đê? nuôi sống gia đi?nh...Cân thóc cân gạo ít o?i sau môfi vụ thu hoạch chính la? tấm lo?ng cu?a nhân dân địa phương da?nh cho cô giáo.Mặc du? gía trị vật chất không đáng la? bao( nếu tính tha?nh tiê?n thi? cufng chi? 50000 đ/một vụ)nhưng bă?ng tâm huyết nghê? giáo , các cô vâfn duy tri? lớp học , học tro? cu?a các cô đaf có nhiê?u em trươ?ng tha?nh tư? chính mái ấm ti?nh thương na?y...Sự trươ?ng tha?nh của các em chính la? món qua? lớn nhất cu?a các cô.
    Sau ba?i phát biê?u la? chương tri?nh văn nghệ cha?o mư?ng nga?y nha? giáoViệt Nam 20/11 cu?a các em học sinh ơ? lớp học va? ácc anh chị Trái Tim Ti?nh Nguyện.
    Buô?i lêf kết thúc trong không khí trang trọng va? xúc động ho?a lâfn vớigiai điệu quen thuộc cu?a ba?i "bụi phấn".
    Trong không khí đa?m ấm cu?a bưfa tiệc nho? ma? các em chiêu đafi chúng tôi , có rất nhiê?u hi?nh a?nh đẹp , xúc động( ai đó post tiếp nha !).
    Va? chuyến đi chơi đến Bát Tra?ng sau đó cu?a 6 mem TTTN nưfa , vui lắm.... Quân D_E sef kê? cho các bạn , mơ?i các bạn sang bên na?y :http://www.tttnol.com/forum/showthr...p=1776#post1776
  6. plasma

    plasma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    NHÂN DỊP GIÁNG SINH, được sự đồng ý của chủ tịch CLB và sự đồng ý của các thành viên.Chúng tôi phát động một chương trình nhằm giúp đỡ các em nhỏ lang thang trên địa bàn HN và các em sống trong các mái ấm tình thương . Chương trình này rất cần sự đóng góp của các bạn
    *Mùa Giáng Sinh này cũng là mùa thi, và bạn vẫn muốn tặng quà cho người ấy trong đêm GS mà không ảnh hưởng đến thời gian học tập ? Bạn muốn đem lại cho nguời ấy một sự bất ngờ đáng yêu trong GS này ?
    *Bạn muốn đem lại một Giáng sinh bất ngờ, vui vẻ, ấn tượng và không thể nào quên cho bạn bè thân của mình ?
    *Nhà bạn có em bé và bạn muốn bé tin rằng ông già nô ?"en là có thật? Và bạn muốn bé có cảm giác được nhận quà từ ông già nô-en ?
    *Bạn chưa biết làm thế nào để tặng cho những người thân trong gia đình một món quà GS ý nghĩa ?
    *Bạn muốn tham gia giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ những đứa trẻ thiếu may mắn? Bạn muốn không chỉ bạn và bạn bè của bạn mà cả những đứa trẻ lang thang sẽ được hưởng một GS vui vẻ và ý nghĩa ?
    -------->Hãy tham gia vào chương trình của chúng tôi, chuơng trình phát quà đêm giáng sinh vì mục đích tình nguyện. Số tiền thu được sẽ hoàn toàn được chuyển thành tiền và hiện vật tặng cho trẻ em lang thang và các mái ấm tình thương trên địa bàn HN. Các bạn có thể xem chi tiết trên trang chủ của chúng tôi : www.tttnol.com và nếu bạn muốn, hãy tham gia cùng chúng tôi, biến GS này thành một GS đầy ý nghĩa với bạn và những đứa trẻ thiếu may mắn trên đất Hà thành này.
    Qùa của các bạn sẽ được chuyển đến tận tay người nhận (trong địa bàn HN) vào đúng thời gian bạn yêu cầu Hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại :0904331122(anh Sáng)
    Hoặc đăng kí trên trang chủ của CLB.
    hoặc mail southnk9@yahoo.com
    Đăng kí với chúng tôi.Cụ thể như sau:
    Nếu các bạn muốn chúng tôi chuyển hộ các bạn quà đến tận tay nguờI nhận: bạn sẽ trả một phí vận chuyển là 10.000VND. Nếu bạn muốn chúng tôi đến tận nhà để lấy quà từ tay các bạn, giá tiền sẽ là : 15.000 VND.
    Nếu các bạn muốn sử dụng những món quà của chúng tôi ( gồm những tấm thiếp tự làm rất dễ thương, vòng tay xinh xắn?) để làm quà cho bạn bè , giá tiền là 5000VND phí vận chuyển + giá của món quà.
    Nếu bạn muốn chúng tôi đi mua quà cho các bạn (tất nhiên món quà sẽ do các bạn quyết định) + gói + chuyển đến tận tay người nhận ,chi phí sẽ là :20.000VND + giá trị món quà mà bạn yêu cầu.
    Hãy đến với chúng tôi để đem lại niềm vui cho những người thân của bạn, đóng góp một chút gì đó cho những đứa trẻ lang thang mà bạn vẫn gặp hàng ngày. Chúc bạn một Giáng sinh vui vẻ!!!!!
    !!
    Tổ chức Trái tim tình nguyện.
  7. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật của phóng viên trang Web www.tigercup.com.vn về CLB TTTN chúng ta tối 7-12-04​
    Người viết gặp ở đây những thành viên đầy nhiệt huyết của Câu lạc bộ Trái tim Tình nguyện. Cậu sinh viên Nguyễn Quang Trung đang tranh thủ ?onạp? năng lựợng phân trần: ?oEm bắt đầu cho chiến dịch cổ động từ 12h, bây giờ mới yên tâm để ăn tối. Việt Nam mình chắc chắn sẽ vô địch. Em tin vào chiến thắng. Phải có lòng tin để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các anh chứ!?.
    [​IMG]
    Chủ tịch CLB Vũ Quang Hoàn tâm sự: ?oBọn em tranh thủ làm các loại cờ, băng rôn vừa để phục vụ các cổ động viên nhiệt thành của đội tuyển, vừa tìm thêm kinh phí phục vụ cho các hoạt động từ thiện của Hội?. Trong khi các nam thành viên được thoải mái tìm điểm ?onóng? nhất trong sân Cung thể thao Quần Ngựa để cùng hò hét với trái bóng Tiger, các cô gái của CLB lại đứng ngoài bán những vật dụng rất cần thiết cho cổ động viên. Với họ, Tiger Cup không chỉ là ngày hội bóng đá, không chỉ là nơi để họ thể hiện tinh thần dân tộc, mà còn là dịp để thực hiện những dự định giúp trẻ em khó khăn và người tàn tật...
    [​IMG]
  8. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    "Nốt trầm" ngọt ngào
    Như thường lệ những tuyến đường chính, lớn của thủ đô vẫn là điểm hẹn của hàng vạn CĐV hâm mộ, nhất là giới trẻ . Chỉ khác là, đêm qua, người hâm mộ có thêm sự cuồng nhiệt, sự phấn khích khi mà hãng bia Tiger tổ chức chiếu màn hình lớn phục vụ các fan cuồng nhiệt của môn túc cầu.
    Mặc dù Tiger Cup là giải không lớn nhưng vì giải này có đội tuyển Việt Nam tham gia nên dứt khoát nơi nào đặt màn hình lớn phục vụ free sẽ rất đông người. Không bỏ lỡ "cơ hội vàng"Chúng tôi - những trái tim tình nguyện đã chuẩn bị từ rất sớm cờ quạt, băng rôn..... tập trung trước Cung Quần Ngựa , một mặt cổ vũ cho trận ra quân của đội nhà , mặt khác bán cờ để gây quỹ hoạt động cho CLB.
    [​IMG]
    Niềm vui này cũng lớn lắm chứ! Đường Liễu Giai trước trận Indo- Lào, tương đối vắng vẻ.... trong sân Quần Ngựa , người ta đang dựng sân khấu.
    Ninja + Ma bư ( Minh Huệ ) đến đúng giờ tập trung nhất - đúng 3h chiều , ngồi rất lâu khoảng 30'' vẫn chưa thấy mem nào ló mặt cả....
    Để "đốt" thời gian và cũng chờ mọi người , tôi quyết định vào mạng xem có ai ko để nhắn tin , may quá , gặp bibabibo....chúc mừng sn luôn. Nghe tin anh Sáng chiều phải đi khám nghĩa vụ quân sự , ko đến được vậy là nàng ta lấy cớ là ở nhà tiếp bạn đến snhat nên ko đến - tiếc hùi hụi bibabibo ơi , anh Sáng hôm qua đến đấy , sớm nữa là khác.
    16h out ra đã thấy "người ăn cỏ " của TTTN - Hoàn "D" đi tới , sau xe là nàng plasma xinh đẹp đang ôm...gậy gộc cờ quạt ( ai thèm ôm tên "D" plasma nhỉ...he...).
    16h30 có thêm Mr_moon , Có thể , Trung và Tài. Không biết tên Tài "cướp" được ở đâu 1 lá cờ TQ lớn thế....lần sau đề nghị mang đi "tặng "clb nha ! ac...ăc... :face24:.
    17h - 2 anh em Mr_moon & Ninja "lót bụng" bằng bắt miến ngan + tiết canh và rượu đế ngon tuyệt , no quá cho nên nhìn tên Gà gô ăn mất cái bánh mỳ pate mà tức lộn ruột....mồm thì thèm but bụng ko nuốt nổi...hic...
    Trước khi trận đấu diễn ra vài phút , mọi người đã tụ tập đầy đủ Rambo , D_E, Mercury18238 ( mercury bỏ cả học thêm để di cổ vũ , hôm nay lần đầu tiên trông thấy Thỏ cũng xinh xinh , ko hiểu có phải trời tối nên mình loạn thi hay ko nữa...but chiếc khăn trên đầu thì đẹp thật ), Trangmyta , Dũng , Thư , Nam, V Anh...Trông rất hoành tráng - đỏ rực cờ quạt ,giống Quân đội quá , khiến mấy chú bảo vệ chỉ đến "hỏi chuyện " chứ ko dám đuổi.
    VN dẫn 1 bàn , bán chạy như tôm tươi..... Cờ to bán hơi rẻ , có 15k/chiếc ( sợ thừa mà ) , tiếc quá... thấy đang khí thế , tình hình là có thể bán được rất nhiều nếu VN thắng ,Ninja+plasma đã lên HÀNG BÔNG lấy cờ tiếp.... vui thiệt !!!!
    Phút thứ 71 , Việt Nam bị gỡ hòa , không khí như trùng hẳn xuống , Annhtuanonline đến hơi muộn cho nên ko được tận hưởng ko khí lúc ban đầu...tiếc quá.....Thế là ko ai mua cờ cả.
    Tiếng còi trận đấu kết thúc , cũng là lúc mọi người đổ ra về.
    Đường phố HN đêm qua vẫn đông đặc người, đỏ rực cờ, nhưng trật tự và ít sôi động hơn. Một "nốt trầm" buồn, nhưng ngọt ngào, hứa hẹn một điều gì đó thật tuyệt vời sẽ đến... hứa hẹn trận sau chúng ta sẽ bán được nhiều hơn nữa...he....Nói như các cụ nhà ta thì nếu "tính cua trong lỗ" chắc chắn CLB sẽ có 1 khoản quỹ kha khá.... ko sao , cờ quạt còn đó ,và còn nhiều trận....nhất định cả Tuyển VN , cả Tuyển... Trái Tim tình nguyện sẽ chiến tắng vang dội.
    P/S : Băng đô + cờ đang để ở nhà bạn ninja - 353 Hoàng Hoa Thám , chiều mùng 9 đá , mọi người nhớ đến sớm để chuyển ra nhé ! ah hôm qua về sinh nhật bibabibo thế nào mọi người? Xin lỗi bibabibo anh ko đến được , but mà chúc rồi nhỉ?

  9. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cơ sở hướng nghiệp và tạo việc làm cho thanh thiếu niên khuyết tật "Vì Ngày Mai" và nhóm Khuyết Tật - CLB Tình Nguyện Trẻ,
    Trân trọng kính mời: CLB Trái Tim Tình Nguyện.
    Nhân dịp kỷ niệm ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS và ngày Người tàn tật thế giới, cơ sở "VÌ NGÀY MAI" tổ chức một buổi tọa đàm, giao lưu với chủ đề:"Việc làm cho người khuyết tật và tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS trong cộng đồng"
    Buổi tọa đàm được tổ chức vào hồi 15h00 ngày 12/12/2004 tại địa chỉ: Số nhà 36 tổ 57, cụm 9, Vĩnh Phúc 3, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.
    Điện thoại: 04.9130616 / 0904446640
    (Vào ngõ cạnh phóng khám bệnh - đối diện khu thể thao Quần Ngựa)
    Rất mong sự có mặt của quý vị!
    Hà nội ngày 10/12/2004
    Phụ trách cơ sở "Vì Ngày Mai"
    Cô giáo Lê Minh Hiền.
  10. Man-Hanoi

    Man-Hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn, tôi có một kiến nghị nhỏ thế này.
    hôm nay tôi vào đây thấy có đến 90 người vào xem nhưng sao chỉ có mỗi mình là thành viên, tại sao thế nhỉ? mọi người chỉ cưỡi ngựa xem hoa chăng?

Chia sẻ trang này