1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TTTN

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi traitimtinhnguyen, 27/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật buổi tổ chức vui Trung thu cho các em nhỏ tại lớp học tình thương Cổ Loa
    Phương tiện chủ yếu ngày hôm đó của các thành viên CLB là xe buýt
    Lần này mọi người đều đến tập trung tại ĐH Y tế CC từ rất sớm , ko tình trạng giờ cao su như hôm trước Vui ghê
    Lần này có một số bạn mới tham gia CLB nhưng nhiều bạn bận ko đi được .Ví dụ như mèo Tun chẳng hạn
    Cả đoàn đổ bộ lên xe buýt -> Xe buýt nhanh chóng thành 1 cái chợ thu nhỏ
    Anh thu vé xe buýt luôn miệng kêu giữ trật tự nhưng cũng nói được 1 câu mát lòng mát dạ : Thôi , áo xanh ko phải giơ vé -> Ối , nếu anh nói : áo xanh ko phải trả tiền vé có phải hay ho ko , mọi người nhỉ
    Sau chặng 1 , mọi người tập trung ở bến Long Biên và đón tiếp xe số 17 sang Cổ Loa . Đang trò chuyện rôm rả thì bác Ninja gọi điện , chậm chân nhá , ráng chịu đi , ai bảo giờ cao su -> Chịu khó đi 1 mình đi .
    [​IMG]
    Hành trình trên xe buýt​
    Đến Cổ Loa các bác nhà mình được hẳn 1 đoàn xe um đón vào tận nơi , hehe , Mấy anh chàng Quân ( Galgo ) , Cường ( Rambò ) sau này ko sợ thất nghiệp nhỉ
    Đến lớp học tình thương của các em , mọi thứ thật đơn sơ , trên tường treo những bức ảnh của những đoàn đến thăm lớp học , trên bục giảng là tấm bảng nhỏ ghi vỏn vẹn mấy chữ : Vui Trung Thu 2004 ... khung cảnh gợi lên 1 cái gì đó thật đặc biệt nhưng ấm cúng lạ thường ... Mọi người nhanh chóng lắp đèn ông sao chia cho các em , ai cũng vừa làm vừa cười ... Sau màn vật tay với các em , mọi người ngồi lẫn vào trẻ nghe lời giới thiệu của Hoàn và cô Kiên,
    [​IMG]
    Bác Hà lại 1 lần nữa đứng lên dẫn chương trình và tổ chức các trò chơi cho trẻ , không khí thật vui và sôi nổi
    Cuộc thi giữa 3 đội kết thúc với kết quả là nhóm 1 phải nhảy lò cò 1 vòng quanh sân ( Các bác xem ảnh ở Topic Album nhé , buồn cười chết đi được )
    Sau khi chụp ảnh kỷ niệm , cả đoàn chia tay cô Kiên để chuẩn bị trở về Hà Nội . Nhất định chúng con sẽ về chơi với cô và các em , cô nhé.
    [​IMG]
    Chỉ khổ thân cái cân của 1 anh ở lớp tình thương , phải è cổ đo cân nặng của từng người ( Nhất là bác Hải và bác Hà đấy - Hehe )
    ( Mẹ ui , mình thế này mà chỉ 47 kg chỉ nặng hơn Ma có 2 kg , Huhu )
    Mọi người sang thăm và chụp ảnh ở Cổ Loa trước khi về . Mỗi em đều được các anh chị mua quà tặng , nhìn gương mặt rạng rỡ của các em , ai cũng vui , nhất định có dịp tất cả sẽ về đây với các em lần nữa
    Sau khi bổ sung năng lượng bằng kem , sữa chua , nước mía cả đoàn kéo về Hà Nội giữa buổi trưa nắng
    Cổ Loa vẫn nắng gắt . . . cô ơi , đợi chúng con về nhé . . .
    ( Bài và ảnh : faithful_forever )
    Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 11/02/2005
  2. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ search cái " Dữ liệu "về Chương trình xuống trung tâm xã hội I - Đồng Dầu - Dục Tú - Đ.Anh vào thứ 7 ( ngày 21/8/2004 ) .
    Mặc dù đã cũ .... Ngày đó pikachu vẫn chưa biết đến cái mạng TTVN này , đương nhiên là cũng chưa biết " Trái Tim tình Nguyện " .....
    Ngày đó ngày cả Thảo - 1 mem kỳ cựu bây giờ , cũng mới nói câu này: "xin chào mọi người,tui muốn gia nhap vao CLB tình nguyện thì phải làm những gi??
    Tui cũng muốn tham gia vào chương trình ngày 21/8 này."
    Bây giờ ngồi xem lại mới thấy nhớ và xúc động .....
    Từ 1 dòng thông báo ngắn ngủi của bạn tuntunmeo 68 :
    "Xin thông báo đến toàn thể thành viên CLB về chương trình đi thăm trẻ em lang thang ở trung tâm bảo trợ lao động xã hội - Đồng Dầu - Dục Tú - Đông Anh :
    Thời gian :6 giờ kém 15'''''''' thứ 7 ngày 21/8/2004
    Địa điểm tập trung :6h kém 15'''''''' tại cổng trường đại học Giao Thông Vận Tải
    Phương tiện :xe bus ---- vì thế mọi người đến đúng 6h kém 15'''''''' để đảm bảo chương trình được thực hiện đúng tiến độ, tránh cao su !
    Nội dung : giao lưu, tặng quà ( quần áo ) cho các trẻ
    - Ca nhạc : thành viên hát + có chương trình hát của các em !
    - Trò chơi : bí mật -- đến lúc đấy hồi hộp mới hay
    Ngoài ra còn có nhảy sạp cùng trẻ để tăng thêm tình cảm sự đồng cảm của thành viên với trẻ trên đó !
    Thời gian dự kiến chương trình kéo dài trong buổi sáng, đến đầu giờ chiều ---khoảng 2h-3h thì lên bus về nhà !!
    PM : tớ lên trung tâm liên hệ và gặp các em trên đấy rồi, các em ý tếu lắm + tình cảm lắm... thích cực ... một em thấy tớ liền chạy ra, ôm lấy người tớ hỏi " chị đến dạy bọn em à ?" với một giọng rất dễ thương...
    Ai đi thì đăng kí pm với tớ hoặc gọi điện cho tớ ( tuntun) nhé : 9152697 "
    Rồi ....
    "1. có một số bạn muốn tham gia chương trình và có thắc mắc là tại sao giờ đi lại sớm thế ( 6h kém 15'''''''''''''''' ). Tớ xin giải đáp như sau :
    thứ nhất, phương tiện chúng ta đi là xe bus nên sẽ mất 1h30'''''''''''''''' mới đến được nơi ( trong trường hợp chờ xe không quá 20'''''''''''''''' ) và nếu đi muộn hơn thì xe bus sẽ bỏ bến ( vì quá đông ) nên phải đi sớm để có chỗ ngồi và nói chuyện hỏi han giao lưu với các thành viên mới nhiều hơn ( nếu đi muộn, có khả năng 1 số thành viên khi chưa lên kịp sẽ bị xe bus bỏ lại sau --- > lạc mất nhau !!).Thứ 2, đến muộn hơn thì trẻ còn phải ăn trưa nên không đảm bảo chương trình. Thứ 3, nếu trưa trời nắng mà giao lưu với trẻ thì trẻ rất dễ bị mệt === > ốm thì chết !. Thứ 4, nếu chúng ta đi muộn hơn, giả sử trời nắng thì sẽ rất vất vả cho thành viên do túi tủng bao tải quần áo ... ( làm sao vác lên xe bus được khi xe bus đông ... và có vác được thì nóng kinh khủng luôn !! )
    chính vì thế, CLB quyết định sẽ để 6h kém 15'''''''''''''''' tập trung và đúng 6h sẽ khởi hàn. Mọi người nhớ đến đúng giờ nhé !
    2. Một số thành viên không đi được xe bus... như vậy đành phải đi xe máy thôi ... Song khi đi mọi người nhớ mang theo mũ bảo hiểm nhé ! Và dù đi xe máy hay đi xe bus... vẫn yêu cầu 6hkém 15'''''''''''''''' tập trung để 6h xuất phát !"
    Nhiệt tình .... chu đáo, và .... hài hước.... đó là TTTN :
    "
    hành quân xa dẫu có nhiều gian khổ ... vai vác nặng ta " vưỡn " đổ mồ hôi nhưng " đâu cần là thanh niên có, đâu khó có thanh niên " ...
    sau mỗi lần các bác xế cho lory đi qua là ôi thôi... áo xanh thêm một lớp vàng... thế mà mặt đứa nào đứa nấy vẫn cứ cười mới chít chứ " ( tuntunmeo 68 )
    [​IMG]
    - "tun meo à , bà quên chuă kể về vụ các em xin địa chỉ của các anh chị tới tấp , xong rùi tui mới nhớ ra là chính mấy thành viên còn chuă biết hết địa chỉ của nhau nũă là..hehe
    vậy các thành viên hãy liên lạc với nhau nha " ( Plasma ).
    -"oái, tôi mà kể chi li chi tiết ra thì chắc phải mất mấy ngày ! mà nếu mất mấy ngày thì mọi người xem ko liền mạch, khà khà ! lần sau tui sẽ kể chi tiết hơn nữa cho !" ( tuntunmeo )
    [​IMG]
    khoảnh khắc lãng mạn của bác phó nháy - mơ về một tuổi thơ xưa đã xa !​
    Và đây là tường thuật của tuntunmeo :
    hello thành viên iu " quái " ... cách đây 1.5 tiếng ... tớ rời khỏi xe bus về KTX YTCC - kết thúc một chuyến đi , vừa xúc động, vừa vui và vừa đoàn kết như vậy ! Đứng trước tình hình đó, tớ không thể bỏ qua vụ tường thuật trức tiếp về buổi đi này cho các thành viên hơi bị " zxui" vì không tham gia được !!!
    - Công tác chuẩn bị : vui như trẩy hội, anh em tụ tập nấu cơm, đan lát, tập nhạc.... suốt từ 10h tối hôm trước ( 20/8/2004) ! 2h KTX ĐHYTCC vẫn còn rạo rực bởi những nắm cơm nắm muối vừng vừa gói xong đèn 334 và 344 vẫn sáng trưng báo hiệu một điều là " cả lũ sẽ ngủ muộn đây ! " Khỏi phải nói, buổi tối đêm hôm qua là một tối đáng nhớ với các thành viên lém lém ! tình yêu tình báo, rồi sở trường sở đoản được đem ra... ghi ghi chép chép để tạo thành một chương trình cho hôm nay ! Muốn kể nhìu về hôm qua lắm, nhưng topic tường thuật buổi thăm trẻ ngày hôm nay --- > vào chủ đề chính !
    - Và một ngày nửa nắng nửa mưa sang trung tâm :
    + 7h : tuntun bị dựng dậy bởi giọng của vô số ông con trai ( ngại wé ! )... kì thực chỉ có 3 thằng.. thế mà giọng của nó to dễ sợ ! đặc biệt là ông Hoàn hấp !
    + 7h05'''' : lò mò chui từ tầng 2 xuống giường tầng , đi làm công việc cần thiết .. ! sử lý các vụ xì căng đan .. rồi vác túi lên vai để ra cổng chờ đợi !
    + 730'''' : chưa kịp ra thì cái tintin đã kêu inh ỏi.. thành viên mới đã đến ... ! sớm và đúng giờ thật --- tèn ten... chạy một mạch ra cổng đón tiếp 2 đồng chí Hà & Thảo !
    + 8h05'''' : rũ rượi lần lượt các đồng chí đã xuống đầy đủ ! Áo trắng xanh da trời và màu mũ xanh tình nguyện làm bừng cả một khoảng trước cổng trường ! .. đứa nào cũng hân hân hoan hoan nói nói cười cười !
    + 8h07'''' : xe bus... số 13 : cả bọn đứng nhìn lên cười rõ tươi, vẫy vẫy bác lái xe ( chỉ mỗi tội không lên ! )
    + 8h08'''' : xe 22 thân yêu đã đến.. phập - 18 nhân lên xe làm không khí của xe ồn ào náo nhiệt hơn bao giờ hết ! xe đi trong khi cả bọn còn chưa đứng vững.. những cú va, nghiêng người làm cho xe còn rộn ràng hơn ! suỵt ! anh phụ xe nhắc nhở !
    Xe ta bon bon trên con đường... sau ... một thời gian, xe ta đến Long Biên, cả đoàn hò nhau xuống xe... điểm quân số 1- 2- 3 ... -18 ! Một lúc sau, gặp cả đoàn tình nguyện bên Quốc Gia... - đồng đội mà - vẫy lia lịa ! Bus 15 tiến đến... cả bọn lại lon ton lên xe ! hehe !
    Câu chuyện về cái xe vưỡn chưa hết ! ... Đến nơi roài.. mải suy nghĩ, buôn.. lỡ bến lun ! hé hé hé ! Nhảy hết lên bus 17 ! roài xin các bác phụ xe cho đi nhờ 1 bến để lên trên ! Mura ! bác nhất trí 5 tay lun !... Cả lũ lại rồng rắng đi tiếp hành trình, vừa đi vừa tránh cái bụi mù của đất cát mỗi lần ô tô đi qua, vừa đi vừa trêu ghẹo, chọc phá nhau, hiè hiè ! sướng phải bít ! Đồ đạc vác nặng nhưng lúc đấy chả cảm giác nặng nề nào hết !
    + 9h10'''' : có mặt tại cổng, sửa sang nước nôi cho đỡ mồ hôi, quần áo chỉnh tề roài 9h16'''' tiến quân vào trung tâm !
    + 9h27'''' : cả bọn ngồi im ắng trên phòng họp của trung tâm để đàm thoại, trao đổi với bác giám đốc... các vấn đề, các đề nghị đều được thống nhất, hội nghị bàn bầu dục kết thúc tốt đẹp & sau đó nhường cho phần giao lưu !. Cả bọn kéo nhau xuống khu nhà ở của các em !
    + 9h58'''' : sau những giây phút ngượng ngùng, các em đã tập trung, ngồi với các chị để bắt đầu buổi giao lưu !
    + Hình thức ngồi : trong phòng ở của em, ngồi trên giường, anh chị và các em xen lẫn tăng thêm tình cảm tình củm ...
    + Màn trình diễn đầu xiên, các cụ trong clb ta hát hò bài " truyền thống " ( tuntun cũng bập bẹ một ít.. vì mải dỗ trẻ con ! )
    + Tiếp theo màn hát hò, lại là một màn hát hò khác... sau đó lại là một màn hát hò khác ... cứ thế là hò hát !
    + Oái, có một vụ trò chơi, vụ hát nhanh đập đập tay của Hoàn hâm chỉ tà lưa được có 2 người ! --- > đổi trò khác ! tèn ten.. thế là trò **** và hoa của Hoàn hâm lại có dịp đem chơi.. hè hè, khỏi phải nói, sai lia lịa, trọng tài bắt chả kịp ! tèn ten ! 4 đôi sau 2 trò chơi đã được ấn định hình phạt : ăn bánh đôi ! ---- ặc ặc, vụ bánh trái này có ảnh độc cực ! mấy hum nữa chờ anh phó nháy gửi, tun sẽ đưa lên !!
    + Màn hát múa lại tiếp tục được biểu diễn bởi những " anh tài " như : anh Hà với màn múa " Một con vịt" rơi từ ghế xuống ( quả này thương cho cái sàn nhà trước sức nặng ngàn tấn của anh ! , tốp ca " lung tơ tung " với các bài như " ngày xưa ơi ", " ba là cây nến vàng... ", " ba thương con.. " .... Trong quá trình này, các em hoà nhập và cùng anh chị hò hét, các kiểu, ăn uống bánh kẹo linh tinh, ai cũng vừa bánh vừa kẹo vừa ngêu ngao ... chết cười ! bác phó nháy Hà cũng vẫn tới tấp bắt ảnh độc !
    Sau vụ hò hát, một số nhân vật có thêm những cái tên mới do các em đặt như Hà (còm) ca sỹ ( xem xét lại !), Trang tí hon, Hoàn bốn mắt.... ! Chết cười với các em và sự bướng bỉnh dễ " xương " của chúng !
    + Sau màn ca nhạc hoành tráng giữa đủ loại giọng ca - trầm, bổng, thanh, cao, nữ, nam, già , trẻ, baby cho đến vịt bầu... - cả nhà kéo lũ lượt xuống nhà ăn làm tiếp tăng 2 giao lưu !
    + Mấy đứa nhỏ, tay trong tay, kéo các anh chị xuống bằng được để ngồi cùng mân, ăn cùng bàn !
    Lúc này chính là lúc những nắm cơm nắm to đùng được cắt gọt đẽo đọt để chấm muối vừng rồi xơi tái ! Cả nhà, ai cũng vừa ăn vừa cười tít mắt, khen ngon lấy ngon để ... hề hề.. các em vừa ăn vừa kể chuyện trên trời dưới biển, các anh vừa ăn vừa pha trò để cả hội cười sặc sụa ! ( qua quả này, phát hiện anh Hà bự có năng khiếu trêu các em kinh khủng !! quả là bái phục, bái phục ! )...
    Ấy chết, tí quên, còn vụ 1-2 zô nữa chớ, vui đáo để, ai có cốc cầm cốc, ai có bát cầm bát, ai có cơm nắm cầm cơm nắm, cả bọn - từng bàn từng bàn một - cứ zô zô zô liên tùng tục..
    + Quả các cụ nhà ta nói không sai, " ăn no dửng mỡ ". Sau khi ăn hòm hòm, quyết tâm hát đối. Sau một hồi hội họp, mở chủ đề nọ chủ đề kia, cuối cùng ý kiến của em Bình - chủ đề về mẹ - được chấp nhận ! tèn ten.. hát về mẹ ! Hai bên hát đối kẻ năm lạng người nửa cân, thi đấu đầy kịch tính ! ( giả như Aten Hy Lạp có thêm cái khoản " hát đối" thì có khi chị em nhà cũng cố dẫn nhau đi kiếm cái giải nhất cái!) Càng về cuối, bài càng khan hiếm nhưng thế càng chứng tỏ khả năng ca nhạc và kiến thức âm nhạc của các em và anh chị lớn đến thế nào, bao nhiêu cao kiến, thấp kiến được đưa ra để hò hát ... vui chết được !
    Song, do " dửng mỡ " vui chơi ầm ĩ giữa trưa nắng nên suýt bị bác giám đốc mắng ! Anh chị biết các em đến giờ ngủ trưa === > thôi, quyết định ra về để các em nghỉ trưa ! Nhưng những trái tim khi đã quen rồi lại thấy lưu luyến, các em chẳng cho ai về cả, cứ bám lấy tay anh chị để anh chị ở lại chơi,những khung cảnh các em giữ chân anh chị lại ở lan can thật cảm động. Không ai muốn nói lời từ biệt cả! Thế rồi, lại quyết định giao luu tiếp ... tèn ten.. nhưng lần này là những bài hát lớn hơn chút và giọng hát phảng phất nét buồn, các em hát nhưng lời ca mang chút luyến tiếc, chút buồn vì giờ chia tay đã đến... !
    Khi lời ca của bài " tạm biệt" cất lên, bao nhiêu những tình cảm vừa mới có giữa thành viên và các em được tăng thêm, vừa mới quen đấy thôi nhưng như đã quen lâu rồi ... bài hát như được tăng thêm xúc cảm ... !
    + 1h45'''' : giờ chia tay thật sự, mọi người vẫn luyến tiếc .Trời như cũng buồn cùng người - mưa rơi xuống, nhẹ nhàng và nhẹ nhàng - song kệ trời mưa các em đi tiễn anh chị ra tận đầu đường, những dòng chữ nắn nót ghi địa chỉ, tên tuổi các anh chị của các em làm cho mọi người tạm quên đi rằng mình sắp phải lên xe bus... !
    + để kéo dài thời gian được ở bên nhau, cả nhà chui vào hàng chè, vừa ăn vừa nói chuyện, tuntun được em Huyền+ Hà còm đút chè cho từ đầu đến cuối lun... thật cảm động và vui quá ! có lẽ những lúc đó chẳng khi nào quên được ! Quán chè đông vui nhộn nhịp, những tiếng nói cười làm cho không khí vui lên hẳn ! Trời cũng đã tạnh hơn, nắng lên để hoà chung với những nụ cười của cả nhà !
    + Thời gian không chờ đợi ai và mọi bữa tiệc đều có hồi kết thúc.. mọi người cùng nhau ra khỏi quán, bác phó nháy đã kịp ghi lại hình ảnh chia tay, những cái vẫy tay , những cái nhìn lưu luyến dần dần xa.. tất cả đều được thu vào ống kính nhỏ ..
    Xe bus đã đến, các em phải về, các anh chị lên xe và tiếp tục cuộc hành trình về với ĐHYTCC...
    Cả bọn mệt nhoài nhưng chẳng ai là không vui vì một buổi đi giao lưu vui đến vậy .. mọi người lại nói chuyện, lại trêu nhau, chọc ghẹo.. nhưng ai cũng vậy, trong lòng đều có những cảm xúc riêng về các em, về trung tâm, về buổi đi cuối tuần đầy ý nghĩa này ...
    tuntun cảm thấy vui hơn vì mình làm được thêm một việc tốt - đem lại cho người khác những niềm vui mới ! những niềm vui tuy nhỏ nhưng thiếu nó - ta có lẽ sẽ chẳng biết thế nào là hạnh phúc thực sự ...
    Cám ơn CLB, cám ơn các bạn - chúng ta đã có một buổi đi thật tuyệt vời !
    Các bé ơi, một ngày nào đó gần nhất, chị sẽ lại đến chơi cùng các em... có thể biết đâu, lúc đó chị sẽ đến với tư cách là " cô giáo khó tính " thì sao nhỉ ?!
    [​IMG]
    Ở một bàn khác, không khí cũng náo nhiệt không kém... Vua rượu được phong cho ông đeo kính cận. Chẳng bàn nào uống rượu mà thiếu ông ý cả... Chậc... chậc..
    Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/02/2005
  3. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Chương trình tặng quà cho các em nhỏ và lấy chữ ký ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam hôm nay tại trường trẻ em câm điếc Xã Đàn đã thành công tốt đẹp ( Dù rất mệt ^_^ )​
    Vì chương trình lần này chỉ có 5 thành viên tham gia nên công việc rất bận và mệt :
    traitimtinhnguyen
    Tinhnguyen08
    Stoiker
    whirlwind
    Faithful
    Tại chương trình ngày hôm nay chúng ta đã giúp đỡ ban tổ chức đón tiếp khách mời và thu thập được hơn 100 chữ ký ủng hộ cho nạn nhân chất độc màu da cam
    Giúp đỡ chuyển hàng trăm thùng quà về cho các em nhỏ tại các quận, huyện trong thành phố : Long Biên , Đông Anh , Từ Liêm , Sóc Sơn . . . ( Đến giờ còn thấy mệt Nhiều quà kinh khủng , giá được lấy ra ăn nhỉ )
    -> Chỉ áy náy 1 điều là chưa giúp đoàn Sóc Sơn chuyển nốt số quà lên xe Lúc đấy các bác ở ban tổ chức gọi lại họp nên ko làm được
    ( Hic , phục 2 bạn nữ thật đấy , các bạn nhiệt tình quá )
    Trong chương trình ngày hôm nay do quá tích cực ( Tự khen chúng ta tí nèo Hì hì ) Nên câu lạc bộ của chúng ta được khá nhiều người hỏi thăm Vui ghê Nhất là có 1 anh nhà báo ở báo Tuổi trẻ sẽ giúp chúng ta trong những chương trình ca nhạc lần sau.
    [​IMG]
    Buổi tường thuật đến đây kết thúc Đi ngủ nào
    Àh , Quên , hiện tại đang có 5 vé mời tham dự 1 chương trình ca nhạc vào tối ngày mai , ai có thời gian rảnh có thể liên hệ với Hoàn để nhận vé , bọn mình ngày mai đều bận cả nên ko đi được
    Re to Stoiker , whirlwind : Sinh tố ngon quá , nhất là đi với tinhnguyen08 , mọi người nhỉ Lý do bít rùi

    Ơ,,, sao nhiều người tình nguyện thế mà Hoàn gọi ít dữ vậy,,, công nhận là "vui" đáo để,,, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa bao giờ tớ được nhìn thấy nhiều bánh kẹo thế (mấy tấn ý, 4 hay 7 ý,lúc soi giấy tờ của bác gì nhưng mà quên béng nó rồi), mà sung sướng hơn nữa là được tự tay mang vác chúng nó từ tầng 2 xuống tầng 1 cứ gọi là giảm cân.,,, lại còn được tặng huy hiệu của hội ...(gì ấy nhỉ? chả hiểu gọi tên thế nào, đại loại về những người tàn tật) bác Triệu Hải bác ý phải mở ngoặc là không fải ai cũng có huy hiệu này đâu mà đúng là không thấy bán thiệt,,, hề hề, coi như là của quý.
    Tớ ấn tượng nhất là vở kịch của các em bé câm điếc,,, trời ơi,, , hay dã man,, mình chắc còn lâu mới đóng nổi thế,,, chụp được mấy phát, thích thế, à, chị Thảo ơi, post ảnh lên đi. Mà anh Sáng ơi,,, cái chú hỏi han hứa tập văn nghệ cho CLB là người của nhà hát tuổi trẻ, ko fải báo tuổi trẻ anh ơi, báo tuổi trẻ là nơi công tác của anh Lam Điền hay sao ý.
    Ôi,,, cái tay của tôi,,, chuột chạy ầm ĩ,,, nhức chết lên được, gõ bàn phím là cả 1 sự cố gắng nỗ lực hết mình, ngồi học còn chả thèm chép bài nữa là... "May mắn" thêm nữa phòng tớ tận tầng 5,,, ở chân có chuột không nhỉ???
    Anh Hà ơi,,, thanks cái họng bị viêm của anh nhé nhờ thế mà em với chị Thảo được hưởng sái cốc sinh tố,,, hê hê,,, ngon gớm,,, hê hê,,, lần sau chúng ta cứ thế phát huy anh nhé.
    Hôm nay có ai đi xem ca nhạc không??? Vui không hả mọi người?
    ( Bài : Faith , sotoiker - Hương ) ...
    Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 13:59 ngày 11/02/2005
  4. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Tết, chỉ một tiếng thôi nhưng chất chứa bao điều: niềm vui sum họp, sự nhớ mong nếu xa cách, sự thoải mái trước những thàng công của năm đã qua?Tết, niềm vui của người có thu nhập khá, nhưng cũng lại là nét lo âu của những gia đình còn nặng nỗi lo cơm áo mỗi ngày. Người lớn tất bật, lo tết cho trọn vẹn hai bên họ hàng nội ngoại, sao cho trong nhà có đủ mâm ngũ quả để cúng tổ tiên, có mâm cỗ với bánh chưng, giò, thịt, dưa hành. Còn lũ trẻ, dù là con nhà giàu hay được sinh ra, lớn lên trong gia đình khó khăn đều mong chờ tết đến.
    Nằm cách nhà văn hoá quận Hai Bà Trưng không xa là căn nhà nhỏ của cậu bé Nguyễn Trung Đức, số nhà 7, ngõ 97, ngõ Quỳnh, phố Bạch Mai. Cậu bé bị bệnh thiểu năng trí tuệ, mới mồ côi mẹ, hiện sống với bố đã 62 tuổi. Sân trước nhà văn hoá không khí tết đã ?ođặc quánh? từ tết ông Công, ông Táo bởi sắc vàng của mai, quất cảnh, màu hồng thắm của hoa đào nhưng trong nhà cậu, mọi thứ vẫn như bình thường. Ông Nguyễn Văn Mão, bố của Đức bảo, dù còn nhiều thiếu thốn nhưng mọi năm, vợ chồng ông cũng cố gắng mua bánh chưng, giò, thịt, vài gói bánh kẹo và một cành đào hạ giá vào chiều 30. Tết với nhà nghèo thường không cầu kỳ nhưng năm nay gia đình ông vừa có tang (mẹ Đức mới mất) nên có lẽ, hai bố con đón tết đơn giản hơn. Bánh kẹo thì Trung tâm tư vấn, phát hiện sớm và nuôi dạy trẻ chậm phát triển trí tuệ Sao Mai, nơi Đức học, đã cho rồi, còn thực phẩm, ông nhờ em gái mua hộ. Chiều 30 tết ông dẫn Đức ra chợ, mua cho cậu bé bộ quần áo mới. Bao nhiêu năm ?odính? với chữ nghèo, ông bảo ông có kinh nghiệm bởi mua vào thời điểm ấy, giá hạ hơn. Nếu khách không đến lấy hàng (ông Mão làm nghề thuộc da, nhồi bông thú tại nhà) thì ông sẽ vay của em gái để mua cho Đức. Dù gì, ông cũng sẽ cố gắng để Đức có những ngày hơn hẳn ngày thường. Còn Đức, với chút ít trí tuệ và vốn từ rất khiên tốn nhắc lại từ ?otết?, ?othích tết? như một cái máy.
    Chiều 29, tết đã về đến đầu ngõ từng nhà trong xã Tam Hiệp. Tết đến dường như làm cho chị Vũ Thị Báu, xóm 7B, thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì trở nên dễ tính hơn. Là mẹ của ba đứa con nhỏ, đứa lớn nhất mới 9 tuổi, đứa bé mới lên 3, chồng bỏ đi từ hơn năm nay, chị Báu chỉ biết trông vào công việc bán rau trong chợ Văn Điển. Thu nhập thấp so với nhu cầu chi tiêu hàng ngày nên những bữa ăn của 4 mẹ con tuy rất đạm bạc nhập nhưng cũng hôm có, hôm không. Chị Báu nói với tôi rằng, ngày thường thì mấy mẹ con tùng tiệm sao cũng được, cốt qua bữa cho xong, nhưng tết thì không thể như thế được. Với người lớn, có thì ăn, không có thì thôi, nhưng trẻ nhỏ, để chúng thèm thuồng thì có tội với chúng. Cách đây cả chục ngày, mấy đứa trẻ nhà chị đều có ý mong chờ mẹ. Chúng đón chị tận đầu đường vào xóm mỗi khi chị đi chợ về để xem trong túi mẹ có thứ gì cho chúng trong dịp tết hay không Không có tiền để may cho mỗi con một bộ quần áo mới, chị sẽ cố để chúng không phải tủi thân. Xã đã cho ít tiền rồi, chị sẽ chia ra để bữa ăn có thịt, có cá, có giò và cả bánh chưng nữa.. Những thực phẩm chắc chắn không được xếp vào nhóm đầu bảng đâu nhưng ít ra nó sẽ làm cho lũ trẻ vui hơn, đỡ tủi thân hơn khi tết đến. Vũ Diệu Linh, cô con gái đầu lòng của chị Báu, năm nay lên 9 tuổi lộ rõ vẻ hân hoan khi nói với tôi về tết. Sinh ra trong một gia đình nghèo, em rất thích tết bởi tết được ăn ngon hơn, chơi thoải mái hơn và được mọi người mừng tuổi, giá như có thêm bộ quần áo mới nữa thì tốt hơn nhưng rồi cô bé cũng tự bằng lòng với những thứ mình có. Em chưa một lần dám đòi hỏi ở mẹ.
    Cũng thuộc diện hộ nghèo nhưng năm nay, tết ở gia đình cô bé Lê Hồng Nhung, số nhà 15, ngõ 304, đường Lê Duẩn, phường Trung Phụng, quận Đống Đa như vui hơn, ý nghĩa hơn khi mới được nhận quà của Báo Hànộimới điện tử và các nhà hảo tâm. 500.000 tiền mặt và một suất quà tết trị giá 100.000 đồng quả là quá lớn so với thu nhập từ hàng nước của bố và hàng rau trong ngõ của mẹ cô bé. Số tiền ấy, ngoài việc tăng cường cho nguồn vốn bán rau còn được bố mẹ các em mua quần áo, giày dép và sắm sửa tết. Lâu lắm rồi, cả nhà mới có một cái tết vui như vậy. Niềm vui bởi có được sự quan tâm, chia sẻ của các tấm lòng nhân ái trong cuộc đời này. Niềm vui rực lên trong đôi mắt trong trẻo của Lê Hồng Nhung, Lê Thị Thuỷ. Hai tấm gương sáng về tinh thần vượt khó học giỏi của phường Trung Phụng. Bên cạnh cành đào nhỏ chúm chím những nụ hoa, Thuỷ, học sinh lớp 8, tâm sự rằng, sang năm mới, em cầu mong cho nhiều gia đình sẽ được may mắn như gia đình em...
    Năm nay, Hội chữ thập đỏ thành phố đã trích quỹ tặng 500 suất quà cho trẻ em nghèo, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam (mỗi suất trị giá 200.000đồng) Quỹ bảo trợ trẻ em Thành phố, hội Chữ thập đỏ các xã, phường, các chi hội tán trợ cũng đã trao hơn 1000 suất quà cho những số phận kém may mắn. Món quà mà Hội chữ thập đỏ Thành phố và Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình trao tặng đã được gia đình cậu bé Nguyễn Quang Tùng, số 1, ngõ Thanh Bảo, phường Kim Mã rất nâng niu, trân trọng. Không chỉ có tiền ăn tết, bánh kẹo như mọi khi, năm nay còn có một quyển lịch treo tường rất đẹp. Tùng bảo, hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn: Bố em làm nghề sửa xe, mẹ ốm nặng lâu ngày, Tùng mới bị tai nạn giao thông. Nhờ có sự quan tâm của các cấp, gia đình em đã có điều kiện đón xuân đàng hoàng hơn, bản thân Tùng cũng thấy đỡ buồn hơn khi nghĩ đến các bạn cùng trang lứa.
    Là con trẻ trong một gia đình nghèo đã phải chịu nhiều thiệt thòi lắm: Không có những tiệc sinh nhật tấp nập bạn bè, những buổi vào công viên, rạp xiếc vui chơi, thưởng thức nghệ thuật, không được bố mẹ ép ăn thêm món này, món kia?Và vì vậy, cùng với sự quan tâm của các cơ quan, đoàn thể, dù chưa thoát khỏi gánh nặng cơm áo nhưng vào cái tết cổ truyền của dân tộc, các bậc phụ huynh cũng cố gắng hết sức để mang mùa xuân, sắc xuân về trong ngôi nhà nhỏ của mình để con, cháu bớt tủi. Mùa xuân, mùa của sự sống và người ta ai cũng có quyền mơ ước về những ngày tới tốt đẹp hơn, ấm no hơn. Tôi cũng có một điều ước, ước cho mọi trẻ em trên trái đất này đều được đón mùa xuân trong sự đủ đầy.
    Huệ Minh
    P/s : Thảo post ảnh lên cho mọi nguwòi xem nha .... ảnh chụp cùng bố con em Đức ý
  5. hunterpikachu

    hunterpikachu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    [
    bùm bùm ... tường thuật lại offline giao lưu 2 lớp tình thương đây !!!! bà con nhớ đón xem ! ​
    5h sáng ... rào rào.. mưa như trút nước ... khổ chủ bài viết này ( tức tớ ! ) lo lắng .. ko biết đi vào ngày 13 thía này có sao không ?!! ... 5'''''''' sau, nhắm nghiền mắt cầu khấn ... lạy trời ít mưa thôi !!!!
    6h --- trời bừng tỉnh ... hé hé .. tạnh mưa ...
    6h20 : 4 nhân vật đầu tiên xuất hiện tại Cao Đẳng Sư Phạm là Nga cô lương, Trung trâu, Hà hành, và Tuntun !
    + Miss Nga sau khi hộ tống tuntun đến nơi .. đã .. quay xe đi không hề nối tiếc... để lại sau một bóng dáng thiên thần ấy ....
    + Hà hành lóc cóc lóc cóc chạy lên 206 ( phòng sếp Quyên ) để lấy đồ ===> 5'''''''' sau cả 2 cùng xuống thang với cơ man nào là bánh kẹo, hoa quả.... đủ làm nao lòng bất cứ nhân vật nào ở đó... nhưng nghĩ đến chạy đường dài ---- đứa nào cũng cố gắng kìm nén cái dạ dày đang ngày càng kẹp lép theo thời gian ..... Nhưng may thay có một tin vui : sếp Quyên sẽ đi mua ăn sáng cho cả bọn ! hè hè !!!!
    Sau 20'''''''' đứng ngồi, nói chuyện chát chít , một nhân vật mới xuất hiện, đó là Hương cô nương ... xời ơi , trông nàng như vừa đi buôn .. lậu ở đâu đó về.... xe chở toàn bánh .... trông đến ngon lại thêm một bọc bao tải to tướng... mà mãi sau này bàn dân thiên hạ mới biết là bọc 90 cái bánh mì .... nường Hương trông vất vả lắm nhưng cười vẫn cứ nhe đủ 10 cái răng ... he he !!!
    10'''''''' sau, khi sếp Quyên cùng bọc bánh mì, 4 nhân vật trên đã quyết định xơi tái khẩu phần của mình ... 2 tên con trai ăn thùng bất chí thình, sau khi xơi xong phần vẫn còn thòm thèm nhìn sang đống bánh quyến rũ ... nhưng còn lâu nhá... thèm chưa chú !
    10'''''''' sau cả bọn chia nhau ra để khênh đi, 3 nhân vật có nhiệm vụ hộ tống hầu hết những bánh keo hoa quả là Trung, Hà, Tun lên xe bus ... Sau một hồi cãi nhau giữa 2 ông con trai xem đi xe bus ở đâu cuối cùng cũng tìm được đường đến bus .. hé hé !!! nhưng trớ trêu thay, sau một hồi chờ đợi mòn mỏi .. chả thấy cái xe đấy qua bến đó ... Một phương án khác lập tức được vạch ra, sẽ đi xe khác ... xe số 30, 07.... Với một bọc to đùng toàn bánh kẹo, tuntun đã dùng " mỹ nhân kế " cười toe toét khi lên xe để các chú phụ xe khỏi phàn nàn càu nhàu !!!
    Xe 07 tằng tằng lao đến cuối Hoàng Quốc Việt, trời ---- một đội quân áo lính lao lên xe ... cả xe như rộn lên không khí của những ngày kháng chiến... Sau khi Hà nhìn qua nhìn lại, phát hiện đó là những bạn bên Quân Y, thế là vừa vui vừa mừng, mọi người bắt tay bắt chân chào hỏi, hoá ra tiểu thư Thư cũng có trên chuyến xe đó cùng các anh ... !
    [​IMG]
    Cuối cùng là nó nhớ mỗi con bé tun tun trong cái vòngđỏ còn bên cạnh là ai nó quên sạch
    Thằng trong vòng da cam tên là Thanh,vòng tím là Dũng,vòng hồng là ...​
    Đến Dệt may, cả bọn cùng xuống xe, dắt díu nhau đi bộ, các anh chị quân y vừa đi vừa cười, trêu nhau xí xớn xí xọn lắm hé hé !!!! Rồi màn chào hỏi giữa người mới người cũ, pha trêu nhau phần nào làm không khí sôi động lên, mấy nường bên QY say xe cũng bớt say xe hơn và thêm phần say tiếng cười giọng nói .. của toàn thể thần dân ở đó ... !!! trêu gẹo, trò chuyện và tách tách --- chụp ảnh !!!! ...
    [​IMG]
    Xin giới thiệu nhân vật ngồi cạnh bạn mặc áo đỏ là chị Thư ... tức tiểu thư Thư !!!!
    Còn mấy chú mặc áo bộ đội kia thì.... để tuntun nhớ lại tên xem nìao ! ​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xin trân trọng giới thiệu đây là kô giáo và tên Hà hành
    [​IMG]
    Hờ đáng yêu wá đi mất​
    ( Bài : Tuntunmeo)
    Được hunterpikachu sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 12/02/2005

Chia sẻ trang này