1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quá rồi, ai giúp em trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kết quá rồi, ai giúp em trường hợp này với

    Hai đứa bọn em học cùng trường hồi cấp 3, lớp hai đứa ở sát cạnh nhau. Hồi đó như bao thằng con trai ở tầm tuổi ấy, cái em quan tâm vẫn chỉ là bóng đá và điện tử, chứ chưa để ý gì đến chuyện yêu đương nên với bé cũng ko có ấn tượng gì lắm, chỉ là bạn bình thường thôi.
    Năm tháng trôi quá, giờ cả hai đều đang mài đũng quần trên giảng đường đại học. Hôm rồi tình cơ em gặp lại em ấy trong 1 quán ăn gần trường bé. Mấy năm ko gặp em ấy đẹp một cách rực rỡ làm thiếu chút em ko nhận ra. Hôm đó tiện đường em đưa em ấy về nhưng trên đường cũng chỉ hỏi han chuyện học hành, trường lớp thôi. Khi về đến nhà thì hình ảnh của em ấy cứ lởn vởn mãi trong đầu em. Mấy hôm sau em hạ quyết tâm phục kích tại quán cũ hy vọng được gặp lại người trong mộng . Trời ko phụ lòng người, đúng vào lúc em chán nản đứng dậy trả tiền thì bé bước vào quán, mỉm cười chào em. Vì đã thanh toán rồi nên em ko ngồi lại mà ra quán nước ngồi đợi bé ăn xong thì giả vờ tình cờ quay lại và lại đưa bé về (bé đi bộ vì nhà gần) . Tuy nhiên lần này cũng như lần trước, em cũng chưa kiếm được cơ hội để xin nick hay số điện thoại, chỉ hỏi han mấy câu là đã về đến nơi rồi. Tuy nhiên em đã kịp xác nhận được đó là quán ăn ruột cả bé và bé đi học về thường ăn trưa ở đó xong mới về nhà.
    Giờ em đang bối rối ko biết nên tiến hành tiếp kiểu gì ? Định dò hỏi số phone của em ấy qua mấy đứa bạn cùng lớp bé hồi trước nhưng sợ bọn này chúng nó lại ton hót lại với em ý là mình dò hỏi số phone, bé đề phòng thì chết
  2. Old_sexy_maN

    Old_sexy_maN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    " thế A hay ăn ở quán này lắm hả? Quán này ăn cũng ko ngon lắm mà ăn mãi cũng nhàm, hay hôm nào đi học về A và B ra quán xxx ăn phở, bún, miến ... đi, quán đấy ngon lắm, thỉnh thoảng đổi món cho đỡ chán" ---> có cơ hội xin đt và nick rồi nhé.
    Nhưng mà muốn có cơ hội này chú phải cố rình thêm 1 buổi nữa để gặp bé, và quán xxx thì GẦN quán cũ và giá cả PHẢI BÌNH DÂN (thiếu 2 cái anh viết hoa là chú mất điểm nặng đấy)
  3. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! Vụ này xem ra hay ho đây. Trong này toàn cao thủ cưa cẩm thôi, tha hồ tư vấn cho ấy. Tớ con gái đứng ngoài hóng vậy, nhưng dò xem bé có người yêu chưa, ko thì ...
  4. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói thẳng, kiểu như tiện thể hỏi chứ đừng vồ vập quá "Lâu quá ko gặp lại bạn, cho mình xin số đt đi. Hôm nào rảnh rủ bạn đi uống cafe cho vui " . Nếu em ý có cảm tình với bác thì sẽ cho ngay
  5. orawind

    orawind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko gặp, ko fải bạn cùg lớp, mới gặp lại lần đầu đã có thể đưa em ý về thì trường hợp của bác tốt quá rồi còn j. Jờ học cùg trường thì bác hỏi dò số trog lớp em ý, ko thì nói thằng luôn đi bác. Chúc bác thành công
  6. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Trùi !Đưa về rùi mà kô xin sđt lun đi !
    Cứ xin bình thường , ra vẻ cực kỳ vô tư , như kiểu chợt nghĩ ra ...
    Mà em này kô về nhà ăn cơm , lại toàn ăn quán xong rồi mới về nhà ! lạ nhỉ ? hay là lười
    Chúc bác sớm thành công và up nên cho anh em coi !
  7. chienthanSH

    chienthanSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.611
    Đã được thích:
    0
    Bác này sướng thế,có đối tượng rồi thì tấn công tới tấp đi còn gì,chả bù cho em còn chưa có đối tượng nào ấy chứ đừng nói là đi tấn công hichic
  8. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm nay, sau 1 chầu cafe khai thác từ đứa bạn , em đã tìm được số di động, nick yahoo, của em ý và cũng biết được là em ấy chưa có NY (hoặc là có nhưng chưa đem công khai với đám bạn). Em đang băn khoăn xem có nên add nick và nhắn tin ko. Nếu có thì giả vờ là người lạ nhắn tin làm quen hay nói rõ tên họ ra, nếu em ý hỏi làm sao biết số điện thoại thì trả lời thế nào nhỉ ? chăng lẽ lại bảo tớ đi hỏi
    Từ nick yahoo có thể tìm ra được blog ko nhỉ ? em ko làm blog nên ko rõ cái vụ này, nếu được thì ai chỉ em với.
    Bây giờ bọn em cũng ko học chung trường, hai đứa học khác trường, chỉ là hôm nọ tình cờ ngang qua đi ăn ở quán gần trường em ý học nên mới gặp thôi
  9. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Quang chỗ Chùa láng thì có quán nào đạt cả 2 tiêu chuẩn này ko nhỉ ? em ko sàng ăn uống lắm
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    có đấy
    cái quán JUMBO ở đầu phố ý
    trường hợp này nếu lâu dài thì bạn nên tìm hiểu xem cô bé có đi học thêm jì không???nếu có thì xin đi học cùng và học phải giỏi để cô bé còn làm chỗ dựa nhé
    Chúc thành công!!!!
    đùa
    cái JUMBO là anh đùa đấy,chú cứ ra gần đối diênh QHQT có 1 quán biển màu đỏ đỏ chỗ ngồi thoải mái lắm,ăn trưa thì ổn lắm đấy,cố lên

Chia sẻ trang này