1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quá rồi, ai giúp em trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Tối qua em đã mạnh dạn add nick rồi chat với em ấy rồi, sau đó cũng giả vờ xin em ấy số điện thoại để "lúc nào rảnh tớ rủ đi uống cafe cho vui". Và em ấy cũng đã hỏi số phone của em để nhắn lại. Đến tối cũng em cũng đã nhắn tin chúc ngủ ngon và chúc em ấy thi tốt (hai bé phải thi hai môn)
    TÌnh hình là sang tuần sau em ấy phải lên Vĩnh Phúc tập quân sự 1 tháng, ko ở HN. Ko biết em có nên làm gì trong mấy ngày cuối tuần này ko nhỉ ? Gọi điện rủ đi cafe luôn chẳng ? có vồ vập quá ko ?
  2. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Luôn. Chú có vẻ nhát quá nhỉ. Lấy tư tưởng thoáng vào: chú thấy em ấy hay hay, nên chú tiến tới tìm hiểu, cũng là cho em kia 1 cơ hội tìm hiểu xem chú hàng ngon như thế nào.
  3. cutun81

    cutun81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    cứ ngồi đây mà hỏi thì bao h mới tán được nhờ
    đi cafe cà pháo đi rồi hành động
  4. minhab

    minhab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    1.346
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn cho chú nhá, đi mua mấy lọ thuốc trị ghẻ nước cho em nó, dặn dò là phải ra ngoài tắm chứ cấm đc tắm trong trường. Ngần này lí do là quá đủ để cho chú nói chuyện và rủ em nó đi cà fê rồi, tiện thì tuần nào cuối tuần cũng lên thăm em nó, nhớ cầm theo bao thuốc hối lộ mấy thằng canh cổng thì nó cho vào ( toàn bọn SV cả ấy mà )
  5. MrROMEO

    MrROMEO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Xúc tiến đi,kinh nhgiệm là hợp ý vừa mắt là phải thực hiện ngay ko thì chú nhát quá hai là để lâu lắm kẻ "dèm pha"
  6. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Thanks các bác, ctrưa nay vua nhắn tin rủ đi ăn trưa, bé nhắn lại bảo đi ăn với em rồi, và hẹn hôm khác vậy. Đến chỗ này thì em nhớ lại bài của bác Quake nhưng hơi bị lẫn giữa phần thẳng thừng và mặc cả nên nhắn lại mỗi từ "Uh". Ko biết làm thế này có đúng bài ko nhỉ ?
    Ko biết tối mai có nên rủ em đi cafe tiếp ko nhỉ ? hay là lại đợi ... tháng sau
  7. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    up
  8. Data_Services_new

    Data_Services_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tấn công là phải dồn dập, đừng có để tháng sau.
  9. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Phù, để em update tình hình tối nay rồi các bác cho em ý kiến phải làm gì tiếp theo với.
    Tối nay thực hiện chiến lược tấn công dồn dập em gọi điện rủ nàng đi chơi. Nhưng gọi điện mới hay bé đang nằm trong viên trông mẹ (mẹ bé mổ được hơn 1 tuần rồi, giờ gọi điện bé nói em mới biết) Thế là hỏi viện nào rồi chạy đến thăm. Ai dè đến nới lại nhầm viện (bé nói 198 em nghe nhầm thành 108), đến nơi gọi hỏi bé mới nói lại là 198. Thế là lại phóng về 198, gọi điện cho bé xuống cửa rồi đưa lên phòng bệnh, vào nói chuyện với mẹ bé một lúc rồi xin phép đi về. Cũng tranh thủ ra ngoài đứng nói chuyện với bé một lúc, nội dung vẫn xoay quanh chuyện trường lớp, chuyện mấy đứa bạn chung ,... Lúc về bé tiễn em ra cổng viện
    Cá nhân em thấy kết quả tối nay thu được khá tốt. Sáng thứ 2 bé đi tập quân sự rồi. Ai có cao kiến gì giúp em với
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến là chủ nhật phải làm cái gì đó, để bé đi tập qs với cái tư tưởng là: ah, có 1 anh gà để mình luộc rồi đây. Còn chú thì ở nhà tính tiếp kế hoạch luộc bé

Chia sẻ trang này