1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quá rồi, ai giúp em trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Làm cái gì đây ạ, em ấy bảo cả ngày hôm nay phải ở trong viện trông mẹ rồi, sáng mai mới về sớm rồi đi học luôn. Chẳng lẽ lại vào viện lần nữa
  2. bkhn

    bkhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    301
    Đã được thích:
    0
    Thì gọi điện hỏi thăm thường xuyên thôi chứ biết làm thế nào?
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Thì nhắn 1, 2 cái tin thăm hỏi, quan tâm. Song ko nhắn tin nhiều quá (2 max). Nhớ chúc đi tập qs ...
  4. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là chú phải mạnh dạn cơ,chứ cứ lờ đờ thế này,thằng nào nó cắp lúc nào ko biết.Nghe tình tiết hay thế,tự nhiên thấy thích thú quá,cảm hứng lại dâng trào,tớ mà là cậu thì phải biết ,heehee!
    Quân sư quạt mo tý,tập quân sư trên Vĩnh PHúc,buồn kinh khủng.Ngày trước,thằng bạn nó hì hục kéo tớ đạp xe lên đó,đi thăm ng yêu ...nó!
    Kết quả ng yêu nó càng chết nó hơn(ngày đó 2 đứa mới chớm yêu,mà con gái dễ cảm động bởi hành động thế lắm,nhưng phải reo vào lòng nó cái gì đã cơ,ko thì nó ...khinh).Khu tập quân sự trên Vĩnh Phúc,gần hồ Đại Lải,đẹp tuyệt,nếu chưa đến đó,nên đi thăm dò trước địa hình.... hiểu ý chứ?
    Có một câu chuyện thế này,có một cô bé xa ng yêu tập quân sự ở đó.Ngày qua ngày,chỉ biết liên lạc qua điện thoại và tin nhắn.Một buổi tối,cô gái buồn quá,khóc lóc với ng yêu.Chàng trai hỏi:có cách nào làm em hết khóc ko?Em chỉ cần anh ở đây thôi...thế là chàng trai ko kể lúc đó là 10h đêm,phi xe lên,2 người gặp nhau mừng mừng tủi tủi nhìn nhau qua ...song sắt cổng!bọn bảo vệ ko cho gặp ,giờ nghiêm mà,đểu thế...
    Câu chuyện nghe lỏm hồi lên đó chơi,chả biết thật hay giả
    Ko biết chú có hiểu ý anh ko?Mạnh dạn lên,đừng e dè câu lệ ,thất bại là kinh nghiệm.Mà chỉ có mạnh dạn mới lắm bắt cơ hội đc thôi.
  5. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm nay, ngồi chat với em ấy, sau 1 hồi "ngại quá", "ngại lắm" rốt cuộc em ấy cũng nhận lời để sáng mai em đến đưa em ấy ra trường
    Cái kế hoạch lên Vĩnh Phúc cũng hay nhỉ ? nhưng dở một điều là từ bé đến giờ em chưa lên đó bao giờ. Cả chỗ em ấy học cũng không biết rõ (chỉ nghe loáng thoáng em ấy bảo là gần trường Sư phạm 2. Như vậy là ở chỗ Vĩnh Yên nhỉ ? đường xá đi lại thế nào em nào biết đâu
    Mà từ Hà Nội lên Vĩnh Yên tầm bao nhiều km ? chắc ko đến trăm cây đâu nhỉ , đi xe máy hết tầm bao lâu ?
  6. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc mò lên đấy,thì hỏi mọi người,chứ có biết gì đâu?đi hơn 40km thì phải,đi xe máy thì một tẹo ấy mà
    Tốt nhất cậu lên hỏi kỹ,vì có 2 đường đến,một đường gần,một đường xa hơn.
    Nếu chat mà như thế,thì chúc mừng cậu.Hắn cũng hơi hơi rồi đấy,mặc dù quãng đường còn xa,nhưng đó là dấu hiệu tốt,con gái nó ko thích thì nó chối băng băng,nó ậm ừ,là man mát lòng rồi.Có tiềm năng tiến tới.Mà sao ko theo bài bản nhỉ?giở bài bác Quake ra đi?Bí kíp có mà ko dùng thì hơi phí!
  7. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em tiễn bé ra xe rồi. Giáo trình của bác Quarker thì em cũng đọc rồi, trong đó có câu không được sms quá 2 tin 1 tuần. Trong trường hợp này thì bọn em chỉ còn liên lạc được qua sms thôi. 2 tin 1 tuần có lẽ là... hơi ít
  8. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chú này bị bệnh sách vở nặng quá, áp dụng phải có biến tấu và tuỳ trường hợp chứ. Có 2 cái cần lưu ý: 1) Trên đấy trai gái gần nhau, dễ xuất hiện địch thủ với lợi thế cự ly, có rất nhiều đôi thành cặp sau đợt này; 2) Chú nên chiếm đc cái quyền đưa đón em ý hàng tuần từ XH về nhà.
    Nó cho chú đưa đi như thế là tín hiệu rất tốt rồi đấy. GL
  9. cafemuoi

    cafemuoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu được chú - thế này mà cũng đòi là con trai thế kỷ 21. Mạnh lên chứ, chậm hơn sên. Đợi chú hỏi các cao nhân ở đây xong thì em nó ra trường mất. Từ ra trường tới về nhà chồng thì nhanh lắm.
  10. K1

    K1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi,liều ăn nhiều mà,tớ thấm thía câu này
    Bài bản chỉ là tính tham khảo,đừng áp dụng cứng nhắc,hãy đúc kết cốt lõi và áp dụng linh động thì tốt hơn.

Chia sẻ trang này