1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quá rồi, ai giúp em trường hợp này với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nvc1234, 05/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ mới thấm thía câu nói này, đúng là nhất cự ly
  2. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ con vịt ngày xưa nó đã biến thành con thiên nga rồi ...chú mới nhận ra công nhận cũng chán chú thật
    Nhưng dù sao :
    Nên duyên thì ta với nàng
    Không nên thì cũng bạn bè với nhau
    ( Chị xuyên tạc ca dao)

    Hihi sao mà chú giống mấy thằng bạn cấp 3 của chị thế chứ nhỉ ,cơ mà hồi đó chị chỉ thích ô mai và lê la quán xá thần tượng mấy anh dán ảnh đầy nhà thôi Chẳng thèm để ý bọn nó đã mọc ria mép chưa nữa .Hic lúc vô tình gặp lại thấy trổ mã cao to đẹp trai mà có râu rồi , tiếc phết ..chẹp chẹp
    Bây giờ tình hình này là cứ kiếm cớ ôn nghèo kể khổ , à quên ôn lại kỷ niệm xưa mong ước kỷ niệm xưa ,thiếu gì chuyện để nói , rồi thăm hỏi nhau .Chú là bạn cũ có điều kiện tốt lắm đấy.Tình xưa nghĩa cũ ..quên mất trường xưa lớp cũ còn đó ..chú sẽ có cơ hơn những người con trai khác .
    Chú xin số điện thoại , địa chỉ nhà , hỏi mượn sách vở tài liệu lại giả vờ làm đôi bạn cùng tiến đi trước đã.
    Bên cạnh đó chú phải khẳng định bản lĩnh đàn ông thời nay. Anh cũng đã lớn rồi ra dáng đàn ông rồi không phải là cậu bé học trò như ngày xưa cho em đó thấy để em phải ngạc nhiên, như chú ngạc nhiên về em

  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    từ 5/11/07 rồi mà còn bình luận gì nữa , có khi đá em cũ kiếm em khác rồi cũng nên
  4. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Không, em chậm chân nên giờ em ấy có người khác rồi, lôi cái này lên để các bác nghĩ cách giúp em giành lại
  5. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Để em update lại tình hình.
    Câu chuyện là thế này, tiếp nối phần trước em ấy đi tập quân sự về. Sau ngày em về em cũng gọi điện rủ em ấy đi uống ăn 2 lần nhưng cả 2 lần em ấy đều bảo bận (1 lần đi sinh nhật bạn, 1 lần về quê) Em nghĩ là em ấy chưa sẵn sàng nên cũng xao nhẵng 1 chút. Sau đó em nhận được 1 dự án làm thêm ở ngoài nên cứ thế mà căng sức ra làm, ko có thời gian cho những việc khác nữa. Chính vì vậy em và bé cũng không có điều kiện được gặp nhau. Giờ thì mọi thứ đã đi và quỹ đạo, về lại quán xưa nhìn cảnh nhớ người, vô blog của em ấy thì đạp vào mắt là cái ảnh của em ý chụp với 1 thằng khác Dò hỏi bạn bè thì biết được thằng ấy học cùng trường với em, bắt đầu tán tỉnh em từ sau đợt tập quân sự đó.
    Em cũng biết là giờ vậy duy nhất có thể làm là "chúc cho em được hạnh phúc" thôi, nhưng cứ mỗi lần đi qua chỗ xưa lại không lại nhớ về người cũ, ngày nào cũng phải vào blog của em, đọc những dòng entry của em về những chuyện buồn, những cuộc cãi vã với NY mà lòng em đau như cắt. Thực sự em muốn làm 1 cái gì đó để giành lại em Chỉ muốn vớ ngay cái điện thoại gọi cho em mà ko dám gọi.
    Về đói thủ không phải em tự khen nhưng theo đánh giá của nhiều người thì thằng này hình thức ko bằng em, điều kiện cũng ko bằng, tất nhiên hình thức, vật chất chỉ là phù du tình cảm mới là quan trọng nhưng em khẳng định có thể mang lại hạnh phúc cho bé, ít nhất cũng sẽ ko để bé phải lên blog mà trách hờn, giân dỗi.
    Chốt lại là giờ em chiến ý dâng cao, chỉ còn thiếu chiến lược nữa thôi, cả nhà vào chỉ giáo hộ em
  6. nvc1234

    nvc1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cần 1 lời khuyên
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    xác định vậy thì
    bước đầu tiên , hãy cầm điện thoại lên và rủ em ý đi uống nước , lâu ngày không gặp chắc bạn cũng có nhiều chuyện để nói chứ
  8. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chú ý chỉ nói chuyện mới , ko đề cập chuyện cũ , hay nói chuyện như là một người lớn ... chuyện tình cảm phải từ từ , phải tìm hiểu tình hình đã
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước em ý free còn chưa được, h khó lắm lắm rồi. Xác định bây h cưa ý, là phải cưa... em khác. Lúc nào em này có sự là phải nhảy vào. Trong thời gian đấy phải giữ mối quan hệ thân thiết, cự ly thật gần vào, anh giai, bạn thân, cái gì cũng được.
  10. Marki

    Marki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    5.113
    Đã được thích:
    1
    Yêu vào là phải máu mà đã máu thì chả sợ bố con thằng nào hết, đến anh của Juliet cản còn bị Romeo đánh cho thừa sống thiếu chết nữa là... cái thằng cùng trường mà giờ nó đang ở thế yếu.
    Con gái khi đang xao động và buồn chán chuyện tình cảm là yếu lòng nhất, em nghĩ bác tấn công theo cách bác cảm nhận, chinh phục bằng chính tình yêu vị tha và ngọt ngào là đổ thôi nhưng nhớ nhé đừng để lại lúc nào làm em ý buồn nhiều quá em ý lại xao lòng và lại có người tiếp tấn công. Cứ phải phòng thủ chặt phản công nhanh đổ bê tông chiếm căn cứ xây đồn bốt cắm ngọn cờ chiến thắng thì hẵng yên tâm được 1 chút
    Bác mà rút lui thì cho em thông tin bác đã có đi, làm gì kệ em
    Đàn ông con trai việc gì phải ngại, kể cả bị từ chối kể cả biết yêu đơn phương thì có sợ thua cuộc là sợ thua ở chỗ bé chưa từng để ý mình chứ lại sợ thua 1 cái thằng mình chả yêu nó xen vào thì ko ổn.

Chia sẻ trang này