1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả thi chất lượng đê ! Bết hơn con rết !

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi NoRelease, 16/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Đây là kết quả thi của khối 11:
    Môn đầu, Hoá làm hết tất tần tật, chỉ vì không nhớ ra nổi R của phương trình trạng thái là nhiêu ===> không làm hết bài cuối ( không hiểu tại sao đứa nào phòng em cũng quên chứ???), lại còn bà trông thi nữa không cho dùng Bảng HHTH, trong khi các phòng khác được dùng, thi học sinh giỏi cũng được dùng cơ mà, tụi nó còn bảo là bà ấy đánh dấu nhiều lắm, không bít có mìn không...?
    Chiều thi Toán, ngồi làm ngon hết Đại, xơi 5 mark đến bài thứ hai thì mỗi phần làm một ít, bài thứ 3 thì thảm hại luôn, khỏi cần nhắc...15 phút sau thi Anh. Trời ơi giá mà có cái luật bù trừ, Anh làm có 15 phút ( không làm được mà ) ngồi chơi nhìn bà con trong phòng khổ sở trong 45 phút còn lại...Quay bên nì một chút bên kia một chút, bà giám thị kêu là đánh dấu mà không nhắc gì cả, không bít lần nì có em không...
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  2. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    ko lập biên bản thì cũng chả lo
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    A hoá ra khối 11 cũng bết như con rắn chuông à
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  4. Favercode

    Favercode Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Lý? Nêu được chính xác hai định luật Lenxơ và Cảm ứng điện từ, mỗi cái nửa điểm ====> Một điểm! Ngon!
    Hoá? Số mol Br2(80x2)= khối lượng chia cho nguyên tử khối (80), Lại ngon tiếp!
    Văn? Chả nhẽ Tago không có tác phẩm nào? Phục sinh chắc là của ông rồi, đừng chối!
    Nam Cao sau cách mạng chết ngay? Bất cần biết! Nếu ông không có thành tựu gì sau CM thì tôi cho thành tựu Xuân Diệu vào cho ông! Quá ngon!
    Toán? a.f(6) với lại a.f(1) là cái gì? Biết làm gì cho mệt óc! Nộp bài đê!
    Faver_funnyboy
  5. Sweet_Like_Chocolate

    Sweet_Like_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Hoá không bết lắm, chỉ tại tui chủ quan thôi, 15'' trước khi thi tui còn ngồi Post bài
    Hôm ni thì không có gì đáng để nói : Văn tiếp tục ngồi nghía pà kon phòng em trong 30'' . Lý thì làm đủ thời gian, chẵn luôn
    Giá mọi ngày đều như hôm ni
    So forget your past, we can dream tomorrow...
    Save our heart for card , and loving too
  6. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    Lí.....mỗi người 1 đáp án....ko bít đâu được
    Hoá...ngon ơ
    văn trúng tủ
    toán sai fần tính diện tích thứ 2 mới nhục...tìm m thì chả hiểu giải thế nào ra vô nghiệm........
    anh thì làm 10'' đã xong....giá như bì giờ cho Lí...
    hix
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  7. NoRelease

    NoRelease Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Lý : Trăm ngàn lậy cho 2 cái cục ấy là NC móng ngựa
    Anh : Tiêu mất 2 nháy. mang tiếng ngồi chơi 40''
    Văn : Phục sinh - Tagor --> nhất wả đất
    Toán : hệ giải linh ta tinh tinh mà hình như kq đúng là [1/2;2/3] hay sao á ! Diện tích SKC bét nhè. Tâm cầu võ đoán
    Hoá : tỉ lệ CO2 / KOH tơi bời hoa lá.
    Còn rì dzui hơn
    "... I can't remember anything
    Can't tell if it's true or dream ..." (Jaimz)
  8. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    thì nó là namchâm móng ngựa mà
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ
  9. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Ai người ta gọi là nam châm móng ngựa, gọi là nam châm chữ U chứ. Học với chả hành. Bết như 1 tuần rồi chưa được tắm
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0

    ôi zời ôi.............
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này