1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả thỉnh nguyện thư về một vấn đề của VOVINAM !

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi cuoinguaxemhoa, 18/06/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Quan điểm của tui là :
    ý kiến của cuoinguaxemhoa/donghailongvuong/syquandubi chỉ là quan điểm cá nhân thôi. Các bác không nên vì một cá nhân mà đánh giá cả một môn phái, rất có thể quá nhời thì thành xúc phạm người ta.
    Nếu người phát ngôn chính thức của vovinam hoặc một vị chức trách của vovinam nói thì lại khác.
    Việc phát triển vovinam hay bất cứ môn võ nào ở VN cần phải được khuyến khích.
    Cái ông Đông hải này tào lao ấy mà. Thôi, ông về sông Tô Lịch bắn mấy điếu thuốc lào cho anh em nhờ.
  2. vinhxuan2006

    vinhxuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Còn quan điểm của tôi thì đấy không phải là ý kiến cá nhân. Không cá nhân nào có thể làm thế được nếu như không có sự ủng hộ của cái tập thể mà anh ta quảng cáo cho đấy. Bởi vậy, đây là kiểu quảng cáo rất rẻ tiền của VOVINAM Hà nội mà hiện nay chú cuoinguaxemhoa đang đại diện làm phát ngôn viên tại cái diễn đàn con con này.
  3. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm, không một môn đồ thuần thành của môn phái lại có lời lẽ như thế đâu .
    Ai cản được tỉ phú Lê Quốc Hồ đệ nhị này !!!!
  4. agui

    agui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Bác MinhTrinh ạ, em ngày càng thấy mến cu donghailongvuong.
  5. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.209
    Đã được thích:
    5.444
    hehhe, các bác vẫn chưa nhìn ra mưu đồ của cậu donghailongvuong này àh??? Tại sao 1 người thực sự muốn giúp vovinam lại quảng cáo kiểu chửi bới gây phản cảm??
    Các bác kô thấy dạo này có vài níck mới toanh vừa mới đăng ký lên chửi vovinam à??
    hehhe, mụch đích cuối cùng của cậu DHLV này là bôi nhọ vovinam thôi!!
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Quốc võ với lại quốc văn, rõ thật vớ vẩn. Tự nhiên 1 thành phần đui cùi mẻ sứt, trình độ chưa sạch tự vệ nhập môn căn bản, mười điều tâm niệm chưa thuộc ... phun ra vài câu vô trách nhiệm, láo lếu, và nhất là tên hâm này đang hận vì ... mất việc, không còn được VVN HN tin tưởng nữa nên chơi trò phá hoại, thế là danh xưng VVN bị đưa lên bàn mổ mấy hôm nay thật là lãng nhách .
    Trở lại với chủ đề chính của bài .
    Tôi là người phổ biến thư trên của anh Lương thuận Vui theo 1 email mà anh nhờ , tôi phổ biến theo yêu cầu của anh nhưng khi ký thì tôi lại không ký , tôi không ký là vì biết trước là lá thư này cũng chả có tác dụng gì và thêm nữa, nội dung lá thư không chính xác .
    Vì sao VS Lê Sáng bị lãnh sự Hoa Kỳ từ chối ???
    Tháng 10 năm 2001, VS Lê Sáng đã được Hoa Kỳ chấp thuận qua chơi 1 năm theo đơn xin của chị Hoàng thị Nghĩa, nghĩa nữ của VS Lê Sáng .
    VS Lê Sáng qua được hơn 1 tuần thì bệnh nặng và phải đưa vào cấp cứu và phải ở lại bệnh viện khoảng 3 tuần để chữa bệnh .
    Chuyện bệnh tật của 1 người 80 tuổi không có gì ngạc nhiên và chê trách, điều đáng nói là : Chi phí nằm bệnh viện , số tiền không nhỏ, có lẽ lên đến 60 ngàn USD .
    Thời gian ấy, số võ sư, võ sinh đến với thày khá đông và bệnh viện đối xử với thày như 1 VIP .
    Nhưng đến khoản thanh toán viện phí thì từ chị Nghĩa là người bảo lãnh, các VS niên trưởng thường xuyên bao quanh thày Lê Sáng cho đến nhiều cậu thậm thụt mang quà, tiền đến biếu để xin lên đai đều ... làm ngơ; Để VS Lê Sáng được xuất viện, trách nhiệm được các người chung quanh thày trút hết vào anh Dương Viết Hùng, 1 môn sinh đàn anh, lý do trút trách nhiệm này không phải vì anh Hùng giàu có, anh Hùng là con cưng của thày mà đơn giản là : Anh Hùng lên núi đi tu cả chục năm ròng ( anh em vẫn gọi là đạo sĩ ) và vì thế, không chỉ đầu anh cạo trọc mà túi tiền anh cũng ... không có !!! , bệnh viện túm được ông đầu trọc thì cũng chẳng làm được gì cả, chẳng lẽ mỗi tháng bắt trả 10 USD mỗi tháng trong vài trăm năm ??? ( hic hic, nếu cứ như kiểu bệnh viện VN, xoè tiền ra mua thuốc rồi đem vào bác sĩ mới tiêm, mới mổ thì không biết " lòng thành " của những người quanh thày sẽ biến sạch hay không nữa đây ??? )
    Thế thì Hoa Kỳ có dại dột để 1 bệnh viện lãnh đủ như lần trước không ? Giả sử 1 người HK đi VN và bị bệnh , nằm viện xong rồi chạy làng như thế có được không ? Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân, tôi chỉ đem đạo công bằng ra mà nói .
    Còn chuyện thày có định ở lại hay không thì ... hihi, thiên cơ bất khả lậu nhé, nhân chứng cũng còn đấy ...
    Thành ra chuyện Mỹ từ chối chẳng có gì đáng trách cả, đáng trách là như thế này :
    Với trên 2 ngàn chữ ký, có bao nhiêu môn sinh dám bỏ ra 30 USD để xoá cái nợ này , giá mà các môn sinh biết nghĩ đếnn danh dự môn phái, biết nghĩ rằng phải sòng phẳng để sau này thày Lê Sáng còn có thể qua chơi thì sự việc ngày nay đã không xảy ra, lý luận của anh em môn sinh ngày đó cũng chẳng khác gì lý luận của ông TGĐ VNA khi cho rằng : VNA chả có tài sản gì bên Ý thì tết Congo anh chàng luật sư Ý mới kiện tháng và lấy được trêm 5 triệu Euro vậy thôi .
    Đó là điều tôi trách các mônn sinh hễ mở mồm là ra vẻ dám hy sinh cả hạnh phúc gia đình, bỏ cả cha mẹ không chăm sóc để được chăm sóc thày .. hic hic ... Thế mà VS Lê Sáng lại rất trân trọng thành phần bất hiếu này nên đã khoe ra như 1 vinh dự trong cuốn hồi ký , tôi nói là có bằng có chứng và nói có trách nhiệm nhé ... VS Vui viết trong thư là Thày dạy cả vạn môn sinh ở hải ngoại, vậy thì mỗi môn hãy đóng vài đồng mỗi người xem; kết quả có trên 2000 môn sinh ký thỉnh nguyện, 2000 người này có dám bảo nhau mỗi người đóng 30 USD không ? Nếu tất cả đồng ý, tôi nguyện sẽ đóng gấp 5 lân để tránh cho môn phái cái tiếng xấu là .. chạy làng .
    Tôi cũng trách luôn cả thái độ của VS Lê sáng, Thày qua đây 1 năm, ở vào tuổi và vai vế của thày, có thể nói là thày không có cơ hội để phải chi tiêu đến 1 đòng trong suốt thời gian ở Hoa Kỳ, đi đâu cũng được tiếp đón trọng thể, quà cáp ra mắt, tiền bạc tạ ơn nhờ thăng đai , tiền bán CD nhạc kịch Ông Lộc Hộ , nói chung là khá nhiều đấy , thế mà khi rời HK, thử hỏi thày có đứng ra trả chút ít bệnh viện phí dù là tượng trưng cho Mỹ khỏi khinh hay cũng đánh bài làm như chữa cho thày là bổn phận của ... Mỹ !!!
    Nên nói thêm là các bệnh viện ở Mỹ rất nhạy bén với các loại " nợ khó đòi " giống như các ngân hàng, anh chữa hết 100 mà không đủ sức trả thì cứ thành khẩn, trả cho họ 1 phần thì họ cũng vui vẻ xoá nợ và nếu làm như thế thì ngày nay đâu có nên nỗi !!!
    Cũng nên nói thêm, hàng năm có đến vài trăm môn sinh hải ngoại chiêm bái tổ đường, tiền kẹo bánh đóng góp không phải là ít, có bao giờ thày CM bảo xuất quỹ 200 USD thôi để giúp xây dựng 1 võ đường hay là tất cả tiền bạc thu góp được thì 1 phần đưa cho VS Sen ( VS Chiếu thì không bao giờ nhận được xu nào cả nhé ) còn 1 phần khác thì đem ra xây lăng ở Thị Vải ????
    Ấy, hôm nay hứng lên 1 tí gõ ra vài hàng để cho thấy rằng con đường phát triển với danh dự môn phái nó còn ở tận nơi nảo nơi nào chứ đừng mơ đến Việt võ đạo, Nhân võ đạo với lại quốc võ , quốc văn kiểu " Chưa đỗ ông nghè đã khoe hàng tổng " !
    Trung ngôn thì nghịch nhĩ là chuyện thường, sau lưng tôi, Thày CM chắc cũng nực lắm vì tôi toàn phê bình thẳng cánh không nể nang bao giờ nhưng trước mặt tôi thì thày CM chưa bao giờ có thể trách là tôi sai cả .
    Lại cũng lạm bàn về việc công nhận quốc võ với sự yểm trợ của chính quyền chút .
    Cái nội quy thành lập liên đoàn VVN TP HCM thôi, chưa dám nói là liên đoàn VVN VN, xa hơn nữa là 1 danh môn chính phái nổi bật nhất, có vài triệu môn sinh trên 80 triệu dân để rồi được gọi là quốc võ nó vẫn còn nằm ở 1 ... thiên đường mù ....; cái nội quy này được soạn ngay từ 2002 cơ, nhưng sau việc tranh chấp với ông Trương Quang Trung thì nó bị quên lãng ( Tôi có 1 bản đây, đừng cho là tôi nói mơ hồ ) .
    Cách nay hơn năm, quả là có vận động để VVN được công nhận là liên đoàn và cũng được hứa hẹn .
    Cái khổ là mộng quá khó thành vì ... Trường sơn đông chẳng nhớ ... Trường sơn tây hay là mưa đầu đông làm lạnh cuối đông !!! Ủy ban thể dục thẻ thao có ưu ái VVN thật, nhưng ông Bộ trưởng tâm hồn đâu mà nghĩ đến VVN khi vừa xong vụ Lương quốc Dũng thì bị khui ra các công trình SEA games, chưa xong mấy cái hạn đó thì lại nảy ra bán độ đá bóng !!!
    Lại đến lời hứa cao hơn cấp bộ , cũng đúng là có lời hứa đấy, VVN sẽ được công nhận là LĐ VVN và là quà tặng của thủ tướng trước khi về hưu .
    Có ai biết đâu chuyện tình cờ, có ai đoán đâu nào mà ngờ !!! Tự nhiên ở đâu ra vụ PMU 18, vụ vali ông Lâm, lại thêm vụ VNA ... thế thì thủ tướng làm gì còn thời gian nghĩ để đến chuyện công nhận liên đoàn cho môn phái !!!
    Bây giờ thì thủ tướng đã xin từ nhiệm, Ủy ban thể dục thể thao cũng sẽ có lãnh đạo mới và mọi vận động lại được xếp hàng ... dài hạn .
    Viết ra với tất cả lòng thành để khuyên các võ sinh , môn sinh: Nếu đến với môn phái thì hãy đến bằng chân tình và cố gắng để xây dựng môn phái tốt đẹp lại chứ đừng đến với môn phái với hy vọng VVN sẽ là quốc võ !!! Hổng có đâu, còn nghèo thì không nên ham .
    Với lại mánh khóe áp dụng bên Nga để tập hợp , vay mượn các võ phái quây quần quanh VVN sẽ không bao giờ thành hình được ở VN đâu, hay nhất vẫn là hành xử chân chính, chuyên cần tập, huấn luyện để xây dựng 1 nền móng của riêng mình , ngày nào VVN có những môn sinh đến bởi tấm lòng, bởi nhiệt tâm thì may ra mới mong đua chen , cạnh tranh lành mạnh với các môn võ ngoại quốc ở VN ....
    Được minhtrinh sửa chữa / chuyển vào 07:44 ngày 22/06/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chậc!!! Tui chả biết thế nào là môn đồ thuần thành. Cũng chả rõ TINH THẦN DÂN TỘC là cái giống gì.
    Có điều là tôi không có máy chụp ảnh kỹ thuật số để gửi cho bà con vài tấm ảnh xem chơi.
    Tôi cũng biết rằng mình chả có cái quyền đi xét soát cái TÂM của người ta. Nhưng quả là hay thật. Ở VT đấy. Hôm trước tôi có nói cái vụ tấm bảng hiệu.
    Đúng thế. Với võ Việt thì tranh nhau xem ai cao hơn từng cm. Nhưng với TAEKWONDO thì biết sao không??? Nằm ngay dưới háng của một thằng áo trắng đang đá là một cu cậu áo xanh cũng đang đá. Có bác nào có cái máy kỹ thuật số hay ĐTDĐ chụp ảnh được thì cho tôi mượn đi. Sẵn hướng dẫn cho tôi cách sử dụng luôn. Hay là bác nào ra Bãi Trước VT xem thử xem. Bảng hiệu quảng cáo cho Võ Việt đấy.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 07:24 ngày 22/06/2006
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ em đã đoán là có liên quan gì đến nợ nần nên mới bị hoãn visa nhưng không dám nói vì sợ bị đập vì tội phán bậy -----> nên em mới nói là bổ sung hồ sơ đi hẹ hẹ (chứ hò sơ làm lần này rồi thì chắc chắn khong thiếu các giấy tờ cần thiết)
    KInh nghiệm những vụ như thế này không phải ít vì dân mình láu cá quá xá, nhiều người ở nước ngoài lâu nhưng vẫn láu cá tìm mọi cách để lách luật.
    Trước kia 1 đứa bạn em chỉ nợ bank có 200$ thôi (vì nó về VN gấp, số tiền nợ chỉ vài chục nhưng vài năm sau tính lãi vào thành khoản 200) nhưng khi xin visa vẫn phải trả nợ hoặc là không bao giờ lấy được visa.
    Thỉnh nguyện thư thì làm cho vui. Mẽo tuy củ chuối khi xin visa nhưng ..... nó làm ba cái thủ tục này đa phần là chính xác. Bây giờ nhập cảnh vào còn cần lăn tay, chụp hình, có sự vụ gì thì một vài cái clicks là rõ ngay.
  9. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Đang buồn không có chuyện làm. Mời chú CNXH đi Vũng Tàu một chuyến chơi. Tôi bao!!! Chú đi gỡ cái bảng hiệu Tae cho tôi xem. Chứ tôi thì sợ mấy cú đá của họ lắm lắm.
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Láu cá thì nhiều và cũng vì những trò gian lận này mà càng ngày, thủ tục càng rắc rối cho những người đến sau .
    Y tế ở Canada hoàn toàn miễn phí, một bà chị từ VN qua thăm bà em, mượn thẻ y tế của bà em đi chữa bệnh, chẳng may chết luôn, thế là Canada khai tử bà em, trò lạm dụng bị đưa ra và vì gian lận nhiều quá nên thẻ y té bây giờ cũng phải chụp ảnh ...
    Có những trường hợp vì thể diện thì dù muốn láu cá cũng không nên . Nếu VS Lê Sáng là 1 nhân vật tầm thường thì tôi chẳng trách làm gì, còn việc này nó rõ ràng ra như thế thì mình nên trách mình trước hơn là đi viết thỉnh nguyện .
    VS Trần Huy Phong phải qua Pháp chữa ung thư 3 lần , một số môn sinh hoặc thân hữu cho muợn hoặc yểm trợ tiền chi trả bệnh viện cũng khá nhiều .
    Khi VS Phong hấp hối, ông vẫn căn dặn là phải chi trả cho những người cho mượn khi ông qua đời bằng tài sản bán đi ( 1997 ) .
    1 ân nhân đã cho ông mượn 1500 USD từ 1995 và có tên trong danh sách , người này sau đó đã rời VN cư trú tại Toronto và mất liên lạc, quên bẵng cả món nợ vì tưởng ông qua đời là hết . Năm 2001, chúng tôi tìm được địa chỉ và cùng VS Trần N Đạo đến tận nơi hoàn trả số tiền này, ân nhân hết sức ngạc nhiên về sự sòng phẳng , thiết nghĩ : Các nhân vật lãnh đạo đoàn thể nên cố gắng gìn giữ được sự ngay thẳng về tiền bạc .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này