1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả trận MU_Sunderland : tỉ số cuối cùng là 2-1 nghiêng về chúng ta ( một trận đấu ngẹt thở đến

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi red_devil, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovesolskjaer

    lovesolskjaer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    823
    Đã được thích:
    0
    Một trận thắng vất vả nhưng cũng là tuyệt vời cho ngày đầu tiên của năm mới. Thế là an tâm ngủ ngon với người yêu rồi! Cám ơn MU
    solskjaer's darling - Totti Tiamo
  2. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Cay quá, Chel vùng lên hơi muộn
    9' [1 - 0] Marcel Desailly (o.g.)

    81' [2 - 0] Giovanni van Bronckhorst

    83' [3 - 0] Thierry Henry

    85' [3 - 1] Mario Stanic

    87' [3 - 2] Emmanuel Petit
    Tức thật
    True love will never end and my love for you will never change.
    Love me for a reason, let the reason be loved

  3. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0

    Becks lại là người hùng,


    Các em còn trẻ, đừng có ngủ
  4. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Minute-by-minute match report có thể kiếm trên www.skysports.com, nhưng trận có trận không
  5. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thì đăng kí 1 cái acc trong manutd.com ấy, đảm bảo trận nào cũng có, trận nào nó cũng có preview và review.
  6. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là 3 bàn thắng của MU, đúng là 3 bàn thắng của MU vì bàn đầu tiên được ghi do công của Veron he he.
    Ở bàn thua đầu tiên, 1 cầu thủ của Sunderland sút bóng, bóng trúng 1 cầu thủ nào đó bay vọt lên trời, nhưng hướng rơi lại vào đúng khung thành, Bazthez lúc đó đã lên cao, chỉ còn lại 2 anh chàng đầu trọc khác là Veron và Rio, bóng bay cao quá tầm với của Veron, lẽ ra anh này có thể thả bóng cho Rio, nhưng Veron không quan sát kĩ, anh cố gắng phá bóng, nhưng vì bóng hơi, nên nó đi ra phía sau đầu của Veron, bóng bay vào lưới trước sự bất lực của Rio. Ở bàn thua này nếu Veron không tham bóng thì Rio thừa sức phá bóng ra được, nhưng không sao, dù sao Veron cũng cố hết sức mình rồi, điểm 7 cho Veron (có hơi thiên vị không nhỉ).
    Bàn thắng thứ 2 là bàn thắng cực kì ngoạn mục, sau đúng 4 chạm, từ từ để đếm lại coi, 1 chạm của thủ môn, 1 chạm của Rio, 2 chạm của Becks, vâng thưa các bạn đúng 4 chạm là bóng đã nằm gọn trong lưới của Sunderland. Thủ thành Sorensen (đúng không nhỉ ?) của Sunderland phát bóng (chạm thứ nhất) rất mạnh lên, bóng bay cao và xa, điểm rơi của bóng là giữa phần sân của MU, Rio đệm bóng (chạm thứ 2), bóng lại bay bổng lên, lao nhanh về phía sân của Sunderland, đang chán, tưởng lại biếu không cho đội bạn quả bóng, nhưng không thưa các bạn, Becks đã lẻ ra phía sau hàng thủ đội bạn, đua tốc đọ, dùng ngực đỡ bóng (chạm thứ 3), bóng đi hơi dài, nhưng không sao, tốc độ của anh khá tốt , thủ môn của Sunderland đã lao ra, ai sẽ chạm bóng trước, chính là Becks, bằng 1 cú tỉa bóng bằng má ngoài chân phải (chạm thứ 4 và là cuối cùng), Becks đã đưa bóng nằm gọn trong lưới, 1 bàn thắng đầu kỹ thuật của Becks. Anh đã ghi được 2 bàn thắng sau 2 trận trở lại thi đấu, đúng là 1 thành tích ấn tượng.
    Bàn thắng cuối cùng do công của Scholes, bàn này bắt nguồn từ 1 pha lộn xộn trước khung thành của MU, ý nhầm của Sunderland, Becks tạt bóng vào từ bên cánh phải, nhưng anh chàng Forlan đánh đầu hụt, bóng trúng đầu 1 hậu vệ của Sunderland, vâng phải nói là trúng đầu vì anh này hoàn toàn không có ý định đánh đầu, bóng bay sang phía bên cánh trái (vẫn trong khu vực 16m50 của đội bạn, ở vị trí này hiện có Silvestre và 1 hậu vệ đôi bạn, bằng 1 sự cố gắng tuyệt vời, Silves đã móc ngược bóng trở lại khoảng trống phía trước khung thành, thủ thành của Sun lao ra định bắt bóng, nhưng trước khi anh kịp chạm tay vào bóng thì 1 bóng áo đỏ đã lao vào đánh đầu đưa bóng vào lưới, nguời hùng đó chính là Scholes thưa các bạn. Anh đã xuất hiện đúng lúc đưa bóng vào lưới, xuất hiện đúng lúc để không phí phạm sự cố gắng của đồng đội, xuất hiện đúng lúc để cứu Veron khỏi những lời chỉ trích, xuất hiện đúng lúc để mang lại 3 điểm cho MU, quan trọng nhất là xuất hiện đúng lúc để chứng tỏ khả năng của mình. Bravo Becks và Scholes.
  7. boydatcang

    boydatcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    CHÚC MỪNG THẮNG LỢI THỨ 2 LIÊN TIẾP CỦA MU.
    Nhưng hôm wa dc xem trực tiếp trận đấu này iem mới thấy 1 điều.Đó là ông thần Veron đá rất phất phơ,hầu như cả trận ko có 1 pha bóng nào ra hồn cảthỉnh thoảng lại còn bị mất bóng ngay giữa sân nữa chứ.
    Trong trận đấu này phía MU chúng ta tung ra tất cả hơn 15 cú sút về phía khung thành đối phương trong khi đó ngược lại,Sunderland chỉ có duy nhất 1 cú sút về khung thành MU.Nhìn qua số liệu đó chúng ta cứ tưởng MU tất công mạnh lắm nhưng chỉ có ai xem trực tiếp thì mới biết dc trong trận đấu này,MU của chúng ta chơi bế tắc đến mức nào.Việc thiếu Nistelrooy có thể làm hàng tấn công của MU giảm đi rất nhiều,nhưng chẳng nhẽ mỗi khi thiếu anh thì hàng công của MU lại chơi tệ đến thế sao.Hi vọng trong những trận đấu tới hàng tấn công của MU sẽ lấy lại dc phong độ như mùa giải năm ngoái.
  8. Totti

    Totti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng xem, nhưng chẳng thấy MU bế tắc lắm, Becks chạy như trâu điên, hết cánh phải, giữa sân rồi lại sang cánh trái và thực sự là nguồn cảm hứng của cả đội. Có 4-5 đường chuyền của anh đã đặt Silvestre, Rio, Forlan vào tình huống đối mặt với thủ môn đội bạn. Nếu may mắn Ferdinand và Solskjaer mỗi người có thể kiếm được đôi bàn. Scholes còn có cú sút gõ 2 cột dọc trước khi nảy ra ngoài.
    Chỉ có cuối hiệp hai là hơi cóng cơ nên trông có vẻ lí bí chứ nhìn chung đá thế là ngon lành rồi. Nếu giải quyết được bàn thắng sớm hơn thì sẽ thoải mái hơn nhiều. Chẳng thế mà dù lọt lưới 2 bàn, thủ môn của Sunderland vẫn được coi là người hùng là gì.

  9. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi xem nhưng mà đến phút 70 chưa thấy gỡ được nên cũng hơi chán. Thế là chạy đi xem Arsenal đá xem sao, lúc về thì nghe là MU thắng 2 -1 rồi. Hihi, cũng được nhưng mà tiếc cho Chelsea khi phút cuối không gỡ hoà được. Nếu hoà thì tốt cho MU biết mấy các bác nhỉ ?
    MÃI MÃI YÊU KẸO_MÚT MÀ THÔI
  10. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    Hì , hôm qua đầu năm , đi ăn uống nhậu nhẹt về phê quá không xem được MU đá , MU thắng là được rồi , đầu năm khởi sự như vậy là ổn . Hy vọng sẽ có 1 năm tốt đẹp

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

Chia sẻ trang này