1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết quả Triển lãm thư pháp nhân Festival Huế 2004?

Chủ đề trong 'Nghệ Thuật Thư Pháp' bởi longcasau, 21/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longcasau

    longcasau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Triển lãm thư pháp nhân Festival Huế 2004?

    tôi xin lỗi vì đã lam` phiền.Có một câu nho nhỏ muốn hỏi.
    Các bác ở đây có ai biết về kết quả cuộc thi thư pháp tổ chức tại Huế nhân festival Huế 2004 hay không?Làm ơn cho biết va` nếu có thể,một số nhận xét va` đấnh giá.
  2. terrorist1812

    terrorist1812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó tôi có xem qua, thấy hình như có 4 hay 5 cái giải, chỉ nhớ là có Đào Hồng Phúc mà bác rosered có nhắc đến, một người nữa quen quen là Lê Thành Vĩnh, và một cô gái hiếm hoi là Công Ngọc Lan, nhưng hôm đó thấy ai đó lên nhận giải thay, chắc Lan không đến được.
    Từ 2002 năm nào cũng có giải thưởng này, giải 2003 là của những ai có bác nào nhớ không nhỉ?
  3. rosered

    rosered Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    1
    Tôi nhớ không nhầm thì Lê Thành Vĩnh là cháu cụ Hoà còn Công Ngọc Lan là người yêu của Ma Y sinh Lê Thanh Hải.
  4. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhân nói về Huế đợt mới đây mồ dạo qua thấy một số năm gần đây họ hay chơi chữ Quốc ngữ. Chuyện thư pháp chữ Quốc ngữ thì mỗ chưa bàn.
    Trong đợt đi Huế mới rồi mỗ vào trong thành Huế có thấy hai vị ngồi viết trong một cai chòi nho nhỏ. Chữ Việt còn đẹp đẹp, chữ Hán thì không ngửi đưọc. Một trong hai vị đó nói bốc khoác lại càng không ngửi được, Nào là các kinh điển nhà Phật, cuốn nọ cuốnn kia.....Mỗ tự nhủ Duy thức thập tam tụng đưa ra có mà khóc thét.........Hôm đấy nắng to, không có tiếng sấm, không có tiếng súng nổ.
    Nhân đi xem một số phòng tranh, mỗ không biết gì về hội hoạ nhưng cảm thấy trang cũng đẹp. Sư Tổ Đạt Ma có cái giày hay ra phết ngưng lại dị ứng là dưới các bức viết họ ghi dăm ba dòng chữ Quốc ngữ mà học chữ Quốc ngữ và dùng trong nhiều năm rồi mỗ vẫn "bó biên", không thể nào đọc được dù chỉ một vài chữ; mỗ nói với vị đi cùng "Có lẽ là dạng thảo của Quốc ngữ chăng?" Đến bây giờ nghĩ còn thấy khiếp. Chữ ta mà ngoáy cũng khiếp thật, thoạt nhìn cứ tưỏng là Giáp cốt, khoa đẩu .........
  5. lutraquan

    lutraquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Thiết nghĩ việc đời cũng còn có nhiều lỗi , nào lỗi xuất bản nào lỗi ý thức vân vân ...
    Thẳm sâu tâm thức ai là người Việt đều muốn dành trọn ...
    Kiến thức là bao la , phàm là người là con người tất là thế này thế kia , sâu rộng ra sao lấy gì làm thước ?
    Và nên chăng không tuỳ ngôn phán họ ?
    Hãy dành cho đời cái sự hồng thắm cho cả mình thêm vui ...
    Thành !
  6. changfeng

    changfeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đại để người thì vẫn yêu quý nhưng giận là giận cái thái độ. Họ ngồi giữa Kinh thành Huế trong đợt fastival rồi "tống dởm" ra như thế chỉ e làm cho thể diện quốc gia cũng không còn nguyên vẹn nữa.
    Cũng thư pháp ở Huế nhưng nếu lên Huyền Không Sơn Thượng thì thấy phong khí của họ khác hẳn, lịch sự và tao nhã biết bao nhiêu! Thế mới biết nhiệt tình không thôi chưa đủ vậy.

  7. Quan_Di_Ngo

    Quan_Di_Ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    4
    Tôi rất thích hai chữ " tống rởm " trên của bác!
    Thưa bác @changfeng và quý bác,
    Quản tôi là một người tập tành Thư Pháp chưa được bao lâu. May nhờ cái duyên bút mực mà được tri giao cùng quý bác ở xứ này ( TTVNOLINE ). Nay nghe bác @changfeng nói về chuyện Thư Pháp ở fastival Huế vừa qua thì thật là nản lòng. Tôi muốn mượn hai chữ "tống rởm" của bác ấy để nói về một số hình thức Thư Pháp Thương Mại hiện nay. Không chỉ có riêng các kì lễ hội lớn của dân tộc, mà ngay cả tràn lan trong các dịp khác, những Nhà Thư Pháp trong ngoặc kép, sử dụng quá nhiều hình thức Giả Thư Pháp trong mục đích kiếm tiền. Ý nghĩa thiêng liêng trong việc viết cái gì? viết cho ai? không còn được tôn vinh mà gắn liền với nó là một sự mặc cả rất rẻ tiền.
    Tôi bất hạnh vì được tham gia Hội Chợ Triển Lãm Giao Lưu Kinh Tế Quảng Ngãi 2004 vừa qua. Thực lòng mà nói, nếu không phải vì trách nhiệm với Doanh nghiệp sách Thành Nghĩa TP.HCM và bổn phận của người cầm bút, thì có lẽ tôi đã về ngay đêm khai mạc. Dù vậy, tôi cũng không thể chờ đến ngày bế mạc, mà từ giả cái nắng và cái nóng của Non Nước Xứ Quảng*.
    Nghĩ cái cảnh nhìn thấy Thư Pháp in trên giấy dó, rồi chập mộc vào và viết thêm mấy chữ thủ bút của chị Ngọc Thanh, bán tràn lan trên các nhà sách lại thấy buồn. Hay những bức như: "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày mới để yêu thương" do Thanh Sơn thủ bút, được một số cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ, hay các Gallery sao chép kiểu coppy, rồi bày bán với giá mà tác giả cũng phải nhăn mặt, nghe thấy nửa vui buồn lẫn lộn. Vui là vì chữ nghĩa ngày càng có giá ( vật chất ), buồn là công nghệ sao chép đang lấn sân vào cuộc tái hiện thời đại những ông đồ. Ừ thì thời kinh tế mở cửa mà...
    Biết đâu cái điều mình cho là đúng hôm nay đã đúng với ngày sau, biết đâu cái mình xem là đúng với mình đã đúng với người khác! Trăm năm nào đủ một cuộc chơi? Chơi? Chơi!!!
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Khác với những dịp đến Huế dự Festival ,có lẽ lần này điều tslt quan tâm nhất là cuộc triễn lãm tranh của Hoạ sĩ Lê Bá Đảng và " viếng thăm " Trại sáng tác Điêu khắc Quốc tế: "Ấn tượng Huế - Việt Nam 2004" !.
    Ngày đầu tiên đến Huế có lẽ đi quá sớm nên trời thương tình cảm động đón chào bằng một trận mưa như trút nước, lang thang dọc phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu một hồi chẳng tìm được những tác phẩm như đã nhận giấy mời từ trước, chán vật , lội bì bõm thêm mấy đoạn nữa mới tìm ra được vị trí thi tượng của cô bạn người Nhật .Chúng nó mừng lắm, hớn hở khoe rằng :" trời mưa rứa mà hên ! ", mãi ngơ ngác, thằng bạn từ hồi còn mặc quần xả lỏn để đầu chỏm rủ sang Nhà Văn hoá thiếu nhi xem triển làm đồ Thủ công Mỹ Nghệ .Ừa, leo lên xe nó mà lòng lạnh cóng, chẳng phải vì mưa vì gió ,hình như đã hơn bốn năm rùi thì phải ??? chưa một lần có dịp xem nó tham dự triễn lãm Thư pháp mặc dù hứa mãi , vậy mà sau một vụ tai nạn giao thông, dường như niềm đam mê cháy bỏng được tham gia triễn lãm đã tan vào mây khói ! Buồn thay ! .
    Mãi suy nghĩ miên man, nó dừng xe cái kịt bên vĩa hè trường Hai Bà Trưng gửi xe. Toàn sân lát gạch block trước đại sảnh Nhà văn hoá TN lúc này cũng bì bõm nước không kém, loanh quang chưa được một vòng rẽ trái thấy mấy thằng bạn của nó đã í ới .Chẹp, một mớ tranh treo ngổn ngang và khép nép sau mấy tấm bạt ." Mưa quá, ế thôi mi nờ " !- một thằng bạn nữa của nó than thở. Lúc này TSLT mới chú ý,một bao tải đã chất đầy được viết sẵn , y như hàng xuất khẩu ấy ! Chợt thằng bạn nháy nó nhã ý tặng TSLT một bức , xem câu thơ nào hay thì chọn 1 tấm .TSLT trố mắt, hình như bọn này đánh không đúng tâm lý người mua Thư pháp mất rồi , có vẽ như mua một cái nơ gắn trên chiếc váy của trẻ con hay sao ấy ! May nó cười khẩy quay sang nạt vui : " Mi điên à, còn giấy bút đưa cô bạn tau viết cho mấy chữ, lúc đó đừng trách bọn tau chơi mi hí, " nói đoạn nó chỉ sang TSLT :" vừa ở QT vô đó ".
    Đang tán gẫu, có 1 ông khách người Thái Lan ( hình như thế ,vì nghe phát âm chữ Thía len khá rõ ), hai đứa nép sang một bên ,những câu thơ viết về chủ đề Mẹ khá nhiều, có vẽ như khoe thơ là chính ! Nghe bọn nó xì la xì lô ngã giá, chẳng thấy ngắm nghía thưởng thức như đi xem triễn lãm, chán ,lại lũi sang Hội chợ đóng ở phía Thương Bạc nằm bên bờ Sông Hương . Bao kỷ niệm một thưỏ ấu thơ lùa về, gần 10 năm rùi không được đi vẽ ở đây nưã, mà cũng lớn cả rùi, còn nhớ ngày ấy nó là người vẽ đẹp nhất lớp làm TSLT phải ghanh tỵ với nó suốt, vậy mà giờ đây ...chẹp, lại thuơng cho nó !
    Hai đứa rúc vào gian hàng Thư Pháp ,lại của mấy thằng bạn , chẳng biết làm gì mà nó quen lắm thế .Lần này 1 cô bé đeo ba lô màu đen với cặp kinh cận xinh xắn say sưa chiêm ngưỡng từng nét chữ còn ướt mực của một "bác " trung niên đang mãi mê " múa " bút !

    ( còn nữa )
    Đôi khi ta khóc
    Đôi khi ta cười
    Đó chính là cuộc sống​
    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 17/07/2004

Chia sẻ trang này