1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc bình chọn Miss Box TTHP - Miss lyly267 giành danh hiệu cao nhất - Tường thuật chi tiết tr 4

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi fanruot_mu, 15/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoalonghp83

    ngoalonghp83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    1
    Chị em trong box toàn Pro.
    Tên đẹp, dài (chắc chân cũng dài cao 1m72 cơ mà ), xinh gái, cao ráo, học vấn cao, thế mà ko đi thi hoa hậu thì hơi phí .
    Hân hạnh làm quen
  2. HajimeDuong

    HajimeDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Úi rời, nhìn bà bầu show hàng kìa, đáng yêu vật vã, giỏi ghê
  3. ngoalonghp83

    ngoalonghp83 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm 1 Pro Girl.
    Sao thấy bảo trong box có nhiều anh tình nguyện bị lừa lắm mờ nhỉ
    Bạn này làm chuyên môn giống mình.
  4. haiha1

    haiha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

  5. haiha1

    haiha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã vote cho mình
    vâng xin cảm ơn.........con số 10 quả là đẹp ...
  6. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    Ok mèn
    Đây là bài báo của HN mới viết về VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Lệ Dung
    http://www.hanoimoi.com.vn/vn/45/158404/
    (HNM) - Ở tuổi 23, Nguyễn Thị Lệ Dung tiếp tục tỏa sáng cùng đồng đội thống trị đấu trường kiếm chém nữ SEA Games 24. Hai tấm HCV trên đất Thái cuối năm 2007 giúp Dung hoàn thành cú ?ohat-trick? vô địch SEA Games. Trở về với gia đình trong những ngày Tết ấm áp, Lệ Dung tâm sự về những bí mật phía sau ánh hào quang.

    Nữ hoàng những chiếc nhẫn
    Một chi tiết phải để ý kỹ mới nhận ra là cả 2 chị em sinh đôi Hoài Thu-Lệ Dung đều ưa đeo nhẫn, không kiêng bất kỳ ngón nào. Đó cũng là lý do nhiều người khi mới quen cứ tưởng nhầm họ đã có chồng rồi!

    Số là ngay từ ngày đầu tiên xa nhà theo nghiệp đấu kiếm, Thu-Dung đã được mẹ tặng cho mỗi người 1 chiếc nhẫn, và dặn luôn phải giữ bên mình lấy may. SEA Games 22-2003, khi mới tập kiếm được 2 năm Lệ Dung đã thi đấu đầy ấn tượng để giành 2 HCV cá nhân, đồng đội kiếm chém. Thành tích đó còn được kéo dài sang SEA Games 23, SEA Games 24: ?oSau này cứ mỗi lần có huy chương, là mình lại được người thân tặng cho một chiếc nhẫn. Số nhẫn cứ tăng dần theo năm tháng và mình coi đó như những dấu ấn trong sự nghiệp. Không biết sau này lấy chồng sẽ đeo nhẫn ngón nào nhỉ?? - Lệ Dung trò chuyện, rồi tự hỏi, mắt ánh lên vẻ tinh nghịch, hồn nhiên.

    Mối tình Internet
    Trong những ngày chân ướt chân ráo xa gia đình ở Sóc Sơn khăn gói lên Cầu Giấy-Hà Nội tập trung đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 22, Hoài Thu-Lệ Dung ít có cơ hội về thăm nhà nên thường tranh thủ thời gian thư giãn ?oonline?: ?oTrong những lần đi tập huấn, thi đấu ở nước ngoài, việc được gặp gỡ bạn bè qua internet giúp bọn em vơi đi nỗi nhớ nhà, nhờ đó có thể tập trung luyện tập, thi đấu tốt hơn?, Lệ Dung cho biết. Mối duyên tình cờ với ?obà mai? internet đã đưa Dung và người yêu lại gần với nhau. Vào một ngày đẹp trời cách đây 4 năm, Dung-Hiếu gặp nhau trong quán Net, nhưng không biết nick của nhau. Chỉ khi ra về mới biết người ngồi ngay đằng sau là kẻ đã dám ?otrêu tức? mình. Để rồi từ đó...

    Trong những ngày Dung thi đấu trong nước, trên khán đài NTĐ Trịnh Hoài Đức, Cầu Giấy hay Quần Ngựa, không bao giờ thiếu vắng chàng cùng với người thân, bạn bè tới cổ vũ. Liều doping tinh thần luôn ở bên Dung trong hành trình theo đuổi niềm đam mê, giúp nữ kiếm thủ khẳng định mình như một ?ođộc cô cầu bại? trong khu vực.

    Giấc mơ Olympic
    Với thành tích 3 lần vô địch SEA Games liên tiếp, Lệ Dung đã được BHL đội tuyển thưởng nóng một thanh kiếm làm kỷ niệm ngay tại Thái Lan. Khép lại năm cũ với thành công SEA Games, trong năm mới, Lệ Dung đang khao khát muốn cùng bảo kiếm có mặt tại Olympic Bắc Kinh 2008. Thời điểm cách đây 4 năm, Dung đã thi đấu ngang ngửa với những VĐV mạnh của Trung Quốc, Hàn Quốc... và chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô đã đoạt vé chính thức tới Olympic Athens 2004. Nhưng khi đó, ở tuổi 19, sự thiếu kinh nghiệm vào những thời khắc quyết định đã khiến Dung chấp nhận xếp thứ 4 vòng loại khu vực châu Á, ngậm ngùi... ở nhà.

    Trở về sau SEA Games 24, Dung đang phải điều trị chấn thương gối và không thể cùng đồng đội sang Trung Quốc dự giải mở rộng. Bước sang năm mới, hi vọng Dung sẽ kịp bình phục phong độ để thi đấu thành công tại vòng loại Olympic 2008 khu vực châu Á tổ chức vào tháng 4 tại Thái Lan.
    Tiếp theo là bài báo của Việt Báo viết về 2 chị em sinh đôi Hoài Thu - Lệ Dung
    (TPO) Không chỉ là chị em song sinh, duyên dáng và chân dài miên man chẳng thua kém gì so với bộ đôi Thuý Hằng ?" Thuý Hạnh, Hoài Thu và Lệ Dung còn là hai nữ kiếm thủ lừng danh Hà Nội .
    Song kiem chan dai
    Chị em sinh đôi nên giống nhau cả về vóc dáng lẫn? sở thích. Khác với những bạn gái cùng trang lứa thích thêu thùa, đan lát, ngày bé, hai chị em Hoài Thu - Lệ Dung chỉ mê nhất là? phim kiếm hiệp.
    Những bộ phim Hongkong với những hảo thủ bay từ ngọn cây lên đỉnh núi, rút kiếm ra khỏi bao kề cổ đối phương nhanh hơn chớp mắt?, đã mê hoặc hai cô bé lúc nào không biết. Cũng đã có lúc, cả Thu và Dung cùng ước mơ, một ngày nào đó được hoá thân trở thành những kiếm khách hành hiệp nghĩa.
    Nhưng khi ấy, dường như ước mơ sẽ mãi chỉ là những ước mơ. Con nhà nông, lại phận nhi nữ, để nuôi được hai chị em ăn học là bố mẹ cũng đã vất vả lắm rồi.
    Thế rồi một ngày cuối năm 2001, Sở TDTT Hà Nội tìm về Sóc Sơn để tuyển lứa VĐV đầu tiên cho đội tuyển kiếm Hà Nội. Hay tin, hai chị em líu ríu kéo nhau đi thi.
    Chân dài, sải tay rộng, đúng theo tiêu chuẩn của một tay kiếm, Thu và Dung lọt vào mắt xanh của HLV đội kiếm Hà Nội và chuyên gia người Trung Quốc Dương Thắng Lợi.
    Mọi người đều nghĩ, chị em sinh đôi giống nhau như thế, nên tài năng chắc chắn cũng chẳng kém nhau. Khi được tuyển chọn, hai chị em vừa bước qua tuổi trăng rằm.
    Nhìn kiếm gọi tên
    Song kiem chan dai
    Hoài Thu - Lệ Dung sau một buổi tập của ĐTQG. Ảnh: Tuấn Tú
    Nghiệp cầm kiếm không đòi hỏi phải chạy nhiều như đá bóng nhưng lại rất cần sự chính xác, nhanh nhẹn, chỉ cần sai động tác một chút, chảy máu như chơi.
    Giám đốc Sở TDTT Hà Nội Hoàng Vĩnh Giang, khi du học từ Liên Xô trở vể vào những năm đầu thập kỷ 80, là người Việt Nam đầu tiên nghiên cứu về môn đấu kiếm. Hành trang khi đó của ông Giang, toàn là những sách dạy kiếm cùng hàng chục thanh kiếm với những mũ áo cồng kềnh.
    Chính ông Giang, trong một lần tập kiếm cùng các đồng nghiệp đã bị tai nạn phải cấp cứu. Một mũi kiếm của bạn tập đã chọc vào mặt nạ khiến lớp thép ở mặt nạ xiên vào nơi cạnh mắt. Máu phun ướt đỏ khiến ai cũng kinh sợ nhưng rồi rủi ro cũng qua.
    Tập hết vali kiếm, không có dụng cụ bổ sung, thế là tất cả giải tán, riêng ông Giang vẫn ấp ủ và quyết tâm làm môn kiếm bằng được, cho đến khi mở lớp với lứa đầu là chị em Hoài Thu - Lệ Dung.
    Những ngày đầu tiên làm quen áo giáp, mặt nạ, được cầm trên tay những cây kiếm loang loáng, nhiều lúc cả Thu và Dung đều phát mệt vì? nặng.
    Trong khi đó, các thầy và đồng đội lại mệt toát mồ hôi vì cứ phải tìm cách phân biệt đâu là cô chị Hoài Thu, đâu là cô em Lệ Dung. Đã thế, đi đâu làm gì, hai chị em cứ kè kè với nhau nên muốn phân biệt, chỉ còn cách gọi theo? linh cảm.
    Sau này mọi người phân biệt Thu ?" Dung bằng cách? nhìn kiếm, vì Hoài Thu tập kiếm liễu còn Lệ Dung chơi kiếm chém.
    Xa nhà, hai chị em bảo ban nhau tập luyện. Thứ bảy cuối tuần, ?osong sinh kiếm thủ? lại trèo lên xe buýt đi 35 cây số về nhà ở Phù Linh, Sóc Sơn. Bố mẹ nhìn ?osong kiếm? vừa mừng vừa lo, chẳng biết cứ đao với kiếm như thế sau này liệu có lấy được chồng.
    Đấu kiếm, hoá ra lại là một môn thể thao chiến lược của thể thao Việt Nam ở SEA Games 22 mà ?okiến trúc sư? Hoàng Vĩnh Giang đã âm thầm gầy dựng. Để chuẩn bị cho chiến lược ấy, đội kiếm Hà Nội, trong đó có cả chị em Thu ?" Dung, được đưa sang Trung Quốc tập luyện.
    Ở SEA Games 22, Lệ Dung trở thành kiếm thủ xuất sắc khi giành đến 2 HCV kiếm chém khiến cho người hâm mộ không khỏi trầm trồ thán phục. Chỉ buồn một chút, khi cô chị Hoài Thu chưa thành công ở nội dung kiếm liễu, vốn đòi hỏi thời gian tập luyện rất dài.
    Có công mài? kiếm có ngày lên ngôi
    Song kiem chan dai
    Lệ Dung trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Ảnh Tuấn Tú
    Mồ hôi và thời gian tập luyện đã được đến đáp bằng hoa hồng. Tháng 1/2005, Hoài Thu giành 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ kiếm liễu tại Giải vô địch Đông Nam Á tổ chức ở Brunei.
    Không chịu kém chị, Lệ Dung cũng đoạt 2 HCV và 1 HCĐ kiếm chém ở giải đấu này. Tháng 7 vừa qua, tại giải Vô địch châu Á, Lệ Dung giành HCĐ, trở thành một trong những kiếm thủ hàng đầu châu lục.
    Càng ngày, HLV và các chuyên gia càng phát hiện thêm tài năng của ?osong sinh kiếm thủ?. Không chỉ xuất sắc ở nội dung chuyên sâu, cả Thu và Dung còn là những kiếm thủ đa năng khi sẵn sàng chơi cả những nội dung khác.
    Gần 1 năm nay, Hoài Thu đã chuyển sang tập kiếm chém và là một trong những tay kiếm chủ chốt của đội kiếm này. Chưa hết, cô em Lệ Dung cũng bắt đầu chơi kiếm liễu và giành ngay 1 tấm HCĐ tại Giải VĐQG vừa diễn ra hồi trung tuần tháng 9 tại Hà Nội trong khi vẫn sở hữu 2 HCV kiếm chém.
    Không giống như những kiếm khách anh hùng trong ?oThất kiếm? của Từ Khắc tung hoành, bay lượn trên khắp các màn ảnh ở Hà Nội suốt mùa hè qua, bỏ mặt nạ và áo giáp, ?osong sinh kiếm thủ? Hoài Thu - Lệ Dung vô cùng duyên dáng, trắng trẻo, mảnh mai và chân dài chẳng kém những gót hồng đang dạo bước trên sàn catwalk.
    Tháng 10 này, hai chị em sẽ lại cùng đội tuyển lên đường sang Trung Quốc tập huấn, bắt đầu chuỗi ngày dồn sức chuẩn bị cho SEA Games 23 ở Phillipines. Cả hai, đều là những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam.
    Hôm kết thúc giải VĐQG, đội kiếm được nghỉ tập vài ngày. Trước lúc tranh thủ về thăm nhà, ?osong sinh kiếm thủ? chân dài này còn không quên nhắc nhau tìm mượn đĩa phim ?oThất kiếm? để về nhà thưởng thức.
    ?oBọn em biết có phim ?oThất kiếm? được chiếu ở rạp nhưng đang đợt tập luyện trước giải VĐQG nên không có thời gian để xem, đành xem qua báo cho đỡ thèm. Bây giờ xem bù vậy!?, cô chị Hoài Thu cười tít mắt.
    Có cả ảnh nữa đó , Profile của Hải Hà giấu đâu cô em gái song sinh rồi , có mỗi anh trai đi tàu thế ???
    OK mèn , tiếp theo , 2 chị em song sinh Hoài Thu - Lệ Dung sinh năm 1985 , quê ở Sóc Sơn - Hà Nội ,
    Tiếp theo , nếu bạn là LỆ DUNG thì LỆ DUNG chưa bao giờ giành Huy Chương Vàng giải trẻ châu á , Lệ Dung giành Huy Chương ĐỒng ở giải này
    Thế giới thì chưa có huy chương
    Sau nhưng thành công vang dội Lệ Dung đang tích cực chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh , lý do đưa ra là do bố mẹ ko thích , 6 năm cô gái Vàng từ bỏ niềm đam mê đi làm ở YAMAHA lí do bố mẹ ko thích .
    Lệ Dung giành huy chương bạc kiếm quốc tế ĐNA lần thứ 7 ở Brunei năm 2005 và đã tặng Huy chương này bán đấu giá gây quỹ từ thiện . Hải Hà ( Lệ Dung ) kể cho mình nghe về sự thích này với . Rất hâm mộ .
    Bạn có thể bật mí một chút , chắc không có gì là bí mật , Vì sao phải đổi cả tên tuổi quê quán vận động viên , Đấu kiếm là một môn xấu ???? , vì sao phóng viên phải trả tiền khi phỏng vấn như ca sĩ ???? Hải phòng là quê hương , vì sao không thấy 2 chữ Hải Phòng trong tất cả các thông tin về bạn ...
    Mình hơi thắc mắc , vì rất hâm mộ bạn , nếu bạn là Lệ Dung mình xin chữ ký về nhà ép cho vào kính để lên trên bàn làm việc vì đã quen và tranh luận với một cô gái quá tài năng luôn .
    Bạn chụp vài kiểu ảnh với cây kiếm bằng Vàng bạn được tặng cho mình lác mắt luôn .
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. rao_vat_haiphong

    rao_vat_haiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    1.972
    Đã được thích:
    3
    11 rồi nhé .
  9. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Èm èm, alo alô 1 2 3 4.
    Lây zy en oằn tà là vằn, đến thời điểm này là 17h03'' ngày 19/7 tôi xin được thông báo top 5 người đẹp (theo danh sách) đó là:
    - Minhngoc86
    - Lyly67
    - Pikachu in love
    - Haiha1
    và Bekute102
    Thưa quý vị khán giả, cuộc thi của chúng ta mới trải qua quãng đường 1/2 thời gian, nhưng đã rất sôi động và hấp dẫn. Hiện nay tôi đang đứng đây và cảm nhận thấy một bầu không khí rất Nóng đến từ khâu tổ chức cuộc thi, từ trước khi cuộc thi chính thức diễn ra đã rất nóng; đến từ các thí sinh với các phần thi giới thiệu bản thân, phần thi Người đẹp qua ảnh vân vân và vân vân ....; và đặc biệt là .... CÁC BẠN tham gia bầu chọn, hú hú.... cắt cắt
    (15'' giành cho quảng cáo)
    bạn muốn có một biển quảng cáo xe ôm hoành tráng, bạn cần một cái tên công ty đập vào mặt bàn dân thiên hạ hạ hạ... Hãy đến với chúng tôi NewIdea 208 Đà nẵng.. tèn ten.... "NewIdea hân hạnh tài trợ chương trình này"
    VÙ vù vù bùm chíu... các bạn muốn đánh nhanh thắng đậm, hay muốn vơ hết gold của người khác về làm của mình ... hãy đến với chúng tôi Nhà cái ROCKET. Với hệ thống cá độ đa dạng, và chấp nhận mọi yêu cầu của khách hàng, chúng tôi luôn nhận tất cả gold đặt cược của các quý khách...... ROCKET hân hạnh tài trợ chương trình này (có ai chung tẩy ko).
    Cắt cắt cắt.....
    Chúng tôi biết rằng các Miss còn lại vẫn còn rất nhiều cơ hội để bứt phá, và các MIss top5 hôm nay chưa chắc đã là người chiến thắng, và vì thế mong rằng các thí sinh cố gắng hơn nữa, mạnh dạn hơn nữa, liều mạng hơn nữa .... lỡ mồm ..... để giành được giải thưởng của ban tổ chức. Chúc các bạn bầu chọn chính xác để nhà cái vỡ mồm .... Chúc BTC công tâm, công bằng, công cộng .....
    Hãng tin Bọ cạp chiên bơ xin kết thúc bản tin ở đây.
  10. haiha1

    haiha1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này