1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

kết thúc của 1 chuyện tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wutavn, 15/04/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Cậu đã không hiểu ý tớ thì làm rập khuôn theo luôn đi. Cậu gập gái của cậu, cậu chả cần phải tỏ ra quan tâm hay tâm sự mịa gì hết, gái muốn tự giải quyết chuyện của gái thì kệ mịa gái, cậu chỉ xuất hiện với hình ảnh vui vẻ, chơi bời cho xong, chuyện em em làm, chuyện anh anh làm (mà tớ thật với cậu, cô em cậu cũng chỉ cần thế thôi).
    Hãy để em cậu ở bên cạnh cậu mà yêu bình, em nó đã không muốn đối diện với nỗi buồn của em nó, muốn kiếm chuyện khác làm cho quên đi, mà ra ngoài gập một thằng cứ lẽo nhẽo như cậu, tớ cũng chào luôn chứ đừng nói gái.
    Cứ bình thường thôi, để tự em nó tâm sự với cậu, lúc đó hãy tỏ ra quan tâm.
    P/S: tớ khoái nhất mấy em thế này, chả phải suy nghĩ nhiều, cậu sống trong sung sướng mà không muốn sướng, cứ rước lo nghĩ vào mình cho thêm khổ làm gì. "thiện tai, thiện tai, đời là bể khổ, ai khổ kệ ai, mình sướng trước đã,hehe"
  2. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    sao em ko nhắn tin trả lời anh .... ?
    anh không thể yêu em bằng tưởng tượng .... anh ko muốn sau này phải hối tiếc
  3. wutavn

    wutavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    :-< lúc mình online cô ấy invisible
    đến lúc mình invisible thì cô ấy lại online
    treo cái stt "Please don''t................"
    change cái blast "What will happen if ....?"
    ko hiểu cô ấy nghĩ gì mà tránh câu trả lời của mình ........ ?
    con gái quả là phức tạp không thể hiểu nổi :(
  4. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ùa, giống mình thế.
    Ai hiểu được con gái đây. Thôi thì suy nghĩ theo kiểu tích cực một tí là cái gì đã là của mình thì sẽ là của mình và ngược lại í, như thế cho cuộc đời nó thanh thản
  5. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của của chủ topic lại muốn thở dài......ôi tình yêu!!
  6. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Cứng rắn lên chút mới đỡ đc thói đỏng đảnh của bọn í
  7. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Quit nhanh cho xong! Lắm vẹo

Chia sẻ trang này