1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc giải TTVNONLINE V. ACM.VN thua JFC sau loạt đá penalty. Chúng ta vẫn chỉ là á quân.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi than93, 05/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Loạt trận cuối cùng vòng bảng ?" ACM lại thắng đậm
    Vào trưa CN vừa qua 26/10 loạt trận cuối cùng vòng bảng giải TTVN lần IV đã diễn. Tại bảng B là hai trận đấu ACM ?" Liên quân Hà Lan & Brazil, AIV ?" FFCB.
    Cặp đấu thứ nhất ACM ?" Liên quân là cặp đấu của 2 đội có số phận hoàn toàn trái ngược nhau. ACM gần như chắc chắn lọt vào vòng tứ kết, còn Liên quân ?" đương kim Á quân đã chắc chắn bị loại. Trước trận đấu này, bầu của Liên quân, em Hoacuctay nhằm cổ vũ tinh thần cho LIên quân, đã dùng đủ mọi biện pháp, ỉ ôi, khóc lóc, doạ nạt thậm chí còn định vào sân thi đấu. Không phụ lòng của Hoacuctay, toàn đội Liên quân đã đến sân tham gia đầy đủ, rất đúng giờ và với một tinh thần rất cao. Họ quyết tâm chứng tỏ với các cổ động viên rằng, việc họ bị loại chỉ là do không may mắn. Như ngọn đèn sắp tắt, các cầu thủ Liên quân cố gắng bùng lên ở trận đấu này, dù cho chỉ là trận thủ tục.
    Về phần ACM. Đã chắc 1 suất vào tứ kết nhưng các cầu thủ cũng như các cổ động viên đều mong muốn có 1 chiến thắng nữa khẳng định vị trí nhất bảng của họ, và sẽ tránh phải gặp đội nhất bảng A.
    Đúng 13h30 trận đấu bắt đầu. Liên quân ra quân với đầy đủ đội hình mạnh nhất của họ, những Chiến YamahaX1, Thái lởm, Tuấn, Luizi de Ronaldo, .... từng giành ngôi Á quân giải lần trước. Đối thủ của họ, ACM thiếu vắng một số vị trí như Xeom, Nakata, Tifosi, tuy nhiên các vị trí dự bị của ACM lúc nào cũng nhiều như quân Nguyên, đã sẵn sàng thay thế.
    Cả hai đội vào trận một cách chậm rãi, chắc chắn. Dường như Liên quân sợ sẽ thua tiếp trận nữa nên họ không vội vàng gì, chơi thăm dò trong nửa đầu hiệp 1. Tuy nhiên sự khởi đầu chậm chạp lề mề của Liên quân đã làm hại họ. Phút thứ 10 của trận đấu, từ một tình huống cố định, tiền đạo đẹp trai KhangKit đá phạt góc, hàng thủ của Liên quân ngáo ngơ thế nào không một ai chặn cú đá phạt, ngay lập tức Childland ở đầu chui ra đánh đầu ?omái thoải? vào góc cao khung thành. Bàn thắng quá bất ngờ cộng thêm cái lưới thủng (hê hê ai đi xem mới biết) làm cả sân vận động, cổ động viên, cầu thủ cũng như trọng tài ngỡ ngàng một lúc. Mãi ông mới chỉ tay vào vạch giữa sân. Hê hê 1-0 cho ACM. Bàn thua này làm em Hoacuctay ở bên ngoài như phát điên. Em gào thét như muốn rách cổ họng thúc giục các cầu thủ tiến lên, tiến lên .... (Khổ thân em chắc sau trận này sẽ bị mất tiếng vài hôm). Các cầu thủ Liên quân như bừng tỉnh, họ bắt đầu tràn lên tấn công. Tuy nhiên hàng thủ ACM, cũng như mọi lần, chơi rất xuất sắc. Trung vệ QuangMinh tỏ ra là sự thay thế xứng đáng cho vị trí của Nakata. Anh cản phá hầu hết các đường chuyền vào trung lộ của đối phương. Thế trận giằng co cứ thế diễn ra hết hiệp 1.
    Sang hiệp 2 nhận thấy rằng không thể nhân nhượng Liên quân được nữa, vì nhân nhượng với đối phương là tự tay ......... hê hê, ACM gia tăng sức ép lên đối phương. Các cầu thủ Liên quân phải chống đỡ rất vất vả các đợt lên bóng của ACM. Tuy nhiên chống cự chả được bao lâu, Liên quân chịu thêm một bàn thua thứ hai. Cũng từ một tình huống cố định, Goodman sút phạt rất căng, bóng chạm một cầu thủ Liên quân bay vào lưới. 2-0 ACM ung dung dẫn trước. Đến đây Hoacuctay không còn gào thét nữa (có lẽ em khóc chăng), các cầu thủ Liên quân cũng không còn tinh thần nào để đá nữa, họ như đi bộ trên sân, chỉ một vài người gắng gượng tí chút nhằm vớt vát bàn danh dự. ACM càng đá càng phê, những pha phối hợp một chạm cực kỳ chính xác làm người ta có cảm tưởng họ đang đá tập. Một trong những pha phối hợp đó đã dẫn đến bàn thắng thứ ba. Nói chung không biết bóng đi thế nào chỉ nhớ là hai người chạm bóng cuối cùng là than93 và KhangKit. KhangKit ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho ACM. Một chiến thắng xứng đáng. Lẽ ra tỉ số còn cao hơn nếu than93 không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn vào khung thành đã bỏ trống. Chuối wá.
    Cặp đấu bên kia AIV đã giành thắng lợi kinh hoàng 7-1 trước đội bóng FFCB thiếu quá nửa đội hình chính của chú Honghainew. Khổ thân anh, đi spy nhiều đội để rồi bây giờ đội mình bị loại. Tiếc cho FFCB. Âu cũng là bài học cho các đội khác về sự chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu.
    Xin tạm dừng ở đây. Hẹn gặp lại vào trận tứ kết tuần sau 2/11/2003 giữa ACM và 7xHN. Một trận cầu có nhiều điều để nói. Bái bai ./.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  2. Paparazi

    Paparazi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh làm núi đứng một đời ngóng biển
    Một tình yêu chạm tới đỉnh trời
    Em là sóng nhưng xin đừng như sóng
    Đã xô vào xin đừng ngược ra khơi
  3. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0

    Bắt đầu từ vòng đấu sau : chủ nhật 2/11 , các trận đấu sẽ bắt đầu sớm hơn 15 phút , tức là 1h15 bóng sẽ lăn , yêu cầu các đội chú ý đến đúng giờ để đảm bảo quyền lợi của mình .
    Lịch thi đấu của giải
    [​IMG]
    Cổ động viên chú ý sắp xếp thời gian cổ vũ đội bóng nhé,
    Witch_Lover hôm trước đến sao không ngồi cùng mọi người?
    The best website for Rossoneri in Vietnam​
    www.acmilanvn.com​
    [​IMG]
  4. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    oài lần này nhất định phải đi thôi , các bác cố lên nhá thắng càng đậm càng tốt hay là chơi quả 4-0 cho nó máu nhờ
    But I knowYou were just like me with someone disappointed in you
    [​IMG]
  5. crazy_tifosi

    crazy_tifosi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    thôi đừng văn đi ,đi được thì hãy nói nhá ,em út gì mà (ko tin được)

    Forever as Paolo Maldini
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ! Em miu_miu máu nhờ!
    Mà em bảo thằng bố nuôi em nó đá đấm cho "cẩn thận" nhá! Không là anh lùa cá sấu với sư tử bên 7XHN sang thì khốn đấy!
    Cứ gọi là nát một đời Chủ trang trại ngay!
    ĐẢ ĐẢO CỔ ĐỘNG VIÊN ACM - CỔ ĐỘNG VIÊN 7XFC VÔ ĐỊCH
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhầm roài anh ơi. Baby_cat là em mèo bé bé xinh xinh của ACM cơ mà
    Còn em miu_miu là bigbig_cat cơ

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  8. bodielee

    bodielee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cat to Cat be gì thì cũng là mèo tất :), trận đấy chưa diễn ra mà đã căng thẳng trên khán đài rồi đây:D

    Không có niềm tin không thể biết đến chiến thắng
  9. honghainew2002

    honghainew2002 Moderator

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6.270
    Đã được thích:
    0
    Cặp đấu bên kia AIV đã giành thắng lợi kinh hoàng 7-1 trước đội bóng FFCB thiếu quá nửa đội hình chính của chú Honghainew. Khổ thân anh, đi spy nhiều đội để rồi bây giờ đội mình bị loại. Tiếc cho FFCB. Âu cũng là bài học cho các đội khác về sự chuẩn bị kỹ càng trước trận đấu.
    Tôi là 1 thanh viên của AIV đây, đưng tương chiến thắng nào cũng dễ dàng nhé, FFCB thiếu thì sao nhưng đội tôi dá hay hơn nhiều 1 lối đá đẹp đủ sưc để đè bẹp mọi đòi thủ, ACM chỉ hoà FFCB còn chúng tôi lại thắng đén 7-1 cơ mà. Nhưng du` sao cung chúc mưng ACM, hẹn gặp lại ở trận chung kết( nếu như ACM kô thua 7x)
    ===========
    Chú papa này cũng vui phết nhỉ, chẳng qua bọn anh không đủ người nên bây giờ chú mới có dịp... thôi, Đủ sức đè bẹp tất cả ư!!! Quá khôi hài Chắc chắn gặp CHF các chú sẽ thất bại thôi chứ chưa nói đến ACM hay FFCB khi đủ quân số
    Anh đã hẹn Mr Nguyên đá lại rồi đấy, thử xem hôm ấy đội nào thắng hehe
    Năm nay nếu ACM vẫn đầy đủ quân số như trận gặp FFCB chắc chắn sẽ vô địch thôi các đội khác không đủ mạnh

    Internet phone - Cách gọi điện thoại Quốc tế rẻ nhất - gọi ngay 5331734-5331738-7471393 Internet card giảm giá từ 5-25% giao hàng tận nơi sau 15 phút www.honghainew.com honghainew2002@yahoo.com
  10. tro_lai_eo_bien_xanh

    tro_lai_eo_bien_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    bao giờ các bác đá chung kết, thì em se lwwn để cổ vũ, nhất định đấy

Chia sẻ trang này