1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc giải TTVNONLINE V. ACM.VN thua JFC sau loạt đá penalty. Chúng ta vẫn chỉ là á quân.

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi than93, 05/07/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    he he cho em xin chận cổ động nhá
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  2. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, Chiều Chủ nhật 14/3 đã diễn ra loạt trận cuối cùng vòng bảng Cúp Báo bóng đá. Một trong những bảng được đánh giá cao ở giải lần này là bảng C. Với sự hiện diện của các đội ACM, AIV, FFCB, Nam Định. Trước loạt trận cuối cùng. Cục diện bảng C như sau:
    Dẫn đầu là AIV với 2 trận toàn thắng 6 điểm, thứ hai là ACM 4 điểm, áp út là FFCB 1 điểm và bét bảng Nam Định 0 điểm. Tâm điểm của vòng đấu này he he theo nhận định của chúng tôi là cặp đấu derby giữa ACM (AC Milan Fan) và AIV (Inter Fan). Đây là 2 đội có rất nhiều duyên nợ với nhau. Trong khuôn khổ giải TTVNOnline 2 đội đã nhiều lần chạm trán nhau (không hiểu vì sao toàn bốc thăm gặp nhau thôi) - độ khoảng 4-5 lần gì đó. Kết quả, AIV toàn thua. Trên sân đấu nhau, lên mạng các cổ động viên và cầu thủ 2 đội cũng đấu nhau (he he chỉ chưa đấu nhau trên võ đài thui). Do ăn theo tính quyết liệt của các trận derby mẹ thành Milan nên ở Việt Nam, mỗi khi ACM và AIV gặp nhau là lại hao tổn rất nhiều giấy bút, chiêng trống ?.
    Way lại với trận đấu chiều qua. AIV được 6 điểm và đã chắc chắn vào tứ kết. Tuy nhiên do lịch sử bất thắng của họ trước ACM nên các cầu thủ đều tỏ rõ quyết tâm ăn thịt ACM. Một thắng lợi trước ACM sẽ là mốc lịch sử đối với AIV. Thế nên mặc dù chiều CN trời mưa, sân trơn lầy lội, lẽ ra các cầu thủ cũng như cổ động viên AIV thay vì ở nhà vui vầy với bạn gái, bạn trai thì họ lại ầm ầm kéo ra sân vận động Quan Thánh để xử lý cái gai ACM, vốn chưa bao giờ được đối xử thân thiện (ít ra là trên giấy bút và mạng Internet he he).
    Về phần ACM ra quân trận này cũng giống như các trận khác, rất đông cổ động viên và rất nhiều quyết tâm.
    Trọng tài thổi còi một cái, không cần nhiều lời cằn nhằn các cầu thủ lao vào bóng luôn. Mấy phút đầu, các cầu thủ AIV với tinh thần cao là những người cầm bóng nhiều hơn. Họ liên tục tổ chức các đợt tấn công đa dạng về phía đối phương. Vô vàn nỗ lực của những Đạt, Việt Anh chỉ nhằm một mục đích là cho ACM một trứng. Hàng thủ ACM dưới sự chỉ huy của trung vệ to cao Nakata, sau phút đầu chuệch choạc đã bình tĩnh phòng thủ. Cũng phải nói rằng mặt sân trơn và lầy lội đã khiến cho các đợt tấn công của AIV trở nên buồn cười. Bóng liên tục rơi vào bùn phát ra những tiếng toẹt toẹt. Chán chơi phòng thủ ACM bắt đầu tấn công. Với sự dâng cao của 2 hậu vệ cánh Quang Minh và than93, ACM liên tục khoét sâu vào 2 cánh của AIV. Khung thành AIV liên tục bị bắn phá. Tuy nhiên hàng thủ của họ cũng không phải là tồi với sự góp mặt của trung vệ Hùng béo. Địa hình thì lầy lội như vậy, nên thi thoảng 2 đội lại tranh thủ sút xa cầu may. Một trong những cú sút hú hoạ đã trở thành bàn thắng. Phút 15 của trận đấu. Số 10 Xe ôm của ACM tung một cú sút lởm khởm về phía trước. Bóng đi rất nhẹ, thủ môn Béo của AIV cũng đổ người kịp, nhưng không hiểu sao lại chui tọt qua nách anh vào lưới. Mồm há hốc, thủ môn Béo vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra he he. 1-0 ACM vượt lên dẫn trước. Mọi chuyện bắt đầu từ đây và kết thúc cũng từ đây. Sang hiệp 2, ACM tiếp tục tấn công. Bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 xuất phát từ một pha phối hợp giữa Xe ôm và Khangkit (số 9). Khangkit là người ghi bàn. Và tai hoạ vẫn tiếp tục đối với AIV. Chỉ ít phút sau bàn thắng của KhangKit, cầu thủ vào thay người Childland đã có pha solo ngoạn mục trước khi tung cú sút búa bổ, đóng chiếc đinh cuối cùng lên AIV. Cuối trận họ có ghi được 1 bàn danh dự, nhưng không đáng kể lắm. Tỉ số chung cuộc ACM thắng AIV 3-1.
    Nợ nần lại tiếp tục chống chất.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  3. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    đá đấm gì lại đúng ngày mưa ngày bão thía
    Tôi vẫn mong NGÀY ẤY là giấc mơThiêng liêng lắm nhưng sẽ là quá khứAi chẳng từng có một ngăn cho bóng hình nào cũThì hãy nhớ NGÀY XƯA và tha thiết với BÂY GIỜ...
  4. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới nhận được lịch thi đấu tứ kết chính thức từ phía BTC. Cụ thể như sau:
    Lịch thi đấu các trận Tứ kết (Chủ nhật 21/3/2004)
    Tại SVĐ 10-10 (Quan Thánh)
    8h sáng:
    Sân 1: HAGL Fans - SLNA Fans
    Sân 2: M.U Fans - Nhà In QĐND
    9h sáng:
    Sân 1: ACM.VN - Chelsea Fans
    Sân 2: CNTT Real Fans - AIV Inter Milan Fans

    Mọi người chú ý giờ giấc và địa điểm Hãy đến xem và cổ vũ
    Finally I Found A Love Of A LifeTime​
  5. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Sao báo Bóng đá nói là các trận diễn ra lúc 8h nhỉ Goodman ?? Check lại thông tin xem sao chứ không thì 2 đội ra muộn thì tèo...
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  6. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Vòng đấu knock-out. Mỗi trận là một trận chung kết.
    Như vậy ACM đã lọt vào vòng tứ kết của giải Cúp Báo bóng đá lần 1. Trong bài này tôi xin có một vài nhận xét và nhận định đối với ACM, đội được coi là ứng cử viên cho chức vô địch lần này.
    Vòng bảng, ACM với lối chơi đẹp mắt, đa dạng, đã vượt qua một cách khá dễ dàng các đối thủ để đứng nhất bảng với 2 trận thắng, 1 trận hoà, được 7 điểm. Trận thứ nhất, đối thủ của chúng ta là Sông Đà Nam Định Fan, đội yếu nhất bảng, ACM đã dễ dàng làm thịt với tỉ số 2-0. Trận thứ hai, gặp BayerMunich Fan. Đây là đội được đánh giá rất cao bởi họ vừa chơi rắn vừa kỹ thuật. Và ACM đã có một trận hoà chiến lược. Có thể nói đây là trận then chốt trong cả 3 trận. Nếu thua trận này chưa biết liệu chúng ta có vào tứ kết được hay không. Trận hoà này cũng chính là bàn đạp để chúng ta có thể chiến thắng AIV (Inter Fan) với tỉ số 3-1, đứng đầu bảng C.
    Nhìn toàn cục, lối chơi của ACM là khá hấp dẫn và đẹp mắt. Với sự cơ động của KhangKit, Tifosi, Childland và đặc biết là Xeom, hàng công của ACM trở nên cực kỳ nguy hiểm với bất cứ đội bóng nào. Khả năng cầm bóng, phối hợp, dứt điểm cũng như bùng nổ đúng thời cơ đã trở thành một vũ khí lợi hại của ACM, ngày càng được hoàn thiện qua từng trận đấu. Ngoài ra không thể không kể đến hàng thủ ACM. Dưới sự chỉ huy của trung vệ Nakata các hậu vệ của ACM đã chơi cực hay từ đầu giải đến nay, phòng thủ chắc chắn quyết liệt, khi cần thì dâng cao hỗ trợ tấn công rất hiệu quả. Thủ môn Linhvit chơi khá ổn định, ra vào hợp lý, làm anh em rất yên tâm.
    Có thể nói thành công của ACM là thành công của cả một tập thể đoàn kết, quyết chiến quyết thắng. Đó cũng là thành công của đội ngũ cổ động viên hùng hậu, nhiệt tình. Các bạn đã luôn luôn có mặt trong các trận đấu của đội bóng, mặc dù có những hôm trời mưa, lầy lội. Sự cổ vũ của các bạn luôn là động lực lớn giúp cho đội bóng ACM thi đấu ngày càng ổn định, ngày càng tốt hơn. Những thông tin của đội bóng luôn được các bạn Cuhanh, blackfire, co_nang_ich_ky_72 ..... cập nhật trên diễn đàn. Đóng góp của họ là rất lớn. Thiếu họ ACM chắc chắn không thể có như ngày hôm nay.
    Quay lại trận tứ kết. ACM sẽ gặp Chelsea Fan vào sáng CN này. Hai đội chưa bao giờ gặp nhau, thành ra mù tịt thông tin gì về nhau. Vậy cũng tốt. Trên sân sẽ tuỳ cơ ứng biến. Vào đến vòng knock-out, các cầu thủ cần xác định mỗi trận đấu là một trận chung kết. Thi đấu hết mình, tỉnh táo, không khoan nhưọng, và đặc biệt cần biết kiềm chế nóng nảy. Có thể nói tối kỵ trong bóng đá là nóng nảy. Bởi vì khi nóng nảy, mất bình tĩnh, anh không còn là chính mình nữa ----> thi đấu rất tệ. Điều này đã xảy ra trong trận gặp BayernMunich Fan. Khi mà đội bạn đá rắn, đá láo, các cầu thủ ACM cũng đá rắn, đá láo lại, hậu quả là mất đi sự cân bằng trong lối chơi -------> một hiệp hai vất vả. Gặp những tình huống kiểu này, cần nhất là giữ bình tĩnh và cân bằng. ACM là đội chơi kỹ thuật do đó tiếp tục chơi kỹ thuật, không kêu ca phàn nàn, không trả đũa, lúc đó sẽ về mặt chơi bóng, thế trận sẽ là của chúng ta. Các bạn có thể thấy rõ điều này ở trận Juve-AC vừa rồi he he.
    Trận gặp Chelsea tới đây giữ được sự cân bằng trong lối chơi, tôi tin các cầu thủ ACM sẽ dành chiến thằng.
    Chúc đội bóng dành thắng lợi
    Forza Milan !!!!!
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  7. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Anh Singapore, trên Báo Bóng Đá số ra ngày hôm nay ghi là 9h mà thế thông tin nào chính xác đây?
    Finally I Found A Love Of A LifeTime​
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Okie, check lại thông tin rồi và 9h bóng lăn ở sân số 1 Quán Thánh.
    Hẹn gặp lại ACM ở sân nhé.
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
    Được Singapore sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 20/03/2004
  9. quylun

    quylun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.577
    Đã được thích:
    0
    He may quá vào đây mới biết được đối thủ của AIV trong trận tứ kết hề.
    ACM đá hay quá chúc ACM ngày mai chiến thắng CFFC nhé.Trận này có thể xem là trận CK sớm đây.
     
     
     
    Tôi có thể thua xong mọi người đều biết rằng tôi đã thi đấu .
  10. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tổng hợp Tứ kết giải BĐ Mini các hội CĐV - Cúp BBĐ: Quá hấp dẫn!
    Gần 200 CĐV đứng kín đường pitch vốn quá chật hẹp của SVĐ Quán Thánh, HN đã tạo nên không khí vô cùng sôi động cho loạt trận Tứ kết giải Bóng đá mini các Hội CĐV - Cúp Báo Bóng Đá lần thứ nhất. Trong tiếng trống cổ động tưng bừng cùng tiếng hò reo cổ vũ của CĐV (đặc biệt là các cô gái xinh đẹp), cầu thủ các đội bóng ra trận với tinh thần không thể tuyệt vời hơn được nữa, cống hiến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn với trình độ chuyên môn rất cao. Kịch tính:
    Trình độ đồng đều của các đội bóng lọt vào đến Tứ kết đã tạo nên những trận đấu hết sức căng thẳng và 2 trong số 4 trận đấu đã kết thúc không bàn thắng sau 50 phút thi đấu chính thức. Chính những loạt đá penalty đầy may rủi đã tạo ra không khí vô cùng sôi nổi cho các CĐV. Với các chân sút vững tâm lý và một thủ môn chơi tốt hơn, ACM.VN đã vượt qua Chelsea với tổng tỷ số 5-4. Niềm vui được nhân đôi khi các CĐV, vốn được bầu chọn là xinh đẹp nhất, của ACM.VN reo hò cổ vũ trong niềm vui chiến thắng tột độ. Chỉ diễn ra ít phút sau loạt penalty giữa ACM.VN và Chelsea Fans, trận Tứ kết thứ 2 giữa M.U Fans và In QĐND 1 cũng phải nhờ ?oThần may rủi? phân định hộ chiến thắng. Cũng giống các cầu thủ ACM.VN, In QĐND 1 đã giành quyền đi tiếp khi chỉ đá hỏng một quả penalty trong khi các chân sút M.U Fans 2 lần để thủ môn đối phương cản phá thành công. M.U đành chia tay giải với thất bại 2-4. Ở các trận còn lại, HAGL Fans thể hiện sự vượt trội bằng chiến thắng 3-1 trước SLNA Fans ngay cả khi thi đấu thiếu người do Lê Quang Hiếu (10) phải nhận thẻ đỏ vì lỗi vào bóng thô bạo. CNTT. Real Fans cũng loại AIV Inter Fans (đội cũng được đánh giá cao) bằng bàn thắng duy nhất của Trương Đức Trung (7) ở phút thứ 15.
    Điểm 10 phong cách:
    M.U Fans gặp In QĐND 1 được coi là trận đấu hấp dẫn nhất từ đầu giải. Trận đấu đã diễn ra với nhịp độ rất nhanh. Cầu thủ hai đội đã cống hiến cho khán giả một màn trình diễn đầy kỹ thuật, sôi nổi nhưng cực kỳ hữu nghị. Hiệp 1, In QĐND 1 tỏ ra lấn lướt đối phương bằng những pha tấn công hết sức bài bản. Khá nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bên phía khung thành M.U Fans. Chơi nổi bật nhất trong đội hình của In QĐND 1 là hai cầu thủ mang áo số 10 và số 3. Sau trận đấu này, hai đội đã tự ghi điểm phong cách cho mình bằng lối chơi hết sức fair play và trang phục thi đấu rất đẹp.
    Ngược lại, trận đấu giữa HAGL Fans và SLNA Fans lại diễn ra hết sức căng thẳng với 4 thẻ vàng và một thẻ đỏ. Cầu thủ Lê Quang Hiếu (10) của HAGL sẽ vắng mặt tại trận Bán kết khi là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ đỏ. BTC sẽ trừ điểm phong cách rất nặng đối với cặp đấu này.
    4 đại diện của vòng Bán kết:
    Xuất sắc vượt qua các đội bóng khác để có mặt tại vòng Bán kết, HAGL Fans, In QĐND 1, CNTT. Real Fans và ACM.VN đều có khả năng giành ngôi vô địch. Tất cả sẽ được quyết định vào loạt trận Bán kết diễn ra cùng lúc (8 giờ sáng ngày Chủ nhật 28/3/2004) trên SVĐ Quán Thánh, HN.

    8 Sáng chủ nhật 28/3/2004
    Trận Bán kết 1: HAGL Fans - ACM.VN
    Trận Bán kết 2: In QĐND 1 - CNTT. Real Fans
    Báo Bóng đá

    Finally I Found A Love Of A LifeTime​

Chia sẻ trang này