1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Kết thúc khi chưa có bắt đầu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lovecafe, 03/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Còn hơn là kết thúc với một cái bụng bầu một mình.
  2. pinkyno1

    pinkyno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ôi yêu đơn phương....
  3. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    "Kết thúc khi chưa bắt đầu" à, cách đây ko lâu mấy chính tớ cũng có nhắc đến mấy từ gần như thế này đây, chỉ là đã có gì thực sự bắt đầu để rồi phải kết thúc đâu...
    Như thế đấy :)
  4. ovalove

    ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2010
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    1
    Rồi sẽ đến thời điểm bạn thấy cái tình yêu đơn phương đó nó chả là cái gì để mình phải thê thảm như thế cả!!
    Được ovalove sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 20/08/2010
  5. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    uh, thì chỉ còn cách cầu trời chứ biết sao giờ
  6. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình tự tin, chứ người ta nói "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" mà, nếu mình đàng hoàng tử tế thì xui rủi lắm mới gặp dân tào lao thôi. Mình vẫn hy vọng trên đời người tốt chỉ toàn gặp người tốt thôi.
    Mà thú thật mình cũng thấy mình may mắn vì đã găp người đàng hoàng
  7. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng nghĩ thế, "ngưu tầm ngưu" - mà cứ nghĩ là nếu mình sống tổt và chân thành với mọi người thì ít nhất sẽ không ai đối xử với mình tồi quá :) . Hơn nữa chỉ cần mình tỉnh táo và tinh một chút, nhìn ra một người như thế nào cũng chẳng quá khó đúng ko?
  8. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Jambon ui, sao Jambon noi chuyen y như nhỏ ban thân của mình vậy, nó suy nghĩ chín chắn mà dễ thương lắm.
    Thích mấy cái comment của Jambon .
    Mình tin ở luật nhân quả, người ta nice với mình sau người ta cũng hạnh phúc thôi, còn mình tử tế thì đời cũng ko phụ bạc mình
  9. daquasao

    daquasao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    mềnh cũng hy vọng thế
  10. jambonkemkem

    jambonkemkem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    @ Love cafe: ^^ tớ cũng thích những gì ấy viết dù chắc tớ ko đc như thế đâu - ích kỉ hơn ấy nhiều :"> . Chuyện tớ thực ra cũng chưa là gì ấy, thì đã kịp thất vọng quá nhiều :) . Tớ thì chỉ giỏi nghĩ vẩn vơ thôi, nên cứ hay như bà cô tư vấn (đúng ra phết :D) cho bọn bạn mà "số thầy thì.." :P
    Mình thích cái gì tự nhiên, trong sáng mà ko mù quáng B->

Chia sẻ trang này